1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Pò/Dí te ơi, toàn phát minh ra châu Mỹ cả, 70 năm Soviet làm các vũ khí hàng khủng để vả mồm Mỹ, đến nay có đồ cũ thải là đương nhiên, liên hệ bạn SSX xin ảnh bãi B 52 nằm đợi thịt, tra youtube xem đoạn clip M1 xếp hàng đợi thay động cơ nhé :P.
    Chưa kể Nga đã thay đổi học thuyết quân sự do thay đổi về chế độ và lãnh thổ.
    Nếu Nga chỉ là 1/15 thành viên mà đủ lực duy trì cả bộ máy quân sự cũ của Soviet thì các thầy của Pò/Dí te có mà chạy té re, nhể[:P]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác mới vào không biết, Oành lúc trước định chơi bài rắn giả lươn: lúc nào cũng khoe em pro Nga[:P]

    Nay thì lộ rõ bản chất núp lùm thỉnh thoảng xồ ra đớp cái rồi lại...núp lùm:)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">


    Còn máy bay Nga không vô đối nhưng được cái vả mồm máy bay Mỹ đôm đốp, nếu biết dùng:
    Mig 31 lườm cái SR 71 chạy rẽ đất

    đánh nhau thử Mig 29 đông Đức búng mũi F16 tây đức,nhể.
    Cũng đánh thử Su ấn búng mũi F nốt, nhể.
    Đánh thật: tranh chấp biên giới, Mig 29 Ấn đeo R 77 lên, F 16 Pak vái từ xa mà về;))
  2. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -----------

    Ngư lôi chống ngư lôi

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
  3. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Bác đừng nhắc người ta đau lòng lại vào làm một bài về sức mạnh của Huê Kỳ thì khổ:))
  4. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Của bồ Vintorez gửi.

    http://www.youtube.com/watch?v=JGUfVjFmgG0


    [sign][/sign]


    Đàn sếu

    Tôi vẫn thấy dường như bao người lính
    Nơi chiến trường ở lại mãi đến nay
    Không phải vĩnh viễn nằm vào lòng đất
    Mà hóa thành sếu trắng cất cánh bay.

    Từ những ngày xa xưa ấy đến nay
    Họ vẫn lượn vòng gọi ta tha thiết.
    Chẳng biết tại sao mà tôi buồn da diết
    Lặng hẳn đi mỗi khi ngước nhìn trời?

    Như hôm nay, ngay trước lúc chiều rơi,
    Tôi lại thấy sếu trong sương mù lượn
    Hàng ngũ chỉnh tề như trong quân đội
    Như con người lầm lụi bước trên đồng.

    Sếu bay tiếp hành trình dài vô định
    Vừa bay vừa tha thiết gọi tên người.
    Phải chăng chính vì thế đã bao đời,
    Tiếng dân tộc tôi vang như tiếng sếu?

    Đàn sếu mệt vẫn bay mãi trên trời
    Trong sương mù lúc hoàng hôn bảng lảng,
    Và trong đàn còn chỗ trống nhỏ thôi
    Biết đâu đấy, vẫn chờ tôi cất cánh!

    Rồi sẽ đến một ngày cùng đàn sếu
    Trong sương mờ tôi cũng cất cánh bay,
    Và tha thiết cất lời bằng tiếng sếu
    Gọi những ai còn trên trái đất này....
  5. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trích lại má sẹo lần nữa để các cọng sả tự nhận mình là " cọng sả chính thống" khỏi nhầm nhà tớ với porthos nữa nhé!
    Mình là mình biết bạn lươn béo còn cay mình vụ THAAD. Mình post cái cảng murmask chưa hề đụng chạm chất thơm nhà bạn mà bạn cứ giật mình phân bua thanh minh dùm cho nhà Nga lại vác vào so với M làm gì thế hở? :D
  6. unias

    unias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm trong box mới có 1 khoảng lặng để suy nghĩ như vậy @};-@};-
    Đợi anh về của Tố Hữu ai cũng biết ; nhưng hôm nay ta lại cùng "đợi anh về" ; bản dịch khác của Nguyễn Tất San và Nguyễn Tất Thịnh

    Em ơi, Đợi anh,
    Anh sẽ về
    Dù mưa rơi dầm dề
    Dù ngày buồn tái tê
    Thì Em ơi, cứ đợi.

    Dù gió Đông tuyết dội,
    Dù nắng Hạ mưa rơi
    Dẫu ai đó quên rồi
    Thì riêng Em, cứ đợi.

    Đợi Anh dù phương xa
    Thư Anh thường chẳng lại
    Dẫu lòng bao tê tái
    Thì Em ơi, cứ chờ.

    Chờ Anh, Anh sẽ về
    Đừng mong điều tốt đẹp
    Như Em từng đã biết
    Có lúc cần phải quên.
    Hãy nhìn vào mẹ hiền
    Và con thơ bé dại
    Em ơi, Em hãy chờ.

    Như ai đó vẫn chờ,
    Ngồi bên ô cửa sổ
    Ly rượu cay nỗi nhớ,
    Thì Em ơi uống đi
    Cho lòng vơi nỗi khổ.

    Đợi Anh, Anh sẽ về
    Dẫu kề bên cái chết,
    Nếu có ai quên hết
    Chẳng biết đợi chờ ai
    Đừng trách họ lạt phai
    Đã không cam chờ đợi.

    Trong bom rơi lửa dội
    Chỉ ta biết chờ nhau
    Em ngã vào lòng đau,
    Lúc Anh về, Anh biết:

    Anh biết Anh không chết
    Đâu phải lẽ tình cờ.
    Chỉ có Em tha thiết
    Dẫu dòng lệ cạn khô,
    Em của Anh biết chờ
    Không như ai, chẳng đợi.​
  7. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    cay à , thế bác cho em hỏi là Thaad hiện g đã có bao trong biên chế quân đội Mỹ vậy . Và vụ MEADS là sao thế 3 thằng góp vốn sao đến gần cuối Mỹ lại rút ra vậy (ko đủ kinh phí) . Nhưng Sau đó lại loan báo rằng Mỹ đã mình trình làng MEADS


    Đề nghị bác qua mục Tiềm lực quân sự Mỹ trả lời giúp tôi đc ko :-"
  8. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Các bác cho em hỏi con Mig 29SMT kia có một đồng hàng trước mặt đấy là hàng nó hàng được à. Chả nhẽ nó mang được cả Moskit:-ss
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Bác nhìn bên trái cánh nó đi [r32)]
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Mấy chú Hăng Tiết Vịt có đầu đâu mà[:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này