1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Báo cho bạn Gián một tin buồn là cái gia tốc I-ông tốc độ ánh sáng kia là cái ngu si nhất quả đất đấy ạ. Cái LARGE HADRON COLLIDER giá 10 tỷ lớn đến 27 ki lô mét còn chưa chạy chính thức kia cũng mới chỉ gia tốc hạt proton, loại I-ông nhẹ nhất thế giới đến 0,9999 tốc độ ánh sáng thôi ạ!
    Cái đó là ngưng tụ hơi I-ông trong tĩnh điện để nó đọng lại trên mặt tấm si líc thôi chứ Intel cóc có cái collider nào cả. Thế chẳng phải liệt não thì là cái gì. Quảng cáo cho nó lắm vào.
  2. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    [​IMG]
    Cho F2- Gián xem cái hình cụ thể của một cái nhân CPU - lấy từ link gốc của bon VZone đem ra dịch. Thấy rõ các inner IC được dán lên nhé, không lại hỏi nhiều rách việc.
  3. M-bachduong

    M-bachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng xin phép bon chen chút đỉnh, đọc xong có ai chửi cháu @ cũng chả sao. Đơn giản là cháu mới có 20 tuổi. Có thể nói đấy là những nhận định của 1 thằng nhóc mới bước vào đời nên còn nhiều chỗ sai sót.
    Trong quá khứ, người ta phân thế giới làm 2 phe, XHCN do LX đứng đầu và TBCN do Mỹ làm leader. LX đã sụp đổ để lại vùng Đông Âu đầy rẫy sự bất ổn. Rồi cũng tới lượt Mỹ. Sẽ nhưng không phải là bây giờ, Cuộc khủng hoảng tài chính sẽ ko nhấn chìm Mỹ, có chăng nó chỉ làm tăng thêm cho Mỹ 1 địch thủ là Trung Quốc. Đối thủ tiềm tàng vốn trốn trong bóng tối giờ đã ra ánh sáng.
    Cháu có đọc một quyển sách về giáo hoàng hiện nay, trong đấy tác giả có nêu lên 1 luận điểm, tại sai Liên Xô sụp đổ. Bởi vì nó đã tự bẫy chính mình. Người ta đã quá lo sợ để rồi biến 1 xã hội tưởng như lý tưởng thành 1 nhà tù với những kiểm duyệt, bưng bít. Họ không đủ sức mạnh để tin vào người dân của mình để rồi làm người dân mất niềm tin vào họ. Chính nó tạo ra sự sụp đổ của Liên Xô. Bức tường Berlin chẳng qua chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi.
    Quay sang Mỹ. Nếu Liên Xô là xứ sở của sự kiểm duyệt, của kiềm hãm thì Mỹ lại là một nới ngược lại, tự do, thực sự tự do nhưng là thứ tự do thái quá, thứ tự do tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
    Ở Mỹ họ có thể làm gì thì làm, miễn là trong khuôn khổ Pháp Luật. Có 1 ông ở thành ủy Hà Nội từng bảo "Người Mỹ tự do nhất khi làm theo pháp luật". Họ có thể sử dụng súng nếu có giấy phép. Họ có thể sẵn sàng bắn 1 ai đó với lý do hiển nhiên "tự vệ" bởi vì pháp luật cho phép điều đó. Họ có thể mua sắm thả cửa, nợ nần thoải mái, bởi vì pháp luật không cấm. Họ có thể đi xe với tốc độ cao miễn là không gây ra tai nạn, vì pháp luật có bảo là họ không được làm thế đâu. Họ có thể ******** với bao nhiêu người cũng được trước khi kết hôn mà không phải để ý tới chuyện trinh tiết bởi vì Pháp Luật cũng không bảo họ làm thế là vi phạm pháp luật. Nhưng nếu như có người hỏi nước nào nợ nhiều nhất thế giới. Chả Mỹ thì ai. Sức tiêu tiền của người dân Mỹ luôn vượt quá nguồn thu nhập mà họ làm ra.
    Tất cả đều chung 1 lý do, bởi vì nước mỹ được xây dựng dựa trên Pháp Luật, dựa trên sự sinh tồn. Về sự sinh tồn thì nước nào mà chả thế, anh không đấu tranh thì anh phải làm phục dịch, nô lê cho ngoại bang, thế thôi. Nhưng ở khía cạnh Pháp Luật. So với các nước khác thì tuổi đời của nước Mỹ còn quá trẻ. Mới hơn 200 năm, nếu so với Trung Quốc, Nhật Bản hay thậm chí là với Lào thì cũng còn quá trẻ. Nó chưa đủ già để thiết lập nên 1 hệ thống các quy chuẩn về đạo đức xã hội của riêng mình để người dân tuân theo 1 cách bất thành văn như các nước khác. Nó không có bản sắc xã hội riêng ngoại trừ 1 kiểu đa sắc tộc, đa tôn giáo. Cái bản sắc của người Mỹ là thứ bản sắc góp nhặt, lấy từ nhiều sắc tộc khác nhau từ những nước khác nhập cư vào Mỹ rồi biến đổi thành 1 loại phù hợp với hầu hết mọi thành phần xã hội. Nó tạp nham, nó không ổn định, luôn biến đổi. Ở đó trẻ em Mỹ không được dạy những câu như "thương người như thể thương thân" như trẻ em Việt nam, hay là không được dạy triết lý của Không tử như trẻ em trung quốc. Trẻ em Mỹ lớn lên với những câu truyện hoạt hình của walt disney, với Tom và jerry. Thông điệp được gửi tới là "Kẻ mạnh luôn thắng". Walt Disney thì cũng là vay mượn những câu truyện của Châu Âu mà thôi. Khi lớn lên 1 chút thì trẻ em là công nhân, còn bố mẹ là ông chủ. Chúng muốn có tiền đi chơi , tiền để mua thứ này thứ kia thì không phải làm việc, cắt cỏ, rửa bát, dọn nhà. Và thứ mà chúng nhận được không phải là những cái nhìn khen ngợi, không phải là một câu động viên mà là tiền. Nói nước Mỹ được xây dựng trên cơ sở đồng tiền cũng chả sai. Vì nói nào ngay, nước Mỹ được lập ra cũng là vì người Anh áp thuế, chèn ép thuộc địa nên họ không chịu được phải đấu tranh. Cuộc nội chiến được khoác lên cái vẻ thánh thiện "giải phóng nô lệ" cũng chỉ vì một chữ "tiền" mà thôi. 2 cuộc chiến tranh thế giới người Mỹ tham gia cũng chả phải vì nghĩa cử cao đẹp gì cho cam mà cũng chỉ là do muốn được chia phần. Một sự việc mang tính biểu tượng là năm 1941(cháu ko nhớ rõ lắm) bức thư đề nghị chế tạo bom hạt nhân được gửi tới tổng thống Mỹ khi ấy là Roosevelt có chữ ký của Einstein được soạn thảo trong 4 bức tường của 1 tòa nhà nắm trên phố Wall. Và người giúp tổng thống Roosevelt quyết tâm chế tạo bom hạt nhân là một nhà tài phiệt được ông hết mực tin tưởng, có quyền ra vào nhà Trắng. Nói thế để thấy rằng phải có lợi thì người Mỹ mới làm.
    Và chính cái đó nó tạo nên 1 cường quốc là nước Mỹ. Người Nga giỏi, nhưng gọi là đối chọi với Mỹ cũng ở cái mức độ quân sự. Chứ về kinh tế thì sao, thua Mỹ. Dân do thái thông minh nhất thế giới, thì đã sao. Thằng Israel cũng chỉ làm đệ cho Mỹ mà thôi. Trung Quốc cọp giỏi, làm ra cái gì thì y chang cái đã có, mà lại toàn thứ hot nữa chứ, lại còn bán giá rẻ như bèo, ai mà chả thích nhưng so sánh với đồ Mỹ, đồ Nhật đi.
    Intel nó đi thuê nhân công nước khác thì đã sao nào, miễn là nó tiết kiệm được chi phí nhân công thôi. Còn tiền thuế nó vẫn chảy vào ngân sách Liên Bang thì nó vẫn là của Mỹ.
    Windows đầy lỗi, kém xa Linux về độ bảo mật, thế nhưng vì sao 100% dân Việt Nam và 90% thế giới dùng nó, vì nó hỗ trợ I/O tốt hơn, rẻ hơn, đồ lậu nhiều hơn =)).
    Motorolar bị Nokia, Samsung dành thị phần. Thì đã sao, xuất hiện ngay 1 Apple với Iphone hỗ trợ.
    Yahoo với Google, các bác thử tính xem bao nhiêu thằng trong ban điều hành của nó là người gốc Trung Quốc, nhưng nó lại đang từng ngày kiếm tiền về cho Mỹ đấy.
    Bác Phúc bảo bọn kể trên chỉ là bọn manơcanh đứng bán hàng, còn nếu ko có cái bọn sản xuất từng cái bulong, từng cái bán dẫn của Nhật hay sâu xa hơn là bọn luyện gang, luyện thép thì cũng chả có mà dùng. Thế cháu hỏi là Bác có từng nghĩ qua là nếu ko có cái bọn manocanh đứng bán hàng ấy, liệu bác có cái ram, cái CPU mà dùng không, hay là cái đống do bọn không phải Mỹ sản xuất chỉ để đấy mà ngắm. KHông phải là cứ vứt ra 1 đống vật liệu rồi ai cũng lắp được. Củ cải với thịt thì đi đâu cũng đầy rẫy nhưng để bà nội trợ gia đình nấu với cái thằng đầu bếp khách sạn nó nấu thì mùi vị lại khác nhau đấy bác ạ.
    Nó mua thiết kế CPU của bọn Nga chứ gì. Thì sao nào. Nó không đánh cắp. Nó mua đàng hoàng. Nó không mua thì cứ cho là nó mất tới 30 hay thậm chí 40 năm mới nghĩ ra cho vừa long Bác Phúc nhé. Đằng nào mà nó chả nghĩ ra, thế thì tại sao phải tốn 1 đống tiền gấp vài trăm lần tiền nó mua phứt luôn cái công nghệ ấy đi để nghiên cứu. Con người ta hơn nhau là ở chỗ biết tận dụng thời gian, thời cơ. Nó nhanh thì nó được.
    Những năm đầu thế kỷ 20, có những sinh viên Mỹ tự gọi mình là "những hiệp sỹ của Columbe ngược" vì họ quay lại châu Âu để học hỏi những kiến thức mới về những ngành khoa học cơ bản, những kiến thức mà ở đất nước vẫn còn đang giảng dạy khoa học theo kiểu cổ của họ là thần kỳ. Nhưng tới những năm 70, 80 thì sao, chính những sinh viên từ châu Âu cũng phải sang Mỹ để học hỏi những kiến thức mới nhất của các ngành. Tại sao? Có phải Chúa đã quá ưu ái người Mỹ ko nhỉ? Từ sau khi Einstein sang Mỹ dạy học thì Mỹ như 1 mảnh đất hứa với những nhà khoa học. Ở đấy họ đưọc tự do sáng tạo mà không phải vướng bận vào chiến tranh, vào các thủ tục phiền phức vào các lễ giáo tồn tại trong xã hội châu Âu. Chính điều đó đã thu hút nhân tài đến với đất Mỹ. Giúp Mỹ có được ưu thế của cường quốc số 1 về khoa học kỹ thuât, không phải là về tất cả nhưng mà là hầu hết. Không phải là số 1 thì cái gì cũng nhất, nhưng nước khác số 1 về 1 thứ còn anh số 1 về 3,4 thứ thì anh là số 1 của số 1.
    Nước Mỹ nó có nhiều điểm yếu nhưng lại có quá nhiều mặt mạnh để che đi điểm yếu đó. Tại sao Phần Lan có Nokia mạnh nhất thế giới mà rốt cục cũng chỉ có Nokia để người ta biết tiếng? Giá dầu lên, thị trường biến động, như bác Phúc nói thì có thể sẽ xảy ra cái gọi là tân 36-39, nhưng giờ nó khác với ngày xưa bác ạ. Hồi đấy kinh tế thế giới nó không phụ thuộc vào Mỹ, kẻ tám lạng, người nửa cân. Còn giờ thì kinh tế Mỹ sụp thì kinh tế thế giới cũng sụp theo. tỷ giá hối đoái của Euro cao hơn dollar cao hơn Mỹ đấy, nhưng mà sao có đợt bọn EU phải tìm mọi cách để hạ giá Euro xuống cho dollar nó hồi phục. Vì kinh tế thế giới giờ nó phục thuộc vào USD.
    Với đầy rẫy những yếu điểm từ xã hội, con người tới kinh tế, có một ngày Mỹ sẽ mất vị trí số 1 này của nó. Nhưng không phải là hôm nay, ngày mai hay 10 năm nữa. Có thể bác Phúc đúng khi nói sự sụp đổ này đã bắt đầu nhưng còn lâu, rất lâu nữa nó mới kết thúc. Bởi vì người ta chưa thể sống thiếu Mỹ. Chỉ khi nào có 1 thằng nào đó "gánh đỡ" cái "gánh nặng" siêu cường số 1 của Mỹ thì nó mới kết thúc. Có thể Trung Quốc sẽ là đứa gánh hộ, nhưng chỉ rất ngắn thôi, kiểu như Tổng thống chết, Phó tổng thống tạm quyền chờ hết nhiệm kỳ bầu tổng thống mới vậy.
    Còn về cái xã hội được coi là lý tưởng(Cộng Sản chủ nghĩa) ý mà. Theo thiển ý của cháu thì không phải là Mỹ, không phải Nga lại càng không phải Trung QUốc có thể đạt được nó đầu tiên. Người đầu tiên có nó nằm ở những đất nước như Pháp, Cuba hay trung lập như bọn Thụy SĨ, Thụy Điển. Lan man tí thôi.
    CHúc các bác năm mới vui vẻ.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    to M-bachduong
    Lúc mình post, thì post của bạn đang bị che, nên bi h mình chèn thêm vào đây.
    Bạn là con @, bạn nhận xét về bạn như thế là rất đúng đắn.
    Cái bọn công nghệ cơ bản nó bền, nó chắc, nó ăn trên ngồi trốc, vì nó không phải lo chạy trước mũi đàn bò trên con đường độc đạo mang tên moore đương nhiên là cụt. Những người sáng lập ra Intel có muốn thế không ? không ? nhưng quá trình sống, cạnh tranh, nó yếu cơ bản nên nó biến thành thế.
    Bạn nói không có ma nơ canh bán hàng thì không có CPU ? ?? đầu bạn khiếm khuyết CPU rồi. Đúng là con @.
    Thì mình đã post rồi, không có MS thì có linux, open office, My-sql, âpache.... Mà MS đang bị đàn bò linux kia nó bám đến lưng rồi, vì đường độc đạo Moore đã cụt rồi ? Nước nào cũng có CPU ngon, không ai làm CPU nóng như intel, AMD, nên chúng nó không làm ma nơ canh. Thế cái gì giữ vai trò đàn bò với Intel và AMD: mình cũng nói rồi, đó là ram, chiếm 97% số transitor trong máy. Thị trường lớn thế sao Intel không làm ? có làm miẹ gì được. Làm ma nơ canh thì được, chịu khó cho mấy thằng khách mất dậy nó sờ nắn bẹo má, còn lùi vào xưởng thì bẹp ngay.
    Mà bạn @ ơi, bạn có biết những cái đó là gì không thế ? nếu không biết, thì bạn chịu khó ngồi nấu bếp đi, đừng bàn chuyện với liệt não.
    Mà bạn có biết con @ vì seo có tên không ? à, có một con @ đã cho bạn bè mỗi đứa một cái @ vật lý bằng măn ni luận lý. Bạn biết chiện đó chưa ? mà nhận mình là @.
    -------------------

    he he he he
    từ thời có vi mạch, người ta đã làm từ đế silic?
    thế sao lại có lợn quảng cáo cho IC cát ? à, lợn bây giờ mới biết điều đó nên quảng cáo cho IC cát. Cát nào chứa german, cát nào chứa gali, cát nào chứa đất hiếm hả lợn. Mà lợn thì biết gì những nguyên tố tạo lỗ trống, tạo điện tử, tạo P, tạo N.
    À, cát AMD khác là vì được bắn phá bởi ai ông vận tốc ánh sáng 300 000km/s. Thế thì cát ấy đặc sắc quá đấy. Cát xứng đáng làm rung chuyển đầu liệt não đông cứng. Hoan hô ai xi làm từ cát chiếm tối đa 1/30 số transitor máy tính. Cát muôn năm, nên không cần P, cần N
    Cái gì trong ai xi không cần p, cần n, cần german, cần gali, cần đất hiếm ??
    To vịt. Các ai xi được lắp trong CPU nó bé thôi, nên cái ảnh quảng cáo to đùng đó là tấm đế, tức tấm thô nhất của CPU, vai trò của nó với các ai xi con cũng như vai trò của tấm nhựa mạch in với chíp bắc, chíp nam.
    Kỹ nghệ điên tử là kỹ nghệ phân lớp như vậy. Tấm phíp làm đế cho các IC, trong IC, lại có đế thô làm đế cho IC con, và cứ thế. Phần lõi là phần trên nóc, kích thước lõi của các hàng chợ AMD, Intel mà đạt mỗi chiều một phân như CPU Nec, CPU Elbrus, CPU Siemens là nó phá sản rồi. Vì CPU Nec, CPU Elbrus, CPU Siemens dùng cho máy tiện, siêu máy tính, tên lửa.
    Tấm đế thô thì lợn nói đúng, vịt thua rồi, nó là tấm mạch nối, cần dòng lớn, dây thô, và không cần transitor, không cần P, không cần N, không cần german, không cần gali, kích thước to gần bằng con CPU, và đương nhiên làm từ đẳng kỹ thuật cát 300 000 km /s của lợn, chứ nó sợ phá sản khủng hoảng, không dùng kỹ thuật làm transitor của vịt. Chíp nam có thể dùng đế nhựa nữa cơ, cần chó gì transitor, cũng chả cần lợn đem cát 300 000 km/s ngộ độc quảng cáo ra khoe. Dây của nó cũng làm bằng đồng không cần kỹ thuật dây vàng hay dây nhôm. Đồng rẻ hơn vàng, và do nó chịu nhiệt, nên dễ dàng chịu đựng kỹ thuật bay hơi và phủ trong chân không. Nhôm rẻ, nhưng cần kỹ thuật cao vì nó không chịu được nhiệt, và đương nhiên, transitor nào cũng không chịu được nhiệt, không như đế thô của lợn. Lõi cũng có nhiều lớp kỹ thuật dùng đồng, nhưng đã là lõi thì đương nhiên có transitor.
    Một đặc trưng dễ nhận thấy của tấm đế thô là nó có thể có nhiều lớp, như tấm PCB nhựa làm main mỗi chiều hơn gang. Vì không cần transitor, nên nó cứ phủ đồng bằng bay hơi trong chân không, lại quang khắc, lại phủ cách điện, lại quang khắc, lại phủ đồng.
    Người ta có thể đặt nhiều tấm lõi chồng lên nhau, nhưng lưới transitor chỉ có một lớp. Cái hài là, trong nhiều lõi, đế dây đồng được làm sau, phủ lên trên. Ban đầu là một đế silic, sau đó người ta tạo transitor lên đó bằng P, bằng N, cách điện bằng silic oxide, rồi phủ cách điện đẳng cấp thấp hơn, rồi phủ đồng... nhiều lớp. Lớp đế đồng phủ ngay trên transitor cùng đẳng cấp độ phân giải chụp ảnh với transitor. Trong khi các lớp đế đồng trên cùng là giao tiếp với bên ngoài dùng kỹ thuật thô (ngoài là đế thô). Đây mới là IC lõi thật sự và nó được đặt lên đế thô làm từ cát 300 000 km/s của lợn, đặt lộn ngược, tức đế silic tinh có transitor lộn lên lưng.
    Vì có nhiều đẳng cấp chụp ảnh như thế, nên mỗi IC được làm trên nhiều máy, nhiều nơi, trung gian là các container hay băng đạn tiêu chuẩn.
    Thật ra, trong công nghiệp vi bán dẫn thì chỉ có người Nga có một giải Nobel trong kỹ thuật cơ bản của chụp ảnh. quang khắc cũng là chụp ảnh. Giải của người Mỹ là con tránsitor to bằng nắm đấm đầu đũa, của dàn băng cối.
    Chúng ta biết rằng, CPU của điên thoại, máy ảnh, máy tiện, tên lửa thì không nóng, vì nó không lạm dụng lớp kỹ thuật thô cho rẻ. Vậy nên cái điện thoại, máy ảnh mới đắt gấp mấy lần CPU cho PC. Máy tiện thì còn đắt nữa, nhưng so với giá phần sắt thì không đáng kể nên ít được chú ý. Còn tên lửa máy bay thì đương nhiên là loại CPU khác rồi. Và đương nhiên, quảng cáo cho đằng CPU rẻ tiền nhất thì chỉ có liệt não trở lên.
    Trong CPU Intel có bao nhiêu lõi ? 20m transitor, so với 800m lạm dụng lớp kỹ thuật thấp đóng gói chung, và so với 20g ram, vậy nên RAM mới nguôi, 20g nhưng nguội hơn 800m mọi rừng. Khoe CPU Intel nó ngớ ngẩn vậy. Mà Intel nó cũng bỏ Mỹ đi rồi còn đâu. Nó đến đâu, nó đến nhiều nơi, Bình Dương là một kìa. CPU Bình Dương lại nhận vơ là CPU Mỹ.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 06/01/2010
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình đã dự đoán thế nào nhỉ ?
    Các gói kích cầu không có mục tiêu là tiêu diệt những nguyên nhân gây ra khủng hoảng, tức là , phải cho GM mất não phá sản, chịu đau cắt thịt lạc hậu thối rữa đi, không cho nó phát triển thành nhiễm trùng máu.
    Ngược lại, mà thật ghê tởm, người ta dự định phát động chiến tranh thế giới, lặp lại 33-36, bọc giáp độc tài chính trị cho kỹ thuật lạc hậu để cứu nó, giáp đây thể hiện là các gói kích cầu, được tiêu pha số tiền khổng lồ không cần luật, không cần đấu thầu, không sợ ai kiện, thích cho ai người đó được sống. 33-36 chỉ là các tập đoàn tự phát, chưa trở thành chính sách quốc gia như hiện nay.
    Mình cũng đã dự đoán rằng, 39-45 lần này có tiếng súng nhưng ít, chủ yếu là biểu tình đàn áp liệt não toàn cầu, và liệt não cũng biểu tình kháng cự.
    Từ 33-36 chuyển sang 36-39 lần này thế nào ?
    Đó là, sự phục hồi kinh tế Mỹ "ăn dầu là sang" lại làm tăng giá dầu và lại đập chết KT Mỹ, lần này thì không lối thoát, hay nói cách khác, có lối thoát là 39-45. Đồng loạt các ung thối thể hiện: cơ bản là kỹ thuật lạc hậu trên mọi mặt, chỉ là bong bóng vẽ râu, không cốt lõi. Mặt nữa: thua trận, khủng hoảng chính trị. Mặt nữa: mọi thuộc địa Tầu Ấn Brasil tìm về Nhật Bản, Đông Âu, bỏ qua các thể loại **** đĩ điếm và quán cơm tù vác dao phay mời khách.
    Dấu hiệu đầu tiên là giá dầu lên. Nhưng mình cũng đã dự đoán rồi. Giá dầu không lên ngay, mà rung rinh khủng khiếp. Sáng hôm qua cả thế giới chấn động với mức giá dao động cao trong nửa tiếng một.
    Sự rung rinh này lần nào cũng thế, là chiến dịch lớn nhất của các nhà đầu cơ tài chính loại trùm sò, họ lừa nhau đánh nhau bằng nguồn lực khổng lồ.
    Mình cũng đã dự đoán là vàng dầu sẽ điều chỉnh hạ so le, đây là bước mà các nhà đầu tư tài chính lớn đã thoả thuận được với nhau, họ chung sức ghìm giá để mua vào trong cú làm ăn chính, thường bắt đầu ở nửa đầu năm. Cú này đầu 2008 là cú chết người: dầu $148.
    Và như vậy, vàng tuy hôm nay hạ chút trong rung rinh, nhưng chuẩn bị dầu vàng đều lên vọt. ANh em nèo theo mình buôn chứng thì nhớ lại quả chai gien ca.
    Do bộ máy ăn cắp não toàn cầu, và ăn cắp não ở Vịt hiện đang ngồi ngai, nên dân Vịt bình chân như vại trước con bão tài chính đang đảo lộn NY được 1,5 ngày rồi. Hiện cơn bão đang ở điểm kịch tính nhất, nhưng chưa hề khốc liệt, đoạn các ông lớn lừa nhau để cho ra giải pháp chung.
    Thật ra thì vàng lai lên rồi 1250, khủng khiếp, cứ 2 tiếng 1, nó chuyển từ cực 1175 lên 1250.
    oil tụt xuống 81 rồi lại vọt lên 817 lúc mở cửa. Các bạn nhìn đồ thị của nó thì không khác gì cái bộ lông lợn, nhảy 15 phút một lần từ cực trên xuống cực dưới và ngược lại.
    Đương nhiên, lúc này chứng Mỹ đang được lên ảo để các ông nhớn bán ra, cũng là lên rung rinh. Vào lúc 2 h sáng HN (AM NY), chứng Mỹ xuống thấp nhẩt và từ đó hiện đang lên rất mạnh. NHìn về trước, điểm thấp nhất là mở cửa hôm thứ 3 ( 5h chiều thứ 3 HN), so với lúc đó, nay đã tăng từ 0,1%-0,35%.
    Dù vàng dầu có rung rinh thì sắp tới đương nhiên đô sẽ phá giá, sự phá giá này khá to, nhưng người ta chóng quyên vì đợt sau ấn tượng hơn nhiều, tất cả mới là các triệu chứng mào đầu. Đô phá giá để đối phó với các thâm hụt mào đầu-thâm hụt từ các gói kích cầu độc địa, nó sẽ làm các rung rinh mào đầu ổn định trở lại, nhưng căn cốt lại là tăng nhu cầu đầu cơ dầu, vàng và phá giá đô .
    Như vậy, theo tay các ông nhơn, người ta đang lùng bán chứng. Nhưng khổ, đó làn lên ảo, rất khó tìm người mua vì các ông nhớn đang chuẩn bị bán. Vàng cũng vậy, dầu cũng vậy, thằng non gàn thì hiện đang bán ra, không có gan thì đừng ăn chứng.
    Thật ra thì đây mới chỉ là những triệu chứng mào đầu, "tân 36-39" rất khó bắt đầu trong 2009. Tâm điểm cũng như "tân 29-33", là cú đấm thôi sơn của Tầu sau một thời gian tích lực bằng xuất siêu vào Mỹ. Lần này thì không phải đô không, mà cả chứng, cả mua gom dầu cho tăng giá nữa, cả mua gom vàng cho chết thật kỹ. Có thể, nếu sớm, cú đấm thôi sơn này bắt đầu giữa 2009, hoặc đúng hơn 2010 như lần nó bán ra 1400 tỷ 2007. Đố là phá giá, người ta tích dầu đúng mùa đông là mùa giá dầu tăng, và nó không hạ xuống nữa.
    Tầu đương nhiên phải ra cú thôi sơn, nó không thể không tích đô vì đang suất siêu và đúng Mỹ, mà giữ đô thì Mỹ có máy in đô móc túi Tầu bằng phá giá đô.
    Thời điểm Tầu quyết định ra cú thôi sơn là thời điểm nó tính lợi nhất, chứng chưa phá giá, đố là mới hạ chút.
    Và lần này dấu hiệu chứng xác đánh dấu điểm hết của rung rinh mào đầu là thời điểm chứng Tầu bán ra, giá vọt lên rồi ngủm sủi bọt. CŨng còn lâu ?
    mà có thể mình tính sai lắp chứ các liệt não à, có thể là ngay ngày mai. Như thế thì cú đấm trái mùa non tay, nhưng Tầu được lợi hơn cả, thì lại chia "tân 36-39" ra làm 2 khúc, Mèo dễ chịu mà Béo cũng không thiệt nhiều.
    Thời điểm này bạn nào thích lướt sóng thi AMD, Intel, MS là được, lướt theo các ông lớn, nhưng phải biết cửa mua bán, không thì tuy có giá nhưng không có chỗ bán thì lại bị lừa. Còn tấm 6 tháng thì đừng, Moore đã dừng từ lâu, đàn bò đang dồn các anh này vào đường cụt rồi. Các bạn xem còn mấy 4r dùng hệ MS-Sql, Windows server, ASP, IIS đâu, toàn Linux, java, âpache, My-Sql, PHP.... đấy chứ. Nói chung, bờ lu chip sắp được đổi là yên lâu san lơ 300 000 km/s rồi.
    Lại nói chuyện cú thôi sơn phá giá đô giữa năm 2007. Béo bán ra 1400 tỷ, đấm một phát Mèo nằm chờ đếm luôn. Thế nhưng, có một con Vịt siêu nhân đứng ra cứu Mèo, mua vào 20 tỷ. Tiền ấy là tiền tá điền Vịt bán gạo. Sau đó, trả ơn ta điền, Vịt tuyên dự trữ quốc gia, cấm Vịt ta điền bán gạo lúc giá lên, lại rất thông thái ủng hộ đàn em Mèo là con Thái đỏ. Một chiến dịch ủng hộ một lúc cả hai anh em nhà Mèo, vạn tuế, vua đẻ non vạn vạn tuế.
    Các bạn còn nhớ con liệt não gì bộ thứ hay thống gì nó tuyên : lấy nó ra đảm bảo không lạm phát. Ngay trong tuần đó là 5 ngàn tỷ Vịt Ngan Xèng, con liệt não ấy đâu rồi. Tiếp theo, để tham gia phong trào phát xít hoá toàn cầu sau khủng hoảng, máy in tiền polymer mua từ úc đại lợi chạy hết cỡ, nhồi đầy các gói kích cầu. Thêm nữa, các công trình bó chiếu treo cao, để ủng hộ phát xít quốc tế.
    20 tỷ, đó là bán gạo 10 năm, nhỏ mà các tá điền, không biết chát chít nó thế đấy, học chát đê. Cái nguy hiểm nhất không phải là mất một nửa của 20 tỷ, mất 5 năm bán gạo. Mà cái nguy hiểm nhất, xứ Vịt Xác chưa hoàn toàn hội nhập tự nhiên cuốn vào cơn lốc khủng hoảng như các đại gia, trong khi các thằng khác cứ nhân khủng hoảng treo cao trên thang thứ bậc, cả Tầu, Ấn, Brasil, Nga, Đức. Và sắp thêm Nhật đang thanh trừng nội bộ liệt não để lên đợt 2.
    Cam đảm không, có chí khí đại gia thì chung cảnh với đại gia mà.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 06/01/2010
  6. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Vãi hàng, đem mấy forum còi ra nâng lên tầm toàn cầu. Bác Phúc cứ súng ống đi đừng nhẩy vào CNTT hicz hicz bác làm em buồn cười đến phải phọt cả bài trả lời :D
    Em đang làm cho công ty Nga 100% vốn Việt Nam (vốn nhà nước) tại Сове,ский СоZз bác ạ. Lợi nhuận sau thuế cho chính phủ Nga một phần chuyển về VN. Bác cho em hỏi em có thuộc diện phản quốc ko???
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cậu dở người, ngoài mầy cái 4r còi này thì còn chỗ nào bình luận về con vịt siêu nhân không.
    Cậu không phản quốc, mà theo một bạn khiếm khuyết về não (mỹ từ !!!), thì cty đó là của vn, theo pháp luật vn, liên quan gì đế chính phủ Nga, bạn lại đi đêm với nó à !!! , tham nhũng à !!! Và này, Sô viết sờ ky sô i u dờ ở chỗ nào đấy, sa mạc trồng bông à, còn mỗi chỗ đó có sô viết sờ ky sô i u dờ thôi. Chỗ đó có món câm nấy thịt cừu, tỏi ngon lắm.
    CHuyện tg cũng là sát sườn, mình biết từ 2005 nên bán khu đất nhỏ đi mua vàng. CŨng không dám bán nhiều. bh h đang tìm chỗ tiêu, đương nhiên định mua đất nhưng là đất sống sản, không phải đất chết sản.
    đoạn dưới không rõ nghĩa, mình sửa lại chút, cám ơn cậu hén. Còn về coding thì đúng là nghề của tớ rùi, nghe giọng cậu là chưa va tớ coding interrup vector. Nói chung để phát hiện liệt não thì người ta biết nhiều thứ lém. Giả vờ cntt thì bản thân cntt nó đã là một từ chỉ dân múa mép dùng thôi, học khôn đi.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 06/01/2010
  8. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Tháo tung con chip của Intel ra bao giờ chưa mà phán như thánh thế? Con core i7 Bloomfield có die size là 263mm^2, tức 1cmx2.6cm đó.
    Cái gì biết thì nói, không biết thì cứ im đi không ai bảo là không biết nói.
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Cần qué gì tháo cứ nghe cái đoạn "Dòng Ion được gia tốc tới vận tốc ánh sáng (300.000 km/h) sẽ bắn phá
    lên bề mặt wafer:"
    là vãi hết cả hàng ra rồi. Khuyên chân thành các bạn hiền nói phét chỗ nào thì nói đừng
    chưng cái đoạn ấy ra kẻo ăn chửi.
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Mà bạn hiền có vẻ sành điệu thì chắc biết vì sao Mỹ lại không nhét con cò i7 Bloomfield lên chiếc F22 tàng hình cho nó hoành tráng không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này