1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tớ đã cho link rồi, bác không chịu đọc lại còn phán lung tung. Không thừa thời gian để cãi nhau với bác.
    Đọc lại đi nhé:
    http://www.kommersant.ru/doc/1610758
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Bác không được cãi giun sán giòi bọ, đó là những động vật cưng của Mod, Mod sẽ nhảy xổ ra bảo xúc phạm động vật ngay.

    Bác có nhớ viser không, bác ta than thở ngo ngoe khắp nơi đập chết con này con khác ngóc đầu dậy ... rồi từ đó đi mất tiêu
    luôn không quay lại TTVNOL nữa.
  3. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    :-?? Vào kiếm thông tin mà đọc mỏi cả mắt
    :-?? Hàng của gấu thì em chỉ khoái mấy cái tank phòng không tầm ngắn-trung và bích kích pháo.
    @-) Không biết mình có đặt hàng mua mấy loại này không.
  4. unias

    unias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    http://www.kommersant.ru/doc/1610758
    Google dịch ; tại hạ có chỉnh lý lại 1 phần ; để chư vị tham khảo [:D]
    Mong được thỉnh giáo [:D]
    ====================
    Trong cuộc hành quân đặc biệt thực hiện ngày hôm qua tại Sunzhenskiy thuộc Ingushetia ; có vẻ như ; toàn bộ lãnh đạo cấp cao của khu vực ly khai Cap-ca-dơ đã bị tiêu diệt ; trong đó có Doku Umarov . Trong số 16 xác phiến quân ; nhận diện được cấp phó của Umarov ; Supyan Abdullaev (biệt danh Supyan đỏ  ) và  Aslan Byutukaev (Amir Khamzat) nằm gần với chỉ huy của chúng . Tất cả bị tiêu diệt bởi bom từ máy bay quân sự ; có sự chỉ điểm của nhân viên FSB . Bản thân của FSB của có tổn thất ; khi cố gắng bắt sống 1 người tiếp tế "imaratchikov" ; trước khi chết hắn đã bắn chết 2 sỹ quan của FSB và 1 người nữa ; theo nguồn tin Bộ Nội Vụ

    Trại của bọn phiến quân ; theo lời kể của những người tham gia truy quét ; nằm trên sườn dốc của 1 hẻm núi hẹp sâu gần ngôi làng bỏ hoang Merzhi tại Shunza thuộc Ingushetia .FSB biết hắn đến đó nhờ các kênh của nhân viên .FSB cũng thực hiện trinh sát sơ bộ bằng máy bay không người lái . Đúng 5 giờ ; tin tình báo chỉ điểm trực tiếp được gửi tới máy bay làm nhiệm vụ oanh kích


    Theo 1 số nguồn tin ; máy bay chỉ thả xuống 1 quả bom vào hẻm núi ; nhưng vụ nổ rất mạnh ; có 2 tiếng nổ theo sau ??? ; nơi trú ẩn của phiến quân bị tiêu diệt .Tuy nhiên ; theo những người tham gia truy quét ; vụ nổ đã không hoàn toàn triệt hạ toàn bộ những kẻ trong trại . Báo cáo của trinh sát cho biết ; những kẻ còn sống sót đã cố gắng thoát khỏi khu vực bị không kích ; và cối từ các điểm cao gần nhất bắt đầu nã vào họ ???

    Trên hẻm núi ; trực thăng chiến đấu bắt đầu được gọi đến ; tấn công bằng rocket . Khi trực thăng báo báo rằng không quan sát thấy bất kỳ chuyển động khả nghi nào ở hẻm núi ; lực lượng trên bộ mới được triển khai . Sự thật là việc trinh sát tiến hành không lâu ; và hẻm núi bao phủ bởi sương mù dày đặc ; lo ngại bởi các mìn bẫy có thể đã cài sẵn ; nên lực lượng đặc nhiệm không triển khai ngay . Việc các nhân viên tiến hành điều tra chi tiết hiện trường ; mới bắt đầu từ ngày hôm qua
    (Còn tiếp )
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Trong rừng thì hổ báo với sư tử rất ít khi ngắm nhau làm bữa trưa, chả phải vì đồng đảng quý hóa gì lẫn nhau, mà chẳng qua là cắn nó được 3 răng thì nó cũng trả lại hai vuốt!

    Cái trật tự thế giới nầy nó cũng như cái rừng hoang! Những con thú mạnh tròm trèm ngang nhau thì cũng biết nể nhau vài phần khi đi săn mồi! Cụ thể là Mỹ với Nga, với sức mạnh tổng hợp, không thể chối cãi, Mỹ đang là kẻ có quyền lực sức mạnh lớn nhất trên phạm vi toàn cầu!

    Nhưng nếu nói Nga là thứ bỏ đi, có ngon thì Mỹ vác chư hầu qua đó mà làm vùng cấm bay, xách F22, F35 qua đó show hàng, bóp mũi mấy cái que S400 hàng mã đi

    Ngược lại, nếu xem Mỹ là loại phế phẩm, vũ khí Mỹ không có cửa so với Nga, có ngon thì Nga tung lực lượng ra tảo thanh mấy hạm đội của Mỹ, hay đơn giản hơn là triển khai lực lượng đỡ đòn của Mỹ và NaTo, khẳng định vị thế ở Kosovo, Iraq, Afghanistan sát nách ... hay ngay bây giờ là bảo kê cho Gadafi đi

    Vậy nên, Lừa nầy luôn coi Mỹ, Nga là hai con hổ trong cái rừng hoang này, và Mỹ đang trong thế thượng phong khi quần tụ được lực lượng đàn em hùng hậu, nguồn thức ăn dồi dào!

    Nói vậy cũng là để 2 bên Pro Nga và Mỹ nhìn nhận lẫn nhau tốt hơn! Anh em cũng được dịp mở mang kiến thức khi hai phái cao nhân giao tranh sòng phẳng!




    To Unias tiên sinh : Tại hạ e là để Nga mần thinh cho Mỹ và nato rảnh tay fang Lybia, thì đã có nhiều cách Mỹ nhường cho Nga vừa lòng, và mở đầu chính là vụ tiêu diệt phiến quân Cavcaz nầy
  6. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chính xác theo giả thuyết 1 tớ đưa ra[r2)]

    @lừa chuyện Nga- Mỹ mọi người thừa kiến thức và tầm quan sát để nhìn nhận vấn đề. Đây không ghét hàng Ngố nhưng không ưa nổi bọn nhắm mắt nâng bi Ngố mù quáng nhung nhúc trên này. Trong thời đại công nghệ thay đổi từng giờ, Trên đời sao có chuyện cả một quốc gia đầu tư vào 1 công nghệ nào đó bao nhiêu chất xám tiền của để ra thứ sản phẩm kém hơn thứ đã tạo trước đó vài chục năm. Bọn tư bản nói về đầu tư và tầm nhìn thì vẫn còn phải học hỏi chúng nó dài dài.
  7. SSX109

    SSX109 Guest

    À hà, bây giờ mà hỏi cái SDI chiến tranh vì sao của anh Re-gân đâu, cái FCS của anh Bút đâu, siêu tăng siêu pháo, siêu rô-bốt chiến đấu, siêu súng bắn xuyên chân trời đâu thì từ các anh tư bản cho đến các loài giun sán đều lảng cả. Học dài dài mỗi cái màn bốc phét một tấc lên giời thôi là đủ.
  8. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hô hô! Chính ủy làm mắm đỉnh cao

    Quân sự là nơi người ta dễ duyệt các khoản nghiên cứu kinh phí khổng lồ nhất và trong suốt 2 thế kỷ này khoa học công nghệ hầu như đều xoay quanh các phát minh khoa học bắt nguồn từ các dự án quân sự được áp dụng vào cuộc sống
    laser, internet, CPU, động cơ phản lực v.v... chính ủy biết từ đâu ra chứ nhỉ?
    Không có SDI thì ngày nay lấy đâu ra mạng GPS, google earth cho chính ủy chém gió trên này?
    FCS vẫn đang phát triển đều, vì ngày nay không còn đối trọng trong chiến tranh lạnh cũng như xu hướng phát triển mạnh của Unmanned Vehicle trên chiến trường nên nó không được ưu tiên, hiểu chửa?
    Không phải cứ còng lưng trồng lúa mà lên đây chém gió được đâu nhé! Đồng chí cứ soi gương xem mặt đồng chí có giống con ò không mà cứ ò ò suốt nhé![r2)]
  9. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Anh zai tưởng đây là diễn đàn lầu xanh à??? =))=))=))
  10. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    =D> Bác đã có phần 1 rồi thì để em viết tiếp phần 2.
    ;)) Trong khu rừng nọ có bác gấu, tối ngày chỉ quanh quẩn khu vực của bác ấy, lâu lâu thì tác vài con thú khác sống trong khu bảo kê gần nhà của bác gấu. Tính bác gấu rất ít nói nhưng quyền lợi thì cũng vì nể vì sợ mà vài con mãnh thú khác cũng không dám tranh ăn với bác ấy, có miếng ăn thì phải chia phần cho bác gấu.
    ;)) Dưới đất thì có bác gấu còn trên trời thì có chim ưng, chim ưng tuy nó không có sức mạnh như bác gấu nhưng vốn thông minh nên có rất nhiều đàn em theo sau, lại kể lể về sự tự do bay lượn trên trời nên tụi đàn em của chim ưng rất khoái, tiếc là không có cánh nên không bay được, bọn chúng thì lúc nào cũng ước mình có cánh. ~X =)) Trong số đàn em có bác cọp ( anh ) là như thiên lôi, chim ưng bảo đánh đâu là đánh đó, ....
    [:P] Còn lại bác rồng thì lâu lâu giành ao cá với em út, chứ so bề với bác gấu và bác chim ưng thì chưa thể ngồi cùng măm uống cùng ly. ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này