1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có 1 điều ko hiểu Gs đi đâu cũng chửi Mỹ chửi đủ thứ .Chắc có uẩn khúc gì đây. Nói 1 điều em thấy nhiều bác cứ có tâm lý thù MỸ nên Mỹ làm gì cũng chửi cũng chê nhưng người có nghiên cứu và ham học thì phải luôn khách quan . " Không có kẻ thù vĩnh viển , không có bạn vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn " Churchill ,
  2. m2t91945

    m2t91945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Chính má sẹo thừa nhận đấy , ko phải em phán xuông đâu
    Thực lực HP là thật , nhưng hơi có phần cực đoan . Còn mấy vụ M113 , HKMH thì em đã nói rồi , ai chả có lúc mắc phải sai lầm , bới móc kiểu móc rác vậy thi hay ho gì , bác có móc nhiều đi nữa cũng chả ai công nhận bác giỏi .
    Được m2t91945 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 16/12/2009
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Vấn đề là ở chỗ trên forum KTQS phải tìm kẻ thù để chiến đấu. Game mà. Cho nên Pro Nga hay Mỹ ở trên forum này cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài. Chưa chắc đã là bản chất thật của người ta.
  4. m2t91945

    m2t91945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Mời bác cốc bia chuẩn quá
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Các bạn nhầm quá, vì nhầm nên các bạn chỉ là một cái công cụ.
    Mình chửi Mỹ ??
    Thế chiến tranh Iraq kết thúc do mình chửi chắc ?
    Nó do người Mỹ chửi chứ ? mình là miẹ j`
    Thật ra, các bạn tưởng mình kêu oan à ?
    Không, mình có quyền lợi và nghĩa vụ bên Mỹ, nên mình mới bức xúc tiền mình thất thoát, mới cay đắng dân Vịt sang đấy làm nô tỳ. Còn các bạn bảo này nọ, thưa rằng, đó là những thằng không chút Mỹ nào nói về Mỹ, bị bọn ngu dân bên Mỹ nó làm liệt não.
    Đấy mới là cái ngu si. Cái thằng ngu dân Mỹ bị dân Mỹ đánh phá, chạy ra ngoài kêu oan. Liệt não quốc tế ơi, mau mau cần vương. Anh đây là Mỹ, anh đây.
    Trong khi dân Mỹ, TT Mỹ, QH Mỹ đang lôi thằng ngu dân ấy ra toà, tàn sát liệt não Mỹ. Nhưng họ làm sao lôi được liệt não Vịt ra toà ?? Thế là liệt não Vịt đồng thanh tung hô: ngu dân muôn năm, ngu dân là Mỹ.
    Sang chỗ anh mà hô nhá, anh ở Maiami.
  6. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    A, bác còn quên còn quên, còn UAV Nga hợi hiện đại nhất thế giới, Mẽo còn xách dép chứ Israel là cái thá gì. "lảm nhảm, lảm nhảm" là những câu Giáo sĩ phó tiên sư Phucov quăng ra khi có người phản đối

    Giáo sĩ HP sau 1 thời gian dỗi mõ, bị tống cổ ở khắp nơi nơi đã quay lại đây với phong cách cũ. Tràng giang đại hải, nâng bi dìm hàng, quăng link arap cốt để lừa đám @ trình độ mầm chồi. Rồi đám lau nhau, bưng bê đổ bô Fake_away gà bới ph.., ssxova .... nhẩy vào nâng bi.
    Những bài văn GS HP viết thường bị lịch sử và tương lai vả đôm đốp. Bulava thất bại 7/12 với phucov vẫn bình thường còn mấy ông Nga trắng thì cuống hết cả bi lên. Thay tổng công trình sư, xong không tìm nổi ai thay thế đành phục chức, và tên lửa lại tèo.
    Bulava bắn rạng sáng, với HP nó là đêm tối như mực. Sáng phóng viên hỏi BQp Nga hợi bảo cóc bắn gì. Đến khi bằng chứng như núi (tay tướng ăn tiền tuồn tin) mới đành đăng đàn thừa nhận. Với HP đó là sự "chính công vô tư" của Nga hợi vì không nói cũng không ai biết
    Được mrs2mschip sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 16/12/2009
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hê hê, nói đến máy bay trong thế kỷ 20-21 tất nhiên phải alf máy bay phản lực.
    Mà UAV trình cao tất nhiên là UAV phản lực rồi:
    Vào thời thập niên 60-70 khi Liên Xô có Tupolev reconnaissence planes như Tu 123, TU 141 bay lên hạ xuống như đúng rồi thì con tương đương của Mỹ là D21 vẫn đánh đu dưới bụng B52, không tự mình cất cánh được, chứng tỏ trình độ làm động cơ rất là....nhuuuuuuuuuuuụuc.
    Còn đến bây giờ, sau khi LX sụp, Nga vừa lên mức độ ưu tiên là các mặt hàng khác thì Mỹ cố vượt lên bằng các UAV có phần điện tử-viễn thông hiện đại như Predator nhưng về phần bay thì.....vẫn nhuuuuuuuuụuc: vẫn động cơ pít tông quay cánh quạt.
    Trong khi con La 17 nó chạy turbojet từ tám hoánh thì mãi quả Global Hawk mới có turbo jet, mà vẫn lân la sang gạ anh BAE hợp tác, nhể.
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    ai quan tâm về UAV thời 60-70 thì vào đây:
    http://www.vectorsite.net/twuav_05.html
    Mà này, các rồ Mỹ cho hỏi sao các UAV phản lực Mỹ cứ để cửa hút trên lưng, trong khi Nga lại ở dưới bụng thế??
    Mà sao UAV phản lực Nga bay phơi phới, UAV phản lực Mỹ sau 30 năm mới có...Gờ lâu bần Hóc, có vẻ giống gà mắc tóc, nhể.
    Còn bác hp đừng mắc mưu pò thọt, nữ binh nhì này không có kảh năng post bài về nước mẹ Phú nên sang đây chọc ngoáy xin ít kiến thứcđẻ rơi .Thực ra nếu đủ trình post bài như bác tombuys thì ..đi nick quí, ở nick thương.
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    lại còn thế này nữa:
    "When Ben Rich, Kelly Johnson''s successor at the Skunk Works, visited Russia in the 1990s after the fall of the USSR, a contact gave him a package that contained parts of the D-21 that had disappeared on the first operational flight. It had crashed in Siberia. The Soviets had apparently been puzzled as to what it was, but it appears that they also obtained the wreckage of the D-21 lost on the fourth operational flight. The Tupolev design bureau reverse-engineered the wreck and came up with plans for a Soviet copy, named the "Voron (Raven)", but it was never built."
    Nhận xét: té ra trình làm động cơ Mỹ đuội quá nên Tupolev nghiên cứu xong thì...vứt.
    Thảo nào Mỹ cứ động cơ Roll Royce xài hoài, nhể
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lại lảm nhảm rồi.
    CHủ nghĩa ngu dân nó nhiều sản phẩm nhẩy, đâu đâu cũng có lảm nhảm.
    Thưa bạn lảm nhảm, UAV thì đầy, bạn lên Xuân Mai cuối tuần thấy một đống. Vịt cũng là một nước xuất khẩu kha khá UAV đấy ạ, chính vì thế, đứa nào bảo nhập khẩu UAV thì kém kỹ thuật, đfưa đó là sản phẩm của ngu dân chế tạo liệt não, liệt não toàn phần. Những nước nhập khảu nhiều UAV Vịt Xác nhiều nhất là Mỹ, NHật, Pháp đấy ạ, không phải vì thế mà Vịt xá to còi đâu ạ.
    Thật là nặn nhân của công nghiệp làm liệt não không hồi phục nổi.
    Cái UAV Israel, cũng như toàn bộ hệ thống UAV Mỹ-Anh, tại sao không nước công nghệ đứng đầu thế giới về điện tử, tự động hoá như Nga, Đức, Nhật dùng ? Vì nó là đồ ngu dân tửa tiền. CHúng không hề có bất cứ khả năng tự vệ nào, không cần phải chiến tranh thật, mà đánh du kích cũng rơi cả một đống.
    Thế những để tuần tra dân sự, để đanh du kích mà chấp nhận giá kha khá hoặc cải thiện một chút khả năng tự vệ, thì UAV Israel cũng được. Nhưng Gấu nó cũng mua để đi tuần đường ống dầu, ống khí đâu, cũng chỉ dùng loanh quanh ở các thành phố tiện sửa chữa.
    Thời buổi này sao còn loại ngu dân liệt não độ khủng ?? Tỷ lệ rơi Bulava đang thử nghiệm thấp hơn SRR-71, tầu con thoi, UAV Afghan .... đã vận hành mình không nói nữa. Chỉ riêng nhai đi nhai lại chuyện nhập khẩu UAV là kỹ thuật kém, thì đủ chứng minh rằng, bọn ngu dân nó vô cùng nhiều sản phẩm, trên đời này ty tỷ con liệt não toàn phần, liệt đến không còn một chút mẩu não nào cả. Công nghệ tên lửa Nga chưa thử nghiệm xong một só thứ, nhung nó cũng không đên nỗi dùng động cơ thập niên 196x như ngu dăn ăn cắp của liệt não, và nó cũng là thằng duy nhất cõng liệt não của ngu dân lên ISS trong thập niên tới, bắn đầu từ mãy tháng sau đây.
    Nó chưa thử nghiệm xong một số thứ nhưng chỉ mấy tháng nữa là trở thành thằng duy nhất được gây tai nạn. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, các anh liệt não hệ quả của ngu dân mở mắt ra, các anh có chê có bai, thì cũng phải đi xe ôm của nó. Mỗi khi nó về, là các anh liệt não phải tung hô nó vạn tuế, các em xinh tươi vào mát xa mát gần, các bác đại gia công đức này nọ. Không chiều nó, lỡ nó chán đời, trước khi xe ôm cho các anh nó nhậu vài chén Vodka, thì các anh tàn đời. Thằng nào giễu chính trị của nó, là các anh liệt não phải xung phong biểu tình đè bẹp, dẹp sạch, dán hết các mõm láo bằng băng dính, giễu chính trị nó nhiều nó cắt xuất thì chỉ còn nước đi xe ôm Tầu. Giễu chính trị nó, nó kêu nghèo, giảm ngân sách nghiên cứu vũ trụ, thì mấy bác trên ISS khô, thành xác ướp Ai Cập.
    Các bác giống liệt não có thấy thằng Mỹ nào nó dám giễu chính trị Nga không, hay toàn zoombie Mỹ nó chế tạo ra ở xứ ngu si nào làm thế ??
    Làm xe ôm sướng như vậy đấy.
    À, mấy con liệt não này chắc quê Xuân Mai, cuối tuần dân chơi lên đấy khoe UAV nhiều quá, các con liệt não này đang PR chuyện UAV nhà Vịt oách nhất thế giới đây. Ngày xưa có con liệt não ***** có công trình toán học "niềm tự hào của hệ thống XHCN", ngày nay liệt não con, liệt não cháu cứ thế phát huy. Ngoài UAV, liệt não An Nam còn mới đi thám hiểm Nam Cực theo tua đấy, được đăng báo đầy kìa. Khiếp, oách quá. Chỉ cần đổi từ "mua tua" thành "thám hiểm" theo ý công ty bán tua là lên báo kìa.
    Trên đời một tỷ tên liệt não, không thấy thằng nao giống con nào. Câu nói người xưa văng vẳng trong tôi trên đường vào xứ Vịt Xác.
    Thật ra, phong cách người Mỹ hết sức đúng, như nytime chẳng hạn. Trên đó, tuyệt nniên cả mấy chục năm nay không có đoạn nào dám giễu Nga. Cái phong cách đê tiện "cùng đường mạt lộ", thật ra là một kiểu ngu dân của các ĐCS châu Á, tức là các đảng suy đồi của các triều đại ngu dân, chế tạo ra, lạm dụng một cách ngu si. Người Mỹ có thể cũng dùng điều đó, nhưng dùng gián tiếp qua zoombie, chứ nó còn chút danh dự, mặt nó còn phải chường ra, nên nó không dám dây dù chỉ là tí chút.
    Cam đảm nhất của Mỹ là TT thiểu năng, cũng chỉ dám khoe "tên lửa mới của chúng ta đủ sức bắn xe tăng 9x", chỉ 9x thôi nhé, bố TT Mỹ nào dám nói thẳng là T-80 hay T-90. Trên đời này, đứng thẳng lưng, ngẩng cao mặt trước khoa học kỹ thuật Đông Âu chỉ có liệt não, zoombie thôi. Đông Âu ?? Đó là những xứ xở đẻ ra thế giới hiện đại, khoa học, văn minh mà nay ta dùng, cả khoa học kỹ thuật và văn mình xã hội. Đứng thẳng lưng, ngẩn cao mặt trước các xứ sở ấy là biểu hiện của liệt não, mọi rợ. TT thiểu năng cũng liệt, nhưng chưa toàn phần.
    Chính vì thế, ở các triều đại ĐCS ngu dân châu Á, người ta tuyên "chủ nghĩa Mark cùng đường mạt lộ". Thì ở thằng đại tư bản béo nhất quả đất, là nhà thằng phát xít hung tàn bạo ngược, có con vợ đầm già lăng loàn bị nó tẩn cho mấy lần, xích cổ vào cột nhà, thì có Viện Mark, được coi là học viện kinh tế có những tiên đoán thị trường đáng tin cậy nhất châu Âu. Khổ quá, ngu dân đã bao giờ biết mùi tư bản nó thế nào đâu, thì lấy sức đâu mà hiểu Mark, hiểu tư bản.
    Cái kiểu chính trị dèm pha đó là của ai ?? sao giống hoạn quan ngày xưa thế. Ông có cảm giác gì đâu, mà nói về chữ sướng chữ thèm thao thao bất tận, nói về chữ thoả cứ như là ruồi đậu mõn không đuổi thật sự, mới nghe tưởng như đời ông đã chinh chiến ngàn mùi vạn vị. Nghe một lúc.... hà, hoạn quan ranh con trong cái chuồng ở Ngĩa Đô.
    Cái phong cách ngu dân này thế nào. ??
    Mình ngồi uống trà với mẫy cựu ĐCS già. Các cụ đang nói về nửa đầu thập niên 195x, các cụ được hân hạnh đi Liên Xô, đi Trung Quốc.
    ??
    "Ôi trời, công nhận là Liên Xô nó còn khó khăn lắm, dọc đường sắt còn có người gánh nước y như ta"
    Thế Trung Quốc
    "Ôi trời ôi, các Đồng Chí ấy thật là giầu có, đâu đâu cũng thấy ruộng đồng thẳng cánh cò bay"
    Cái phong cách này sinh ra từ bao giờ ??
    Chỉ trong 10 năm, từ 1949 đến 1959, quân Tầu đang từ sâu quảng, tiến thẳng lên MiG-21. Nhưng cuộc tiến mạnh mẽ này làm những Mao Chổi Xuể-đại diện cho kiểu địa chủ Bá Kiến, những Giang Thanh đĩ điếm... có nguy cơ về vườn, vì không thể sống với trí thức chân chính. Thế là chính trị địa chủ, chính trị đĩ điếm trào dâng liên minh tẩn chính trị chính thống.
    Một trong những biểu hiện khoa học chân chính nhất của Xuể là từ chối đánh răng, nó làm mòn răng, nên dùng trà mạn, niềm tự hào Trung Quốc. Lúc gần chết ông khổ sở vì những cơn đau răng. Thật ra, đây là cái mô tả cực thâm. Vì ở những làng quê "sâu xa" nhất, thì Trà Mạn là thể hiện của...... đẳng cấp. Ở đấy, kinh tế thị trường còi, người ta sống tự túc tự cấp, ít buôn bán, nên hết sức tiết kiệm chuyện bỏ tiền mặt, mà không bỏ tiền ra thì không có trà mạn, chỉ có trà xanh, làm gì có trà mạn dán nhãn thành phố, nên uống trà mạn là biểu hiện của............ siêu đại gia.
    Và đương nhiên, khi Siêu Đại Gia được về thành phố, thì ông vẫn giữ nguyên cách chứng tỏ đẳng cấp đó. Thâm Căn Cố Đế là đặc tính di truyền của lớp địa chủ.
    Thằng bác sỹ cho Xuể nó thâm. Sau khi Xuể chết, ông bị o ép nhiều quá, đại khái lòng trung thành của ông quá ít, không đủ làm Xuể sống ngàn năm. Thế là ông sang Mỹ.
    Xuể phát động "đại cách mạng văn hoá". Đại khái, "bọn trí thức mới nổi chết đi, toàn dân làm gang thép sẽ đánh thắng lò cao". Cả nước Tầu sôi sục phong trào bài Liên Xô, đỉnh cao là chiến tranh biên giới.
    Liệt não ngu si là bệnh dịch có tốc độ lan tràn khủng khiếp. Chúng ta không đến nỗi liệt não như toàn dân làm gang thép, nhưng cũng đi được nửa đường liệt não. Chúng ta có than, chúng ta có quặng sắt. Ờ, thế thì các bạn tầu liệt não ơi, chúng tôi xây lò cao.
    Liệt não Ta và liệt não Tầu cùng nhau xây lên thành phố Thái Nguyên, xây xong mới..... ờ, than của chúng ta không đốt được trong lò cao. Và bỏ hoang thành phố.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này