1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Lại dốt rồi, nó khoá van vào thì chỉ mấy thằng Đông âu cũ sợ hãi thôi. Chứ bọn EU Tây âu cũ nó sợ cái xxx nó ấy
    Trữ lượng dầu Nga hợi thứ 7 thế giới (60 tỷ thùng), tốc độ hút lên để ăn thì đời con cháu khổ thôi (giống giống nước nào ở DNA hút than hút dầu ấy ). Riêng Canada 179 tỷ thùng - thứ 2 thế giới khai thác vừa đủ. Mỹ 21 tỷ thùng còn đang để dành - quốc hội chưa cho móc các mỏ lớn nhất ở vịnh Mexico. Vài thằng đệ trung thành Kuwait -104 tỷ thùng, arap saudi -267 tỷ thùng, Iraq 115 tỷ thùng... thì nghe ra có biến thì đế quốc vẫn thừa sức đập đầu cơ số chú. Thế bây giờ mới có cái động thái, kho tích trữ của Mẽo đầy thì dầu hạ, kho nó mà cạn cạn thì dầu đừng hỏi tại sao lại tăng chóng mặt . Tiếng nói của Nga hợi (chưa vào - hay cách nói của rồ Ruski là không thèm vào OPEC) về lĩnh vực này thì nhỏ nhoi lắm. Thị trường dầu thế giới vẫn phụ thuộc vào sắc mặt (đau ốm - hưng phấn) của Mẽo dài dài.
    Vấn đề bạn gì trên kia nói GDP theo PPP:
    -Bạn nói tính theo Cân bằng sức mua PPP bỏ qua được tỷ giá do chính trị áp đặt nghĩa là bạn chẳng hiểu cái cóc khô gì. Tính theo PPP cũng là 1 cách tính theo tý giá hối đoái từ đồng nội tệ ra (thường là) đôla. Người ta lấy 1 loại hàng hoá giống nhau ở 2 quốc gia khác nhau cùng 1 lượng như nhau so sánh tiền phải bỏ ra, từ đó so sánh tiền 2 quốc gia. Vì sao nó ít dùng đại trà, vì nó vẫn dựa trên tý giá hối đoái của 2 nhà nước công bố (chứ không phải không dựa trên tỷ giá do chinh trị áp đặt như chiên gia láo trên kia), mà tìm 2 mặt hàng giống nhau ở 2 quốc gia thì không phổ biến.
    -Vi sao WB, hay CIA (như chiên gia kia khoe) ... thích dùng theo PPP hơn. Cái gì cũng có lý của nó. Tính theo GDP bình thường và theo sức mua tương đuơng đều theo tỷ giá hối đoái của chính phủ theo Đôla Mỹ (có ảnh hưởng chính trị như TQ). Nhưng GDP bình thường không tính được đến sức mua của đồng đôla Mỹ tại các nơi trên thế giới. Ví dụ cắt tóc ở VN 1 đô nhưng ở Mỹ 10 đô. Vì vậy khó - không thể so sánh giữa các nước. Vì vậy người ta phải tính GDP theo PPP để tiện so sánh cho chính xác. Vì khi tính theo PPP người ta đã điều chỉnh ngang bằng sức mua của đồng đô la tại 2 nước.
    Nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, GDP thường và GDP theo PPP đều dựa trên tỷ giá hối đoái nhà nước - quốc tế tránh việc để @ làm ngu dân. GDP (PPP) đơn giản chỉ là GDP nhân với phần ngang bằng sức mua của đồng đôla.WB năm 2005 đã tính cụ thể được 1 rổ hàng hoá điển hình ở VN là 1 đô thì người ở Mỹ phải trả 3,4 đô. GDP 2005 ở VN là 53 tỷ $ thì tính theo PPP = 53tỷ $ x 3,4.
    GDP danh nghĩa và GDP (PPP) nhìn chung là 1, đều không phản ánh hết giá trị của 1 nền kinh tế. GDP chỉ là 1 bộ phận để đánh giá tiềm lực, mức bền vững của nền kinh tế. Nhìn toàn diện vào nó để đánh giá thì chỉ có @. GDP không tính đến sự hài hoà bền vững của nền ktế, ví dụ như Nga hợi móc tài nguyên lên bán để tăng GDP. GDP nhìn chung chỉ phản ánh kích cỡ của nền Ktế.
    Mà so về kích cỡ thì GDP Mỹ(PPP-2008) là 14,2 nghìn tỷ $, Nga hợi là 2,225 nghìn tỷ $, TQ là 7,8 nghìn tỷ $, Anh là 2,231 nghìn tỷ $. Về con số thì Mỹ số 1, Nga hợi số 8, Anh số 7, TQ số 2. GDP Mỹ vẫn bằng TQ, Ấn Độ, Nga hợi cộng lại.
  2. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay chỉ có 2 nước được coi là "energy supper power" mà thôi, 1 là Nga, 2 là Saudi Arabia. Có 1 vài nước tuy có nhiều dầu hơn, nhưng không nhảy lên địa vị này được. Nga tuy có ít dầu hơn, nhưng lại trùm về khí, cả châu âu phụ thuộc vài khí của nó ngày càng nhiều. Nhưng dù dầu hay khí thì điều đóng góp số liệu khiêm tốn trong GDP của Nga. Vậy lấy đâu ra là hết dầu, hết khí thì Nga treo mỏ hết sống ?.
    Về GDP thì nếu bác đã công nhận tính theo PPP cho so sánh chính xác là được rồi, việc còn lại các bác chưởi em thế nào, ko quan tâm.
    Duy chỉ có điều số liệu bác đưa ra là số lịêu cũ, năm vừa qua, Nga đã vượt Anh, trở thành nền kinh tế thứ 2 ở Châu Âu, sau Đức. Nếu tính ở cả thế giới thì nó vọt lên vị trí thứ 6
    1 United States 14,264,600
    2 People''s Republic of China 7,916,4291
    3 Japan 4,354,368
    4 India 3,288,345
    5 Germany 2,910,490
    6 Russia 2,260,907
    Đúng là bây giờ thì GDP của Mỹ lớn hơn cả Trung, Ấn, Nga cộng lại. Nhưng với tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì 15 năm sau, chỉ riêng TQ, GDP của nó đã gấp đôi Mỹ rồi ( 29 ngàn tỷ, so với 15 ngàn tỷ). Vậy chỉ hy vọng, Mỹ đừng vung vãi tiền bạc, sức lực đánh hết nước này đến nước nọ, thì mới mong TQ không qua mặt.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đúng là như thế. Việt Kê dốc láp nói mãi cũng có câu hay.
    Cường quốc kinh tế bao giờ cũng bắt đầu bằng siêu cường khoa học kỹ thuật. Dân số có thể thấp, đất đai có thể quá rộng để chỉ một phần dân số sống ở mức cao, nhưng khoa học kỹ thuật luôn là điều kiện tiên quyết để làm cường quốc.
    Tại sao vậy ? Vì dây chuỗi sản xuất từ 600 nnăm nay đã định, Đông Âu làm kỹ thuật bán cho Tây Âu, Tây Âu làm hàng lởm bán cho thuộc địa. Lúc khủng hoảng, cấm cửa thuộc địa mua đồ Đông Âu, bắt thuộc địa dùng hàng lởm thuốc phiện rượu cồn, thì Đông ÂU nó tiu cho vỡ mẹt. Siêu cường gì mà phải gọi con gọi cháu thuộc địa đến cứu, dạy mọi thuộc địa quân sự, mua súng cho mọi thuộc địa, đưa mọi thuộc địa đến chính quốc xem cảnh Phát Xít nó ấy đi ấy lại mẹ ghẻ. Đương nhiên sau đó thì mọi thuộc địa nó cũng bắt chước Phát Xít.
    Ngày nay cũng thế. Sự biến 1991 là một bước phát triển dài của khoa học xã hội nhà nó, thế nhưng có khối thằng ngu tung hô với liệt não là do công của nó đấy. Sự biến ấy là bước phát triển tiếp theo khi các thuộc địa cũ của thực dân đã lớn mạnh, đã chối bỏ sự suy đồi của ĐCS. Và cái bức tường khoa học kỹ thuật vừa đổ, là liên tiếp những đợt khủng hoảng 1997 châu Á, công nghệ cao Mỹ 2000.
    Khi chúng nó xuất khoa học đi toàn cầu, thì những thằng liệt não khoái chá cười ngả nghiêng hiện tượng 1991 mất sức cạnh tranh trước sức mạnh khoa học của nó, lụm bại từ xương tuỷ, nhưng vẫn khoái trá lụm bại, lụm bại toàn diện, từ da thị châu á, vào xương tuỷ ở Bắc Mỹ. Từ công nghiệp mới nổi, đến các xương sống kinh tế.
    Tại sao lại cường ngả nghiêng khoái trá trong đại bại toàn diện ?? à, vì chính sách ngu dân làm liệt não toàn xã hội. Sụp đổ ư ? đưa nào bảo thế, để ông đi đánh Aphgan này, ông đánh Rắc này, đây, xem đi, ai làm siêu cường.
    Thằng bác học nó không cười, nó khóc tu tu lên: ông khỉ đột ơi, ông hùng mạnh quá, ông hùng mạnh thế thì chúng con chết. Vì sao ? 1991 là bước tiến vượt bậc của chúng, chúng tự hào về điều đó, và chúng giấu tự hào đó để nhìn quanh : thằng kia, lại thằng kia đang cười, các con đâu, thêm vào danh sách những nước liệt não toàn quốc nào.
    Sự thể có vẻ như êm đềm hơn kịch bản cũ. Nhưng có mấy bác cực đoan không muốn các siêu cường khỉ đột chết đói chán ngắt như vậy. CHúng nó lại sở hữu khoa học châm cứu, châm đít mà tê được đầu, châm hôm nay 5 năm sau mới chết. Chúng châm một cái vào huyệt tháp đôi. Thế là , hoan hô, hồi dương, đáng nhẽ thoi thóp chết êm đềm thì anh bôi son trát phấn vào mặt ốm, anh mang tóc giả lên đầu trọc, anh đứng dậy, anh cho chúng mày biết thế nào là nghệ thuật hoành tráng.
    KỊch bản nhồi thuộc địa thế nào ?
    Tại sao lại phải có thuộc địa ? vì ngu, không cạnh tranh được kỹ thuật. Đến khi mất thuộc địa thì lại nai lưng ra gia công hàng cho nó. Ừ, Nga nó bán nhôm đấy, nhưng mỗi cân nhôm nó bán bằng anh bán một cân vàng (Sukhoi nó bán thế, tính ra rẻ quá, chỉ bán cho thuộc địa cấp 3 thôi, còn Tây phú thuộc địa cấp 1 thì nó bán cái thứ nhôm chở hàng lên ISS giá 10 cân vàng).
    Tại sao nói Nga là cường quốc kinh tế thứ 2 ở Âu ? vì hàng xuất của nó là hàng từ A đến Z, vì thế nó chả sợ ai, nó mới cai trị được đám buôn nước bọt đầu chầy đít cối. Đức cũng tham gia sản xuất Sukhoi ở cái khâu kho tự động hoá hiệu Siêmen, nhưng không có kho này thì quản lý khó hơn chút, tốn công hơn chút, Su cũng chẳng thay đổi mảy may. Đức không thể cấm vận Su cái kho đó. Còn anh nai lưng ra sơn vỏ cho Airbus thì anh mới là thuộc địa của nó.
    Ê, vợ đầm già kia, lõi đây, lõi ông làm nhé, nhôm đây, nhôm Gấu nhé, nhôm thì mày chịu khó đóng lấy vỏ đi, còn titan thì mày động vào ông chặt tay, để Gấu nó làm.
    Thế nào là cường quốc.
    Là cái thằng nó kêu ốm, kêu hắt hơi, không làm nữa chũng mày à, tao nghỉ chút, thì các đệ cuống đít lên: quạt đây anh ơi, nước đây anh xơi, lạy anh, anh đừng ốm em nhờ. Nga Đức nó như thế. Nó không xe ôm thì ISS khô. Nó không xuất kỹ thuật, vật liệu cho lò nhôm thì cửu sơn vỏ Airbus ngồi ..... nhổ tóc sâu cho nhau. Nó không tinh chế nhiên liệu cho thì dừng lò hạt nhân vì dân biểu tình phản đối cái hang đá rỉ nước. Nó không xuất công nghệ nấu thép rẻ thì lại lo Yankee nó chèn ép.
    Thế nào là nhược tiểu ?
    Là khi nó bán đô ra thì ngồi ôm nhau khóc tu tu, là khi nó trị em nó hư thì nghe tiếng roi nhà nó mà run như cầy sấy, ôi, em ơi, em ngoan đi cho các chị nhờ, anh em mà giận thì các chị chết rét.
    Thế nào là nhược tiểu?
    là đánh nó không được, làm liệt não con cháu nhà nó để con cháu nhà nó đánh bố đánh mẹ, đến khi bị trị, sang ôm chân thằng đầu têu, thì thằng đầu têu giả điếc. Iêng hùng đâu, gấu mèo đâu, đại bàng đâu, thì thằng đệ dại thảm thê giả điếc.
    Thế nào là cường quốc.
    Hé hé hé, chú Răng hồi này được việc quá, Yankee thía nèo rùi. Thưa anh, lại lên giá dầu. Em xem cái đoạn "33-36 tân thời" này cũng sắp hết, lại đến "36-39 tân thời" sớm thôi. Này, bớt đi vài nhời không mang tiếng câm đâu, chú chưa đến tuổi nói chiện ấy. Hi hi hi, bác cả bớt nóng, bác trúng to rùi, giá dầu lên, hột nhơn lên theo, bác bán khí thừa, lại gia công khoa học cho hột nhơn, hoá ra chúng làm thuộc địa cấp 1 của bác. Hé hé hé, công chú chả nhỏ, anh bán cho chú Su nhhá ?, hay S300 ?. Ha ha ha ha ha, bác cứ đùa, bác có cho không về thì em làm mắm à, nhờ oai linh của bác, em cần cái Tor-1 mà chúng vãi hết cả.... ra, thôi, nhà em cũng chưa khá, hi hi hi.
    Kết quả nhược tiểu được cái gì ?
    Anh càng cố nhồi thuộc địa, càng đầu tư vào công nghệ ngu dân, thì càng xứng đáng với vị trí nhồi thuộc địa, tức là thuộc địa cấp 1 của Đông Âu.
    Cháy nhà mới ra mặt chuột, ối trời, GM to nhất quả đất nhá. GM là mẹ của Opel nhá. Hoá ra, trong ruột thì Opel mới là đế quốc, GM mới là thuộc địa.
    Bây giờ thì sao ?
    Đức nó 2 lần đánh Tây Âu, tan tành hệ thống thuộc địa. Các anh không còn thuộc địa quân sự thì dùng chính sách ngu dân thuộc địa dân sự, lại về thế cũ. Một thằng ngu dân thì càng ngày càng ngu, một bên xuất kỹ thuật thì càng ngày càng lo khoa học để cạnh tranh. Đến khi nhồi thuộc địa nhiều quá thì khủng hoảng.
    Lại bài cũ: đóng cửa thuộc địa, dùng "gói kích cầu" để khắc sâu thêm nhược điểm kém cạnh tranh. giai đoạn 29-33 tạm yên bởi giai đoạn "kích cầu" 36-39. Rồi lại đâu vào đấy, lại khủng hoảng 29-33, đến đây thì còn cửa nào nữa mà đóng, sức đâu nữa mà in tiền kích cầu.
    Lại đánh nhau như 29-45 chắc. Quên mịe nó đi. Thời nay các anh dám đánh ai. Giai đoạn 39-45 kiểu mới hơi bị êm đềm. Các anh đóng cửa, ừ, cho các anh đóng cửa với nhau, với các gói kích cầu phá hoại nền tảng kinh tế, với WB chế tạo tham nhũng và liệt não với nhau. Cứ ở trong cái cửa đóng ấy mà in tiền đại hạ giá với nhau. Mọi thuộc địa nó biết đường nó đến Đông ÂU nhập kỹ thuật, tất nhiên là những con mọi khôn, còn những con mọi ngu thì rúng vào trong cái cửa đóng ấy mà cùng chết với chủ, cùng đại hạ giá với chủ.
    Mọi thuộc địa bây giờ có Su, nó biểu diễn mấy quả tập trận chung cho lác mắt. Đương nhiên, Su chỉ là biểu tượng, nó chứng minh rằng, nó ị vào mẹt thép của các anh các chị, nó ị vào ô tô của các chị các anh. Đem tầu chiến đến bơm thuốc phiện rượu cồn như cũ à ? he he he he, đến đây, có Su đây. À, dĩ hoà vi quý, không đánh nhau nhá. Anh Yankee ơi, chị Đầm ơi, em xây cái lò nấu thép liên tục thiết kế của anh Gấu, bảng điều khiển của chị Mơ Béo, em làm cái ô tô, các anh chị dùng tạm. Xe của em chưa hay, nhưng thế là đúng hướng, vì em làm sẵn cho người đói mừ, dân em thì cũng chưa no, nhưng quan trọng là em nhắm vào thằng .... sắp đói.
    Thế mới khổ. Bây giờ thì thật ra cấm vận kinh tế, đóng cửa thuộc địa với ai. Ặc, sặc mất thôi, đánh nhau với mọi thuộc địa Tầu, mọi thuộc địa Brasil, Ấn Độ. Trước đây đứng giữa mua kỹ thuật Đông Âu nhồi mọi thuộc địa. Bây giờ thuộc địa và Đông ÂU đến với nhau !!!! vâng, mời các anh các chị đóng cửa thủ dâm với nhau.
    Nước Mỹ như vậy, loè thiên hạ là có số phát minh lớn nhất quả đất, trong đó 9/10 là những phát minh như toàn bộ chi tiết khẩu AK đăng ký ở Mỹ, chỉ riêng AK cũng đã mấy trăm phát minh ?. Hay lại "Mỹ là nước đi tiên phong phát minh động cơ phản lực vì có kinh nghiệm làm turbo cho máy nổ". Nhập khẩu kỹ thuật, gia công hàng nhồi thuộc địa, và tự xưng là cường quốc, cường quốc gì mà không có sức cạnh tranh phải đem quân đi tranh dầu ? cường quốc khỉ đột à. Cường quốc gì mà phải đóng cửa kinh tế, cường quốc thủ dâm à ? Lốp xe Tầu còn đóng cửa được, chứ ISS mà đóng cửa thì khô à ? CƯờng quốc ngoài các chiêu bán dần vị thế đi mà ăn thì còn chiêu gì ?
    Cường quốc là phải thế này : xăng đắt, đô phá giá, các quý khách đi xe ôm lên ISS chờ đến sang năm ...
    Ối trời ơi, con lạy ông, ISS mà khô thì liệt não nhà con nó phá Nhà Trắng.
    Hùi xời, gíp mi dờ măn ni, có xe ôm ngay.
    Ông thông cảm, đói lắm ông ơi, con còn mỗi cái xác Nhà Trắng.
    Thế thì ngồi Nhà Trắng mà bay lên ISS nhá.
    Ông ơi, giá dầu lên, ông lợi đơn lại lợi kép, ông bán khí đốt ăn tiền, rồi lại lên giá xe ôm, ông đã ăn rồi đầu rồi, ông lại còn chặt đuôi, ông ơi, ông ăn thịt cho con bát cháo với.
    Đây không có lối buôn nước bọt nhá. Bác học nhà ông nó đói, nó không thiết kế được đường ống khí đốt xuyên lục địa thì ông lại đốt bỏ như cũ nhá, rồi xem đứa nào ăn cháo, cháo hay là cuwts.
    Thế mới là siêu cường. Hiểu chửa. Siêu cường là bán nhôm giá bằng vàng ( nhôm lên ISS thì không có giá ấy đâu, đây là nhôm bán Su cho thuộc địa thôi). Khí đốt lên cùng dầu đáng phải đốt bỏ thì dùng làm xích. Nó không nhiều mỏ nhôm, mỏ sắt, titan, nhưng nó lại làm ra nhôm sắt titan rẻ nhất quả đất, đấy là cái gốc, cái nền, cái cối. Nó lại bán nhôm rẻ nhất quả đất ấy giá bằng vàng, đấy là cái chầy, cái ngọn. Siêu cường là chầy, siêu cường là cối. Còn nhược tiểu là thằng đầu chầy đít cối, hiểu chưa ? chưa hiểu à ? tức là cái đứa ngồi trong cối suốt ngày van xin nó đừng giã.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Riêng về dầu Nga không lấy gì làm nhiều trữ lượng đã biết. Nó được đánh giá là cường quốc dầu khí vì nhiều mặt không phải là dầu khí. Ví dụ, khí đốt là nguyên-nhiên liệu quý, nhưng khó vận tải, mà nó lại tự chủ vận tải, nên chả sợ ai. Thứ hai, mua dầu của nó chả sợ bị ai cướp. Thứ 3, tương lai nó mới khoan thăm dò Đông Sirberia, không ít thì nhiều, chỉ biết rằng lúc đó dầu khí cứ gọi là vàng.
    Trong GDP của Mỹ thì điểm cần trừ hao nhiều nhất là thị trường tài chính. Người ta buôn bán tài chính ở Mỹ, nhưng đó không phải là tiền của Mỹ. Mỹ có thể làm vai trò chủ chợ, nhưng không phải tiền của Mỹ.
    Đây là điểm lừa đảo lẫn nhau thê thảm từ mỗi công dân đến chính phủ rồi TT Mỹ. Quỹ cho vay của Mỹ rất lớn, mỗi người dân Mỹ vay làm nhà nèo ??
    Điều này đã có từ rất lâu rồi, nhiều đời chính quyền đã cảnh báo về thảm hoạ này, nhưng điều này chưa thành đại thảm hoạ khi chưa có hệ thống thông tin toàn cầu bằng thông rộng như ngày nay.
    CHũng ta cần mở mắt rằng, lên thác xuống ghềnh ai cũng kêu ca, nhưng cuộc khủng hoảng này thì Đức, Tầu, Nhật, Nga, Brasil có mong không ?? trước đây mình đã chỉ ra rằng, chúng nó mong cuộc khủng hoảng này từ 1997 cơ, đến 2005 thì thế trận toàn cầu đã bầy, đoàn tầu KT Mỹ đã mất phanh giữa dốc, phía trước là cái cầu gẫy, chúng nó, những người bạn thân nhất-nhưng thực ra là những con đỉa thâm độc nhất, đã từ lâu hút máu vị thế Mỹ và đang đợi ngày này.
    Cười rụng cả răng. ĐÚng y như mình tiên đoán về kết cục của Iraq năm 2005, các thế lực kinh tế có một cuộc khủng hoảng hoành tránh và nhờ đó, thằng nào cũng trèo thang đằng cấp, còn mỗi mấy đế quốc thực dân đem quân đi đánh Iraq là lụm bại. Bon đang trèo thang ấy chúng khóc tu tu xương cá Yankee: ôi chao, khủng hoảng đau quá, tao khổ quá Yankee ơi. Trong bụng chúng thì ngày đêm mong khủng hoảng kiểu này đừng có dứt, mà có dứt cũng lại trở lại sớm. Đểu.
    Thế mà thật, đợt này, các tiên đoán trước của mình đã hết hạn nên mình mở đầu một bước tiếp, các bạn lại mỗi ngày mỗi tuổi đợi xem.
    Về xuất khẩu, cháy nhà mới ra mặt chuột, hoá ra, từ lâu người Mỹ đã che dấu họ là thuộc địa cấp 1 của Đức và Nhật. Riêng với Đức, Mỹ thường vỗ ngực có sản lượng xuất khẩu cao hơn !!!. Về giá trị tuyệt đối thôi, đây đã là một sự lừa đảo, do thống kê thường cắt béng phần Đức xuất sang EU rồi lại nhập về Đức dưới dạng thuê gia công, do hệ thống kế toán khác nhau tạo điều kiện ỉm số liệu tuyên truyền. Điều này dẫ đến cái hài hước là năm nay, khi Tầu vượt lên số 2, rồi số 1 về xuất khẩu, thì nó vượt Đức mà chả thấy.... số 1 Mỹ đâu.
    Còn về tính chi tiết, thì Mỹ mua của VN 1kg gạo giá 7 đồng, đánh bóng sơn son, bán ra giá 10 đồng, thì đương nhiên, không thể tính Mỹ là nước xuất 10 đồng theo cách nói đúng đắn. Thế nhưng người ta lại không thích dùng cách nói đúng đắn. Vì nếu nói đúng đắn, thì làm sao lý giải được con số nhập siêu chỉ với Tầu mỗi năm đã vài trăm tỷ.
    Cách nói "không đứng đắn" hay thấy: Mỹ là nước xuất khẩu lớn nhất và cũng là nước nhập khẩu nhiều nhất !!! đây là một điểm về kinh doanh tài chính, GDP ảo.
    Thêm nữa, như vụ GM-Oel cho thấy.
    GM là mẹ Opel. Đến khi vỡ nợ phá sản, hoá ra, GM Mỹ là chuyên gia gia công loại hàng thường thường bậc trung, còn nhiều chi nhánh GM nữa làm hàng ngon , chủ yếu ở châu Âu. CÒn chi nhánh Opel làm gì: làm não. Hoá ra, GM Mỹ mới chính là thuộc địa của Opel trong hệ thống GM.
    Đức tuy xuất khẩu ít, nhưng cái chính là, nó là siêu cường số 1 về xuất khẩu, vì nó xuất não. Còn anh tiện bào cắt gọt, rồi đi bán hàng, thu ngân, quảng cáo.... cho nó, thì là thuộc địa của nó. Tầu vượt lên số 1 vì Tầu đang bành trướng thị trường gia công của Mỹ, điển hình cho việc mua kỹ thuật Đông Âu , làm hàng bán khắp nơi. Cũng vì thế, Tầu Mỹ cạnh tranh nhau chí tử nhưng phải đồng minh, tình đồng minh được xây dựng bằng cảnh ngộ làm thuê khốn khổ giống nhau cho bon có não nó ăn trên ngồi trốc.
    chiến tranh thế giới ???
    Thật ra, sự rỗng ruột sức cạnh tranh được bảo vệ bằng vị thế chính trị, quân sự, thể chế tài chính.... chính là nguyên nhân gây ra hai thế chiến. Ta ví dụ WW2.
    Cuộc khủng hoảng 29-33 là khủng hoảng thừa. Tại sao lại thừa? kinh tế phát triển lành mạnh là kinh tế đồng đều, cứ mỗi chu kỳ hàng hoá, người ta không tăng đột biến, thậm chí là giảm về số lượng (tính theo nhu cầu đầu người, tức không phải số lượng hàng mà số người dùng hàng). Nhưng do quen nhồi thuộc địa, anh làm thật nhiều hàng lởm.
    Cụ thể hơn, đáng nhẽ đầu tiên là sản xuất đinh đóng móng bò, rồi xe đạp, rồi xe máy, rồi ô tô.... thì anh không có khoa học, vẫn chỉ biết làm đinh đóng móng bò, thay vì một cái xe đạp là một trăm cái đinh bò. Thế là thừa.
    Cụ thể hơn nữa, khi năng lực sản xuất đinh đóng móng bò đã đủ, thì anh phải nghiên cứu cái xe đạp, để đổi đinh bò lấy xe đạp, rồi đổi xe đạp lấy xe máy, rồi đổi xe máy lấy ô tô. Nếu như thế, thì đến nay đã làm sao mà thừa, ai dám bảo ô tô ở thuộc địa da vàng Vịt Xác là thừa ?
    Nhưng không có khoa học sản xuất xe đạp bên Đông Âu, nên khi khủng hoảng, anh đóng cửa thuộc địa, không cho dân thuộc địa dùng xe đạp Đông Âu, bắt chúng cưỡi bò. Thằng Đức cáu tiết, nó tháo xe đạp ế ra làm súng MP40 nện. Các bạn tưởng Đức Ý Nhật nó thua ư ? thế là ngu. Mục tiêu của nó là đánh phá hệ thống thuộc địa, thì nó thua hay thắng ? Nước Anh nhái khẩu Sten, tức là MP28/II Đức năm 1923, đã quá lạc hậu mà còn không nhái nổi, thì làm sao mà thắng. Cụ thể hơn nữa, vũ trang cho dân thuộc địa đánh Đức cứu chính quốc, thuộc địa chúng biết dùng súng, biết lái xe tăng, lại biết làm cả súng và xe tăng viện trợ chính quốc, nhìn thấy đế quốc cha mẹ nhục nhã đê hèn, là cụ thể làm sao mà không còn thuộc địa.
    Kịch bản WW2 không đơn giản như thế. 29-33 được giải quyết bằng các chính sách y như ngày nay. Tức là, sử dụng quyền lực thời loạn để nhồi vào tay những kẻ gây ra khủng hoảng những lực lượng tài chính lớn, chi tiêu không kiểm soát, để chúng ngu hoá thiên hạ tiếp, tham nhũng tiếp, lạc hậu tiếp. Cụ thể hơn, cũng như nước Mỹ ngày nay không đầu tư vào ô tô ăn ít xăng, xe bus chạy điện, khai phá sa mạc châu Phi, châu Úc mà trồng xăng. Ngày đó hơi khác, người ta tăng cường bè phái tham nhũng để bóp chết bớt năng lực của những kẻ không theo.... dây, để giữ lại năng lực sản xuất đinh đóng móng bò cho một số hãng cánh hẩu, "ăn iem". Nhờ thế, 33-36 có vẻ yên ổn vì không thừa.
    Thế nhưng vẫn là đinh đóng móng bò, được gia cường bởi các thể chế độc tài liên minh tài chính-chính trị, đinh móng bò mới độc đại, tham nhũng hơn nhiều đinh bò cũ. Vậy nên, không cần đợi vài chục năm, chỉ 3 năm, là đinh đóng móng bò lại khủng hoảng.
    Độc địa hơn nữa, 1918-1929 yên ổn vì .... sự tàn phá của chiến tranh đã làm mất phần lớn năng lực làm đinh bò, đã từng gây ra WW1.
    Vì vậy, cái gì đến lại đến. Lại đóng cửa thuộc địa, không cho Đức bán xe đạp, bắt thuộc địa cưỡi bò.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Chiến tranh WW3 ?
    Không, giờ đây chỉ còn một số nước ngu si nhất lả thuộc địa, đó là những nước chưa có các tổ chức kinh tế tư nhân đủ lớn hơn các thế lực chính trị ngu dân, tham nhũng. Còn các hãng thuộc địa ở Tầu, Ấn, Brasil đã to lắm rồi. Ai đóng cửa được chúng.
    Vậy, kịch bản WW3 vẫn dữ dội, nhưng không đánh nhau bằng súng, bằng xe tăng, mà bằng biểu tình, bằng phá sản, bằng chiến tranh kinh tế, chính trị. Những thuộc địa tiên tiến không mua thứ gạo được mông má son phấn ở Mỹ nữa, mà đến thẳng nơi trồng gạo, mua kỹ thuật mông má Đông Âu, mà làm gạo sơn son. Đông Âu cũng không bán kỹ thuật mông má gạo cho Mỹ nữa, mà bán cho những thuộc địa tiên tiến, để chúng cai trị những thuộc đại ngu hèn theo Mỹ trồng gạo.
    Vậy nên, ở các xứ thuộc địa cũ chia ra 3 thứ chính trị. Một là liệt não theo Mỹ, mua giúp Mỹ 20 tỷ trong lúc Tầu đang ra cú thôi sơn đánh Mỹ: bán ra 1400 tỷ. Hai là địa chủ bòn tá điền trồng gạo, căm ghét bất cứ ai làm mông má gạo lấy giá trị gia tăng, vì chúng không biết làm, sẽ mất vị thế. Hai thứ liệt não trên bè phái với nhau đánh bọn công nghiệp mới, bọn mông má gạo đòi nhập khẩu Đông Âu kỹ thuật làm gạo sơn son thếp vàng.
    Đương nhiên, không xứ nào giống xứ nào. Ở các xứ bọn mông má kém, thì chúng vẫn trồng gạo bán cho Mỹ. Khi Mỹ kém cạnh tranh trước bọm mông má xứ khác, thì làm thuộc địa đáy cùng, thuộc địa cấp 1 của Mỹ chuyển thành cấp 2 của Đông Âu.
    Điều này cũng giống y như ngày xưa. Địa chủ , thông phán... vào phe với thực dân bòn tá điền, nhồi thuốc phiện rượu cồn bóp chết các tư bản nấu rượu tăm từ gạo. Ở mình không phát triển đầy đủ, chứ ở Ấn Độ, nó hùng mạnh như ngày nay từ khi chính quốc phải thả cho nó trồng bông, dệt vải, nấu thép, làm súng.... để việc trợ mẹ ghẻ đánh Đức. Nó đánh Đức xong rồi nó hỏi mẹ ghẻ: mẹ ghẻ ơi, con không muốn làm con, mà muốn bắt chước thằng Đức cơ. Mẹ ghẻ nước mắt ngắn dài đồng ý, thế là các bác lính Ấn về nhà năm 1947, lôi thông phán địa chủ ra nướng chả.
    Bạn bảo tôi nói phét ư ?? Đấy, Opel là não của GM, không bán não cho GM nữa thì nó bán cho Tầu, cho Ấn. Lâu này thấy ô tô Mỹ do Nhật làm, Đức làm, rồi Tầu làm, Ấn làm, có thấy ô tô bọn ấy do Mỹ làm đâu. GM không cạnh tranh, phá sản, thì đóng cửa thủ dâm. GM không mua lốp Tầu, không mua não Opel nữa, thì lốp Tầu đành mua não Opel. Lốp Tầu là Z đi, não Opel là A đi, chúng nó AZ với nhau, cho GM thủ dâm.
    Kịch bản là như vậy, rỗng ruột sức cạnh tranh vì khoa học rỗng ruột, anh tự bảo vệ bằng các vị thế tài chính, chính trị, ngu dân, và cuối cùng anh ngu chính dân anh. Đến những thằng thuộc địa ngu nhất nó cũng làm thuộc địa cấp 3 cho thằng khác, chứ không cho anh nữa. Nó cấp 3, nó làm thuộc địa bạn cũ nó, vì nó theo anh ngu dân, nó khổ. Nhưng dân nó ngu một thì anh ngu dân anh 10.
    WW3 không phải không có tiếng súng, nhưng mặt trận chính của nó là biểu tình, là chiến tranh kinh tế, là cuộc cãi vã ai ngu ai khôn như thời "mặt trận bình dân". Kết quả của nó là kinh tế toàn cầu tan vỡ rồi sắp lại. Đông Âu nó lại đi trước mất rồi, nó đã sắp nó xong xuôi và chờ anh tan vỡ, rồi anh tự sắp lại với vị thế ăn trên ngồi trốc của nó. Biểu tình ở đâu: Thái Lan kia kìa, Thạc Say không phải là đại diện cho bọn làm gạo sơn son sao, nó chuyển sang mua vệ tinh Âu phóng bằng tên lửa Nga từ bao giờ nhỉ, hàng Đông Âu đấy, thuộc địa biểu tình tìm đến Đông Âu đấy.
    Thật ra, Đông Á bắt đầu việc này từ lâu rồi, Nhật tuy xa Đông Âu, nhưng cùng một giuộc cả. Bọn Đông Á nó Nhật hoá lâu rồi, còn đâu bóng dáng Anh Mỹ Pháp Tây Bồ cũ xưa. Tuy thoát thuộc địa thị trường dân sự lâu rồi, nhưng các chuyến du học tẩy não vẫn cố giữ lại thị trường nhà nước: súng đạn, công trình, vệ tinh... nay thì chúng lột nốt.
    Bao giờ có WW3.
    Đang ở "tân 33-36" phải không ? Vì thời đại ngày nay rất ngắn, nên không đằng đẵng đợi 3 năm mới đến 36-39 như cũ. Tức là chỉ mùa hè sang năm, các dấu hiệu "tân 36-39" đã nở và nở tung toé khi mùa đông đến, giữa mùa đông là giá dầu lên mà. Bắt đầu "36-39" là các "mặt trận binh dân" trăm hoa đua nở, các ông chủ 4r tha hồ phất trên nước mắt dân phá sản thất nghiệp nhá. Chúc mừng ttvnol của chúng ta.
    Ông Obama biết thế, biết rằng, nhiệm kỳ 2 với ông mới là 39-45 khốc liệt, nên ông mới thoả hiệp với phái liệt não nhiều như thế. Làm TT một siêu cường đang rơi thật là khó, ông đang cố sống để đảm nhiệm vai trò một tư lệnh đảm đang khi .... cứu hộ.
    Đương nhiên, WW3 bắt đầu trong nhiệm kỳ 2 của Obama. Lúc này, các thế lực ngu dân bám đít Mỹ ở Nhật đã về vườn được 4 năm, Hàn được 2 năm, xứ nào đó mới 1 năm. Ông Ô không sợ mất gì nữa, và đại chiến biểu tình toàn cầu bắt đầu.
    Thật ra, đại chiến này chỉ diễn ra ở các hạt giống của "thuộc địa cấp 2-3" sau này. Các thuộc địa cấp 1 như Tầu, Ấn, Brasil không biểu tình mà cười phớ lớ thu chiến quả về dâng Đông Âu Mở Rộng (liên minh Đông Âu và Nhật, Ý, đặc phát xít hít le).
    Riêng Tầu thì khá riêng. Nó yên ổn vì bản thân nó có cả thuộc địa cấp 1 và thuộc địa cấp 2, cấp 3. Sau WW3, cũng như sau WW2, anh Tầu bắt đầu như kiểu Anh trả lại Ấn vậy, lại thuôc địa cấp 2-3 của anh ấy không muốn bị bọn cấp một hàng nội nô dịch nữa, mà sính ngoại, sắm chủ như thay thời trang. Kha kha kha, vì thế, chúng ta cứ kiên trì biểu tình, sẽ đến ngày anh ấy van xin chúng ta lấy lại đường lưỡi bò.
    Ôi, không lâu đâu, ngày ấy sắp đến. Buồn quá, rất có thể mình không có niềm vui ấy, có thể mình sợ phóng xạ mình té trước khi ngày ấy sẽ đến.
    Địa chủ Tầu chế lưỡi bò làm gì, để cùng địa chủ các xứ khác phân tán "mặt trận bình dân" 36-39 chứ seo, lưỡi đây, có việc cho lưỡi đây, các tá điền ơi lưỡi đây. Khổ thân tá điền, đúng là "đêm nằm vắt việc ra cho mà làm", nào là lạch cạch nuôi béo 4r, nào là đấu lưỡi với bò, nào là hót véo von tán tỉnh chị em liệt não cưỡi lựu pháo.
  6. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề GDP (PPP) bạn đã biết sai thì tôi sẽ không tập trung nữa, coi như các bài trước của bạn vô ý nghĩa.
    Tiếp về vấn đề dầu khí Nga, không có chuyên gia ngu dân liệt não nào có thể phủ nhận Nga hợi phụ thuộc vào dầu khí. Nền kinh tế Nga hợi vẫn là nền kinh tế cũ, phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu tài nguyên.
    Dầu hỏa và khí đốt chiếm 50% tổng thu ngân sách của Nga và 65% hàng xuất khẩu của nước này.
    http://vietchinabusiness.vn/th-gii/lien-bang-nga/1545-nganh-cn-dau-khi-nga-can-nhung-ho-tro-moi-.html
    Đó chính là con số đóng góp khiêm tốn của dầu khí vào nền kinh tế Nga hợi đó hả.
    Tiếp đến, chẳng thằng Châu Âu (Tây âu) nào phụ thuộc vào nguồn khí Nga hợi cả. Có chăng mấy thằng đệ Đông âu cũ chổng mông chạy về EU vẫn còn phụ thuộc. Vì sao, vì truyền thống bị đô hộ bới Nga xô và bị EU coi như con hoang. Sau khối Đông âu sụp, các nước Đông âu quay về với ánh sáng văn minh Âu châu. Nhưng thời gian còn ngắn (mới từ 90s) cơ cấu kinh tế xã hội chưa bắt kịp. Vì vậy còn phụ thuộc vào Nga hợi, nhưng sự phụ thuộc ngày càng giảm dần do có sự giúp đỡ của Tây Âu. Chứ bọn Tây Âu - Anh Pháp Ý .... nó dí xxx vào mặt Nga hợi chứ cần cái gì
    Vì sao Nga hợi xuất khẩu dầu hơn cả arap saudi dù trữ lượng thì còi. Vì Nga hợi tận diệt nguồn tài nguyên trong khi các nước khác khai thác cầm chừng hoạc để dành như Canada và Mỹ. Khi dầu giảm, OPEC giảm lượng khai thác xuống thấp nhất thì Nga hợi vì cái lợi trước mắt lại càng tăng sản lượng chiếm thị phần.
    Nói tóm lại, nền ktế Nga hợi là nền ktế kiểu cũ, phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu nguyên liệu và công nghiệp nặng, CN quốc phòng. Nền ktế thế giới còn phụ thuộc vào sắc mặt Mỹ, Nhật, EU theo các chuyên gia hàng đầu chí ít cũng 50 năm nữa. 15 năm nữa TQ chắc mới ngóp được đến đũng quần các đế chế tài chính đó.
    PS:Vừa viết xong đã thấy Giáo sĩ phó tiên sư Phucov phĩnh ra 1 đống chữ nho. Lảm nhảm linh ta linh tinh, bài viết thì toàn bố láo. Cái gì không am hiểu thì im im đi là hơn. Cứ như vụ UAV hay điện hột nhân vừa rồi thì chắc lại phải lặn cả năm nay thôi . Quay lại dậy đám @ đệ tử thì kiến thức cũng phải trau dồi 1 chút.
    Được mrs2mschip sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 01/01/2010
  7. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    @mrs: nếu đã thống nhất là dùng GDP theo PPP để so sánh cho chính xác hơn, thì với em là okie. Bác muốn đúng thì kệ bác chứ.
    Link của bác nói về ngân sách nhà nước và xuất khẩu, nhưng tăng trưởng kinh tế của Nga lại ko do từ xuất khẩu nhiều lắm
    "Growth was primarily driven by non-traded services and goods for the domestic market, as opposed to oil or mineral extraction and exports."
    "he World Factbook. "CIA". Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html. Retrieved 2007-12-26"
    (Sự tăng trưởng kinh tế của Nga chủ yếu có được từ khu vực hàng hóa dịch vụ ở thị trường nội địa, chứ không phải từ dầu khí, khoáng sản, cũng như là xuất khẩu).
    Vậy ai nói mấy năm nay, Nga phát triển là nhờ giá dầu cao đó. Đó là sử ảo tưởng khi người ta nghe lời quảng cáo quá nặng:
    "Despite higher energy prices, oil and gas only contribute to 5.7% of Russia''''''''s GDP and the government predicts this will drop to 3.7% by 2011".("Russia fixed asset investment to reach $370 bln by 2010 - Kudrin". RIA Novosti. http://en.rian.ru/business/20070921/80301609.html. Retrieved 2007-12-27)
    (Mặc dù, giá năng lượng cao cả dầu và lẫn khí chỉ đóng góp 5.7% GDP của Nga và dự đoán sẽ giảm xuống còn 3.7% vào năm 2011". Chú ý, số liệu 5.7% là vào năm 2007 đó nhé.
    Các bác cứ đưa ra nào là ngân sách, nào là xuất khẩu, blabla...nhưng sự phát triển của nga mấy năm vừa qua lại không dựa vào xuất khẩu, tuy nó đóng góp nhiều cho ngân sách nhưng tóm lại nó cũng chỉ góp vào cỡ 3-4% GDP, còn lại là nhờ sự phát triển hàng hóa, dịch vụ trong nước, tức là nhờ vào nội lực.
    Khi nội lực khôi phục lại chút ít, so với thời Liên Xô, thì Nga nó lại bon chen xuất khẩu hàng sản xuất, máy bay super jet, gia công phần mềm, thị phần xuất khẩu vũ khí của nó cũng bon chen giành lại vị trí khi xưa...Và như vậy, nếu vài năm tới tăng trưởng kinh tế của nga có nhờ vào xuất khẩu thì cũng chưa chắc phải là từ dầu, khí.
    Dầu gì thì kinh tế của nó cũng nhảy lên hàng thứ 2 ở châu âu rồi bác ơi, vài năm sau thì sẽ vượt Đức để dành vị trí quán quân luôn.
    P/s: tuy dầu với khí đóng góp rất ít trong sự tăng trưởng kinh tế của Nga, nhưng đối với tụi Âu thì nó càng ngày càng lệ thuộc vào Nga mới chết chứ, muốn thóat ra mà chưa thóat được. Vậy bác nào nói tụi Âu ko lệ thuộc vào Nga đó
    "European dependence on Russian energy is heavy. The European Union imports nearly half of its natural gas and 30 percent of its oil from (Russia."Cold Peace: Russia''''s New Imperialism. Janusz Bugajski (November 2004). ISBN 0-275-98362-5)
    ( cả châu âu phụ thuộc vào năng lược của Nga là rất rõ ràng và nặng nề. Liên hiệp Châu Âu phải nhập khẩu 1/2 lượng khí, và 30% lượng dầu từ Nga)
    Nga cũng là 1 trong 2 nước ít ỏi thuộc hàng energy supperpower cũng là việc không thể chối cãi.
    "Russia, one of the world''''s two energy superpowers....Russia''''s energy superpower status has recently become a hot topic in the European Union.Russia''''s overwhelmingly large reserves of natural gas have helped give it the title without much debate." (Beware Russia, energy superpower, by Philip Delves Broughton, The First Post, 12 October 2006) (Nga, một trong 2 cường quốc năng lượng hiện nay trên thế giới, danh hiệu này là một chủ đề nóng làm châu âu phiền muộn. Sự áp đảo của Nga về lượng khí, đã giúp cho nó giữ danh hiệu này 1 cách không thể chối cãi.
    Vậy, có con mèo nó tin "chẳng thằng Châu Âu (Tây âu) nào phụ thuộc vào nguồn khí Nga hợi cả" ( trích câu của bác ý)

    Được nmt83 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 01/01/2010
  8. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Viết nốt bài này thôi nhé, tôi ít chữ chứ không lắm chữ như Giáo sĩ Phucov.
    - Các bài trước bạn viết đóng góp vào GDP của dầu khí 3 -4%. Bây giờ bạn viết lại thành đóng góp vào tăng trưởng GDP của dầu khí 3-4%. 2 khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Mức đóng góp của dầu khí vào GDP cũng là nền kinh tế Nga hợi (đóng góp vào ngân sách và xuất khẩu là 2 thước đo chính xác nhất) thì như tôi đã đưa. Con số đó là rất lớn và không ai phủ nhận được. Còn như bạn chữa sai lại thành đóng góp vào tăng trưởng thì lái vấn đề đi hướng hoàn toàn khác. Dầu khí là mặt hàng chủ lực truyền thống. Nó vốn dĩ đã phát triển vì vậy mức tăng trưởng không thể bằng dịnh vụ. Mà ở bất cứ 1 quốc gia nào, tỷ phần dịch vụ bao giờ cũng cao nhất trong nền ktế. Nhưng thử hỏi CN, NN mà kô phát triển thì DV phát triển kiểu gì. Đó chính là vấn đề GDP kô bao quát hết và các nhà KT học đang cố tìm ra thước đo mới. GDP còn quá nhiều tồn tại, ví như tân diệt tài nguyên để tăng GDP mà tôi đã nói.
    - GDP thường và GDP (PPP) đều tính đến tỷ giá hối đoái và nhìn chung là 1. Vì vậy kiến thức của bạn hoàn toàn sai khi viết ở trang trước và trước nữa. Không phải PPP kô chịu sự quản lý của tý giá hối đoái.
    - Nền ktế Nga hợi là nền kinh tế cũ, không có nội lực. Chỉ phát triển nhờ ngoại lực tác động là tài nguyên. Nền khoa học công nghệ phụ trợ ngày càng đi xuống. Nhân công, lực lượng lao động chưa qua đào tạo nhiều. Yêú tố quan trọng, phân bố dân cư thưa thớt, tỷ lệ dân số ngày càng giảm. Vì vậy so về thời gian tới, Nga hợi không có cửa vượt Đức. Chỉ số GDP kô đánh giá đủ, bao quát nền kinh tế, sức tiêu dùng. Vì vậy lấy chỉ số GDP mà bảo ktế Nga hợi vượt Anh tiến tới vượt Đức thì chỉ có @.. GDP Trung Mao đứng thứ 2 thế giới vượt Nhật, nhưng ai dám bảo Trung Mao có nền kinh tế phát triển hơn Nhật, Anh, Pháp
  9. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    -Tiếp, khối EU phụ thuộc vào 1/2 lượng khí từ Nga. Vậy có hiểu khối EU gồm những ai không ? Thử tìm ra cái nguồn nào nói Tây Âu phục thuộc vào năng lượng từ Nga hợi. Hay là mấy thằng Đông âu cũ quen dùng từ thời C S.
    - Có sự chi viện của Tây âu, Eu đang xây dựng đường ống qua Thổ để nhận khí đốt ngoài Nga hợi. Năm nay Eu đề phòng không để Nga lấy Đông âu cũ làm con tin mặc cả chí phéo nhập khí từ các nguồn khác làm cho xuất khẩu khí của Nga hợi giảm 10%. Mất thị trường Eu thì Nga hợi chỉ nhắm mắt mà làm bạn với thằng ăn cháo đá nồi Trung Mao thôi
  10. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Bác có trích bài của em thì trích đúng và đầy đủ trước khi bình luận, bác đã trích sai thì bác bình luận thế nào cũng sai.
    Về tăng trưởng của Nga, dầu và khí có vai trò gì ?
    "Growth was primarily driven by non-traded services and goods for the domestic market, as opposed to oil or mineral extraction and exports."
    "he World Factbook. "CIA". Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html. Retrieved 2007-12-26"
    (Sự tăng trưởng kinh tế của Nga chủ yếu có được từ khu vực hàng hóa dịch vụ ở thị trường nội địa, chứ không phải từ dầu khí, khoáng sản, cũng như là xuất khẩu). Vậy tăng trưởng kinh tế của Nga là do nội lực, do phát triển sản xuất hàng hoá, dịch vụ trong nước. Dầu, khí, xuất khẩu đóng góp rất ít.
    Nếu bác không thèm tính đến tăng trưởng. Nhìn vào GDP nói chung thì dầu, khí đóng góp bao nhiều ?
    em trích lại :
    "Despite higher energy prices, oil and gas only contribute to 5.7% of Russia''''''''''''''''''''''''''''''''s GDP and the government predicts this will drop to 3.7% by 2011".("Russia fixed asset investment to reach $370 bln by 2010 - Kudrin". RIA Novosti. http://en.rian.ru/business/20070921/80301609.html. Retrieved 2007-12-27)
    (Mặc dù, giá năng lượng cao cả dầu và lẫn khí chỉ đóng góp 5.7% GDP của Nga và dự đoán sẽ giảm xuống còn 3.7% vào năm 2011". Chú ý, số liệu 5.7% là vào năm 2007 đó nhé."
    vậy cái câu
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:"Các bài trước bạn viết đóng góp vào GDP của dầu khí 3 -4%. Bây giờ bạn viết lại thành đóng góp vào tăng trưởng GDP của dầu khí 3-4%"[/QUOTE]
    là do bác tưởng tượng ra, rồi bình loạn trên sự tưởng tượng của bác, sao bác lại gán cho em.
    Bác cứ 1 mực coi sự đóng góp 3-4% là lớn, không thể phủ nhận được vậy cho em hỏi, trong gia đìnhm bác nắm 3% tài sản, vợ bác năm phần còn lại, vậy em ko biết ai lớn ?
    Còn chuyện GDP nominal và GDP (PPP) thì nếu em với bác đã đồng ý với nhau là lấy GDP theo PPP để so sánh thì cãi nhau nữa làm gì. Bác nói gì kệ bác.
    Còn chuyện GDP theo PPP không là thước đo hoàn chỉnh nhất thì ai mà chả biết, nhưng nếu ko có nó thì mình so sánh bằng gì, bằng chỉ số hạnh phúc như Bumar nhé ? . Tụi quỹ tiền tệ quốc tế IMF, ngân hàng thế giới WB, ngay cả CIA của tụi Mỹ cũng vẫn dùng GDP theo PPP đó thôi

    Được nmt83 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 01/01/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này