1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ .

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. InTheArmyNow

    InTheArmyNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến:
    Sau khi em đã được sử dụng một vài loại vũ khí của USA em rút ra kết luận.
    Thứ 1: Dễ sử dụng
    Thứ 2: Thiết kế đẹp mắt
    Thứ 3: Độ chính xác cao
    Thứ 4: Ít bị hỏng hóc ( mà hỏng là vứt luôn ) chơi kiểu Mĩ mà
    Còn về khoa học kĩ thuật Mĩ là nước đi tiên phong thì cái đó ai chả biết. Nhưng Mĩ biết 10 thì ngừi ta cũng biết 7 biết 8. Hay có những cái Mĩ biết 7 biết 8 mà ngừi ta lại biết 10. Mọi sự đều mang tính tương đối. Và cuối cùng thì con người là yếu tố quyết định tất cả.
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bác vô sớm thì tô bíc này đâu có nhiều trang như thế. Anh em nhậu bù khú cả ngày.
    Thân mến!
  3. SSX

    SSX Guest

    Cậu Ẻm cậu Em, nể mặt các bậc đàn anh trong này một tí, tài thì có thể chẳng bằng em những cũng đã đọc hàng trăm trang tài liệu, kinh qua hàng chục trận chiến sống mái trên phím mới được như thế như thế.
    Dễ sử dụng, Thiết kế đẹp mắt, Độ chính xác cao, Ít bị hỏng hóc ( mà hỏng là vứt luôn ) chơi kiểu Mĩ mà.
    Điển hình là cây M16 Quốc Hồn Quốc Tuý. Thế mà gần đây lại có lũ phản loạn gồm XM8, SCAR, HK, G36 lại định dương cao ngọn cờ khởi nghĩa mang hình cây AK.
    Có lẽ mấy ví dụ tham khảo sau đây sẽ làm sáng tỏ tại sao lại như vậy. Đó là các quan điểm không hề thành kiến của người Mỹ. Đầu tiên là ông Joe Haldeman, một cựu binh VN War, cũng là nhà văn thể loại science-fiction nổi tiếng và ý kiến các nhà thiết kế súng Mỹ.
    Phần trích từ cuốn sách của ông Joe tên "1968" nói về "Cái Chết Đen Đủi-Black Death".
    GI ở Việt Nam nói rằng, "lũ quỉ sứ mê tín thô sơ cổ lỗ" (Việt+) gọi cây M16 của chúng ta là "Cái chết Đen Đủi". Nhưng nó bóng mượt, màu đen tuyền, ưa nhìn, hiện đại. Có vẻ là một món đồ tốt khi nhìn bề ngoài, nhưng nó có nhiều vấn đề.
    Vì một số lý do, băng đạn chỉ có 20 viên. Tốc độ bắn thì nhanh đến mức nếu chỉ giữ cò súng 3/4 giây là hết đạn. Lò so của cái băng này sẽ làm đạn kẹt cứng nếu cứ nhét đầy 20 viên, hầu hết chỉ dám nhét 18 viên vào băng thôi, họ đếm rất cẩn thận bởi nó liên quan đến tính mạng.
    Máy móc của nó thì đỏng đảnh như một cái đồng hồ rẻ tiền. Nếu dính tí ti bụi bẩn rơi vào bên trong là nó không chịu làm việc. Còn đạn thì quá nhẹ để có thể gây chuyện với địch. Viên đạn bé xíu chẳng mấy hiệu quả khi cắm vào người.
    Nếu lên đạn vội vàng nó có thể làm mất ngay cái móng tay.
    Cái khe bên cạnh thì luôn đầy những thứ lầy nhầy.
    Cái cần kéo thì vô dụng.
    Khi phải đi rón rén bí mật trong rừng, cái báng rỗng va đập kêu vang vang và quẹt vào cành cây. Cái khuyên quai súng thì tạo ra những âm thanh cọt kẹt vui nhộn trừ khi lấy băng dính quấn nó vào hay vứt bà nó đi.
    Các chiến sĩ Mỹ đã rất lúng túng khi sau trận đánh, họ thu nhặt các xác chết vương vãi và thấy rằng "lũ quỉ sứ mê tín thô sơ cổ lỗ" đã bắn trả rất tận tình bằng cây súng đầy bụi bẩn, gỉ nhoèn, còn băng đạn thì cột với nhau bằng dây hay dải băng bố. Trong khi các GI đang giữa lúc trận mạc, lại thường trốn vào sau gốc cây, tháo tung cây súng đẹp đẽ. Và họ đã "thăng thiên" trong khi đang cố gắng hình dung tại sao nó lại không chịu làm việc. Không biết người gác cổng thiên đường-thánh Piter có cho họ vào để giãy bày về cái "Chết Đen Đủi" không hay lại đuổi xuống địa ngục bởi tội "Không Chịu Lau Súng".
    MATTEL là một hãng chế tạo đồ chơi như búp bê Barbie chẳng hạn. Sự khôi hài thường thấy bằng những chữ nghệch ngoạc viết trên tường kho súng M16 đâu đó: "Do MATTEL chế tạo, quả là ĐẶC SẮC"

    M16 được Spider đưa vào trang bị năm 1968 là đứa con ngỗ ngược của ông bố voi, Armalite AR-15, nguyên thuỷ do Eugene Stoner thiết kế. AR-15 là ý tưởng súng nhẹ, tin cậy, hiệu quả cho các trận chiến trong rừng. Họ nói viên đạn 5.56 còn gây chết người hơn viên 7.62 mà nó thay thế bởi nó sẽ nhào lộn khắp nơi một khi găm vào nạn nhân, xé rách thành các vết cắt chết người hơn là đục một cái lỗ gọn gàng rồi đi thẳng. Nếu trúng vào xương, nó sẽ trệch đi một góc nào đó. Có nh­ững câu chuyện mà viên đạn bắn vào chân và xé toạc lên đến tận thân người, thậm chí chui qua cả đỉnh đầu nạn nhân!
    Nhưng US Army lại không chấp nhận AR-15 mà không cải tiến. Viên đạn thì mất ổn định bay lung tung nếu bị lạnh dưới 18 độ C, sẽ là vô cùng khó khăn nếu đánh nhau ở nơi lạnh lẽo, bởi thế họ tăng độ xoắn của nòng súng, nó giúp ổn định viên đạn trong tiết trời lạnh giá, nhưng lại làm lệch gió nhiều cũng như giảm sự ngoáy lộn khi cắm vào cơ thể nạn nhân và như thế giảm độ nguy hiểm.
    Vấn đề khác là dầu bôi trơn, hướng dẫn kỹ thuật khuyến cáo dùng cùng một loại dầu với khẩu M-14, nhưng 2 món này lại khác nhau như xe đua thể thao với chiếc xe bán tải. Loại dầu thông thường VV-L-800 thì lại bị phân huỷ và thối trong cái khí hậu ẩm ướt ở Việt Nam.
    Nhưng cái thực sự phá hoại hiệu quả của cây súng M-16 là bởi sự thay đổi thuốc súng, từ IMR sang loại thuốc nổ đen cháy chậm viên tròn. Nó làm tăng tốc độ bắn từ 700 lên đến 1000v/ph và làm súng bị kẹt. Nó để lại cặn bã trong nòng và máy súng. Khi hãng Colt thử nghiệm M-16 năm 1965, họ thấy chẳng có vấn đề với IMR, nhưng phân nửa đạn là thuốc nổ viên tròn.
    Đầu tiên US Army phủ nhận đấy là vấn đề thực sự, mà vấn đề thực sự là binh lính lười lau súng, và lau súng chẳng đúng cách. Quốc hội Mỹ chẳng để ý lắm đến vấn nạn này ngay cả khi một số họ đọc bức thư của một lính marine bị thương gửi về nhà cho mẹ:
    Chúng con vào trận từ 21 tháng trước... Chúng con ra đi với 1400 người trong tiểu đoàn, và trở về chỉ với 1 nửa. Chúng con ra đi với 250 người trong đại đội và trở về còn 107. Chúng con ra đi với 73 người trong trung đội và trở về còn 19.
    ...
    Mẹ có biết không, cái gì giết bọn con nhiều nhất? Chính là cây súng của bọn con đó... cái cây M16. Thực sự mọi người bị chết tìm thấy đều nằm bên cạnh cây súng tháo tung và đang số gắng sửa nó.

    Sau 1 vài năm, đã quá muộn để Spider và cộng sự của ông ta khắc phục. M16 lúc này được lót Crôm, còn bộ lò so được cải tiến để làm giảm tốc độ bắn. Điều đó làm nó tin cậy được hơn một chút nhưng chẳng bằng loại nguyên bản sử dụng thuốc súng IMR. Tại sao họ lại tiếp tục dùng thuốc nổ bi? Đó là những phức tạp rắc rối ganh đua trong hậu cần, sự trì trệ quan liêu của các quan chức và cả những đặc quyền đặc lợi chính trị mà chưa bao giờ và chẳng bao giờ sáng tỏ. Thật đau sót khi lẽ ra đã phải điểm mặt chỉ tên: Gã kia bất tài, cao ngạo, hám lợi, giết chết bao nhiêu lính Mỹ còn hơn bất cứ một sư đoàn Việt_cộng nào khác.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 15/01/2009
  4. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    1. Súng không được lau chuì giống như giày có đá dăm ở trong chứ không giống giày không đánh xi. Bạn fade vàng ba que ví súng ko được lau chùi với giày không được đánh xi là vì bạn nghĩ lau súng chỉ lau bên ngoài thôi cho đẹp .
    2. Càng nói càng lòi cái dốt + điêu toa của bạn fade vàng. 44 phút chưa đến một hiệp đá bóng, bạn coi xấp xỉ một giờ là không được. Cầu thủ chuyên nghiệp còn phải nghỉ nữa đấy. Hơn nữa "hàng tiếng đồng hồ" nó khác "xấp xỉ một giờ" nhiều lắm fade vàng ơi là vàng ơi.
    3. Chẳng bẫy bọt gì. Vàng khoe với đồng bào cả nước là vàng ở bển xem đài Mỹ, đọc báo Mỹ, thấy xe Mỹ lắp RPK. Tớ thì tớ chưa thấy thằng ngu nào lắp RPK lên xe nên tớ hỏi vàng, vàng chối quanh và cuối cùng tòi ra là vàng coi RPK là đại liên ấy là do vàng dốt, vàng chẳng biết RPK mặt mũi nó ra làm sao, nhìn TV thấy súng nào là lạ thì gọi nó là RPK.
    4. ai vu vạ cho vàng nhỉ.
    và sau đó
    chữ vàng viết còn sờ sờ ra đấy: những ng bỏ M16 đi lấy SMG TĐ toàn là đặc nhiệm Mỹ , anh Ellsberg gì đó cũng bỏ M16 (trang bị tiêu chuẩn) lấy SMG tức là anh ý cũng phải là ĐN.
    À, đến post này vàng lại vu vạ cho chị Lori là chống trả đến phút cuối cùng bằng M16 kẹt đạn từ phút đầu Vàng cho cái nguồn nhé
    - Đảm bảo chị Lori dùng M16 chứ không phải súng nào khác
    - Đảm bảo M16 cuả chị Lori (nếu thật sự chị Lori dùng M16) bị kẹt đạn. Trong trg hợp đó, chị Lori đã dùng súng gì?
    Nếu vàng không nhằm về chị Lori, đề nghị vàng đưa tên + nguồn về con người bí ẩn đó.
    Nói thêm để vàng suy nghĩ một chút, đừng xem qc với đọc báo lá cải nhiều quá.
    1. Đại đội của Lynch là đơn vị hậu cần nên có thể so sánh tương đương với các đơn vị TNXP của ta thời kỳ đánh Pốt.
    2. Khi bị phục kích theo Vàng thì có người bỏ chạy, người bị bắt và người bị giết. Vàng tìm hiểu xem tại sao lại bỏ chạy, và bỏ chạy bằng gì. Tại sao những ng khác ko chạy được. Nếu vàng có hứng thú tìm hiểu tớ sẽ trao đổi thêm sau.
  5. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    À quên đọc lại mới thấy hóa ra bé vàng mới học hết lớp 1.
    Thôi ko thèm chấp nữa.
    Bye bye.
  6. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    1. Nói chuyện "gần đây" sao cứ lôi M16 đời đầu vào làm gì
    2. Nạp nguyên 20 viên vào băng bằng 2 clip 10 viên, sau đó rút 1-2 viên ra bằng cách kéo khóa nòng thì chẳng cần đếm và nhanh hơn nhiều so với nạp từng viên. Bài này chứng tỏ một sự ngộ độc thông tin khác .
    3. XM8 & G36 cũng của H&K nên liệt kê 2 thằng đấy vào chỉ là một thủ thuật làm kéo dài bài.
    4. Các loại súng được liệt kê chỉ giống AK và khác M16 ở chỗ trích khí có thêm thoi đẩy. Nhưng: thoi đẩy của những loại súng này có giống AK hay không? đề nghị bạn SSX tự tìm hiểu và chứng minh khi phát biểu hùng hồn rằng bọn chúng "mang hình" AK. Ngoài ra thì HK416/417 giống đến 95% với M16, chẳng có cái gì là "hình AK" ở đây cả.
  7. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    -Há há, súng không lau chùi giống giày có đá dăm bên trong, chị lấy đâu ra tư duy ấy thế, Hãng Colt, hãnh Armalite có nói là M16 không lau là vứt đi là ko bắn được ko chị ơi?
    -Chị lại lúng túng giữa hàng tiếng và xấp xỉ một tiếng rồi, về học lại lớp một chị ơi.
    -Chị luyện đâu ra cái tư duy đặc nhiệm Mỹ thích dùng SMG Thuỵ Điển, anh Ellsberg cũng dùng SMG Thuỵ điển, suy ra anh Ellsberg là đặc nhiệm.
    Thế thì VC dùng AK, mấy Contractor Mỹ ở Iraq cũng dùng AK, vậy Contractor Mỹ lĩnh lương Mỹ hàng nghìn đo (hay xấp xỉ nghìn đô) ngày cũng là VC, là Charlie hả chị?
  8. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Giầy có đá dăm bên trong đi bộ, chạy bộ, leo trèo vẫn được nhưng mà đau chân -> giảm tốc độ, đo
    Nhìn lại cái chữ "toàn là" của bé đi bé vàng học lớp 1 ơi. Bé học lớp 1 nên logic của bé khác với logic của người lớn.
    Tớ không chấp bé nữa nhé, bái bai bé.
    Được database sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 15/01/2009
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    À mà tớ chả biết RPK là trung, đại hay thượng liên, chả có lý do gì để tớ ko vào đây, tớ có khoe gì về RPK đâu, chỉ bảo nó vẫn được người Mỹ gắn lên xe đoạn hậu đi bảo vệ VIP thôi, nhỉ.
    Dến Ăn dêu Tran chuyên đẩy xe M1 lên dốc 60 độ, Phudong coi Javelin là đỉnh cao Nga ko mơ tới, Dât coi M16 kẹt đạn vẫn chạy thoát về kể chuyện là nhất vẫn vào đây bi bô về đồ Mỹ như đúng rồi, tại sao tớ ko được vào nào
  10. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Bé ơi, bé nhầm nhé, súng gắn trên xe không phải RPK.
    Bé không biết súng gì thì cứ nói "súng máy" chết ai.
    Ai bắt bé nói chữ, khoe mình biết 3 chữ R,P,K làm gì cho khổ
    Đọc thêm đi bé : http://en.wikipedia.org/wiki/RPK
    xem có giống khẩu súng máy bé nhìn thấy trên xe không nhé

Chia sẻ trang này