1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi langbavibo, 01/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 1

    Mấy hôm tại hạ buồn dạo net chơi, vô mấy site:

    http://www.sinodefence.com/

    http://www.china-defense.com


    thấy mấy thằng Khựa béo quảng cáo nhà nó mà thấy phê quá, xem rồi mà thất hãi lắm. Dù nhà em tự hào, anh dũng đến đâu nhưng cứ mang đồ chơi ra mà chọi nhau thì kết thúc thế nào nhà em cũng không dám chắc tý nào !!!

    Trời đã sinh ra Đại Kồ Việt ta sao lại sinh ra thằng ...
  2. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, đúng là cái thằng khựa to mõm, đem đồ chơi ra khoe tá lả tùm lum. Trong khi mấy bố nhà ta thì có món đồ gì mới là giấu như mèo.... blah blah
    Hasta la Vista baby!
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, đúng là cái thằng khựa to mõm, đem đồ chơi ra khoe tá lả tùm lum. Trong khi mấy bố nhà ta thì có món đồ gì mới là giấu như mèo.... blah blah
    Hasta la Vista baby!
  4. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Thằng khựa no khoe đồ của nó khiếp quá .... Xem xong tớ vãi cả ra quần đấy .. Lại được tổ chức rất tốt. Thế nhưng có cái thằng Đài Loan ma mãi không lấy lại được. Chắc nó vẫn ngại cho mẽo đây. Nếu chúng nó tẩn nhau thử thì hay biết mấy ...
    @ Mr. Bean
  5. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Thằng khựa no khoe đồ của nó khiếp quá .... Xem xong tớ vãi cả ra quần đấy .. Lại được tổ chức rất tốt. Thế nhưng có cái thằng Đài Loan ma mãi không lấy lại được. Chắc nó vẫn ngại cho mẽo đây. Nếu chúng nó tẩn nhau thử thì hay biết mấy ...
    @ Mr. Bean
  6. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    sao quân phục quân đội mình lại thiếu cái nón sắt nhỉ ? thấy quân nước nào cũng đội nón sắt cả, lại dày tới hai ba lớp là ít, hay là đắt quá.
    Đúng là phải phát triển kinh tế thì cũng là một hình thức tự vệ tốt.

    Tigris Corbetti

  7. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    sao quân phục quân đội mình lại thiếu cái nón sắt nhỉ ? thấy quân nước nào cũng đội nón sắt cả, lại dày tới hai ba lớp là ít, hay là đắt quá.
    Đúng là phải phát triển kinh tế thì cũng là một hình thức tự vệ tốt.

    Tigris Corbetti

  8. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    à nhân đọc đoạn này trong cái link trên chứng tỏ năm 1979 nó thiệt hại cũng nặng.
    Lessons from the 1979 Sino-Vietnam border conflict made Chinese leaders realise that a huge but poorly equipped and trained ground force could not support China's defence needs.

    Tigris Corbetti

  9. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    à nhân đọc đoạn này trong cái link trên chứng tỏ năm 1979 nó thiệt hại cũng nặng.
    Lessons from the 1979 Sino-Vietnam border conflict made Chinese leaders realise that a huge but poorly equipped and trained ground force could not support China's defence needs.

    Tigris Corbetti

  10. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    tui thì tui nghỉ như zầy:
    MẤy chú Ba Tàu quân đông súng nhiều khỏi khoe ai cũng biết (mà cả ngàn năm nay lúc nào tụi nó cũng như zậy hết)
    Nhưng điểm yếu cốt tử của tụi nó là đoàn kết nội bộ.
    Bà con nghỉ coi dân Ba Tàu từ đông sang tây, từ bắc xuống nam có bao nhiêu dân tộc. MÀ các sắc tộc này có truyền thống đánh nhau từ xưa tới giờ.
    Hiện nay, khối dân tả pí lù đó được ràng buộc bởi chính sách đàn áp sắt máu của chính phủ+ hệ thống tuyên truyền mị dân có bài bản (vụ Tây Tạng với vụ ém nhẹm dịch SARS vừa rồi ai cũng thấy).
    Như vậy là trong mối liên kết tưởng chừng chặt chẽ đó đã chứa cái mầm đại loạn rồi.
    Mà dân Ba Tàu xưa giờ có truyền thống tranh quyền đoạt vị bất chấp chuẩn mực đạo đức (cha giết con, chồng giết vợv.v.)
    Zậy thay vì dồn tiền cho quân cụ-quân khí, thiết tưởng ta nên nâng quân báo lên tầm chiến lược, coi đó là võ khí chính yếu để đối phó mối lo từ phương Bắc thì coi bộ an tâm hơn.
    Thử tưởng tượng mỗi địa phương-quân khu lớn (mà các quân khu ngày nay ở cứ Tàu vẫn còn tồn tại tình trạng cát cứ xứ quân) ta đều nắm vài anh cốt cán (bằng tiền-gái hay các liên hệ rối rắm khác) thì khi hữu sự,số võ khí đồ sộ đó thành của ta hết, zậy chẳng phải có lợi hơn sao (không nhất thiết mấy ảnh phải theo ta, mà chỉ cần lúc đánh nhau, tự nhiên anh này phản anh kia, "bất chiến tự nhiên thành")
    Ngay từ thời Tôn Tử, kế dụng gián đã được nâng lên ngang hàng các kế sách quân sự khác rồi.
    Ai có cao kiến, xin chỉ giáo thêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này