1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bác cần phân biệt thiết giáp kiểu gì chứ? Chở lính, xe chiến đấu, trinh sát???
    Với tư cách APC thì ổn thật! Bác HP chỉ chê trên khía cạnh IFV thôi!
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Discovery, cái đợt tuyên truyền ấy thì quan tâm làm giề.
    Ví dụ, trong xe tăng, nó đưa T-34 lên thiên đỉnh. Điều đó thì ai cũng biết rồi-dĩ nhiên rồi, nó đưa T-34 lên để bám tiếng T-34. Tồi M1 đứng thứ 2. M1 là xe tăng bắn súng kíp, giáp liên tục, năm 1991 động cơ thọ được vài tiếng, năm 2003 động cơ thọ được vài ngày, bị B-41 bắn thủng nhưng đứng trên tất cả các xe tăng hiện đại khác. Bao nhiêu giáp liên hợp, nặp đạn tự động, động cơ nổi tiếng đứng sau nó tuốt tuột.
    Cái đít cao ấy nó không phân biệt được xe cộ. M113 là xe chở quân bọc thép APC, nay đã lạc hậu. (BTR chỉ chở quân đặc biệt, không chủ lực).
    APC là gì ???Vào khoảng thập niên 1950-1960, Liên Xô xây dựng một lục quân mới hùng hậu. Người Liên Xô đã đẻ ra các học thuyết mà vừa rồi Gate nói ở Max là cảm ơn người Nga đã đẻ ra. Tất nhiên, hai thứ lớn nhất trong đầu tư phát triển là xe tăng và xe bọc thép. Xe tăng thì Liên Xô làm cuộc cách mạng về giáp liên hợp và nòng trơn, xe T-64. Xe bọc thép thì có BMP. BMP (tiếng Anh là IFV), về bản chất khác BTR (tiếng anh là APC), thay thế chp BTR.
    BMP là xe chiến đấu bộ binh, nó có tháp pháo mạnh, súng lớn, tên lửa chống tăng, công sự chiến đấu cá nhân trên nóc xe...như một công sự di động. Về cơ động, nó phải tính vượt vật cản như thế nào, hapò thế nào, lội bùng thế nào....Về bảo vệ, cũng tính đến giáp trước giáp sau...Đấu là chưa kể ngày nay còn các phương tiện điện tử, quan sát, tìm kiếm và bám mục tiêu, dẫn bắn, liên lạc....
    BTR (APC) là xe bọc thép chở quân, ngoài tác dụng là cái thùng sắt ra thì chả còn gì.
    Một thằng để đi, một thằng để đánh, hai thằng khác nhau. Cái dít cao ấy trình độ đến mức éo phân biệt được 2 lớp xe khác nhau.
    Bạn chán lắm, Bush nó thích bị chửi lắm. THanh nên Mỹ thì nhảy nhót điên cuồng về Mỹ siêu cường. Người Mỹ lo sốt vó mỗi lần dầu tăng giá. NHưng Bush ngọng nó lại thích dầu tăng giá.
    Toàn những cái sọ bị nhồi.
    Ừ, Răng nó thế đấy, Răng nó chỉ cầu nguyện thôi mà thắng đấy. Thánh Ala nhà nó ủng hộ nó, đã làm sao được nó. Bush ngọng cứ gân cổ lên chửi nó đấy, Răng Râu nó cũng đào mả bố Bush ngọng lên rủa đấy. Thánh Ala nhà Răng ủng hộ Răng, nên Bush có dám động vào cái lông chân của Răng đâu.
    Mà đây không phải lần đầu tiên Răng đánh tưng bừng đến thế này.
    Những ngày này làm người ta nhơa lại cách đây 25 năm, 1981. Răng chơi Mỹ một trận điêu tàn, khí đó Răng mới là chú bé 2 tuổi. Lúc đó, Răng chủ động chơi, vì cả chính trị và tiền. Lúc đó dầu cũng lên mức kỷ lục, vàng cũng lên kỷ lục. Lúc đó, giá lên còn cao hơn giá trị thực bi giờ do đô ngày nay đã chết kỹ càng. Đó là lần đầu tiên thế giới chứng kiến một đồng tiền siêu cường khi chết sẽ bị tất cả những kẻ tôn thờ nó đánh lại đến ngần nào. Răng tuy đánh giỏi, nhưng chỉ là chũ nhãi nghịch ngợm. Giá cả lúc ấy lên vì cả thế giới bán đô ra khi đô tuột dốc không phanh. Vì đô vốn siêu cường, nên số đô có trên thị trường lớn hơn tất cả các thứ khác, khi mọi người không chịu nổi bán ra thì không gì bù đắp được.
    Tuy trận đó Răng và nhiều nước khác thắng huy hoàng, nhưng rồi giá cả cũng xuống sau một năm bão tố. Lúc đó châu Âu còn chia rẽ, chưa có Tầu khựa, Ấn Độ với Braxin còn trẻ con, Gấu đang đóng kín kinh tế. Ngày nay thì sự "lên lên nữa lên mãi" đã diễn ra được 5 năm, cùng với chiến tranh. Ngày đó, Mỹ còn hùng hậu và ít phải in thêm đô bán ra cứu đói, nên mọi người bán ra nhiều rồi lại mua lại và qua cơn hoạn nạn. Nói cách khác, để cứu lúc đó Mỹ có thể bán vàng ra tăng lãi suất, hy sinh nhiều thứ cứu tỷ giá đô.
    Ngày nay thì khác. Mỹ không còn vàng để bán. Giảm lãi suất hy sinh đô khi đô đã oằn oại. Trước đây cả thiên hạ mất giá đô người ta sẽ đợi cả thiên hạ lên giá đô, chỉ chết thằng non vốn. Giờ đây đồng euro chẳng cần kinh doanh gì cứ thế hưởng việc đô chết, he he he he, đô mất giá thì của cải chảy vào euro. Chưa bao giờ nước Mỹ phải đối mặt với tình hình mất giá tiền giấy thế này, chưa bao giờ họ ý thức được họ chỉ là một bộ phận của thế giới, chứ không phải cả thế giới.
    Tin mới. Rắc gian và Mỹ công bố đấu thầu mỏ dầu Kirkuk (vùng phía Bắc, giáp Thổ). Sản lượng 300 000 thùng/ngày. Tin này chắc chắn không nằm trong kế hoạch, được đưa ra để dội chút ngước vào lửa dầu đang bùng dữ dội. Tuy nhiên, điều này cũng giải thích tại sao mấy hôm nay Thổ đủng đỉnh việc xâm lược Rắc và Răng-Mỹ hữu hảo 2 hôm nay.
    Năm nay, chiến tranh tập trung vào xung quanh Bagdhad. Đồng thời việc Rắc gian bán dầu giá cực rẻ, sản lượng dầu Rắc tăng lên chút, nhưng vẫn ở mức không đáng kể (Rắc gian vội vàng vơ gì được thì vơ trước khi tèo, hình như Vịt cũng nhảy vào hôi ????, sao mà Vịt tham thế nhẩy).
    Tin này cũng không làm giảm giá dầu trước mắt vì hiện vẫn thiếu dầu tháng 12, vả lại, từ đấu thầu đến khi có dầu còn dài dài. Nhưng tin này làm nản chí những người muốn đầu tư vào dầu lâu dài. Điều này có lợi cho việc dồn vốn vào chứng khoán, khi dầu và vàng nối tiếp nhau lên đỉnh.
    Tiếp theo sẽ là những tin gió yên biển lặng về chính trị châu Á và khí hậu Mexico với Biển Bắc. Nhưng mà, dầu vẫn chưa lên đỉnh. Kể cả khi đã lên đỉnh, thì đợt hạ xuống cũng ngắn ngủi tày gang. Dầu lên đỉnh và xuống được chút thì vàng mới hạ, đến lúc đấy chứng khoán Mỹ mới có chút khí để thở, nhưng đã khối thằng chết và ngắc ngoải.
    Rõ ràng, khi Mỹ cút thì Răng có ảnh hưởng kha khá ở những khu vực lắm dầu nhất Rắc: Bắc và Nam. Điều này càng làm cho Mỹ phát điên.
    Ờ, Mỹ phát điên nhưng tổng thống Mỹ Bush Ngọng rất ăn ý với Răng Râu, thế mới hay chứ. Đây là điều tớ rất khó hiểu trước đây. Hoá ra, Bush Ngọng có lưng là bọn dầu mỏ Texas, dầu lên bao nhiêu bọn đó béo bấy nhiêu. Thế nên Răng tuy nghèo, nhưng Răng Râu nó chửi lộn tùng phép Bush lên. Bush được chửi thích lắm. Cả thế giới này ngu, đi gãi đi vuốt Bush làm dầu cứ xuống, mỗi Răng Râu hiểu ý.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 09/11/2007
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đó là do cách dịch của Tầu thôi.
    Những máy bay đa năng kiến đối không, đối đất đa năng thường được dịch là F tất. Như F-4, F-5..... F-4 còn có các phiên bản thiên về đối đất, đối không, đối không đánh chặn.... nhưng phiên bản nào cũng làm được các nhiệm vụ không chiến, tấn công mục tiêu mặt đất cố định và mặt đất di động. F-5 thì chỉ biết đối đất.
    A-4, Mình không nhớ lắm, có F-102 hay sao ???? là cánh tam giác, phi đội Phạm Thanh Ngân báo về bắn rơi 1 trong 2, nhưng hình như Mỹ nó báo rơi cả 2. Cánh tam giác thích hợp với tốc độ cao, được dùng cho máy bay tiêm kích đánh chặn. Những máy bay ném bom cũng dùng cố gượng được, nhưng không thể làm các nhiệm vụ mặt đất khác như trợ chiến bám sát, đó là chưa kể đường băng dài, tầm bay ngắn, hiệu quảng mang thấp.... F-111 và MiG-23 làm cụp xoè, bay nhanh thì tam giác, chậm thì xoè ra để khắc phục các nhược điểm tam giác khi đối đất.
    CF-1 thì đối không với ai, có mà chiến đấu với trực thăng.
    SU-25 là máy bay trợ chiến bám sát dùng đạn có điều khiển điển hình (close air support). A-10 thêm khả năng bắn đạn xuyên hạng nặng bằng súng. Saeqeh sau này sẽ dùng động cơ cải tiến từ động cơ SU-25 hoặc MiG-29.
    Người Đức trong thế chiến 2 đã đẻ ra dòng trợ chiến bám sát phản lực nhưng chứ kịp làm thiết kế (chỉ có hình vẽ, xấp xỉ mức truyện viễn tưởng). Trợ chiến bám sát thì thế chiến phổ biến rồi. Tuy vẫn là hình tưởng tượng, nhưng người Đức đã đưa ra những yêu cầu thiết kế: sải cánh và diện tích cánh rộng, khối lượng tập trung giữa máy bay-đuôi rộng-cần linh hoạt ở tốc độ thấp, động cơ turbofan lượng thông qua lớn, bọc giáp-đặc biệt là yếm che động cơ buồng lái. SU-25 rất giống hình vẽ của Đức, A-10 thì khác.
    Nga và Răng quyết định hợp tác chặt chẽ hơn sau chuyến đi của Putin. CỤ thể, Nga sẽ cải tiến R-33 và R-95 cho máy bay Răng. R-95 của SU-25 là một động cơ rất đặc biệt, hiện trên thế giới không có động cơ Turbofan nào như thế. Nó cho dòng áp thấp đi trong trục, dòng áp cao đi qua buồng đốt bên ngoài, phát xạ hồng ngoại rất thấp. R-33 là động cơ của MiG-29.
    Về tương lai, Saeqeh nếu dùng động cơ MiG-29 thì phải cải tiến khá nhiều. Cấu tạo hiện nay có tốc độ thấp.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 09/11/2007
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.451
    Đã được thích:
    3.553
    Chỉ có F5A là không chiến còn hạn chế thôi, các đời F5 kiểu khác có khả năng không chiến không kém gì Mig21 đâu bác à,
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    hê hề .
    Không chiến là loại máy bay đắt đỏ kỹ thuật cao nhất trong các loại máy bay. F-5 thì ngược lại. Nó là máy bay huấn luyện T-38 vũ trang. Dùng để bán cho những nước rách rưới nhất thế giới về quân sự (T-38 là máy bay huấn luyện không chiến). Như vậy hai khái nhiệm đó ngược nhau hoàn toàn. Tất nhiên là F-5 bắn rụng được khinh khí cầu hay trực thăng vận tải.
    Bạn thử điểm mặt xem không quân nước nào dùng F-5 thật sự (ngoài huấn luyện).
    Trước đây, nhà ta giữ Căm. Thái hồi đó do chính quyền quân sự nắm quyền, cho Pốt đóng quân trên đất Thái. Nhà ta mấy lần đánh sang. Thái tức lắm, cũng mấy lần đem máy bay ném bom và trực thăng đi trợ chiến. Nhà ta hay Căm ta gì đó, lấy MiG-21 (cũng có thể là MiG-17) bắn rụng liền F-5, thắng trắng (tức ta không tổn thương gì).
    Thái liền đổ cho là nhà ta dùng MiG-23, thậm chí bù lu lên là không quân Gấu ở Cam Ranh đánh. Rõ ràng điều đó trên cả vô lý. MiG-21 và MiG-17 chiến F-4 được kha khá, F-5 coi khác gì cỏ.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    AN-140 made in Iran
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    So sánh tiềm lực các nước Trung Đông
    [​IMG]
    Các bác cho ý kiến, nó xếp power của Do Thái hơn Răng nhiều quá.
    Nguồn http://www.strategypage.com/fyeo/howtomakewar/databases/armies/m.asp
  9. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Đánh giá kiểu này, Nga thua cả Israel sao ? EM thấy Nga được có hơn 350, chứng tỏ Israel hắt hơi là Nga tiêu tùng
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Kệ Do Thái chứ. Do Thái có to bằng ông trời cũng không chặn cửa vịnh Ba Tư đẹp như tranh được. Răng nó trêu tức Mỹ được ở đấy, thỉnh thoảng nó bắn phát là mấy tầu chở dầu run cầm cập.
    Đúng như tớ dự đoán, những tin tốt đẹp về dầu lửa kéo đến.
    Rắc chào bán thầu khai thác mỏ Kirkuk 300 000 thùng/ngày (khi vùng này vẫn vô chính phủ, Mỹ bất lực và Thổ đang muốn tiến đánh KKP, đánh gì du kích, Thổ nó đánh dầu ý mà).
    Bão yên biển lặng ở Biển Bắc và Mexico
    Brazin phát hiện mỏ dầu to nhất từ trước đến giờ, doạ trở thành nước đứng đầu thế giới về sản xuất dầu ?????? Không những thế, "trữ lượng khí đốt và dầu thô nhẹ ở đây rất cao, còn chất lượng thuộc hàng tốt nhất, ít tốn kém trong việc tinh lọc. "
    Chính trị chấu Á bớt nóng....
    Tất cả các tạp chí lớn ngừng đăng tin chiến tranh, giá dầu, giá vàng..... trong khi những thứ đó tiếp lục leo thang. Các quan chức Mỹ đồng loạt binh luận "lạm phát tạm thời". Tức là, họi trấn anm mọi người tình hình sẽ như năm 1981, khi Răng đại chiến Mỹ về kinh tế phát một.
    Nhưng giá dầu lại ngược lại, tiếp tục lên sau hai hôm hơi chững ????? Hoá ra các nỗ lực chiến tranh tâm lý không thắng nổi "nỗi khủng khiếp tăng lên"(NY Times). Hiện vẫn chưa đủ dầu tháng 12. ?????
    Thêm một tin nữa sẽ đánh vào chứng khoán. Cục dự trữ Mỹ chán nản về chiến dịch giảm lãi suất, yêu cầu tăng trở lại. Đây là thông tin đầu tiên chính thức về kết quả của chiến dịch tài chính hai tuần, một chiến dịch tài chính khổng lồ với những biến động kinh tế chính trị ồn ào nhất. Người ta nóng ruột đợi đến khi vàng lên đỉnh cao nhất, đó là dấu hiệu của hồi sinh, nhưng nó cứ lên, lên nữa, lên mãi, mai đỉnh hơn nay, nay đỉnh cao hơn qua.....
    Trước đây thế giới cứ chửi tầu là hạ giá tệ. ???? tình hình hồi này thấy ngược lại. Tầu duy trì mức lạm phát thấp hơn đô (đến nay 6,5%), kết quả đúng đắn. Giá chứng khoán, giá sinh hoạt .... của Tầu không đến nỗi thảm. Còn Vịt, mua đô cho lắm vào, bây giờ dân chúng chết sặc tiết.
    Tớ từ tháng 3, trong topic nói về chiến tranh Mẽo Răng lúc đó ai cũng doạ nổ ra, đã nói là những nước lớn nhất thế giới về trữ đô bán đô đi, những kẻ tôn thờ đô chưng lưng đấu cật đập chết đô. Nay thì điều này không còn phải dấu nữa. Trong khi Mỹ quay cuồng điên đảo thì Tầu làm phản, tuyên bố: "tầu sẽ đổi đô ra euro". Chắc là Vịt mất của tương đương đô 200 triệu vào vụ này quá. Quả này Tầu nó ra mặt đánh Mỹ thật rồi, chứ không đánh dấu đánh diếm nữa.
    Dân trung lưu thì lợi nhất là Âu. Không biết tiền lãi ngân hàng năm rưới được bao nhiêu, lãi kinh doanh được bao nhiêu, nhưng chẳng làm gì cũng ra 20%.
    Thổ cũng chùng chình không tiến công Mosul. Mỹ đã quá mệt mỏi và đang bận với mấy cuộc cãi vã ở Quốc hội.
    Răng Râu vẫn chưa có gì mới sau phát nổ 3000 máy ly tâm. ????? Mấy hôm nay diễn biến nhanh quá, Răng Râu chắc thiếu pháo diều ?????
    Càng ngày càng khoái anh Răng. Anh ấy mới 2 tuổi đã xông da đại chiến Mèo đại bàng, lập đại kỷ lục giád dầu từ vài đô lên hơn 90. Năm nay chưa đến ba chục tuổi đời, anh ấy đã trường chinh 5 năm liền. Anh ấy lại kiếm được thằng gián điệp làm thổng thống địch mới gớm chứ lị.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 09/11/2007

Chia sẻ trang này