1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên Bang Nga-Phần 3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi gulfoil, 02/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hạn chế thành viên a2p2t post bài trong box 1 tuần cho hạ hoả! Lý do: chửi bậy + xúc phạm lợn. Đề nghị các thành viên quay về với chủ đề topic, ko đả kích cá nhân trong tranh luận!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Quy định nổi tiếng xuất phát từ mõ Má Sẹo là "cấm xúc phạm lợn", kẻo lợn nó tủi thân, bỏ ăn không lớn được, Tết đến lấy gì ra bó giò, làm bánh chưng, vậy mà mấy bạn cứ làm ngược lại, nghỉ 1 tuần ăn tết vui vẻ nhé!
    Bạn Kê, còn nhiều trường hợp tương tự, sao không kể nốt ra đi, phát minh nốt cái bánh xe đi chứ.
    CÓ cái này thì Ngố thua hẳn Mẽo nè, chưa nói tới Vịt: http://ttvnol.com/forum/f_187/1087584/trang-5.ttvn#16199625 Còn cắp tráp theo học Mẽo dài dài!
    Ngố bây giờ thê thảm lắm, nổ vậy thôi chứ làm qué rì có tiền F2 nhể?
    Đến cả tượng còn mang ra bán thì lấy tiền đâu ra mà G5 với G6 nhể, đây: http://inotv.rt.com/2010-01-29/Lenin-uho***-v-biznes
    Cách đây không lâu không ai có thể tưởng tượng được rằng ở Nga người ta sẽ tổ chức bán đấu giá vị lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới. Nhưng sự thiếu thốn tài chính đến mức tuyệt vọng đã đẩy quan chức của một khu vực đến những biện pháp cực đoan.
    Vladimir Ilich Ulyanov, được biết đến với tên gọi Lenin, sẽ được bán đấu giá cho người nào trả giá nhiều hơn. Chính xác, đó là một trong những vô số bức tượng toàn thân của nhà sáng lập Liên bang Xô Viết. Nguyên nhân của việc bán đấu giá: tại thành phố Voronhez của Nga nằm 540km cách Moscow về phia Nam, người ta không thể cho phép mình bảo tồn tượng đài lâu hơn được nữa.
    [​IMG]
    Nhà cách mạng kiêu hãnh này đã già nua. Mặt tiền của bức tượng đã bị hư hỏng nặng, các vết rạn và những lỗ thủng cần phải được phục chế. Bức tượng được đánh giá gần 50.000 frank, nhưng công ty nhà nước chịu trách nhiệm về đài kỷ niệm đã bị phá sản. Dù vậy đã có ngay một tin tốt lành: bức tượng đang được đem bán vẫn còn đang đấu giá.
    IVAN CHUKHNOV, giám đốc Cục văn hóa thành phố Voronhez: "Bức tượng có thể được bán 10 hay là 20 lần nhiều hơn cho các tổ chức xã hội hoặc tư nhân. Hiện thời nó đang được bán đấu giá".
    Lenin, người đã từng nhiều năm sống trong lao tù, sau này chính bản thân đã sử dụng bạo lực trong đấu tranh với những đối thủ chính trị. Trong khi đó đối với nhiều đảng viên c ộng sản Lenin là anh hùng của Liên bang Xô viết trước đây.
    [​IMG]
    Số lượng người Nga muốn được nhìn thấy ở người đứng đầu nhà nước là một nhà chính trị như Iosif Stalin chiếm 29 phần trăm. Các số liệu của cuộc điều tra do Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/12922.html tiến hành cho hay về điều này.
    Vào năm 2005 số người Nga mong muốn nhình thấy người đứng đầu nhà nước kiểu như Stalin là 42 phần trăm. Số lượng người chống đối các phương pháp lãnh đạo của Stalin trong bốn năm qua đã tăng từ 52 lên đến 58 phần trăm. Số người khó trả lời câu hỏi này tăng lên từ 7 đến 13 phần trăm.
    Số lượng người được hỏi thờ ơ với cá nhân Stalin cũng tăng lên. Nếu năm 2001 số lượng những người như thế này là 13 phần trăm, thì vào năm 2009 tên tuổi của Stalin không hề gây cho họ những xúc cảm nào chiếm 28 phần trăm ở những người được hỏi. Trong khi đó chỉ có 37 phần trăm người Nga có những tình cảm tích cực đối với ông ta, và 24 phần trăm những những người được hỏi chỉ ra thái độ tiêu cực.
    Hơn một nửa số người được hỏi đánh giá cao những phẩm chất lãnh đạo của Iosif Stalin. Nhưng khi đánh giá những phẩm chất cá nhân của ông ?" 13 phần trăm số người Nga tham gia trả lời ?" ?otrung bình?. Còn 14 phần trăm cho rằng những phẩm chất cá nhân của Stalin đáng xem là ?odưới mức trung bình?, còn 19 phần trăm chọn mức ?ocao hơn trung bình?
    Có 35 phần trăm những người được hỏi đã xác định Stalin như một bạo chúa tàn ác, kẻ đã tiêu diệt hàng triệu con người. Cũng ngần ấy phần trăm nói về vai trò kiệt xuất của ông trong cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Số lượng người Nga xem Stalin như một nhà lãnh đạo anh minh cũng tăng lên. Nếu vào năm 1998 số lượng người như thế chiếm 16 phần trăm, thì năm 2009 có 21 phần trăm số người được hỏi lựa chọn câu trả lời như thế.
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 10/02/2010
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp GS tin học trên bỏ nước ra đi chỉ là trường hợp nhỏ. Có vô số GS Nga chả bị gì cả nhưng chán thiên đường Nga và ồ ạt kéo nhau sang Mỹ sau khi LX tan rã. Bọn Mỹ có gì ngoài bơ thừa sữa cặn đầu óc không làm nổi bài toán cấp 3 ( theo phái Nga bám bi)mà bọn khoa học gia Nga thứ thiệt mê như vậy? Tại sao chất xám Nga bỏ nước ra đi? đó là lý do tại sao LX thua và cũng là lý do tại sao Mỹ thành siêu cường. Chỉ riêng chất xám thế giới mỗi năm đổ vào Mỹ thôi cũng đã đem về cho Mỹ lợi ích không tính được. Đất Lành Chim Đậu. Chỉ có vậy.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ờ các mọi chân thị nô tài hay về Mỹ quốc như pò chần kế phú phờ.
    Mỹ giỏi hớt váng, chấp nhận cả các chuyên viên ngửi xác như Kế, cũng là tài.
    Nhưng cái hay hôm nay cũng chưa chắc hay mãi.
    Như anh Turchin, anh Sakharov giỏi về vật lý, computing định dùng cái tài đó giải quyết vấn đề xã hội nhưng tiếc thay, giải sai: kể cả cấp tiến như En xin hay bảo thủ như Pu chin đều không dùng đến cách của anh.
    Và ở nước Nga, làm sai phải có trả giá, nước Nga tuy rộng, nhưng ít khi dung nạp các loại nói phét.
    Từ thời Sa hoàng vẫn thế: lìu tìu là ăn rìu, Kế nhể
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Vâng Nga rất thích tặng rìu cho ai có ý kiến khác lảnh đạo. Trong một lần nói chuyện với một GS Nga ông nói " Mỹ không dám giết dân nó chứ Nga chúng tôi là làm cỏ thẳng tay không gớm máu. Và đó là lý do tôi không muốn con cháu tôi lớn lên trong cảnh không chán máu" Vâng Nga mê máu thường dân lắm. Giết giết nữa đi bàn tay không mệt mỏi. Cho ruộng vườn tươi tốt lúa thêm xanh.
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hề hề, Nga tặng rìu cho những kẻ xâm lấn: như anh nông dân Ti khô nốp trong "Chiến tranh và Hoà bình" của Tolstoy: dùng rìu đập nát đầu xâm lược Pháp, và dùng mũi rìu gọt thìa cho anh em trong đội du kích.
    Một dân tộc đã trải qua lửa máu, không mấy khi nói phét, và không hề thích hít xác thối: Kế đã đọc đại tướng Kutusov nói gì về tù binh Pháp chưa
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Kế lại lôi thơ ra rồi, mà Kế có biết thơ đó của ai không Kế!
  8. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là ông giời kêu ai thì người ấy dạ thui chị gà ui, con cháu chị sống ở Mỹ có khi xui xẻo gặp thằng nào đó nó vác súng lia cho vài băng đạn thì cũng toi, dạo này mấy cái trường học bên đó hay gặp mấy cái vụ thảm sát lắm
  9. a2p2tXreload

    a2p2tXreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    1
    Chửi bậy bị lên cột là đáng rồi. Nhưng gặp mặt bựa không chửi hơi phí.
    Bạn Kê làm văn thì phục rồi. GS Châu "nhờ nước Mỹ" mới nghiên cứu được, hay GLONASS của Nga bó tay nếu không có INS.
    Nước Mỹ đang mất dần ưu thế công nghệ khi các nước khác nhờ outsourcing đang mạnh lên, nước Mỹ mới lâm vào cuộc khủng hoảng thôi mà đã tạm biệt dự án lên Mặt trăng, Obama hứa đầu tư khoa học nhưng thực tế chỉ tăng quân, chi tiền cho chiến tranh. Tâp làm văn đua với bạn Kê nhể!
    Còn một bạn, sau khi tiếp xúc với bạn này mình còn thấy bạn Kê còn đáng yêu hơn cơ, còn có đạo đức. Chứ còn bạn này thuộc dạng "vô đạo", "đã nờ gờ u lại còn tỏ ra nguy hiểm".
    Hồi trước nghe cái câu "đã nờ gờ u lại còn tỏ ra nguy hiểm", tớ chẳng hiểu cái gì, nhờ bạn ấy mà mình hiểu ra:
    * đã chẳng biết Yield point là cái gì, vớ được quyển từ điển hí hửng dạy khôn bác Kiênski (học xây dựng) . Đã không biết về xây dựng lại cứ tỏ ra "nguy hiểm".
    * "Nguy hiểm" nhất là vụ "composite lỏng". Quả này phải nghi ngờ thuật toán của Google, tra thế quái nào lại ra "composite nền nhựa" làm bạn kia đau hơn Thoát Hoạn.
    * Buồn cười nhất là sợ người khác đọc được, để dễ cắt xén, chỉ dám nói chuyên gia Nga thế nọ, chuyên gia Nga thế kia. Đến khi lộ ra chỉ biết "loanh quanh như ch* dọn ổ đẻ" (câu của các cụ).
    Toàn bộ những phần phân tích về stack-base, virtual memory, CPU của Elbrus khác với Burroughs như thế nào bị cắt trụi. Dẫn đến phần trích dẫn có nhõn vài câu.
    Đến khi bị dồn vào chân tường, anh vẫn hét lên vài câu trước khi chết, kiên cường bảo vệ lý tưởng "ngu thì chết" của mình.
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Nói chung là ú ớ một hồi té ra Burrough siu phàm ăn trộm cái crossbar switching của Ericsson không giả tiền.
    Cấu trúc bộ nhớ ngăn xếp thì cả Nga cả Mỹ đều nghĩ ra(Nga:Ukraina; Mỹ: Burrough),
    Cấu trúc CPU superscalar thì là do thày Nga Babayan nghĩ ra, trò Mỹ quì xuống xin học thành cái Pentium giờ đang dùng.
    Còn các công đoạn cửu vạn như chuột, bàn phím, phiên dịch từ ngôn ngữ người sang ngôn ngữ máy thì Mỹ rất là tài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này