1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mrs2mschip, 17/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX109

    SSX109 Guest


    Xem lại nhế!
    - Kinh tế: Tư bẩn thối tha Mẽo vưỡn đứng thứ nhứt. Khửa chưa qua được đàn em Nhật bửn..
    Nợ chồng chất 72 ngàn tỷ, thâm hụt thương mại hàng chục năm, giờ đi ăn "mày quốc gia" khắp nơi.
    [​IMG]
    - Thể thao: Vẫn đứng thứ nhất. Trừ lần olympic gần đây Khửa dựa thế sân nhà đứng đầu. Để mấy năm sau nữa thì biết.
    Cũng có một số thành tựu nhưng thành tựu doping cũng chẳng kém. Cô gì người da đen kỷ lục chạy 100m nhiều năm nhiều lần mới thú nhận chơi doping, bị tước danh hiệu. Hay tay đua nước Pháp Amstrong cũng vậy. Ê mặt.
    - Khoa học kỹ thuật: Vẫn đứng thứ nhất.Các phát minh tại tư bẩn thối tha Mẽo vẫn nhiều nhất thế giới (không nói giải No Bel nhế, nói cái nầy ra các "cong à "lại bẩu thiên vị). CÁc đột phá về công nghệ như Internet. Các vi chíp vv toàn từ bọn Mẽo dư IBM, in tel vv.. mà ra chứ gì nữa?
    Lĩnh vực này quả là vượt quá tầm của @. Họ thường lấy Nobel làm chuẩn. Nhưng chưa bao giờ đếm số Nobel ai là người nước ngoài, hay nước ngoài đào tạo. Nếu tính kiểu này EU bỏ xa siêu cường. Quan trọng hơn Nobel cũng đầy bê bối và tai tiếng.
    Thế giới @ Nobel là chuẩn mực "Khoa Học".
    - Văn hoá thì tràn ngập phim ảnh, ca nhạc Mẽo. Nhạc ráp xuất phát từ Mẽo thì sau đó cả thế giới bắt chước. Mấy đồng chí NC cũng vác ráp ra đấm vầu tai thính giả
    Cái này có lý. Thật nguy hại khi nó tràn lan khắp nơi. Nhìn đám teen kìa: Sành điệu, Đồ hiệu, Uống Coca, Tiêu đô la, Lảm nhảm Blah ... blah. Bốc phét thì Quá ta ... Quá ta!
    - Quân sự: Vẫn đứng thứ nhất. Chi tiêu quân sự hàng đầu thế giới. Các phát minh mới về quân sự cũng từ Mẽo. Sức mạnh quân sự (không tính hột nhân vì cái nầy mà thằng nầu đem xài thì tèo cả thế giới) Mẽo vẫn số 1.
    Đội quân số 1 thế giới: trong WW2 đánh đảo Okinawa lúc tàn cuộc quân số đông gấp 3 chết nhiều hơn Nhật mãi hơn 8 chục ngày mới thắng. Đánh với Đức lúc tàn cuộc bị nện gần chết.
    Đội quân số 1 thế giới: từ WW2 đến nay chưa thắng nổi một trận ra hồn trên bộ. Thua TQ năm 1947, 1953, Thua VN, Indo,Phillipine, Thua Lebanon, Somali, Iraq.
    Đội quân số 1 thế giới: Đúng: đắt đỏ nhất, tốn kém nhất, gây chiến nhiều nhất (300 cuộc từ WW2) dã man nhất, tàn bạo nhất, giết người nhiều nhất. Hèn nhát nhất, vô dụng nhất.
    Trích lời Kissinger: "Military men are just dumb stupid animals to be used as pawns in foreign policy."
    Sự thực thì nó thế! Chứ ghét hay tôn sùng nó thì Mẽo vẫn là số 1.
    Số 1 ở đâu? Bánh Mì và Giải Trí của đế chế La Mã giờ đến lúc trả giá.
    [​IMG]
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nhìn tới lui thấy toàn bọn đệ của Mỹ. Nga đâu rồi? Xếp chung danh sách với châu phi à? mà tuổi thọ trung bình nhiều nước châu phi còn vượt xa nước Nga kìa.
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Vậy mà gái Nga toàn mơ được lấy mấy ông già hay mấy thằng đưi què sứt mẻ nhản hiệu Huê Kỳ để được sang US sống mới đau chứ. Đất lành chim đậu, Ông bà nói chẳng sai.
  4. SSX109

    SSX109 Guest

    Anh-Mỹ: không còn hy vọng kiếm quân ở đồng minh NATO
    Diều hâu già Buchanan đã phải hỏi và tự trả lời: Tại sao châu Âu không chịu chiến đâu?
    Tổng thư ký NATO thì thú nhận: Taliban chẳng thể bị đánh bại bằng quân sự
    [​IMG]
    Bây giờ thì Mỹ-Anh đã phải chính thức từ bỏ hy vọng kiếm thêm quân ở châu Âu cho chiến trường Afghan. Tờ Telegraph vừa đăng bài báo có nội dung như vậy.
    Tờ báo dẫn nguồn tin quốc phòng nói, giới tân diều hâu Anglo-Saxon đã không còn hy vọng gì kiếm thêm quân ở châu Âu cho chiến trường Afghan, nơi chiến sự đang ác liệt.

    Bất chấp cuộc vận động mức độ cao của ông Gordon Brown, Thủ tướng Chính phủ Anh, và các nhà ngoại giao cấp cao nước này nhằm tìm kiếm thêm đồng minh chia xẻ gánh nặng nhọc nhằn thời khủng hoảng khốn khó. Chẳng có dấu hiệu gì là các nước sẵn lòng dấn lên phía trước.
    Nữ Hoàng đang "khó chịu" với ông TTg Brown vì nguồn cơn Afghanistan, bà còn ám chỉ có lẽ Anh Mỹ phải gửi thêm nhiều quân nếu Canada rút tất cả 2.800 binh sĩ của mình trong 18 tháng tới khi xứ mệnh "gìn giữ hoà bình" kết thúc.
    Hẳn Nữ Hoàng vẫn còn cay cú bởi 2 thế kỷ trước, đế chế "Mặt trời không bao giờ lặn" của bà lại 2 lần thảm bại ở cái xứ xa xăm cằn cỗi này.
    Thế nên, còn hơn cả Mỹ, hơn cả châu Âu chỉ có mỗi Anh năng nổ, nhọc nhằn chai mặt kêu gào đồng minh chia xẻ, tăng quân, tăng tiền cho cái chiến trường chẳng dính dáng gì đến họ.
    Nhưng năm ngoái, chỉ có mỗi nước đáp nhời, Pháp gửi thêm được 1000 quân.
    Thật khốn khổ, chẳng thèm biết đến công lao khó nhọc của Anh, chính Mỹ tố cao đám "nhợn Anh" vừa lười vừa béo, chẳng biết đánh đấm gì cả, làm xấu mặt ban đại diện NATO. Đế chế "Mặt trời không lặn" dường như đã là dĩ vãng xa xăm lắm rồi.
    Còn ông Brown thì mới đăng đàn thỏ thẻ: cách duy nhất để trở về từ Afghan là đổ tiền của xây dựng binh lính quân đội chính thể bù nhìn Afghan để họ tự trị lấy họ. Chiêu thức này của đám thực dân đã cũ mèm, nó còn được gọi là dùng người bản xứ trị người bản xứ, hay chia để trị, hay thay màu da xác chết cũng vậy.
    Còn ông Eric Joyce của đảng MP, người vừa mới rời chức phụ tá quốc phòng thì hậm hực. Ông hỏi lại: Thế nào là cam kết đồng minh NATO?
    Thật hay cho ông Joyce, rõ là ông mắc bệnh trì độn hay ít nhất thì cũng là đãng trí. Không tin thì cứ việc giở hiệp ước đồng minh NATO ra mà xem có thành viên NATO nào bị Taliban đánh không mà phải viện dẫn cam kết đồng minh? có phải Afghanistan là nơi để thành viên NATO gươm giáo tự vệ, phòng thủ hay không?
    Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Chính phủ, ông Joyce hờn mát: Nếu như các giá trị Mỹ được áp dụng sòng phẳng, họ sẽ phải tự mình gánh vác lấy trách nhiệm trên đôi vai của mình. Trong số rất nhiều quốc gia, dường như Anh thì chiến đấu; Đức thì trả nợ; Pháp thì tính toán; còn Ý thì lẩn trốn.
    Tướng chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Afghanistan, ông McChrystal cũng mong đợi sẽ gắn vấn đề cam kết đồng minh Nato với Afghanistan trong việc xem xét lại chiến lược của cuộc chiến tranh tại Afghanistan.
    Thay vì kêu gọi thêm quân, tuy nhiên, ông dự kiến sẽ yêu cầu các đối tác Nato tuyển mộ thêm nhiều chuyên gia "có khả năng thích hợp" như giám sát, xử lý bom, máy bay trực thăng, máy bay vận tải và trinh sát.
    Nhưng nhiều quan chức ở Sảnh Trắng vẫn tin là sự đáp ứng của Nato sẽ thật là thảm hại.
    Kể từ 2001, Mỹ với 29,950 quân đã có 813 chết, Anh 9,000 quân có 212 chết.
    So sánh với Canada, 2.800 quân chết 124; Đức 4.050 quân chết 33; Pháp 3.160 quân chết 28 và Đan Mạch 700 quân chết 24.
    Thời gian gần đây, bản chất của cuộc chiến đã thay đổi đáng kể với việc Taliban thường xuyên dùng đến mìn tự tạo (IED) để tấn công binh lính NATO.
    Tháng 7 có hơn 100 cuộc tấn công IED tại Afghanistan, phần lớn ở phía nam, làm chết 459 lính, phần lớn trong số đó là lính Anh và Mỹ.
    Anh đã bị chết 75 lính trong năm ở Afghanistan. Những tháng đẫm máu nhất là tháng 7 và 8, trong đó 41 lính thiệt mạng, 34 lính bởi IED.
    [​IMG]
    Một quan chức cao cấp nói: "Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng để các thành viên NATO san sẻ thêm gánh nặng Afghanistan, nhưng không có được bất cứ thành công thật sự nào."
    "Có một số gã qua quýt giả dối trong cái hội này (NATO) nhưng cũng chẳng có cam kết thực sự nào của các quốc gia thành viên của chúng tôi gửi quân đến hoạt động tại cái chiến trường mà lúc tốt nhất đã bế tắc và đến lúc tồi tệ nhất là bị thảm bại.
    "Hiện giờ đang có một chiều hướng thoái thác trong vấn đề này. Chúng tôi đến với hội nghị thượng đỉnh Nato với rất ít hay chẳng hy vọng gì là có bất cứ điều gì đó sẽ thay đổi."
    Patrick Mercer, Tory MP, cựu tư lệnh bộ binh nói: "Trừ khi các quốc gia đối tác của chúng tôi bắt đầu chú trọng vào các lực lượng chiến đấu của họ, bằng không Nato sẽ tận số.
    "Bạn không thể có một số ít các quốc gia thì làm cái việc chiến đấu và chết còn mọi người khác thì làm máy tính và nhà tắm di động mà có sự tin tưởng trong toàn bộ cái liên minh đang bị xói mòn này."
    Chi tiết về nỗi thất vọng ngày càng lớn của Anh đối với các đồng minh NATO làm lộ ra là lữ đoàn không chiến 16 là đơn vị đầu tiên hoàn thành nghĩa vụ ở tỉnh Helman và sẽ trở về vào năm tới trong lúc tình hình đang rất căng thẳng. Ra đi không ngày trở lại, lữ đoàn này gồm các tiểu đoàn của trung đoàn lính dù đã bị mất nhiều lính nhất ở Afghanistan hơn bất cứ đơn vị lính Anh nào khác.
    Các tướng tư lệnh Anh được biết là đang rất lo lắng đến cái gọi là hội chứng "sự mệt mỏi Afghan" đang có chiều hướng ngày càng lớn trong đám binh lính.
    Con số thương vong ngày càng tăng - vài tháng đẫm máu nhất trong mấy năm gần đây đã tác động đến tính hiệu quả của các lực lượng và một số sĩ quan cao cấp Anh giờ đây tin rằng nhiệm vụ bình ổn, tái thiết và nỗ lực ngăn chặn tình trạng nổi loạn Afghanistan là nằm ngoài thoả ước đồng minh NATO.
    Được SSX109 sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 07/09/2009
  5. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Xem SSxova diễn xiếc thú thích quá .
    Vô sỉ, loại người mà 2 phe đều ghét. Người mới tham gia thì nghĩ thầm, thằng điên
  6. SSX109

    SSX109 Guest

    Cố gắng tiêu hoá đi, Thuốc đắng dã tật-Sự thật mất lòng!
  7. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Dương-sinhmania,ô hô dương-sinhmania...
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    [size=4
    Đồ thị thể hiện GDP của 10 nước lớn nhứt thế giới năm 2008. Mẽo dẫn đầu với 14.000 tỉ đô. Khửa thứ 3 với khoảng 4000 tỉ bằng số lẻ của Mẽo quá chênh lệch. GDP của Việt Nam khoảng 91 tỉ đô, GDP của Mẽo gấp 154 lần. So sánh thế để thấy mức độ kinh khủng của nền kinh tế Mẽo.
    Vầu đây xem thống kê về GDP. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29#cite_note-wbpdf-1
    Tỉ lệ nợ quốc gia trên GDP của Mẽo chưa phải là cao nhứt thế giới. Ví dụ Nhựt bửn là con nợ rất lớn đứng thứ hai TG xét theo tỉ lệ nầy, chiếm 170%. Hay như Sing bửn và dân NC vẫn tôn sùng tỉ lệ nợ là 114% đứng thứ 5. Mẽo bửn đứng thứ 23 với tỉ lệ ~ 61%. Chính uỷ tối nây có thể sướng âm ỉ vì tỉ lệ nợ của Ngố rất nhỏ chỉ khoảng 6,7 %.
    Tuy nhiên đánh giá sức mạnh kinh tế tổng hợp thì chẳng ai bẩu Ngố là mạnh nhất nhể? Con nợ Mẽo là con nợ mà bất kỳ thằng chủ nợ nầu đều không muốn nó chết. Điên thế đấy!
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_public_debt
    [IMG]http://img29.imageshack.us/img29/4159/gdpcountry.gif[/IMG][/size=4]
  9. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42

    Không lấy giải No bel để nói kẻo các "cong à " lại bẩu No bel thiên vị tư bẩn thối tha Mẽo.
    Biểu đồ bên dưới thống kê tổng số các phát minh ứng dụng đã được đăng kí của một số nước.
    Theo đó phát minh ứng dụng tại Nhựt bổn là nhiều nhất khoảng 425.000 phát minh (2003). Mẽo đứng thứ 2 khoảng gần 400.000 phát minh. Ngố vĩ đại chỉ khoảng 26.000 phát minh kém Mẽo gần 15 lần.
    Xu hứơng trên đồ thị (tính đến 2003) thì số lượng phát minh ở Nhật đang chững lại. Mẽo đang lên. Trong quá khứ thì số lượng các phát minh của Mẽo luôn dấn đầu (từ 1883 đến 1963)
    Số lượng các phát minh tại Ngố sut giảm thảm hại khi Xô Ngố sụp đổ. Từ khoảng 175000 phát minh xuống khoảng 26.000.
    [​IMG]

  10. SSX109

    SSX109 Guest

    Hề hề quay lại rồi à, tớ chờ mãi.
    Thì ra đống rác WIKI dấu nhẹm cái European Union đi rồi thảo nào.
    Trước nó có đặt EU lên đầu đấy bạn hiền vào chỗ của CIA mà xem, đây này: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
    Túm lại là cả GDP cũng chả còn NUM-BƠ OĂN nữa nhỉ. Buồn thật.
    GDP là gì, tớ có công chuyện giá $5000 với bạn hiền F2, F2 lại có chuyện giá $3000 với SSX dù là cùng 1 việc. GDP tăng $8000. Với lại cả đế chế xây trên ảo giác còn được thì cái số GDP không phịa nổi sao?
    VN nhận đầu tư $3 tỉ, GDP VN tăng $3 tỷ nhưng đó chẳng phải của F2 cũng như của người VN. Buồn thế.
    Cuối cùng thì GDP không phản ánh hiệu quả của 1 nền kinh tế. Hiệu quả mới là sống còn.
    SSX sản xuất diêm giá 1 đồng, F2 làm IT giá hàng tỉ, có khi F2 ngỏm trước SSX đấy.
    Vậy bạn hiền F2 có đưa ra được cái gì thể hiện Number one không? Nhiều súng nhất thế giới chẳng hạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này