1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự IRAN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tinhthanthep, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình hồi xưa ham thích tìm hiểu chiến tranh kiểu Mybắt đầu từ Macnamara. Buồng cười, Mac là người thiết kế lên chiến tranh Việt Nam, nhưng sau khi chạy khỏi chiến tranh Việt Nam thì lại đi làm nhà kinh tế-khá lỗi lạc. Ông làm tổng giám đốc ngân hàng thế giới wb. Mình ngạc nhiên quá ?????
    Rồi mình tìm hiểu nhiều thấy lý luận quân sự của ông toàn là con số: cần bao nhiều giầy dép súng đạn.....cần viện trợ bao nhiều thì.... cần đầu tư bao nhiêu thì.... Hoàn toàn khác một lý luận quân sự.
    Một lý luận quân sự bình thường là "cần đánh chiếm chỗ này trong khoảng thời gian này để làm việc này", nếu có về tiền của cũng là: "năm nay thương vòng ngần này xe, hỏng ngần này xe, sang năm cần ngần này xe, vậy cộng cần thêm ngần này xe để đảm vảo từ lúc này đến lúc kia ở chỗ nọ có ấy xe"
    Tại sao ???? tư lệnh, kiến trúc sư của chiến tranh lại không phải là tướng, mà là một ông chuyên đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành ????
    Rồi mình dọc hồi ký của ông Mac, mới vỡ lẽ ra nhiều điều.
    Hồi thế chiến 2, quân Mỹ mua đồ bán cho quân Mỹ, vậy nên đó thằng nào dám trái luật. Tiền bạc là xương máu con em Mỹ trên chiến trường, thằng nào dám xà xẻo. Tranh giành thị trường chiến tranh chỉ là thiết kế sản xuất cho thật nhiều thật ngon. Vậy nên sau chiến tranh công nghiệp Mỹ mới quy mô hoành tráng đến thế. Chỉ trong thế chiến Mỹ mới dũng cảm ném đi thiết kế lớp tầu USS Montana đắt nhất hồi đó, kể cả khi chúng đã đómg gần xong.
    Nhưng đến Triều Tiên tình hình đã khác. Máu thì máu liên quân, hậu cần Mỹ có xà xẻo chút cũng chỉ là tham ô đồng tiền bát gạo dân Mỹ thôi, không phải là uống máu Mỹ. Mà người lính gian khổ chiến trường, có ăn dầy ăn mỏng chút thì đã sao. Đến chiến tranh Vịt thì Mỹ đã quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó. Khoa học chiến tranh phát triển, khoa học hậu cần phát triển, khoa học ăn cắp phát triển nhanh hơn nhiều.
    Chiến tranh Vịt bắt đầu bằng việc Mỹ viện trợ cho Pháp, tha hồ mà hậu cần Mỹ ăn cắp. Giao 9 thì Pháp ký 10, cũng như ODA của mình bi giờ, 9 mày không lấy à ???? cho nghỉ nhé. Nhất là lúc cuối chiến tranh, Pháp nó chằng cần đánh đấm nữa, thì kế hoạch giao 10 đưa 5 nó cũng ký, sợ dek gì nữa. Vậy nên Mỹ mới hẫng hụt khi hiệp định 1954 ký ????? chết, mất chỗ kiếm ăn.
    Nguỵ quyền sài gòn là cỗ máy kiếm tiền khủng khiếp của thầu quân sự Mỹ. Vì không phải người Mỹ, không cần tuân theo luật sổ sách Mỹ, không bị trừng trị theo luật Mỹ, nên bọn này làm gì cũng được. Nhưng bọn này lại chỉ là do CIA các loại dựng lên, nên chúng chỉ là chân tay hoàn toàn theo lệnh, được la liếm mấy tí. Chiến tranh Vịt hết 300 tỷ, nếu nguỵ Vịt mà được ăn thì đã khối thằng có tỷ đô. Ngay từ thời Mac đã có nhiều chuyến tầu hàng ma (đọc lại hồi ký của Mac). Tức là cơ cấu chiến tranh lấy tiền dân Mỹ, tổ chức sản cuất chuyên chở giao nhận sang Vịt đều ma, rồi thành mây khói cả ngoài chiến trường... xong !!!.
    Nếu bắt mấy nguỵ Vịt theo luật kế toán kiểm toán.... đã có ngay vài thằng ba trợn như Ngô Quang Trưởng vác súng ra chĩa. Nếu có phát hiện ra vài vụ thì mấy thằng nguỵ Vịt lãnh đủ, mặc chù chúng được la liếm chỉ cỡ phần vạn, (vì hết chiến tranh nguỵ Vịt thằng nào thằng nấy nghèo rớt). Nguỵ Vịt có kiếm ăn được cũng là bán súng cho cộng, bán gỗ cho ba tầu... Mà cũng hài hước, chiến tranh gì mà Mỹ Nguỵ bán súng cho cộng đến hàng trung đoàn. Nhưng cũng chưa bằng chuyện Răng Râu có nội gián là tổng thống Mỹ đâu.
    Có chiến tranh có lợi, nhưng chiến tranh có nguỵ thì lợi khủng khiếp như vậy.
    Rắc gian còn giúp Mỹ kiếm bẫm hơn nhiều, vì chiến tranh này có chút xiền dầu, đâu nghèo rớt như ở Vịt. Năm ngoài Rắc gian bán được đâu 30 tỷ dầu. Miẹ, Bush nó chỉ nghiêng tầu chở dầu nó rót tí là chân dài chân ngắn đủ. Mà nó cần gì rót, khoa học ăn cắp Mỹ pohát triển lâu đời thế kia mà, cứ đem kinh nghiệm chiến trường ở Vịt ra. Bơm dầu đong dầu bán dầu thu tiền...... Rắc nguỵ làm hết, dâm Mỹ thằng nào dám đến. Trước 30 tỷ đó Bush không chia cho đồng bọn chỉ riêng tiền dầu 10 tỷ tớ di đầu xuống đất.
    http://money.cnn.com/2007/11/08/news/international/iraq_oil/index.htm?cnn=yes
    Chiến tranh kiểu Mỹ như vậy. Dân Mỹ khủng hoảng ??? nhỏ, mai nước mỸ chết luôn ??? cũng nhỏ. Người Mỹ sẵn sàng vì 1 đồng của băng mình mà bắt dân Mỹ chi cả triệu đồng, dân Rắc chết cả triệu người. Đây là cái chất chiến tranh Mỹ.
    Thằng Răng nó nắm được điểm đó của Mỹ, nên nó mới có thằng đồng minh là tổng thống đối phương. Thằng Răng ghê quá ???? chứ không ghê à???? nó mới 1-23 tuổi mà nó đánh Mỹ liêu xiêu, đợt dầu vàng lên giá 1981. Nay đã gần 3 sập tuổi đời, Răng nó càng lõi đời. Chính vì thế nên những lúc gay cấn nhất nó vẫn đi đêm được với tổng thống Mỹ. Không tin ư ????? vụ Iran-Contragate chẳng ầm ỹ lên đấy thôi. Chuyện tưởng như không tưởng nhưng là sự thật.
    Về Iraq, thằng Thổ nó tức lắm chứ không phải tức đùa đâu. Theo tớ, nó nuôi khá nhiều PKK đấy, nhờ PKK mà thổ có thể chiến Mosul Kirkuk đấy. Chỉ còn 1 năm thôi là Mỹ phải biến khỏi Rắc, nước Mỹ cũng đã bị 1400 tỷ đô của Tầu đè bẹp như gián vào lúc đó. Vậy nên năm nay Mỹ và Rắc gian quậy nhất đấy, hay nhất đây. Miẹ, Rắc gian vơ bèo vợt tép, bán thầu bơm dầu giá rẻ trên mức rẻ. (thế mà thằng Vịt tham cũng nhảy vài ít ????). Cái thời hậu Mỹ cút, Rắc lộn xộn có khi dầu lên 200 lắm.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chiến trường Iraq ????
    Một mớ lộn xộn khủng khiếp. ĐÙng như tớ nói, sỹ quan Mỹ dựng lên tay chân kiếm ăn. Bán cả vũ khí cho du kích. Lượng vũ khí bán ra đủ để trang bị cho nhưng quân đội hùng mạnh, chứ không phải mấy ông du kích.
    Đọc bài dưới đây thấy kinh luôn. Răng đâu có nhiều tiền như thế, người viện trợ nhiều nhất, trang bị nhiều nhất cho du kích Iraq chính là quân đội Mỹ. 19 vạn súng trường và súng ngắn trong vòng một năm rưỡi 2004 và nửa đầu 2005.
    Dân Mỹ trả tiền mua súng cho quân đội Mỹ, trả tiền mua súng cho du kích Rắc, hai bên oánh nhau ?????
    http://www.nytimes.com/2007/11/11/world/middleeast/11weapons.html?_r=1&hp&oref=slogin
    Kể từ khi nổi loạn leo thang từ mùa xuân 2004, người Mỹ giao cho một thương gia người Iraq phân phát vũ khí cho học sinh cảnh sát người Iraq huán luyện, để dẹp bạo lực.
    Trong sổ tổng, người thương gia đó, ông Kassim al-Saffar, một người đã kinh qua chiến tranh Iraq, đã phân phối tốt vũ khí lầu năm góc cung cấp từ kho học viện cảnh sát Baghdad mà ông quản lý đến các nhà thầu quân đội. Nhưng các trợ lý cho hay, ông đã cho tay chân mang vũ khí ra chợ đen, dưới sự đồng ý của một số sỹ quan Mỹ, và bán cho tất cả những ai có tiền trả. Bán súng trường tấn công AK-47, súng ngắn Glock và súng máy hạng nặng, cho quân đội Iraq, vệ sỹ an ninh Nam Phi và cả một số nhà thầu Mỹ.
    "Đó là sự điên rồ nhất quả đất", John Tisdale, một thượng sỹ về hưu quản lý kho gần đó nói, "họ mang vũ khí đi liên miên bằng xe tải".
    Hoạt động này và của các nhà kho khác giả thích tại sao Mỹ mất 190 ngàn súng trường tấn công và súng ngắn cung cấp cho an ninh Iraq 2004-2005 như sổ sách cho thấy.

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 11/11/2007
  3. lambert

    lambert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Nguyên soái ****ov quả nhiên trên tinh thiên văn, dưới tường địa lý. Nước Nam ta có được vài người như Nguyên soái thì sợ quái gì thằng béo phương bắc, thằng Ngố hay thằng Cầy. Càng đọc forum này càng ngưỡng mộ nguyên soái, hy vọng có ngày đươc diện kiến cho thoả ước mong.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mịe, cái e***er nó chết rồi. Tiên sư bọn tec.
    Ke ke ke ke ke, cứ chuẩn bị can rượu bom bia đê. ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Đang cười bò, ngồi xem đi xem loại đoạn clip Bush Ngọng với Metkel. Hai ông bà dự hai cái Mic cách nhau độ mét rưới phát biểu chung.
    Ông thì : Óanh Răng óanh Răng óang Răng.
    Bà thì chơi chữ: "ủng hộ Mỹ oánh Răng tối đa", rồi thêm "ngoại giao", cả câu thành "ủng hộ Mỹ đánh Răng, tối đa bằng ngoại giao". Bà ngộ thật, biến Bush Ngọng thành trò cười ngay được.
    Chiến dịch tuyên truyền toàn cầu bước sang hình thức mới. Trước đợt nghỉ cuối tuần, hình thức chính là bưng bít và thổi phồng thông tin theo hướng ngăn cản mọi người đầu cơ. Đến gần kỳ nghỉ cuối tuần, chính phủ Trung Quốc chơi một vố chết điếng, đòi bán ra 1400 tỷ đô, mọi nố lực thất bại.
    Nay hình thức đã khác, sang trăm hoa đua nở. Ttrên các hệ "báo nhớn" như BBC, CNN, rerter....đồng loạt đăng hàng loạt các bài viết dạng như "sắp khủng hoảng lớn, cần chuẩn bị tiền mặt" "Đô xuống không ảnh hưởng đến kinh tế" "khủng hoảng sắp hết" "không như 1981" "không thể như 1985" "dầu rồi sẽ rớt giá thê thảm" "đô la có thể lên"....... Nhìn chung, các bài viết ra cái vẻ "phân tích" này tác động vào lớp trung lưu đang nghỉ cuối tuần "ngâm kứu". Các lá cải đua nhau đăng lại các "nghiên kíu" đó.(mà ở vịt, lá cả lại đông đúc hơn, dạng như VNexpress...). Hướng "nghiên kíu" hốn tạo như các đống rác, mấu thuấng đánh nhuau, nhưng thốg nhất ở một điểm, tác động làm giảm mất giá đồng đô la, giảm đầu cơ đầu tư để dồn vốn vào Mỹ.
    Nhìn chung, nếu không có chiến dịch vãn hồi kinh tế bắt đầu từ 25/10 thì nhiều diễn biến quan trọng đã không bị đình lại nửa tháng. Hai diế biến quan trọng là: Bush và Răng Râu lôi nhau ra đại chiến võ mồm, Thổ xâm lược Rắc gian.
    Mỹ vẫn để mở khả năng tấn công Iran
    Bush xin được các cường quốc mỗi ông một câu, Nga Pháp Đức Tầu ông nào cũng dứ nắm đấm lên dọa Răng phát. Do Thái kinh nữa, đòi cách chức giám đốc IAEA. ????? Rồi chiến dịch chửi nhau với Răng Râu cũng được bắt đầu từ hôm qua. Nhưng thằng Râu sao ấy, nó im im im.
    Tuần trước có sự kiện hữu hảo hiếm hoi. Râu cho mở hai lãnh sự quá ở vùng người Kurd Bắc Rắc. Mỹ thả 9 người Răng bị bắt. Mục tiêu nằm trong nỗ lực ngăn chặn Thổ đánh vùng này. Nay Thổ nó lại dọa đánh nữa. Trong khi đó Rắc gian bừa rao bán mỏ Kirkuk. ???? Đây là vùng mỏ dầu lớn ở Rắc, nhưng Mỹ bất lực, hiện vô chính phủ hoạch do PKK kiểm soát. Mỹ cáu tiết lắm.
    Chính vì mỏ dầu Kirkuk mà Bush Ngọng hội cùng Răng Râu mở đại chiến võ mồm. Bush Ngọng tính rằng, nhờ đó xin được thêm cỡ 3 vạn quân và tiền để đi đánh lấy Kirkuk, để Rắc gian rao bán được thu tiền trước khi chạy. Nếu để chậm Thổ nó đánh lấy mất, Thổ nó quản lý nó sổ sách rõ ràng thì Bush móm to. Mà để lâu, Răng nó gây ảnh hưởng với PKK thì Mỹ cũng đứt. (PKK trước đây Mỹ ủng hộ nhiệt tình).
    Nhưng trong khủng hoảng kinh tế, trận chiến võ mồm này có vẻ xẹp nhanh nhẩy. Không thấy ai hưởng ứng mấy tí.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 11/11/2007
  5. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1

    Bác huyphuc1981_nb được 2 trợ thủ đắc lực SSX va Kien0980 phò trợ tung hoành khắp box KTQS. Một vấn đề về Iran mà không biết nhắc lại bao nhieu lần?
  6. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Khờ khờ khờ. Bị treo vì chửi mấy thằng tec đây. Không chửi thì nó không chữa cái eđiter đâu.
    Mọi người nói về tiềm lực quân sự Iran, máy bay tên lửa này nọ ......... ôi trời ôi bạch dương ôi, tiềm lực lớn nhất, bí ẩn nhất của Iran là tên điệp viên siêu hạng, tổng thống địch. Thế thì Iran nó đánh địch sống cũng thành tật. Thằng này quá giỏi. Hồi Regan, nó đang ở thế đối đầu mà đi đêm được với Regan. Hồi ấy các phương tiẹn diện tử còi quá nên vụ việc lở ra. Nhưng bi giờ, Bush Ngọng và Răng Râu quá nhiều trang bị siêu việt.
    Mình đã trình bầy tiềm lực quân sự bí ẩn nhất của Răng như vậy. Mỹ giúp Răng quá nhiều, đập một phát chết đối thủ đang đối đầu, và Mỹ sắp phải đem cái xác nạn nhân là Rắc lên dâng anh Răng ...Cao quá.
    Những ngày nghỉ tuần. bàn dân thiên hạ mải nghim kíu mấy cái thông tin quăng đầy trên các báo. Trận võ mồm mới của Bush chìm nghỉm thì lỉm khi vừa ra đời được vài tiếng. Song song với điều đó, một số người đăng tải lập luận về hoang phí tiền quân sự.
    http://www.nytimes.com/2007/11/11/washington/11satellite.html?pagewanted=2&_r=1&hp#step1
    Dầu và vàng đứng giá trong những ngày nghỉ tuần. Nhưng dầu vẫn nhíc lên chậm. Tình hình căng như dây đàn. Giờ đây rát nhiều thằng có cơ hội cứa đứt dây đàn đó: răng bắn phát, Thổ đưa quân xâm lược Rắc gian, tầu nó hắt hơi, ấn độ cáu tiết..... tưng cái cho máu.
    Buồn cười, trước 25/10, Bush tạo ra nhiều tình huống phân tán tâm lý cho đợt giảm giá đô (cùng lúc với những yêu cầu quân sự ở Bắc Rắc mới khó). Nhưng tình huống ở Gruzia phát triển ngoài tầm kiẻm soát và phải dẹp tan. CÒn ở Pakistan ???? Nhiều người đã đặt câu hỏi: Đối đầu Musharraf - Bhutto: Chỉ là màn kịch? , Mỹ "đạo diễn" những rối ren tại Pakistan? .
    Trên báo chí xuất hiện những bình luận về thất bại 3 ngày "chiến tranh tâm lý".
    Điều quan trọng nhất là nhóm các ngân hàng lớn họp và cho gia hạn nợ, điều này có thể sẽ làm việc giảm giá đô tăng giá đầu chững lại kha khá. Nhưng đây là ngày nghỉ, nên chưa thấy gì hết. Kết thúc 3 ngày đại bại. Banks Said to Agree on Cre*** Backup Fund.
    Tại sao nó lại quăng ra tin 75 tỷ vào ngày nghỉ nhỉ ???? ơ hờ hờ ???? mấy ngày nghỉ bọn chúng đạt dược cái gì chăng ????? hay là kiểu nhằm vào tằng trung lưu đang nghin kíu vào ngày nghỉ ??? 75 tỷ thì cứu được 1 tháng, chắc là đủ để được 1 tháng, nhưng quá thời gian đó thì 1400 tỷ của tầu nó đè cho không còn dấu vết.
    Hậu quả cuộc chiến này ở Vịt.
    Cú nhẩy, trong khi thế giới tẩy chay đô từ năm ngoái thì Vịt đi ôm chân đô. Để đến nay thảm thương thế này ????? Thông tin mới, Vịt đã không thể kìm được lạm phát, con bão tăng giá lại đến. Hậu quả trước mắt của cơn bão này là Vịt đòi mua thêm đô nữa. Vừa yếu, vừa ....xxx Vịt lại phải ôm chân đô trong lúc đô đang chết sao ???????, Tức quá. !!!! Không tham nhũng tham nhùng nào sánh được với thiệt hại do mất giá đô vừa rồi.
    Đô nó chạy nạn khỏi cái tầu sắp chìm là kinh tế Mỹ, nó rúc mọi nơi mọi chỗ. Nó đem cái hại của nó đi khắp nơi, tất công những thằng yếu và những thằng dốt. Thế mà tại sao ở Vịt vẫn đầy thằng căng trán lên hỏi: sao đô chạy vào Vịt nhiều thế. ????? Miẹ Tầu nó ỉa đô ra mà chằng lẽ có thằng ăn vội sao ?????. Hay Bush nó đút lót nhà Vịt cồ ???? nghi lắm.
    http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/20071111/35A69CF9/
    Thằng Vịt cồ nào lý sự không mua đô thì bị đô tràn ngập ???? đô xuống giá như bão, nó tràn ngập rồi nó phải chạy ???? Nó đến Vịt là nó tìm chỗ chạy, Vịt cho nó ở nó càng đến nhiều. Vịt không cho nó ở thì nó phải chạy đi, càng đến nhiều càng phải chạy nhiều.
    Thằng Vịt nào dám lo cho phận đồng đô. Liệu Vịt mấy ngàn năm nữa đủ sức ăn hết 1400 tỷ thằng tầu nó ị ra. ?????
    Cái sức của Vịt thì tẩy hết số chục tỷ hốc vào liệu đến 100 năm không.???
    Tầu nó giữ mức, nên mấy hôm nay nó hứng nguồn vốn đang chạy ào ạt khỏi Mỹ. DJ càng chết bao nhiêu, vốn cành chảy vào các kinh tến cứng vững bấy nhiêu: Âu Tầu Ẫn Nga Brasil và tất nhiên là cả Răng.
    Còn Vịt, ôm chân US Dollar cho lắm, nguồn vốn cũng chết theo Wall street. Chết kỹ chết càng. Tức quá. Tức quá.
    Nếu tin các ngân hàng Mỹ cho gia hạn nợ gây được phản ứng tích cực, thì ở Vịt mới có tích cực. Vậy, mọi sự trông đợi ngày mai, thứ hai là ngày dầu tuần, bé thấy cái rốn sưng to.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 11/11/2007
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Nhờ động lực của bác Huy Phúc, em đây cũng chuyển hướng nghiên cứu tình hình kinh tế thế giới , ơn trời giờ cũng biết được biểu đồ AD-AS , các biểu đồ về exchange rate và tạm hiểu tại sao có lạm phát , cũng may là điểm môn Global economy của em đạt high distinction. Ấy thế sau một hồi đọc và lần theo những gì bác trình bày em vẫn chẳng hiểu gì cả. Chỉ hiểu là Mẽo sắp chết rồi , sắp cầm nón sang Vịt ăn xin rồi..Bác Phúc mà làm bên quân đội xây dựng kinh tế thì nhất, quân đội ta chả mấy mà sắm được xe tăng, tàu bò xịn.
    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 12/11/2007
  8. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Kha kha kha kha Cái đó của Vinh chỉ là lý thuyết thôi.
    Hai bên dàn quân, đánh nhau theo lý thuyết rất đẹp, bên nào mạnh thì thắng. Bên yếu nhưng có khổng minh giỏi vẫn thắng.... He he he he he
    Nhưng ở đây là một trò chơi khác. Nếu bạn cho Khổng minh cầm quân Nguỵ, Mã ý cầm quân Thục. NHưng bạn ra luật Khổng Minh vẫn phải làm cho Thục thắng, Mã ý vẫn phải làm cho Nguỵ Thắng. Vinh có thấy giống lý thuyết không ???????
    Iran và Mỹ cũng vậy. Vụ Iran-Contragate cả nước Mỹ trắng mắt, Tổng Thống di đêm với địch (là Iran). Còn nay, Tổng Thống Bush lại cùng chiến hào với Iran cơ ????? bạn thấy thế nào, lý thuyết kinh tế của bạn còn áp dụng được không ???? Vì vạy trờ chơi này mới làm tớ thích thú vô cùng và theo dõi 5 năm nay.
    Tớ chơi FIFA không giỏi (nói trắng ra là dưói mức trung bình kém), nhưng thỉnh thoảng cũng chơi. Mình muốn Vịt thắng Brasil lắm, mới cầm quân Brasil, máy tính dánh Vịt. ke ke ke ke ke ke , đợt ấy mình đen, hay mình đánh ếch, Vịt vẫn thua.
    --------------
    Vụ giá cả ở đây, các mức giới hạn chưa đến, nen cái đám lý thuyết của Vinh chưa thi hành được dâu. Một lý thuyết vĩ đại nhỏ hơn một tin đồn nhảm là thường. Vả, lý thuyết cũng nói rõ, những tình huống thế này lý thuyết chỉ dùng trợ lực thôi, không quyết được.
    Tớ vẫn đang nghĩ về cái này, nó quyết định sau 2 ngày nghỉ, đô lên hay xuống.
    http://www.nytimes.com/2007/11/11/business/11bank.html?ref=business
    Ba tên cầm đồ lớn nhất ngõ Ôn chung 75 xu làm quỹ gia hạn cho cho con nợ.
    Tại sao nó đưa ra vào kỳ nghỉ nhỉ. Mình đang nghĩ, có phải nó muôn tác động đến dân trung lưu, bọn lo lắng nhất cho chuyện nhà đất.
    Trong kỳ nghỉ tuần, giao dịcn chứng khoán ít được thấy. Đô trao đổi cũng ít và ít phản ánh tình hình thật (ví dụ lên xuống thất thường).
    ????????????
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đang nói chuyện tiềm lực quân sự thì chuyển sang 1 lô luận án tiến sĩ kinh tế học, chán !!!
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại lên dầu hạ đô. Thị trường chứng khoán các nước có chính sách ôm chân đồng đô như Vịt, liên qoan nhiều đến Mỹ như Nhật, Hồng Công chết sặc gạch. Chứng khoán ổn định và vốn thật chạy như thách vào các thị trường mạnh và tỉnh như Tầu, hoặc Âu... các nước bạn hàng lớn của Âu như Nga.
    Vịt đã bao nhiêu lâu cười vào mũi bọn ôm chân đô. Năm nay không hiểu ai xui khôn xui dại thế nào mà lại chết dở thế này cơ chứ lỵ. Lúc người ta ôm chân đô thì cười người ta, lúc người ra rút ra kịp thời thì mình lao vào lãnh đủ ??????
    Cuối tuần trước, có hai ngày tốc độ suy thoái kinh tế hơi chững, Bush lại định mở trận đánh võ mồm với Răng. Như mình đã nói, trận đánh này đã bị dình lại nửa tháng do kế hoạch cứu thị trường chứng khoán. Tâm điểm của khủng hoảng cho đến nay vẫn là thị trường cho vay vốn kinh doanh bất động sản. Trận võ mồm này dự định ép quốc hội chi thêm tiền và quân để ổn định Mosul-Kirkuk. Vùng Bắc Rắc giáp Thổ này hiện đang ở trạng thái vô chính phủ, Răng tăng cường gây ảnh hưởng và Thổ doạ xâm lăng. Trong khi đó, Rắc gian tuy không quản lý được vùng này nhưng lại bán lúa non mỏ dầu Kirkuk.
    Phản ứng lại của Thị trường với trận võ mồm này dược thể hiện qua bài bão của NY-Times. "Thị trường cho vay, làm lạnh các nỗ lực bình ổn Iraq". Nói lên sự tương tác của khủng hoảng kinh tế với chiến tranh Rắc. Sự sụp đổ của Rắc gian gắn với suy tàn của Mỹ.
    http://www.nytimes.com/2007/11/11/business/worldbusiness/11view.html?ref=worldbusiness
    Lính Mỹ dày xéo lên khủng hoảng nợ:
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 13/11/2007

Chia sẻ trang này