1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nga nói nếu Do Thái chịu bán hàng EO loại 1 thì Nga có thể mua thêm 200 UAV Do Thái. Ục thật.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bọn nó phá mà, 4r nèo cũng có bọn này.
    Việt kê là cùng nhóm cưỡi đường đạn lựu pháo Nga bay trong nòng M16, phong tuần dương hạm làm thiết giáp hạm, còn nhiều lý sự vui lắm.
    Còn porthos vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng ?? Đây là lỳ sự gì, lý sự của nạn nhân chủ nghĩa ngu dân hay là lý sự của chủ nghĩa ngu dân sản xuất liệt não ??
    porthos vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng, cũng như cưỡi đường đạn lựu pháo Nga bay trong nòng M16, thử động năng M16 bằng bắn vào con lắc. ngu si đến mức không biết rằng người ta đo như thế chỉ được động lượng, không được động năng, và chỉ dùng khi chưa có máy đo tốc độ, thời đạn hoả mai chì sơ tốc 200m/s.
    Trong box đã đầy đủ những loại súng pháo thời Gras rồi, sao lại có lý sự thế nhỉ, sạo lại cố nhai lại việc trình bầy kiểu ăn cắp não thế?? vì nếu không trình bầy kiểu ăn cắp não thì làm sao có liệt não toàn phần và méo não cục bộ. ??
    Mình nói lại chút nhỉ ? Kết quả của đợt một cách mạng súng trường là các phiên bản Gras 1874 Pháp, Berdan I 1869, Berdan II 1870 Nga, IG71 Phổ, M1872 Áo-Hung.
    Tất nhiên còn có súng Anh, súng Mỹ, những chúng chỉ là những quái thai lừa đảo. Súng Mỹ vẫn dùng máy điểu đầu, chưa có quy lát. Súng Anh cũng không có quy lát, không có máy móc vỏ đạn, và cả hai đều sử dụng xoắn kiểu bông hoa quái thai. Xoắn kiểu bông hoa ? đó là sự kết hợp giữa hai đẳng kỹ thuật tạm thời do bên Đông Âu dùng khi kỹ thuật còn tồi, đó là, đa giác kiểu pháo Cách Mạng Pháp, dùng để gia công bằng mài khi chưa có cắt gọt, hai là kiểu gờ nhỏ, cũng của Đông Âu dùng đúc đồng điếu trên pháo, cũng khi chưa có cắt gọt. Kết hợp hai giải pháp không cắt gọt của pháo cho súng trường cắt gọt mới là đặc sắc.
    Toàn bộ súng Tây Âu, Anh Mỹ, đều như vậy. NHững nước khác thì mua súng, hay mua tiết kế Đông Âu cho lành. Còn Anh Pháp Mỹ có ngu dân liệt não thì ăn cắp lai căng các giải pháp Đông Âu thành những quái thai.
    Đông Âu làm cách mạng súng theo hai đường. Phổ thì đi thẳng với M1841 vỏ giấy có quy lát, lên IG71, dùng quy lát đó cho vỏ đồng. Đây là con đường tiên tiến nhất, nước Phổ có quân số ít, mà lại giầu có, nên thuận tiện đi đường này, nhờ vậy, trong suốt 30 năm tồn tại, M1841 đã đi tiên phong trong việc thử nghiệm khoa học, thử nghiệm thực tế và hoàn thiện cấu tạo đầu đạn, rãnh xoắn, quy lát, cũng như phương pháo gia công. Trong khi đường Áo-Hung và Nga cản trở thử nghiệm nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật đúng, ví dụ, rãnh chữ nhật khó dùng trên súng nạp miệng nòng
    Nga và Áo Hung thì đi đường vòng, đầu tiên làm rãnh xoắn cho hoả mai nhồi miệng nòng, rồi cải tiến những súng đó thành súng điểu đầu nạp đạn sau, nhờ vậy, họ tận dụng những súng hoả mai thời cổ, trước khi hoàn thành cách mạng với súng hiện đại. Màn cuối của hai bước đường vòng này là 1865, các nước lần lượt thiết kế và chấp nhận súng vỏ đồng. Nga và Áo-Hung đều chấp nhận phương án Krnka của Hung trước khi M1866 vỏ đồng Pháp được chấp nhận.
    Tức là, porthos vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng trong thời đại vỏ đồng !!! tại sao lại có những lý sự ăn cắp não thế nhỉ. Vỏ đồng đã có Gras !!! sao lại nói là đã có ?? vào năm 1874 thì phải nói vỏ đồng đã có 1865 Nga Áo chứ, phải nói là, đến năm 1874 Pháp mới có Gras, sao lại là đã có ? mới và đã lẫn lộn thế !!! đó là cách trình bầy ăn cắp não, cách trình bầy của ngu dân sản xuất liệt não, cách trình bầy mà sản phẩm của ngu dân dùng.
    M1866 là phiên bản M1841 cải tiến cho chau chuốt, lúc này, gia công cắt gọt đã nhiều, thép tốt đã rẻ, sau 30 năm mà, nhưng, dù có cải tiến thế nào thì cũng là nguyên lý đó, cấu tạo đó, và vì thế vẫn là vỏ giấy, và vì thế, để bênh vực cho nó chỉ có mộtt cách là trình bầy ăn cắp não, vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng. Dùng lại nguyên lý M1841 sau 30 năm, hiện đại với ai đây, với liệt não ?? hợp lý, bằng cách trình bầy ăn cắp não.
    Mình cũng đã trình bầy rồi, ăn cắp cóp nhặt có phận ăn cắp cóp nhặt. Đạn lõm đuôi xuất hiện trong M1841 khoảng cuối 184x, cụ thể là vào năm 1848, súng này định ra đạn như thế và rãnh xoắn chữ nhật. Đạn lõm đuôi có chức năng chính là nở ra khi bắn, để sít vào rãnh xoắn, được thừa kế đến Berdan, đến IG71, đến Mauser, đến Mosin, đến AK... Thế những ăn cắp não lý sự không phải nở là tóp, ờ, loại đạn tóp cps lõm đuôi khác, lõm đuôi chữ nhật to có chèn gỗ giấy, cũng đương nhiên là nở. Đến M1866 thì nạp đạn sau, dân ăn cắp thấy rằng, đạn chỉ cần tóp, và M1866, M1874, Lebel, rồi cả MAS thời hiện đại, đều dùng tóp. Bên dùng tóp và bên dùng nở, là liệt não ăn cắp so với tri thức.
    Vì nạp đạn sau không tóp nhiều nên cái phần não liệt đó được bỏ đi, chỉ còn có nở thôi.
    Cái lõm đuôi đó của Đông Âu, hết sức hài hước, được khoe mẽ với liệt não cho đến nay, sau 150 năm, là đạn Minie. Điều đó cũng như Berdan là thiết kế của ông Berdan người Mỹ. Liệt não ăn cắp thì người ta 150 năm nay vẫn coi là liệt não ăn cắp. Thằng ăn cắp luôn tự chứng minh tính ngu si của mình bằng cách thể hiện rằng, nó ăn cắp về rồi chả biết dùng thế nào., và...... bỏ đi
    porthos vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng ?? thế mới hỏi, tầm bắn Gras là bao nhiêu. Sao không lấy súng hiện đại ra khoe ?? MP Đức hay PP Nga trình kỹ thuật kém súng Gras này sao mà chỉ dám xưng PPSh 200, MP Đức 150 ... Súng có đẳng sơ tốc 400m/s tầm bắn hiệu quả bao nhiêu đây ?? tại sao lại hơn cả súng hiện đại ?? Mình cũng dẫn chứng các thử nghiệm đạn cải tiếp hết cỡ cho Gras, tầm bắn hiệu quả của nó đúng 100 mét, điều đó là hợp lý với cỡ sơ tốc đó, đạn đó, đường kính đó. Đó là cải rất nhiều rồi, vì tầm Thompson SMG chỉ từ 50-70 mét mà thôi. Gras có đẳng tầm bắn bằng 9x19 Luger cải tiến cao áp cho súng ngắn, cùng một thuật đường đạn ngoài, cùng đẳng sơ tốc, cùng tỷ lệ đường kính khối lượng.... Đức nó chỉ dám xưng 100 với dân pro, 150 với gà.
    Còn Nga WW1, nó còn những 380 ngàn Berdan đang đợi thay bởi Mosin cơ, thế mà tổng động viên phải lôi ra dùng. Pháp nó không này nọ thì triều đình liệt não Nga còn lâu mới tấn công vào Đông Phổ cứu Pháp. Khoe hay nhỉ ? Vì súng ống ăn cắp như vậy nên người Pháp mới có 1 thế kỷ thua trận, thua triền miên, thua đi thua lại.
    Mà Nga nó có mua đâu ?? thế mới nhục, mới điêu.
    Phổ nó ghét cái con hàng xóm đĩ tính, nó vác quân sang nó đòi.... ấy lần nữa. Lần trước, 1871, nó đã ..... ấy cho nẫu người rồi, biết sợ rồi, nhưng lâu nó không sang, ngứa ngáy, vác loa chửi nó, nó sang thật, mới sợ rúm tứ túc, la làng kêu cứu ầm ỹ. Anh Nga ơi, anh sang cứu em, nó vác quân hung tàn bạo ngược sang nó ấy em. Ôi trời, từ từ, anh làm xong một triệu súng nữa đã. Ối trời, thế thì em nẫu hết cả rồi. Dưng cơ mừ anh chưa làm xong súng. Thế anh có nhiu rùi. Còn thiếu 600 ngàn. Thế thì anh lột Mosin của bọn tân binh đi, cho nó dùng Berdan thôi. Vẫn thiếu 300 em à. Đây, em còn 300 Gras cất kho đây, anh sang cứu em nhé.
    Mang súng sang ấn vào tay thằng hàng khủng nhờ cứu, dùng để tan binh tổng động viên tập, thay vào Mosin ra trận, thế mà nay liệt não nạn nhân của ngu dân xưng là bán được hàng !!! Bán cho ai, bán cho dân Mosin à ?? Bán làm gì, bán đanh nhau với Mauser à ?? Gras đánh nhau với Mauser bên cạnh Mosin à. Oai nhỉ.
    Một nắm lý sự ăn cắp não, ăn cắp đủ mọi cách, bớt đầu, bớt đuôi, lấy mo che mặt dầy, thêm mắm nêm muối.... Không có cách gì khác để sản xuất liệt não và thự hành ngu dân. Chình vì ngu dân làm liệt não toàn quốc nên suốt một thế kỷ sống cạnh thằng hung tàn bạo ngược, toàn bị nó đè ra, hết lần này đến lần khác. Mấy lần trước còn được anh em sang cứu, cuối cùng thì cuối tk20, anh em cũng dùng chán con đĩ điêu toa, kệ miẹ thằng Phổ hung tàn bạo ngược nó xơi chính thức, xơi kỹ càng, xơi vĩnh viễn, xơi mãi mãi.
    porthos vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng có biết hiện trên thiên đường Napoleon có bộ mặt thế nào ko ? ông ta dùng một cái mo cau. Ông ta còn mặt mũi nào mà chường ra với Khutuzov, ối xời, con cháu ông ta đang chiến đấu trên 4r rằng, vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng, một thế kỷ triền miên thua trận.
    Copy toàn bộ thiết kế Đông Âu trong trạng thái liệt não ăn cắp, Lebel phát triển tiếp. Súng này vễn tiếp tục dùng khoá nòng của M1841. Trong khi Mauser, Mosin đã phát triển khoá hai tai thay thế. Và còn nhiều vấn đề nữa, có lẽ, mình nên trình bầy trong súng bộ binh thì hợp hơn.
    CŨng như vậy, việc sử dụng động cơ thời 196x đến nay chỉ còn là ngu dân lừa đảo liệt não. À, ta dùng động cơ ấy thì không phải phát triển động cơ mới, thế nên ta không có thử nghiệm hỏng, hay, thằng Nga ngố tợn. Một động cơ thế hệ mới cần năng lực đẩy, nếu tính cùng yêu cầu vận tốc, thì khối lượng tăng gấp 6-10 lần. Số 6-10 lần đó dùng cho đầu đạn giả, dùng cho gây nhiễu, dùng cho đổi hướng bay, dùng cho máy phát hiện đạn đánh chặn... Từ 197x, đạn đạn đạo đã bị đánh chặn, đến nay thì khả năng bị đánh chặn là 100% (trừ hệ thống lừa đảo MMD), dùng lại nó có phải là ngu dân lừa liệt não không. Đến nay, Topol đã chiếm 2/3 số động cơ xuyên lục địa, tỷ lệ đồ cổ cao chỉ còn trong số tầm trung và ngắn, đến bao giờ bên kia mới đuổi theo được.
    Thêm nữa, Bulava đã đến đâu ?? tỷ lệ hỏng khi thử của nó là 7/12. So sánh thế nào với các chương trình công bố là thành công mỹ mãn, như tầu con thoi, hay A12, F12, SR-71, MD12.. với tỷ lệ 21/50 khi đã vận hành.
    ----------
    To Việt Kê Dốc Láp.
    Cái UAV đó Nga nó mua thay Gruzia đấy, nay thấy Gruzia rẻ quá, nó không thực hiện hợp đồng nữa, thế mới đau cái sờ cau. Tất nhiên là nó cũng mua thôi, nhưng bạn nhắc anh Israel giảm giá chút.
    Lâu không gặp, mình hỏi thăm chút, nhóm các bạn cưỡi đường đạn lựu pháo Nga bay trong nòng M16 nay đã hạ cánh chửa nhẩy.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 14/12/2009
  3. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thử nghiệm cái mới thì thất bại cũng là đúng. Hồi Nga cho ra đời con SS18-Satan, Mỹ la lối om xòm là Nga trên tay Mỹ về đòn hạt nhân phủ đầu vì còn Minuteman III ko bì bằng. Đến nay Nga đã chuyển sang con Topol M, thì Mỹ vẫn kiên quyết sài Minuteman III, sắp tới Nga định chuyển tiếp sang con RS-24, thì Mỹ lại nghiên cứu kéo dài tuổi thọ con Minuteman III. Chả trách, Mỹ phóng trái nào thành công trái náy.
    Tên lửa từ tàu ngầm cũng vậy, trong khi Mỹ, Anh vẫn kết cái con Trident II ra đời gần 30 năm về trước thì Nga nó liên tục cho ra những quả mới. Sineva mới vừa được sử dụng từ năm 2007, tầm bắn 12.000 km, có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân, còn chưa ấm chỗ thì Nga nó thử nghiệm Bulava. Người ta nói nó là quả Topol M biến thể dùng trên tàu ngầm, ý đồ của Nga là thiết kế nó "more sophisticated" hơn cả Topol M. Hiện giờ thử nghiệm thất bại Bulava thì đã sao?, Nga vẫn còn con Sineva dư sài.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ở đây, các bạn mới không chứng kiến lịch sử lâu dài của box. Các bạn không biết chuyện bạn Việt Kê Dốc Láp và bạn Cà Sáy cưỡi đạn lựu pháo Nga bay trong nòng M16. Đại khái, lựu pháo Nga là loiaj pháo hiện đại đầu tiên, họ dùng chống trên mũi nhọn từ thời còn chưa có chông thức toán học đúng đắn cho nó. Cấu tạo nòng thì được tính, nhưng cấu tạo đầu đạn chỉ có được bằng thử nghiệm dần. Thuật đường đạn ngoài chống trên mũi nhọn là thuật đường đạn chính xác nhất hiện nay. Thế nhưng, do thiết kế ẩu và tham quyền cố vị một cách ngu ngốc, M16 đã phải bỏ thuật đường đạn này, quay về thuât đường đạn cố định trục của thời M1841.
    Hồi đó, mình đang định mô tả cố định trục, bắn lên cao thì hạ đuôi xuống, các bạn này mới làm một tràng, bảo mình láo, rồi đem ảnh đạn pháo Nga ra. Đó là câu chuyện cưỡi đạn lựu pháo Nga bay trong nòng M16.
    http://www.artilleria.narod.ru/glava06.htm#032
    Mình biết mấy cô nhỏ khá ngon, được pa ma cho xuống HN học 2 năm trung học để biết mùi thành phố, trước khi về lấy chồng. Do điều kiện hoàn cảnh, và cả do truyền thống gia đình, mấy cô nhỏ này thủa bé không có sách học. Pa ma thuộc hàng mười đời coi khinh chữ nghĩa, lại không khá giả lắm, nói chung là đánh giá quyển sách ngang thứ nay ta dùng trong toa lét, nên khuyên các cô không nên .... tiêu thụ giấy toa lét giá cao.
    Chính vì thế, vào thời sách internet miễn phí nhiều, các cô như dân Ất Dậu hốc lấy hốc để, nên mới ngộ độc thứ dùng bón cải nuôi vịt miễn phí trên nét. Cũng may, mình thấy các cô nhỏ xinh tươi, nên vác súng ra doạ tà đuổi quỷ, cứu nhân độ thế, âu cũng là .... để phúc cho con cháu.
    Bạn Việt Kê Dốc Láp, mình gọi thế vì nhớ cái dốc cạnh cổng trường ngày xưa, suốt ngày la cà với mấy ẻm nhạc hoạ ca kỹ.
    Cái chuyện anh Nga ngố anh ấy mua UAV Israel là thế này. Hồi đánh Grudia, thì có chuyện cha Gia Cát Kiết Lỵ suốt ngày lượn lờ chỉ điểm pháo binh, mà cay cái là nó cứ lượn bên đất nó, cậy cao dòm sang, bắn không được. Anh Gấu lúc đó chưa tính đánh như sau này, anh ấy mới tính bài mua lại dự án này. Đây là chuỵện lãi to, vì Gia Cát Kiết Lỵ có móc rốn 10 ngày cũng lấy quái đâu ra cắc lẻ nào mà tậu đồ chơi, toàn tiền đen thằng nào nó cấp, nên giá cả toàn hỡi ơi. Nga nó doạ là nó đưa lên báo chuyện này, Israel thấy bán không được cho Kiết nữa, mới đồng ý bán cả dự án cho Nga, thu hồi vốn.
    Kết quả của chuyện này là Gấu nó kỹ được một hiệp định đồng minh, Ít cam kết tránh xa Kiết.
    Nhưng sau đó Kiết nóng tính quá. Hậu quả là Nga nó cũng chả cần mua làm gì. Nó chả cần cấm vận UAV Kiết nữa, vì nó thu sạch pháo phiếc của Kiết rồi còn đâu.
    Thế nhưng chuyện mặc cả đình đấy chứ không dứt, gần đây bác Kiết lại thả diều gần biên, nên lại ùm xèo mày mua cho tao đi, tao lỗ vụ này mày cũng chả sướng đâu. Gấu nó bảo, ờ, để tính đã, hay mày khuyến mại cho tao mấy cái web cam ngon ngon lắp trên diều, tao chát chít đỡ nản. Ờ, khó đấy, web cam bên tao hiện đang bán được. Ờ, thế để tao về hỏi mẹ đĩ nhà tao đã, chát chít là nó chát, tao đi làm cả ngày về mệt lử, xin nó xiền trả cho mày mà nó không được chát chít thì tao ăn nói thía nèo.
    Đại khái thế bạn Việt kê Dốc Láp à. Túm lại là nó mua giá bèo thì nó cứ mua. Vụ này lợi cả mấy đường. Khổ thân thằng Gấu, thanh minh với hậu phương hơi khó nên ca ngợi cái UAV một hồi, rồi lại vứt đấy. Bèo thì nó chạy tiếp, lên giá thì nó lại vứt đấy, cứ thế, mấy năm rùi đã giao được hoàn chỉnh cái nèo đâu.
    Cái UAV là cái gì, ngày nay trẻ con nó làm đầy, bạn lên Xuân Mai mỗi cuối tuần mà xem, cái chính là thiết bị quan sát trên đấy, khả năng tồn tại trong chiến tranh... Chỉ có dân liệt não mấy năm trước mới nghĩ rằng trên đời này chỉ mỗi xứ sở ngu dân có UAV.
    Cái UAV Israel là loại không thể dùng được trong chiến tranh thật sự, vì nó quá dễ bị bắn hạ trong khi giá thành không nhỏ. Nhưng trong chiến tranh chống du kích thì nó đắc dụng, khi mà người ta chấp nhận giá cao hơn UAV dân sự. CHính vì điểm đó nên nó cập cợi không bán được cho ai. Nó thiết kế cập cợi như thế vì nó được làm theo đơn đặt hàng của ngu dân cấp cho liệt não bằng tiền ăn cắp. CHính vì thế, nên ngoài Nga ra thì cái UAV ấy chỉ còn có thể bán cho chính cái đầu mối nguồn tiền ấy mà thôi. Đau cái sờ cau là đến thời Obama, việc rửa tiền ở cái nguồn gốc ăn cắp hơi khó, nên cứ đắp chiếu đấy đợi hạ giá.
    Mà khổ, đã đại hạ giá rồi vẫn chưa giao hàng được. Thế lại càng đau. Thôi, Gấu nó mở cho một cửa, là lắp thêm đồ, thế là không phải mang tiếng bèo. Nhưng đồ ông lại éo có. Gấu nó thì nay phủi tay được rồi. Ít lại lo, anh ơi, đừng giao S300 cho Răng, em run lém. Chú bùn cừi, anh không giao thì con anh lấy gì nhai. Sao lần trước anh biểu em giao cho anh cái UAV thì anh nói thế. Chú này, đánh nhau mãi chưa khôn ra, anh cũng như người ta thôi mà. Thế em đem giao cho thằng Kiết nhé. Ờ, đúng đấy, chú đem sang đấy đi. Sao em tưởng là .... Ờ, lần trước anh có bảo chú giúp anh, đừng giao cho nó, đấy là lần trước. Anh ơi, anh xương em, em biết bán cho ai bi h, của một đống tiền em ném vào đấy rùi, anh ơi, anh còn cái bị cái gậy nèo không, em mang về cho vợ cho con. Hầy, chú cứ doạ anh, chúng nó không chi thì anh đố chú dám làm, chú cứ làm như cả anh với chú đều con nít ấy. Anh hiểu cho, giờ làm ăn khó lắm, hồi trước thời thằng thiểu năng khác, giờ người ta khôn rồi. À, anh bảo, không thẳng thì vòng, anh thấy mấy cái UAV của anh đắc dụng ở vùng thưa dân lắm, thằng Ục nó cũng lắm vùng thưa dân, bảo thằng thiểu năng mới về hưu là bắn bật tường qua đấy. Ờ, em cũng đã làm rồi, mới được mỗi cái, còn cả đống đây, hu hu hu, anh hứa là em không chơi với Kiết nữa, thì anh này, anh nọ, anh ơi xương em hích hích hích hu hu hu.
  5. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bạn Fuc nói hay lắm, các bạn chã HVB cho tràng pháo tay động viên nào
    Cơ mà bạn Fuc ếch chết mama. Sau khi khẩu Dreyse thua kém khẩu Chassepot trong chiến tranh Pháp-Phổ thì khẩu Mauser 1871 mới ra đời nhể. Nghĩa là muộn hơn khẩu Chassepot 5 năm. hế hế. thế bạn muốn chứng minh cái dek gì ở đây? Và chỉ sau có 3 năm thôi, Gras 1874 đã ra đời để đập lại IG71 rồi đới. Tớ đã bẩu là các bên chạy đua vũ trang liên tục mà, bạn không hỉu à, ếch quá. Tớ đờ có bẩu vỏ giấy tốt hơn vỏ đồng nhá. Đừng có ngậm c... phun người thế.
    Bạn Fuc hay chửi người khác liệt não. Theo tớ, bọn liệt não là bọn đờ nghĩ ra được cái mới mà chờ thiên hạ phát minh rồi mua (hay căn cắp) về xài. Thế này khác gì bạn Fuc chửi thẳng vào mặt mẹ Ngố nhỉ?
    Degtiarev sau Madsen và Chauchat 20 năm
    Đại liên thì phải cọp bi Maxim về xài
    Mosin đi sau súng phương tây 5 năm
    PPsH nhái khẩu Suomi M31 của Phần lan
    Cối LX 82mm, 120mm cọp bi cối 81, 120mm Brandt của Phú.
    thuốc nổ, thuốc súng thì toàn bọn Thuỵ điển với Phú phát minh
    danh sách còn nhiều lắm kể ra khéo lụt fố rùm
    Ôi Ngố giỏi toán này, lý này thế mà vẫn ục như con chùng chục gà què nhể?
    Thực tế ra người Nga khá khôn lỏi. Họ biết không làm được thì mua, xin...thậm chí ăn cắp về xài chứ họ không làm bộ ưỡn ẹo như Fuc. hế hế. Chứ hồi Hít lễ nó quây oánh cho vỡ mõm mà anh Xít vẫn cứ nguây nguẩy ứ thèm dùng hàng Anh-Mẽo khéo LX tắt đài lâu rồi nhỉ hế hế
    Mà cái Bú là vã khôn thì im đi (à quên, dựa cột mà nghe) Ai lại nói xxx vãi lái. So sánh với tên lửa Mẽo hoá ra Nga vẫn đờ làm được cái Mẽo nó làm cách đây nửa thế kỷ à?
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Chết cưới với HP.
    Ngố nó mua diều cho cảnh sát chơi cho đỡ buồn, ấy thế mà các vị cứ nhẩy chồm chồm chửi nó như đúng rồi ý, hí hí.
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, phờ tu lặn thì có pò thọt nổi, toàn ông gúc ra xem hình rồi phán như thật.
    Tớ cũng học theo phát hiện ra quả nhái này:
    http://www.sergib.agava.ru/russia/raduga/gela/gela.htm
    GELA bay từ năm 1992 về trước
    [​IMG].
    Và đây, thành tựu siêu hiện đại của trò Mỹ vừa làm cái bia bay hỏng động cơ hôm 11:
    http://www.defencetalk.com/x-51a-waverider-gets-first-ride-aboard-b-52-23345/
    [​IMG]
    Nhận xét: thế mới biết trẻ con mau lớn, cứ giống hệt bố GELA thế này.
    Tin mới: mùa xuân 2010 Nga lại tiếp tục thử Bulava, không chơi trò bắn không được đổ tại hỏng bia như THAAD, nhể
    Được gabeo2010 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 14/12/2009
  8. m2t91945

    m2t91945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Bác Huy Phúc viết bài có thêm mắm muối gia vị vào nghe hay và sinh động hơn hản
    Vote bác 5 sao
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    porthos vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng !!!
    Đương nhiên, lý sự đó chỉ có thể có ở bọn ngu dân làm liệt não xã hội, và những con zoombie nạn nhân của chúng, không còn tí não nào sống, là còn có thể nói ra và lọt tai những lý sự như thế.
    Điều đó là đương nhiên, ở đây, mình chỉ phân tích thêm những mặt khác, những mặt chính xác, rõ ràng, mà người ta kinh tởm tránh nói đến. Nhưng theo mình, điều đó là không nên, có những cái kinh tởm, nhưng chúng ta ai cũng phải tìm hiểu những cái kinh tởm đó mà tránh.
    To bạn porthos.
    Bạn thử tưởng tượng ra, có một con chó già, rụng sạch lông, HIV giai đoạn cuối, đầy mình mụn nhọt, mủ chảy dầm dề, ruồi nhặng bâu đầy, trên các vét lở, giòi bọ lúc nhúc, răng đã rụng sạch, dãi dớt lê thê. Con ******** ấy chát chít với bạn, "tớ oai lắm nhé, tớ nằm trên đống rác thối, ai cũng phải tránh xa".
    Bạn porthos, bạn xem, người ta tránh con ******** ấy bởi cái gì, bởi nó mạnh mẽ, bởi súng trường của nó to, khoẻ !!!
    Thưa bạn, ở đây, mình phân tích cho bạn một thực tế đúng như vậy.
    Tại sao Pháp lại đem khẩn cấp sang Nga số Gras M1874 còn lại !!!
    Thưa bạn, lúc đó, Pháp bị Đức nó tẩn gần chết, Pháp nó vội vàng làm như thế, cầu xin Nga cứu.
    Nga a dua theo Pháp là do triều đình đã liệt não, phản bộ lại tình đồng minh 200 năm đẩy lùi Otoman của Đông Âu, nhưng chuyện đó ta nói sau. Người Nga vét sạch Mosin ra chiến trường, tân binh đang tổng động viên được huấn luyện bằng Berdan và Gras, còn cả Krnka nữa cơ.
    Cái chuyện lúc đó, Nga chưa tổng động viên xong, Nga đã đánh thẳng vào sào huyệt của Phổ, là Đông Phổ, nhờ đó, mà nước Pháp mới thoát chết.
    Bây giờ mình hỏi bạn porthos, vậy, bạn cười hô hố vào cái đó là gì ?
    Là vô ơn ?, là phản bội ? là ngu si ? là nhục nhã ? là giống cái gì đây ? giống sự mạnh mẽ ? hay giống sự ghê tởm ?
    Thưa bạn, thiên hạ không lạ gì cái cười hô hố đó, vì chỉ sau hành động vô cùng tình nghĩa đó với Pháp vài năm, Pháp tham gia liên minh 14 nước tấn công tàn phá nước Nga đang vừa thoát khỏi chiến tranh, điêu tàn hơn bao giờ hết.
    Đương nhiên, kiểu chính trị đĩ thoã đó không đem lại cái gì hay ho cả. Nếu như làm bợm, làm đĩ mà là những nghề hay ho, thành đạt, thì cả thế gian này đã là bợm, là đĩ, là điếm, là chó ghẻ hết cả rồi. Nước Đức rối loạn, Hitler gom những nhà tư bản phá sản vì chiến tranh lại, phát động lòng căm thù với nước Nga phản bội.
    Thế những, con đĩ con điếm làm sao ? Đương nhiên, lần thứ nhất, Liên Xô mặc mẹ con đĩ bị Hitler đè bẹp trong chớp mắt, lúc đó ai cứu con đĩ điếm chính trị hả bạn porthos ?? Bạn tưởng nghề điêu toa, nghề ăn cắp não, nghề đĩ điễm, nghề phản bội, nghề ngu dân trong nước, nghề lừa đảo bang giao... hay lắm sao ? Còn 1945, bạn tưởng con đĩ ngẩng mặt được sao? tưởng Đức thua sao ? Mục tiêu của Đức, Ý, Nhật là công phá hệ thống thuộc địa đã hoàn thành. Tại sao ? Một nước mẹ bị chiếm đóng có tư cách nào cai trị ai ? Biết bao nhiêu bọn đen bọn vàng được huấn luyện quân sự, trang bị vũ khí để cứu Mẹ, chúng đánh được Đức, chắc là chúng tha được nước Mẹ bị thằng Đức hung tàn nó .... ấy đi ấy lại. Bà Đầm già rồi, thân bà nẫu như tương, bị thằng phát xít hung tàn nó dày nó vò, nó tàn nó phá, bà ngấm phận làm đĩ của bà lắm. Thằng Đức nó ấy được bà, thì bọn đen bọn vàng nay có súng không ấy được bà hay sao ? Bà cố cái sức già mà giẫy, mà đạp, chúng càng ấy khoẻ, ấy cho bà liệt hẳn.
    Vì hệ thống thuộc địa thực dân kiểu cũ tan vỡ, nên Đức Ý Nhật mời giầu ứ giầu ự, giầu nứt giầu trương, chúng bán văn minh cho cả thế giới này mà thu vàng chất ngất, cười vào mũi những kẻ ôm khư khư chủ nghĩa ngu dân. Nhìn thằng hàng xóm hung tàn bạo ngược mỗi ngày mỗi béo, đĩ già lại nhớ cảm giác lúc bị nó ấy.
    Lần thứ 2, lúc này con đĩ đã ngấm nhục ngấm nhã lắm rồi, con đĩ đã già lắm rồi, đã nẫu lắm rồi. Nó căm thù Liên Xô không cứu nó, nhưng không dám nói ra. Liên Xô thái cực bĩ lai, xã hội mải nghiên cứu khoa học quá, quên không điều chỉnh bọn ngu si đĩ điếm, bọn ngu si đĩ điếm tập trung lại trong ĐCS suy đồi, Liên Xô tan vỡ. Con đĩ già sướng lắm, hê, con Gấu kia, mày biết mùi đời chưa. "Cùng đường mạt lộ". "Tự do tất thắng".... tất cả các thế lực đĩ điếm ngu si toàn cầu hò reo tán thưởng.
    Đĩ điếm ngu si có bao giờ có ý gì ngoài ngu si đĩ điếm ??
    Đó là sự điều chỉnh đúng đắn của xã hội. Sự điều chỉnh này là một bước tiến rất dài của những nước chính thống đã đẻ ra cả khoa học tự nhiên và xã hội cho châu Âu. Dân Ngu Si Đĩ Điếm mải cười hô hố, không ý thức được rằng, đó là thời điểm bắt đầu một lần nó lại bị giày vò, bị ấy đi ấy lại, bị cưỡng bức đè nén nhừ hơn nữa, và có lẽ là lần cuối cùng, vì sau đó, dự phòng đĩ bợm lại ngu dân ăn cắp lần nữa, thằng phát xít hung tàn bạo ngược nó xích cổ cả bọn vào EU của nó.
    Khổ nhất cho đĩ già, bị nó xích nhưng lại phải theo nó đi gào thét "bị thằng phát xít nó xích sướng lắm các con ơi, cùng nhau đưa cổ ra cho nó xích nào", còn cách nào đâu, ngu dân mấy thế kỷ đã phá hết vốn thực dân rồi, cho nó xích còn có cái mà ăn nuôi cái thân già nẫu.
    Liền sau đó, thị trường thế giới lại điều chỉnh, Đức thống nhất châu Âu, vĩnh viễn cùm kẹp nước Pháp sau 300 năm nỗ lực. Mỹ mất phần lớn thị trường tự do, buộc phải đem quân đi thực dân kiểu cũ, ném miẹ nó khoa học ngu dân mang tên tự do đi. Tự do ư ? bình đằng ư ? bác ái ư ? Thằng phát xít hung tàn nó ấy đi ấy lại tự do bình đẳng bác ái kia kìa, nó túm cổ bỏ tù vĩnh viễn con đĩ leo lẻo kia kìa ?.
    Tại sao lại khổ sở thế hả bạn porthos ?
    Tại vì, Đông Âu cạnh tranh bằng việc sản xuất hàng hoá bán cho người Âu, cần phải phát triển khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, càng ngày càng văn minh.
    Còn Tây Âu sản xuất hản lởm nhồi cho thuộc địa, phải ngu dân, phải làm liệt não toàn bộ xã hội để liệt não ăn hàng lởm, để bảo vệ vua đẻ non M16, để nói súng vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng.
    Văn minh, hay nói cách khác là dân trí, là nên tảng của chính trị. Dân chúng liệt não thì chính trị trở thành đĩ bợm, quốc gia suy vong, đó là điều đương nhiên. Nó đương nhiên như những con ký sinh trùng ăn bám vật chủ đến mức vật chủ chết, thì những con ký sinh trùng lấy gì mà sống ?
    Quay trở lại chuyện cụ thể.
    Sao bạn lại nói M1866 hơn được M1841 ?? M1841 đè bẹp M1866 chỉ trong một cuộc chiến ngắn ngủi, bắt sống Napoleon III, tịch thu An Dát, tịch thu Lo Ren, khuân một đống vàng về, giải tán quân đội liệt não..... sao bạn lại bảo nó thua ? Lý luận đó khác gì vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng ?
    IG71 ra đời vì Đông Âu đang làm thế, nước Phổ chiếm được mỏ than, tiếc gì tiền mà không mua IG71. Sao nước Phổ dừng chuyện đó được, khi Nga đã có Berdan M1969, Berdan M1870. Áo-Hung thì đang rục rịch thử nghiệm để đi đến chấp nhận phiên bản Genadier Rifle M1872, thậm chí, lúc này, phiên bản này đã thử nghiệm băng đạn tiên tiến, mô hình cho Mauser và Mosin về sau này.
    Trước Berdan, Nga và Áo-Hung đã có Krnka, cùng đẳng với Spring Field được trang bị cho Mỹ từ 1874 đến Krag những năm 189x. Đây là con đường vòng tiết kiệm nhất, nhờ đó mà đến 1866, Ng và Áo-Hung đã có nhiều súng vỏ đồng. Con đường tiết kiệm này có 2 đoạn, một là làm rãnh cho các súng nạp miệng nòng cổ, sau đó lại lần lượt tháo nòng ra làm bịt đáy nòng cho vỏ đồng nạp sau. Nhờ thế, họ có vỏ đồng mà không mất đi súng thừa kế từ gối đầu.
    Rồi sau những bước vòng của Krnka, Nga và Áo Hung lại bắt đầu đoạn hai với Berdan rồi, lúc này Phổ đã có một đống vàng và mỏ than tịch thu được, thì tội gì Phổ nó không mua. Nó có tiền mua và bắt buộc phải mua, không có lý do gì để nó không mua cả.
    M1866 không hề thay đổi gì nguyên lý máy của M1841. Đến M1874 thì tính dốt nát ngu si đĩ điếm đã lại xuất hiên. Có hai phiên bản M1874, một phiên bản là M1866 cải tiến, một phiên bản là nhái lại quy lát M1872 Áo-Hung. Từ đó cho đến WW1, đặc điểm cơ bản của Tây Phú là có một tỷ loại súng đạn, tất cả đều là "tiêu chuẩn quốc gia", một biểu hiện hết sức đặc trưng của ngu si và thối nát, khoa học chính thống bị những đĩ điếm, trộm cắp, dối trá làm nát như tương. Bạn thử hình dung ra một bà đầm lịch sự bị một thằng hung tàn bạo ngược nó ấy đi ấy lại nhiều lần chưa ? tâm hồn của bà vừa thích thú, vừa đau đớn, tan ra từng mảnh, nát nhừ như tương và giòi bọ dối trá tha hồ phát triển, làm mục rữa chính thống.
    M1841 thiết kế đã 30 năm, nhiều điểm kém M1866 là đương nhiên. Nhưng việc nói M1841 thua, IG71 ra đời do M1841 choáng M1866 là lý sự của ngu dân và liệt não, điều đó cùng nhóm với lý sự vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng.
    Cái vòng luẩn quẩn của ngu dân liệt não nó như vậy. Nó ngu dân nó, thì chính nó bị giòi bọ làm thối rữa. Nó như một bà đầm lịch sự bị thằng hàng xóm hung tàn ấy cho nát như tương rồi bỏ đi. Lâu lâu không thấy nó sang ấy, thì cảm giác sợ, đau biến dần, thay vào đó là thèm muốn, lại cong cớn tốc váy chửi nó, tốc váy cao quá, nó tức, nó lại sang ấy, rồi lại bỏ đi. Cứ thế, cuối cùng nó xích cổ vào chân nó cho tha hồ.
    Kết thúc giai đoạn 1 của cách mạng súng trường, Mỹ dừng lại với loại súng mà Krnka đã đuổi khỏi thị trường, mặc dù cùng đẳng, nhưng thiết kế vụng (kiểu khoá nòng lật ngược). Người nói tiếng Anh liệt não ngày nay nói ông Berdan nói tiếng Anh thiết kế ra Berdan cho Nga, thế mà cả dân nói tiếng ANh không đâu có một đặc điểm lẻ nhất của Berdan. Càng đi vào chi tiết, từ lõm đuôi đầu đạn, từ rãnh xoắn vuông, từ hạt nổ, to hơn là cấu tạo và nguyên lý chuyển động của quy lát..., đều là các đặc điểm Đông Âu đã phát triển trong Krnka và M1841.
    CŨng như thế, loại đạn lõm đuôi được dân Pháp khoe với Mỹ là Miniê madein Tây Phú 1859, trong khí đó đạn này đã phổ biến ở Đông Âu từ 184x, Krnka, M1841 đều có. Cách quảng cáo ăn cắp não là một bộ phận không thể thiếu của ngu dân, liệt não. Bà đầm lập tức thể hiện sự ngu si bằng cách vứt cái lõm ăn cắp được mà bả chả hiểu gì. M1866, M1874 truyền lại cho lebel sau này đạn tóp, tronmg khi cái lõm đó là đạn nở.
    Buồn cười nhất trong lịch sử khoa học tự nhiên Đông ÂU là thập niên 196x, 187x, 188x. Mục tiêu quan trọng nhất của Liên Xô và hai nước Đức lúc đó là phát triển công nghệ luyện kim mới, thích hợp với Đông Âu. Đó là luyện kim bột, bỏ lò cao. Các cơ quan tình bão của các nước này bè ngoài a dua theo Mỹ
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ừm, mình không thích thế đâu. Nhưng bạn xem, những lời bóng mượt mà dối trá ngu si, thì sự thật có nên pha nước chấm nhậu đã đời nói cho lớn không. Hiện nay, dối trá bóng mượt đang thịnh thành, chỉ cần đặt chân chính sù sì bên cạnh là ảnh nổi phải biết, miễn luôn trình bầy. Chính vì thế, ngôn ngữ dân mạng mới toàn hàng khủng.
    Một trong những "tiềm lực quân sự" quan trọng nhất của Nga và Đức là sự chính thống trong khoa học. Ở đấy, không một kẻ nào được ủng hộ nếu động vào lông chân giới hàn lâm. Không như hủ nho nhà ta dèm pha Hồ Quý Ly. Mà thật ra, bạn có thể so sanh ĐVSKTT nhà ta với Sử Ký Tư Mã Thiên. Người viết sử phải biết đạo lý, nói nôm là "giữ phận", Đạo Nho của Khổng Tử dạy thế mà, người ta ai cũng phải theo phận đấy, mỗi phận có nhánh đạo riêng, đạo làm vua, đạo làm tôi, đạo làm sử quan và đạo làm dân... đó là điều căn cốt của Đạo Nho. Người viết sử ký biết mình chỉ là thư ký của lịch sử, yếu hơn những anh hùng vung gươm lập quốc, ngu hơn những bậc viết văn đoạt thành, hèn hơn quân vương ngồi trên ngai, không biết tự trồng lúa nuôi thân như Nông, sao mà hiểu lý dịch như Công, sức đâu đem dãi dầu ngoài biên ải như Binh, nên việc người cầm bút chép sử bình luận các đấng trên là chuyện vô Đạo, là tội lớn đáng chu di trong Nho lâm. Tôi ấy làm méo mó luân thường, ung thối Nho lưu, làm kẻ hèn ngu tự đắc, làm đấng quân tử bị bôi bẩn, là mầm bạo loạn, suy vong.
    Chuyện hủ Nho nhà ta thịnh trị bắt đầu từ Lê Anh Tông, Triều dùng lễ do hoạn quan chế, bỏ lễ do Nguyên Trãi làm, rồi giết các đại thần. Những triều đại làm những chuyện đấy thì nổi nhất có nhà Nguyễn cực kỳ ươn hèn, kết quả của việc đê hèn bôi bẩn đạo học đó là cái triều đại ấy hoành tráng nhất lịch sử nước ta về ươn hèn ngu si.
    Cuối tk19 thì cơ cấu xã hội Đông Âu vướng nhiều cái ách lạc hậu lớn. Đông Âu là nơi đẻ ra phần lớn các khoa học phát triển xã hội cho châu Âu, nhưng hệ thống xã hội chính thống lại làm các triều đình đã quá lạc hậu vững chân, là triều Nga và triều Áo-Hung. Yếu nhất trong hệ thống Đông Âu lúc đó là Áo-Hung, nước này là tiền duyên trong sự nghiệp 200 năm đẩy lùi Otoman của liên minh Đông Âu, đã quá mệt mỏi già cỗi.
    Thật ra, Tây Âu có nhiều điều kiện cách mạng chính quyền hơn vì cách mạng triệt để sinh ra từ những vụ chết đói, những lần thua trận. Chính vì thế, ở những nước mạnh, dân chúng cần cù thông minh, ít chết đói, ít thua trận, thì cách mạng đến đủng đỉnh từ từ, trong khi phong kiến đã thối hủ không chịu nổi nữa.
    Nhưng lúc đó, người Đông Âu cũng đã chớm biết cáo già. Ví dụ, Phổ cưỡng bức triều đình Napoleon III 1971 xong, liền rút quân về, để Pháp đàn áp cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên Thế Giới là CX Paris. Cách mạng có thể thái quá, nhưng dân trí, dân chủ ở Tây Phú làm Tây Phú hùng mạnh, thế thì thằng phát xít hung tàn bạo ngược nhưng cần cù thông minh nó chả .... sướng gì. Thế là thằng phát xít thâm độc nó đem quân về, để ngu dân ngự trị bên hàng xóm.
    Vụ hài nhất là Berdan.
    Ở Nga, triều đình đã thối, triều này lập nên một chính phủ toàn ăn cắp, làm chậm tiến trình đẩy lùi Otoman. Thêm nữa, Anh-Pháp liên minh viện trợ cho Thổ phản công, chiến sự nguy ngập. Thậm chí, Thổ tấn công vào Crimean, thành quả từ 200 năm trước, dẫn đến nguy cơ toàn bộ Đông Âu lại bị thọc sườn.
    Chính phủ ăn cắp không chịu phát triển súng, chỉ nhăm nhăm đi mua nước ngoài ăn cắp cho gọn, mà súng Đông Âu và Nga thì đầu bảng, mua ở đâu được súng tốt hơn. Các tướng Nga mới bày ra vụ Berdan. Một người Mỹ mang tên đó được mời sang Nga và khẩu súng mang tên ông. Có điều hài hước đến nay , là sau 150 năm, người ta đã hiểu toàn bộ cấu tao các súng thời đó đến từng chi tiết nhỏ, thì người Nga vẫn sử dụng các giải pháp kỹ thuật ưu việt nhất đến từng chi tiết trong Berdan, mà không một chi tiết nào trong đó thất thoát sang Anh-Mỹ cả, hoặc có, nhưng lại là phụ và được áp dụng ít. Cho đến nay thì các tác phẩm văn chương "tự hào dân tộc" nhất của dân nói tiếng Anh cũng chỉ dám "Berdan đã phụ việc cho xyz...", trong khi chính Nga nhồi cho Berdan tên súng.
    Đương nhiên, vì sau Berdan 6 năm, năm 1875, Mỹ mới chấp nhận trong quân đội kiểu khoá lật trước mà người Nga bỏ đi từ 1866, trước cả Krnka, rồi Krnka mới được thay bởi Berdan. Cái hài hước là, Người Mỹ sản xuất Spring Field mới, trong khi đó, các phương án trên của Nga và Áo-Hung là dùng để tận dụng hoả mai cũ, họ cải tiến dần dần hoả mai cũ sang đạn vỏ đồng qua hai bước trước khi chúng được thay thế hoàn toàn bằng lớp súng thế hệ mới.
    Vì Phổ có M1841, nên Phổ không cần đi hai nước nhiêu khê như thế. Họ chỉ cần đem súng cũ đi làm rãnh, mà là rãnh chữ nhật luôn, không phải dùng rãnh tam giác để nạp đạn miệng nòng như Krnka. Chỉ những súng hệ Krnka được sản xuất mới, ngay từ đầu đã vỏ đồng, mới là chữ nhật, nhưng điều đó chỉ là làm tròn số lượng lô súng cũ trước khi Berdan và Grenadier Rifle M1872 ra đời.
    Dễ thấy, trong thời gian chuẩn bị chiến tranh khẩn cấp, Phổ càng không nên thay đổi tiêu chuẩn súng trường. Điều này đúng đắn thế nào thì chiến tranh chớp nhoáng 1871 đã chỉ rõ. Ngày nay, câu nói nhục nhã của bộ trưởng chiến tranh Tây Phú vẫn còn ghi trong sử xanh: "nước Pháp đã chuẩn bị chiến tranh chu đáo đến cái khuy áo cuối cùng trên quân phục người lính cuối cùng". Việc thay đổi tiêu chuẩn sẽ làm mất sản lượng vài năm, làm rối loạn khả năng sản xuất, máy móc, trình độ công nhân.... Điều này được lặp lại khi Liên Xô và Đức chuẩn bị WW2, họ chấp nhận không phát triển súng trường xung phong vì thay đổi cỡ nòng. Đó là những suy nghĩ chiến lược đúng đắn, và trái điều đó là cực kỳ ngu si trong thời đại sản lượng công nghiệp rất thấp so với ngày nay, mỗi nước cần hàng chục năm để đủ súng trường.
    Tại sao súng Nga mang tên Berdan mà người Mỹ không có chút mảnh vỡ lẻ nào của nó ?
    Cái gì đã bảo vệ chính thống Nga. Đương nhiên, điều dễ hiểu nhất là các tướng Nga có thể đã đút lót hậu hĩnh cho con rối Berdan. Nhưng, điều quan trọng hơn là họ biết Tấu Âu thiếu chính thống, thiếu hội đồng quốc gia được cả nước cúi đầu tuân lệnh về mặt khoa học. Người Mỹ có khoa học, chính trị... a dua a tòng theo đám đông mà đa phần trong đó ngu si, chính họ cần người khác dắt mũi. Người Nga dễ dàng chế tạo ra một vài câu chuyện hài để remote control cái đám đồng hỗn loạn kia. Ví dụ, bọn ngố nó dùng cái hạt nổ hai lỗ có đe lồi vì abcd, thế là sai, là đáng cười..... Thế là xong, bảo vệ bí mật quân sự giá rất rẻ.
    Berdan tập trung hầu hết những tiến bộ mà Đông Âu đạt được trong cách mạng súng trường, những giải pháp đó ngày nay vẫn còn. Đó là, rãnh xoắn hình chữ nhật đối diện nhau, đạn có lõm đuôi nở ra khi bắn để bù sai nòng, máy móc vỏ đạn cho khoá nòng, vỏ đạn đồng có vai, đe hạt nổ lồi lên, hạt nổ lõm, hai đường truyền lửa. Tất cả những thứ đó ngày nay vẫn còn trong AK, trong NATO 7,62mm, và trong tất cả các súng khác.
    (chỉ riêng cấu tạo hạt nổ, đe và ống lửa Berdan thì ngày nay vỏ đạn đáy dầy có thể không có nữa do giá thành, nhưng nếu không tính giá thành thì nó vẫn là tốt nhất)
    Hầu hết những tiến bộ về nòng và đầu đạn đạt được trong kinh nghiệm dùng M1841, cụ thể hơn, là từ cuối 184x, khoảng năm 1848 thì M1841 Phổ áp dụng đại trà. Có điều, nước Đức lúc đó phân tán nên những tiến bộ này không thành điều lệnh chung, mà thay đổi theo từng đơn vị, từng vùng.
    Năm 1848 đến khi về hưu, nhiều đạn M1841 vẫn còn đai. Đai và lõm đuôi rộng được dùng cho các súng nạp đạn miệng nòng theo hai bước như trên, nhờ thế mà lực ấn đẩy đạn từ miệng nhỏ đi, tốc độ bắn cao hơn. Do chưa có toán chính xác, nên các giải pháp được áp dụng theo kinh nghiệm, đai vẫn còn ở các đạn tự đúc lấy, kể cả G88 sau này, mặc dù đạn nhà nước thì thấy đai trong nạp đạn sau là ngu si như Lebel.
    Cả đe lồi, hạt nổ lõm, hai ống dẫn lửa ngắn cho an toàn, đầu đạn lõm, đều xuất hiện đầy đủ trong Krnka. Cần nhắc rằng, Krnka được chấp nhận sớm hơn vỏ giấy M1866, nên trình độ súng ống hai miền Đông-Tây Âu cách nhau quá xa..
    Sau này, ở Grenadier rifle M1872 Áo Hung đã xuất hiện loại lỗ thông lửa hình côn. Mãi đến tk20, loại lỗ này (vẫn là hạt nổ lõm, đai lồi và hai lỗ), mới được Mosin và sau đó là AK cải tiến thành lỗ hình bầu dục, để gia công rất côn mà không cần khoan, chiều dài hình bầu dục tiến theo hướng chu vi vành lỗ quanh đe lồi. Lỗ côn này tạo ra lỗ thông nhỏ mà không tắc do quá dài, tạo thành hiệu ứng cốc mồi mạnh.
    Cần nhắc thêm là, cốc mồi do Đại Việt phát minh và truyền khắp thế giới.
    Ngu dân liệt não.
    Sau khi bại trận năm 18971, Pháp suy kiệt vì mất miền biên giới và bồi thường chiến phí. Chính trị xung khắc mâu thuẫn căng thẳng. Thế người Pháp đã làm gì để vượt qua thời khó khăn đấy. Ồ, người Phổ thật thâm độc, không cho cách mạng Tây Phú thành công, dựng lại chính trị đĩ điếm lên ngai vàng.
    Đáng ra, phải phát triển kỹ thuật để tăng sức cạnh tranh, vượt qua khó khăn. Thế nhưng phát triển kỹ thuật, khoa học, thì dân mất đi cái ngu si, cái não liệt, và chỉ béo bọn cách mạng. Và quy luật của muôn đời !!! để vượt qua khó khăn mà không làm mất ngu dân, thì phải đánh chiếm thuộc địa, để nhồi hàng lởm cho thuộc địa, nhờ thế, không cần phát triển khoa học kỹ thuật, không cần văn minh, mà liệt não ngu dân vẫn vượt qua khó khăn.
    Và đương nhiên, điều này lại khắc sâu thêm quy luật, Đông Âu làm văn minh bán cho châu Âu, nhờ cạnh tranh mà ngày càng văn minh. Tây Âu làm hàng lởm bán cho thuộc địa, ngày càng phát triển ngu dân liệt não để bảo vệ vua đẻ non M16 và vỏ giấy hiện đại hơn vỏ đồng.
    Quy luật này nay vẫn còn, cuộc khủng hoảng giải quyết theo cách đó chỉ khắc sâu thêm nguyên nhân khủng hoảng. Một cô con gái nhà lành trở thành đĩ cũng chỉ vì khắc sâu dần những nhịp khủng hoảng. Những quốc gia tan vỡ, suy vong, bị xích cổ cũng chỉ vì lỗ dần từng nhịp khủng hoảng vì ngu dân. Thế nhưng, quốc gia ngu dân này chết, thì một số thằng bị nó làm ngu dân lại nổi lên, truyền bá chủ nghĩa ngu dân. Tất nhiên, làn sóng đó sắp đến tận cùng, nhưng thưa các bạn, hôm nay nó chưa tận cùng.
    Một trong những hướng tấn công mạnh nhất của Pháp lúc đó là hai triều đình ung thối Nga và Áo. Bắt đầu từ đâu các bạn biết không ? bắt đầu từ chính sách du học.
    Con em gới quý tộc Nga được sang Pais tráng lệ du học. Pais không có Berdan, không có Lômonoxop, không có Hây Đơn Béc, nhưng có đầy đủ những ngón ăn chơi, từ mạnh từ nhẹ, từ to đến bé, cả đêm lẫn ngày, từ ngoài vào trong.....
    Đương nhiên, các tiểu thư công tử này không cần cố ý cũng liệt hoàn toàn não, mà người ta lại cố ý làm liệt hoàn toàn não của họ rồi nhồi sọ đầy những vi trùng truyền nhiễm bệnh thối não. Lớp lớp trẻ già trở thành zoombie, mỗi con thối não đó đều mang đầy chặt vi trùng liệt não và nghiệm ngập lệ thuộc hoàn toàn vào bệnh liệt não. Thậm chí có nhưng tiểu thư, công tử, ở cả hai thủ đô Nga, chỉ dùng tiếng Pháp kể cả trong nhà.
    Một triều đình như thế sẽ tuyển chọn cho mình một chính phủ ăn cắp, ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, và bọn ăn cắp này đương nhiên giúp người Pháp ăn cắp liên tục não của giới quý tộc, đảm bảo không cho nó mọc mầm. Nếu như không có chiến tranh Nga Thổ bùng phát, thì Berdan còn lâu mới thay được Krnka, cũng may, trận đánh cuối cùng với Otoman, Nga toàn thắng, rảnh tay cho người Nga điều trị bệnh liệt não dần dần, nhưng, ca chữa cuối cùng quá muộn và quá khốc liệt.
    Điêu tàn suy kiệt vì chiến tranh mà liệt não ăn cắp không ngừng lăng loàn, người Nga bắn chết cả bọn không cần toà án, số còn lại tháo chạy não loạn, đem vi trùng liệt não về chính nơi mà nó đã sinh ra. Diều này cũng là quy luật ở nhiều nơi hàng trăm năm sau. Tây phú lại mắc đại dịch liệt não, rồi hằng trăm năm sau, khi Tây Phú kiệt sức thêm mấy lần, thì những xứ ngu dân mới nổi lại tràn ngập mầm bệnh và hoá rồ, lại nhồi hàng lởm thuộc địa và lại khủng hoảng, lại thua trận, lại cách mạng.
    Bọn liệt não làm nước Nga phản bội lại tình đồng minh 200 năm liên minh chống Otonam của Đông Âu, tấn công vào Đức, làm Đông Âu thiệt hại nặng nền qua hai cuộc chiến tranh Thế Giới. Hitler lại kích động trả mối thù trên.
    Nhưng rồi, chính thống vẫn là chính thống. KGB và cơ quan tình báo Tây Đức giúp các nhà khoa học trao đổi tài liệu trong chiến tranh lạnh, cùng nhau xây dựng một thế hệ công nghiệp mới có sức cạnh tranh mạnh tuyệt đối. Và Tây Phú chỉ còn cách khom lưng đưa cổ vào xích.
    Được cái nay Tây Phú tự hào sống trong xích lắm. Đức nó làm cái lõi Airbus, chuyển cho bà đầm già năm xưa sơn vỏ, bà đầm ngoan ngoãn nai lưng ra sơn và nở nụ cười già mãn nguyện, Airbus của chúng ta đây, đẹp không anh.
    Bên kia đại dương, cậu trời Yankee mới nổi thì một mặt đấm ngực khoe nghệ khắp địa cầu, một mặt thỉnh thoảng lại nhấc alo: anh phát xít hung tàn đáng yêu ơi, anh có cái súng mới nèo chưa, hậu duệ của Berdan nó bắn em khiếp quá, bi h chị em là của anh rồi, công em chinh chiến bổ chị thì cũng béo anh.
    Ừm, từ, anh mày đang mải làm Airbus, súng ống để đấy đã. Ờ hờ, thôi, anh xin, đừng xị mẹt ra thía, dùng tạm cái FN SS109 này đi, bí quá thì sang thằng Gấu mua Berdan chân truyền. Còn xị à, anh bảo mày có cười ko? ông về ông .... ấy nhừ con chị mày giờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này