1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    :-D:-D:-D Mình cũng từng làm ở dự án uống bí mở rộng thời đấy, không biết bạn Kiên là người của bên nào?
    Mấy thằng PM đang mắc cạn ở nhiệt điện Long Phú 1 :-D:-D:-Dkhông có xiền và cũng không cấp được Turbin vì lệnh trừng phạt của Mỹ.:-D:-D
    kuyomuko thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Bọn tớ thì chả lạ mấy chú iVan. Nói chung là cứ nhà quê lạc hậu thì bao giờ cũng đính kèm cẩu thả. Ở bẩn thì phải chịu đựng bọn nó hàng ngày rất bực. Mấy đứa cháu ở dưới chung cư Vũng Tàu nó kêu trời. Từ đàn bà đến đàn ông vứt rác lung tung beng với say xỉn. Lạ cái là thằng iVan nào mà nói tiếng Anh khá tí thì lại văn minh.
    --- Gộp bài viết: 22/05/2018, Bài cũ từ: 22/05/2018 ---
    Cái tuếc bin nghe nói xong rồi mà. Vấn đề nằm ở tiền thôi
    lamali1 thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    À, em chỉ là đối tác của PM một gói nhỏ xíu thôi :D
    Hồi đó loằng ngoằng kinh, gói mở rộng hình như là dự án EPC đầu tiên của Lilama.
    Bên em lấy hết tiền của PM rồi nên kệ cmn, rối rắm trong việc nghiệm thu bàn giao với PM, xong từ PM qua Lilama ->EVN
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nga xách dép chưa theo được Pháp nhớ !!!
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    :eek::-D
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.655
    Đã được thích:
    18.565
    Nói chuyện say xỉn Nga em có một kỉ niệm nhỏ hồi xuống Saint chơi, được một tên Ivan rủ xuống nhà nghỉ nông thôn của hắn. Đi 80 cây số đến một nơi toàn tuyết là tuyết, tuyết phủ kín đường xá, vườn tược, mái nhà. Chán quá chui vào trong nhà uống rượu. Lè nhè hết nửa buổi sáng mấy ông Cộng mới than là thế này thì ngồi mẹ nó ở Saint uống cho sướng, mò xuống đây làm quặc gì. Vậy là ông Ivan nổi cơn tự ái nhấc điện thoại gọi ngay 3 em Natasha đến uống cùng. Em được ngồi cạnh một em xinh ơi là xinh, cổ cao, dáng nghiêng nghiêng như cổ thiên nga, hàm răng trắng muốt lúc hé ra cắn miếng cá Astrakhan lộ đầu lưỡi hồng hồng nhìn bủn rủn chân tay luôn. Thật, em lúc đấy tây tây rồi nên kệ mẹ nó phép lịch sự, cứ nhìn ẻm chăm chăm ko thể rời mắt ra nổi.

    Thằng Ivan thấy thế sán đến ngồi bên cạnh, bẩu mày chuốc được em nó say thì sang phòng bên cạnh, muốn làm gì thì làm. Mình hỏi thế có sao ko, đi tù thì bỏ mẹ. Nó cười khùng khục kể một câu chuyện hết sức nhăng nhít đầu năm đi ăn cưới thằng bạn, uống đến mức quan khách họ hàng 2 bên say dúi dụi, nửa đêm về sáng tỉnh dậy trên giường thấy mình trần như nhộng, bên cạnh là cô dâu nằm ngáy khò khò, trên người còn độc đôi tất chân. Nó vãi cả lái, vội vàng chạy quanh tìm quần áo, thấy chú rể nằm rúc trong khoảng trống giữa tường nhà vệ sinh và cái xí bệt :D

    Cái thứ động viên tinh thần kiểu Nga đấy thật là có tác dụng. Em hăng hái quay sang giao lưu với Natasha. Tiếng Nga một chữ đé.o biết, chỉ biết nhe răng ra cười rồi rót rượu nhét vào tay em nó. Sau nửa tiếng đẩy đưa thì nó cũng uống, mời li nào hết li đấy. Hồi đấy em trẻ người non dạ, mới đến Nga được mấy hôm, cứ tưởng 3 li là bế được em nó đi nghỉ. Ai ngờ đến li thứ 7 rồi mà nụ cười vẫn tươi, cái lưng vẫn thẳng, tay cầm li rượu vẫn nhẹ nhàng chuẩn xác. Duy chỉ có đôi mắt trong vắt, xanh biếc màu men sứ Trung quốc thì chuyển sang màu trắng đục lờ mắt cá chết. Đấy là điều cuối cùng em nhớ được về Natasha.

    Sáng thứ 2 tỉnh dậy ở Mát, nằm vật vã trên giường mãi đến chiều mới mò được xuống giường. Đến tối 2 thằng bạn về mới hỏi thế hôm thứ 7 kết thúc ra sao. Chúng nó lườm lườm chửi tiên sư thằng ngu, cỡ mày luyện 10 năm nữa mới đủ tuổi đưa gái Nga lên giường bằng rượu, hehehe.
    tudietdao, sukuki, quebayrc4 người khác thích bài này.
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Không thể làm ngơ câu chuyện rất hay của bác. Like cái đã.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Tiềm lực LB Nga mà cỡ này thì chưa chắc cứa nổi mấy em "chuyên viên" bia ôm VN :))
    convitbuocChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. alo_cho_anh1

    alo_cho_anh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    132
    Chuyên hay chuyện hay... không biết chém nhiều không xin cung kính cụ một ly rượu :))
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Sub Yuri Dolgoruky bắn thành công liên tiếp 4 quả Bulava tại Bạch Hải

    souri, kimdungmk2, sukuki1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này