1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Em không khôn mấy đâu em ạ Em không thấy cái ba chấm ở trong ngoặc đơn đó à Anh nói vậy có nghĩa là một chiếc máy bay nếu bị rơi có thể bị tác động bằng nhiều nguyên nhân và nhiều kiểu vũ khí. Ai mà chạ bít là sương mù sẽ làm ảnh hưởng đến công dụng của laser, nhưng em không theo sát vụ đó à Đó là bên chuyên trách của Nga nói là do thời tiết xấu có nhiều sương mù. Nhưng sự thực có sương mù hay là sương mù ít thì chỉ có ở bên Nga vào thời điểm đó mới biết được thui em à
    Mà em cũng nên nhớ là: Sương mù, khói, bụi, nước... làm giảm thiểu khả năng tác chiến của vũ khí laser. Nhưng nếu sương mù mỏng, khói và bụi ít thì laser vẫn có hiểu quả trong một khoảng cách nhất định.
    Thấy em vào box này lâu năm, tranh cãi nhau cũng nhều nhều nhưng cái vốn kiến thức về quân sự cũng như trình bình loạn cụa em chưa có vẻ gì là cao siêu nắm đâu em yêu à
    [/quote]
    hí hí, chiên da dòng viết hịch giờ chuyển dòng sang viết hịch tụng trình siêu việt vô đối của vũ khí nhà gấu à, còn non lắm, lại còn sai chính tả lổn nhổn nữa, còn phải luyện nhiều.
    nhìn bài mẫu này:
    Nước Nga thông minh và tài trí vô cùng
    Này nhá:
    _ Ba Lan định vào Nato hử? Ba Lan định thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa hử?
    Trái tim lạnh lẽo của cựu KGB Pú ti luôn tăng nhịp đập khi nhìn vào bản báo cáo hàng ngày về Pò lần
    Bằng nhiều năm kinh nghiệm sắt máu đàn áp dân Đông Đức, và tận diệt các tư bản trẻ tài năng lẫy lừng của tập đoàn oligarch - anh hùng dân tộc Nga thời đại Elsin, cựu KGB máu lạnh đã quyết tâm sử dụng con bạch tuộc khổng lồ trong tay mình để loại bỏ những kẻ bất đồng như TT Pố lần đương thời!
    Để thực hiện âm mưu, một chiêu "giấu trời qua núi" đã được FSB Nga thực hiện hoàn hảo: làm bộ hối lỗi về vụ thảm sát Katyn đã tàn sát hàng chục ngàn công dân ưu tú Pò lần hồi WWII, rồi làm một vụ tưởng niệm các nạn nhân Ba Lan bị thảm sát trong thế chiến 2.
    Với tinh thần yêu nước thương nòi sâu sắc, căm thù quân man rợ Sì ta lin nít đến tận xương tủy, không bao giờ hòa hợp hòa giải với những tội ác chống dân tộc mình, vợ chồng tổng thống Ba Lan cùng bộ sậu cao cấp trong nhà nước và chính phủ Pò lần sang dự lễ, bất chấp không được giấy mời chính thức.
    Nhưng thực thương thay, những nhà dân chủ ưu tú và xông xáo thường ít kinh nghiệm đối địch với kẻ thù giấu mặt, đặc biệt càng khó nhìn rõ chân tướng mặt lạnh Pú tin - vốn là bậc thầy về đóng kịch, giả dối - một đặc trưng tiêu biểu của tất cả các mật vụ KGB chóp bu.
    Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn. Nhà dân chủ vĩ đại của dân tộc Ba Lan không bao giờ có thể cho rằng Pú tin mặt lạnh lại có thể hạ thủ tàn độc với mình ngay trên đất Nga, giữa thanh thiên bạch nhật, và bất chấp mọi thông lệ và công pháp quốc tế. Môt tai nạn khủng khiếp đã diễn ra, và tất cả chỉ còn lại là tro tàn.
    Lật lại hồ sơ, lực lượng an ninh Pò lần, dưới sự trợ giúp tận tâm, vô điều kiện và vô cùng mật thiết, đầy tình thân ái nhân bản nhân quyền nhân linh tinh của toàn bộ khối Lato, đã vén được bức màn bí hiểm của vụ thảm sát man rợ này.
    Đầu tiên, Phái bộ điều tra quốc tế đã nhận ra chi tiết lạ lùng là mặc dù luôn từ chối công nhận Katyn là vụ thảm sát, một tội ác chống nhân loại, nhưng Kremlin dưới sự điều hành của Mét lùn, đệ ruột Tin mặt lạnh lại không hề có hành động cản trở, thậm chí còn bố trí điều kiện rất thuận lợi cho chuyến đi của Ngài Tổng Pò Lần.
    Thứ hai, sau khi phối hợp mọi loại vệ tinh trên giời của Lato, kể từ vệ tinh viễn thông tới vệ tinh GPS siêu hiện đại, và sau 1 tuần bỏ vào hệ siêu com bu tơ đỉnh cao thế giới, các số liệu cho thấy đơn vị khí tượng Mốc câu (là đơn vị chuyên dọn mây dẹp mưa để đế quốc Liên Sô duyệt binh ngày 9/5 hàng năm) đã biến mất khỏi doanh trại cùng khí tài mà không hề đăng ký với bất kỳ nhà báo hay nhà quan sát nước ngoài nào tại Mốc câu.
    Bên cạnh đó, trên toàn bộ lãnh thổ Nga, các công trường xây dựng đột nhiên biến mất các cẩu tự hành tải trọng trên 80 tấn của mít su bi si, kato, các tơ pi la....... túm lại là cẩu xịn nhập khẩu lậu bằng tiền tiết kiệm chảy máu mắt của dân gấu đều đột nhiên biến mất khỏi các công trường.
    Thứ ba, sau khi kiểm lại tất cả các trang óep dự đoán thời tiết trên thế giới, kể cả các dự đoán tuyệt mật của quân Mỹ, quân Anh, quân Pháp, quân Bồ Đào Nha, quân Thổ nhĩ kỳ, quân đội tự do Iraq.... thì thấy rõ rằng tại sân bay nơi dự định hạ cánh của chuyến đi định mệnh hôm đó trời cực trong, không mây, không gió, tóm lại là chả có cái chóa gì trên giời hết.
    Dựa vào những chứng cứ hiển nhiên không thể chối cãi đó, cộng với những video và ảnh chụp bầu trời đầy sương mù và mây, cùng các ảnh chụp hiện trường sau vụ nổ trên, phái đoàn điều tra quốc tế ra bản kết luận bất khả phủ bác:
    - Chính phủ Nga đã chủ tâm thực hiện vụ ám sát khủng khiếp trên.
    - Nga đã sử dụng vũ khí khí tượng (là loại vũ khí mà mọi loại hiệp ước trên đời đều... không cấm, vì nó chưa có) loại tạo sương mù dày (là vũ khí phòng vệ của Bộ chính trị Liên Sô, tạo môi trường chạy trốn khi Mốc câu lỡ bị Lato tràn ngập).
    - Phối hợp với loại vũ khí tạo sương mù, Nga đã huy động cực nhiều cần cẩu có tay cần hàng chục tới hàng trăm mét cửng lên giời, và trên đầu cần cẩu có buộc cành thông để tạo hiện trường giả
    * (một số thành viên nghi vấn có chuyên gia Vịt cạp tham gia âm mưu trên, vì truyền thống Vịt cạp rất thích chọc đýt đối thủ bằng cọc gỗ, thậm chí Vịt cạp còn thần tượng chiến thuật này bằng cách vinh danh 2 chiến thắng điển hình trong quá khứ trên sông gì đó, và tác phẩm đàn hương hình của ngoại quốc được dân Vịt cạp đọc khá nhiều).
    Hiện nay bản kết luận tội ác thảm sát trên đã được Phái đoàn điều tra liên hiệp quốc đặt lên bàn TTK Bán Kí Mụn, chỉ chờ ngài phê chuẩn lệnh truy tố Pú tin mặt lạnh ra tòa án La Hay và phê duyệt lệnh cấm vận ngặt nghèo với Nga. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận giấu tên giấu cả mặt mũi, thì Bán Kí Mụn đang rất quan tâm đến vụ việc Bò Háng ở nhà bị tàu ngầm tàng hình cổ lỗ sĩ lạc hâu của tên Chí phèo BTT chặt đứt đýt, nên tiến trình xử lý vụ án thảm sát nhà dân chủ vĩ đại của nhân dân Pò lần chưa có ngày kết luận cụ thể!
  2. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ là từ "định" chỉ dùng khi chưa hoàn thành một mục đích nào đó chứ nhỉ? Hóa ra trình Tiếng Việt của mình còn dở tệ
    Mà cũng nhờ có bác này mới biết máy bay Nga ẹ quá, bay mà không có cảm biến về thời tiết, hoặc giả có nhưng không biết lưu vào hộp đen cho đám điều tra viên thưởng lãm. Hay là khi tìm được hộp đen, bọn KGB sát nhân đã kịp thay đổi dữ liệu thời tiết trong đó
  3. teenTM9x

    teenTM9x Guest

    món quà của ba lan cho gấu nga :
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77025/default.html
    ngồi đấy mà hoan hỉ vụ rơi máy bay
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Tin này đối với Nga cũng như ko vì ngay cả tổng quá cố kia cũng muốn mấy cây lao nhà Mỹ cắm trên đất mình rồi.
    mấy cái tàu ngầm của gấu còn đâu đó kia kìa .
    Tóm lại chỉ thúc đẩy chạy đua vũ trang thui.
  5. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay quá ! đã vote 5*
  6. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Công nhận trên ttvnol này nhiều bác có khả năng viết chính luận hào hùng, hài hước như trên báo QDND. iem là teen 9x ieem chả tin vào mấy thứ nhảm nhí kiểu conspiracy được diễn tả hài hước dưới cây bút hùng hục của các nhà chính luận nửa mùa như các bác.
    Để bảo vệ cho đất Nga các bác sẵn sàng đạp nước Balan xuống bùn và trát xxx lên nó. Các bác sẵn sàng phủ nhận vụ thảm sát mà chính người Nga đã thừa nhận. Các bác làm thế để làm gì? để cố chống đỡ cho một hình tượng nước Nga thần thánh trong sáng đang bị thực tế làm cho sụp đổ? Hãy nhìn vào thực tế đi các bác. Người Nga cũng là người không phải thánh, nên lợi dụng cơ hội bắt tay chia chác châu Âu với Hít le và thảm sát Katyn.
    Tiềm lực quân sự NGa thì giờ có gì ạ? Ngoài các tên lửa hạt nhân và các loại máy bay được gọi là ngon thì hết ạ. Các đồ của Nga toàn đồ lỗi thời, từ thời Sô Viết. Sau thời Sô Viết thì chẳng có cái gì gọi là đột phá trong chế tạo vũ khí.
    Nước Nga dùng đồ cổ lỗ là lời của Tổng thống Nga Medvedev
    85% các thiết bị quân sự dùng trong quân đội Nga là lỗi thời. ông đặc biệt nhấn mạnh vào sự lỗi thời của các hệ thống thông tin liên lạc.
    80% đường cáp cần phải thay thế. Chất lượng hệ thống thông tin là tồi tệ, bế tắc. Các thiết bị analog bằng digital
    .........................................................
    Eighty-five percent of the equipment used in the Russian Army is obsolete, President Dmitry Medvedev told high-ranking military officials during a meeting in Moscow, Interfax news agency reported Friday.
    Medvedev, in particularly, mentioned the situation with outdated telecommunications equipment.
    "Eighty percent of the cables used by military must be replaced," he said. "Quality of telecommunications in the Army is no-go."
  7. tolainhanr

    tolainhanr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ai phủ nhận vậy cà ?
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Đổi gió đê, thảm sát gì nữa.......
    Nga dịch chuyển thời gian thử nghiệm tên lửa Bulava​
    Sau cuộc hội đàm 2+2 với Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga ?" Italia diễn ra tại Rome, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tuyên bố rằng, việc thử nghiệm bay đối với tên lửa đường đạn xuyên lục địa Bulava sẽ được nối lại sớm nhất vào tháng 11/2010.Theo lời ông, việc dịch chuyển thời gian là cần thiết để tiến hành kiểm soát cần thận việc lắp ráp tên lửa và đồng thời giúp phát hiện những lỗi kỹ thuật có thể. Trước đây, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch tiến hành thử tên lửa Bulava vào tháng 6/2010.
    Dự kiến, trong năm 2010, Bulava sẽ được phóng thử từ boong 2 tàu ngầm ?" tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoi và tàu ngầm Yuri Dolgoruky thuộc dự án 955/955A Borei. Theo thông tin ban đầu, trong năm nay, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiến hành ít nhất 2 vụ phóng tên lửa Bulava.
    Tính đến thời điểm này, Nga đã thực hiện 12 vụ phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm, nhưng chỉ 5 vụ được công nhận là thành công. Vụ phóng gần đây nhất diễn ra vào ngày 09/12/2009 đã thất bại. Điều kỳ lạ là, trong mỗi lần phóng thất bại tên lửa này, lỗi lại xuất hiện ở bộ phận khác nhau của tên lửa. Vì thế, rất khó để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến những lần phóng thất bại đối với tên lửa này.
    ?oVấn đề nằm ở công nghệ lắp ráp. Chúng tôi không thấy những sự rối loạn nào khác ở đây?, ông Serdyukov nói và bổ sung thêm rằng hiện nay, việc lắp ráp song song 3 tên lửa ?ohoàn toàn giống nhau? đang được thực hiện. Theo ông, điều này giúp tìm ra sai sót nếu có.
    Các chuyên gia có thể đưa ra kết luận và nguyên nhân chính xác dẫn đến việc phóng Bulava thất bại chỉ sau khai các vụ thử nghiệm mới với việc sử dụng 3 tên lửa lắp ráp nói trên được thực hiện, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm.
    Đầu tháng 4/2010, ủy ban liên bộ điều tra nguyên nhân phóng thất bại tên lửa Bulava đã được thành lập. Theo ủy ban này, kết quả điều tra và đề xuất tiếp tục chế tạo tên lửa này sẽ được trình lên. Theo kế hoạch ban đầu, ủy ban sẽ thông báo kết quả điều tra vào ngày 30/5, tuy nhiên sau đó thời hạn này đã được xê dịch sớm hơn vào ngày 20/5. Tuy nhiên, đế n nay những kết quả điều tra của ủy ban này vẫn chưa được công bố.
    Nguồn : http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA77017/default.html
    Bình loạn : lùi lại là đúng thôi, kiểm tra lại cho chắc, lần này mà thất bại nữa thì chắc chắn là phải giảm tính năng thao diễn của tên lửa.

  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Oé, nào có đưọc mời đâu cơ chứ! http://ttvnol.com/forum/ThaoLuan/1239846.ttvn Ặc ặc <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Năm nay, ý tưởng phải tổ chức một cuộc tưởng niệm những người lính bị bắn ở Katun riêng cho ông Kachinski chỉ xuất hiện trong đầu ông Kachinski, khi ông ta được biết : thủ tướng Balan- ông Donald Tusk- đã hưởng ứng lời mời của thủ tướng Nga Putin cùng đến viếng Katun. Ông Kachinski tuyên bố: ?oThật sung sướng khi Thủ tướng sẽ đến Katun?. ?oNhưng người đứng đầu quan trọng nhất trong một sự kiện chính trị tối cao này phải là tổng thống, vì vậy tôi cũng sẽ tới đó; hi vọng là tôi sẽ nhận được viza?- Ông Kachinski đã bất ngờ tuyên bố như vậy.

    Được biết sau tuyên bố này, bộ máy của Tổng thống và Thủ tướng đã toát mồ hôi để giải mã tình huống khó xử này. Cuối cùng người ta đã phải tổ chức 2 chuyến đi riêng biệt vào hai ngày khác nhau cho Tổng thống và Thủ tướng.

    Xét theo duy tâm phương đông, cái chết của ông Kachinski có thể hiểu như là số phận. Lục lọi lại mồ mả để làm chính trị, phải chăng ông đã tự tìm đến cái chết cho mình. [/QUOTE]http://ttvnol.com/forum/ThaoLuan/1239846/trang-3.ttvn#16342748
    TT BL Định đào mồ lịch sử để khơi gợi tinh thần thù địch với Nga.
    TT BL chơi ngông.. ngẫu hứng đến Katyn dù chả ai mời!
    Vì muốn gửi thông điệp mạnh mẽ và khiêu khích nhất tới Nga nên TT BL mang theo toàn thể bộ sậu sức mạnh hiếu chiến, cực đoan nhất. Có ai mời đâu cơ chứ!
    [/QUOTE]
    Link đây nữa nè: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Y-Kien-Binh-Luan/Thoi-Su-Va-Suy-Ngam.html
    Trích:
    .................
    Với cái chết của ông Kachinski, người Balan mất đi một vị tổng thống có đường lối đối ngoại cương nghị, không ngại đối đầu, va chạm. Về đối nội họ mất đi một vị tổng thống luôn quan tâm đến lợi ích của chính các tầng lớp nhân dân Balan. Người Mỹ và phương Tây mất đi một đồng minh trẻ tuổi, nhưng luôn đi đầu trong mọi phong trào ủng hộ Mỹ và phương Tây. Người Nga mất đi những gì, cụ thể họ không nói ra được!. Họ chỉ bảy tỏ lòng tiếc thương vô hạn ông Kachinski và các quan chức thân cận của ông. Có thể giờ đây, sau cái chết của ông Kachinski, người Balan sẽ thấy người Nga thân thiện hơn họ tưởng. Ban lãnh đạo mới của Balan sắp được thành lập, chắc sẽ ít còn những hạt nhân thân Mỹ, phương Tây và ít thiện cảm với người Nga hơn trước. Người ta đang hi vọng về một sự cải thiện quan hệ Nga - Balan khi ông Kachinski đã sang bên kia thế giới.
    Nhìn lại những sự kiện thế giới diễn ra trong thời gian gần đây có thể nói dường như sao Hoàng đạo đang chiếu vào nước Nga: Nga thắng trận ở Gruzia; ở Ba Lan không còn ông Kachinski; sự ra đi của ông Iushenko (thân Mĩ), thay bằng sự đến của ông Ianukovich (thân Nga) ở Ucraina; cuộc đảo chính ở Kirgikistan với việc lật đổ ông Bakiev (kẻ bắt cá hai tay trong chính sách đối ngoại với Nga và Mĩ) để thay bằng một chính phủ mới muốn thân thiết toàn diện với Nga. Phải chăng đó là những bằng chứng về sự tái nảy mầm một liên minh kiểu Liên bang Xô viết ngày xưa trở lại.
    ...............
    Cái đoạn đo đỏ phần nào nói lên những chiến thắng gần đây của chiến lược mới của Nga dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của Tổng thống và Thủ tướng Nga đó!
    Đẹp quá này:
    [​IMG]
    Link nữa này: http://nguoivietkharkov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3329:Dieutraykiendasonguoidanuyeuquymedvedev-vaputin&catid=35:tin-ucraina&Itemid=496
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này