1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực Quân sự Hoa kỳ -Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 14/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bây giờ chúng ta so sánh tên lửa cùng loại.
    Nga: tên lửa mới nhất không rõ đã hoạt động hay còn ngâm kiếu. Niềm kiêu hảnh của Ruski. 48N6E3 . Trọng lượng 2635Kg ( 5809lbs) tầm xa 250Km ( 145nm ) . đường kính 515mm dài 7.5m
    http://www.deagel.com/Anti-Ballistic-Missiles/48N6E3_a000994003.aspx
    Mỹ: SM-2 Block IV Extended Range
    nặng 1466kg , đường kính 343mm, dài 6,55m , tầm xa 200nm tức bằng 370km.
    http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=2200&tid=1200&ct=2
    Thế nào thấy tên lửa bắn fighter tầm gần 400km chưa? USN ra đời từ 1998 đấy. sợ chưa? tên lửa Mỹ nhỏ gọn hơn nhiều nhưng xa hơn nhiều.
    General Characteristics, SM-2 Block IV Extended Range

    Primary Function: Fleet and extended area air defense.
    Contractor: Raytheon Missile Systems.
    Date Deployed: 1998
    Propulsion: Two-stage solid fuel rockets.
    Length: 21 feet 6 inches with booster (6.55 meters).
    Diameter: 21 inches (booster) (34.3 cm).
    Wingspan: 3 feet 6 inches (1.08 meters).
    Weight: 3,225 pounds (1466 kg).
    Range: 100-200 nautical miles (115-230 statute miles).
    Guidance System: Semi-active radar homing.
    Warhead: Radar and contact fuse, blast-fragment warhead.
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Không biết Mỹ dùng cái gì định vị radar kẻ thù à? không biết các loại máy bay có và không người lái định vị hầu hết loại mục tiêu trên mặt đất và truyền thông tin vào network near real time à? thảo nào chả gông nặng quá. Ngâm kiếu vài tháng rồi lên Bác béo ạ. B-52 to đùng mang bom ngu lừ lừ chậm rì lờ đờ bay qua HN bao nhiêu lần , bao nhiêu năm mới có vài chú bị rơi?
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    he he, vấn đề là cái chỗ bôi vàng, cái đám máy bay "định vị mục tiêu " đó phải bay vào cách mục tiêu bao nhiêu km thì mới định vị được
    Spiner ATP , cái gông đeo cổ nặng nhất của Mỹ, không xác định được vị trí GPS của mục tiêu nếu bay cách mục tiêu trên 4km, ở khoảng này, Shilka nó bắn vỡ mẹt
    Mỹ hay định vị mục tiêu bằng đặc nhiệm, chú ranger bò sát vào dàn S-300, đo rồi bẩm về, ở trển mới có cái mà đánh Gặp lúc đen đủi bị chó nghiệp vụ nó cắn cho sưng mông thì S-300 vẫn chỉ cần gài chế độ auto, trắc thủ nốc vodka vô tư
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hê hê, bắn rõ xa nhưng vẫn đeo cái gông to đùng là phải có người soi radar cho để bắn. Thế thì ai sẽ làm nhiệm vụ soi radar vào máy bay địch để SM-2 ER đến đích đây
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đây là tên lửa phòng không hả bác cửu ??? Thôi yên cái phận vác đạn tống vào nòng đi, cửu vạn cứ đòi nói chuyện của viện hàn lâm dễ bị chửi lắm
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    He he, mốt quân phục quần cụt mới từ Afghan đã tràn về trung tâm điều hành chiến trường của Mỹ rồi à???/
    Bác cửu dịch hộ cái siêu vũ khí Payload Lauch Vehicle nó dùng để bắn cái gì đấy ạ
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Mở gông cho bác Kên nhỉ
    "SLAM-ER provides surgical strike capability against high-value, fixed land targets, ships in port, or at sea. Designed for deployment from carrier-based and land-based aircraft, SLAM-ER can also be adapted for ship launch. The missiles is launched from a distance beyond 150 nautical miles, and flies a subsonic flight, navigating by INS/GPS navigation system."
    SLAM-ER để bắn các mục tiêu tĩnh, tàu trong bến hoặc ngoài khơi.
    SLAM-ER dẫn bằng hệ quán tính và GPS
    Vậy câu hỏi, làm sao biết vị trí S-300 mà bắn SLAM ??? dùng đặc nhiệm à
    Đoạn cuối, SLAM dùng ảnh nhiệt, so với ảnh đã nạp trong bộ nhớ để đánh tự động, hê hê, cái này chắc phải nhờ bác Kên lén chụp chuyển về, chứ máy bay trinh sát ruồi muỗi nào dám vào bán kính 8km của Tunguska mà chụp ảnh cho rõ
    Nếu không có ảnh nạp sẵn, SLAM truyền về F-18 ảnh để hỏi phi công, lỡ có tý nhiễu hay sấm chớp gì thì là tịt, phi công không dùng mắt mà tìm ra S-300 trong ảnh thì cũng tịt.
    Với lại, đen lắm cơ, muốn truyền về F-18 thì chỉ được cách có 60km thôi, chứ xa quá tín hiệu băng thông hẹp và yếu không truyền nổi, truyền qua vệ tinh thì không được. Oái, 60km thì còn đâu F-18 nữa, S-300 nó phang rụng từ tám hoánh rồi
  8. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Cuối cùng Nga lòi đuôi kẻ cướp bác nhở? Vừa cướp nước người ta vừa to mồm la bai bải. Nói chuyện khóc hận. Mikheil Saakashivili tuy khóc nhưng ngồi trên ghế tổng thống mà khóc cho đất nước bị giặc Nga cướp đi một phần. Ngồi phòng hội nghị đối diện Putin mà khóc mà chưởi. Trong khi đó Slobodan Milosevic chỉ có thể cuối đầu khóc âm thầm nhục nhã trong ngục tối và tắt thở trong đớn đau ê chề. Saddam Hussein chỉ có thể khóc vài giây trước khi vòng thắt cổ siết lại. Cái khác giữa sức mạnh quân sự Mỹ và Nga chính là chổ đó.
    ==========================
    Đúng thế....
    Xét về bản chất, Ngố vụ Gru vừa qua, với vô số những vụ mà Mẽo và NATO đã làm ở Rắc, Áp gan, NamTư... đều là hành vi của những thằng kẻ cướp - vốn là những thằng thường trực trong cái gọi là Hội đồng bảo vệ an ninh của liên hiệp quốc...
    Cái khác, đúng như bác nói : thằng Ngố nó có cướp của, nhưng chừa lại cái mạng cho nạn nhân về mà suy nghĩ ...
    Còn Mẽo và NATO thì không chỉ cướp, mà còn thêm hiếp, giết cho nó thoả, lại còn phòng được khả năng báo thù vớ vỉn...
    Có khi thế nên mọi người sợ cái thế và lực của bọn Mẽo + NA hơn, nên chúng nó ngày càng nhiều nơi xin được bảo kê...
    Khổ cái chúng nó cứ suốt ngày vác giáo án dân chủ với nhân quyền nhân đạo đi rao giảng, nghe phát ngấy...
    @ăn rau : lần đầu tiên tớ biết là người ta dùng tên lửa đẩy cho tàu vũ trụ để làm nhiệm vụ phòng không đấy, bái phục bác... chắc bác ngộ cái vụ "chiến tranh giữa các vì sao" mà anh Ních sơn, Pho với Ri gân đề xuất chăng?
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -----------------------------------
    Lạc hậu thế mà còn khoe khoang ???
    Operational history
    During the Iran?"Iraq War the United States had deployed Standard missiles to protect its navy as well as other ships in the Persian Gulf from Iranian attacks. According to the Iranian Air Force, its F-4 Phantom IIs were engaged by SM-2ERs but managed to evade them, with one aircraft sustaining non-fatal damage due to shrapnel
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    [​IMG]
    Chàng Zachary Boyd chiến đấu với Taliban bằng áo phông boxer đỏ chót và quần lót hoa có dòng chữ "Tôi yêu New York". Bộ quân phục chiến đấu kiểu mới khiến Taliban không hiểu gì cả và hoảng sợ bỏ chạy!!!!
    Chàng mới Boyd mới 19 tuổi đóng quân ở thung lũng Korengal tỉnh Kunar Afghan. Hôm rồi đang say giấc thì Taliban tấn công. Cậu chàng bừng tỉnh, vơ vội mấy món và chạy đến công sự. Còn nguyên cả bộ đồ ngủ. Sự việc sẽ chẳng có gì to tát nếu tay phóng viên AP nọ không phơi cái quần lót của chàng lên mặt tiền tờ báo lớn nhất nước Mỹ New York Times.
    Nghe bảo người ta đặt tờ báo này trên bàn TT, cậu chàng có vẻ hoảng: Tớ có thể mất việc sau khi TT nhìn thấy bộ dạng này. Còn ông bố cậu thì đã không nhịn được cười khi thấy cậu trên mặt báo. "Tôi đến máy tính và tìm NY Times ngay. Trông lạ chưa kìa, tôi thấy cái quần hoa của cu cậu và phải cười mất đến 5 phút."
    Ông bố nói cậu là cây boxer nhưng không biết cậu lại mặc quần hoa cũng như hàng chữ "Tôi yêu NY". Ông còn cho biết cậu muốn tòng quân từ khi nước Mỹ bị tấn công khủng bố 911, chắc vì thế nên có hàng chữ "Tôi yêu NY" trên quần áo của cậu.
    Cậu Boyd đã được đề bạt lên cấp "chuyên gia quân sự" tuần trước, cậu nói mong một ngày nào đó sẽ được làm chỉ huy, tất nhiên là với đầy đủ quân phục.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này