1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi langbavibo, 01/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    thằng khựa này đúng là thích khoe hàng ,,,he he mà nó khoe như vậy tức là nó chỉ có thế thôi các bác cứ yên tâm, khoe hàng thời này thì xưa rồi ,,đến thăng làm ra đồ chơi con fkhông muốn khoe hàng kia kìa ,,nó chỉ khoe nhưng đồ nào thưongmại thôi ,, ặc ặc đúng là bác khựa ghẻ ,,các bác cứ bảo thăng Mẽo nó sợ thang ghẻ thi f hơi quá ,chăng qua là nó vì nguồn lợi kinh tế khu vực Asean thôi ,,tội giè mà khuấy động
    Một điểm nưa là chất lượng quân đội của bác khựa ghẻ chưa đi đến đâu cả ,,còn khuya
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thấy các liệt kê thế này em thấy ghê quá! Mà thằng Khựa nó không chỉ khoe xuông đâu bác ơi! Nó khoe để doạ nạt thằng Đài đừng có ý định độc lập độc liếc gì hết, dọa mấy chú yếu bóng vía.
    Giờ nó đang ăn nên làm ra nên cũng sắm lắm đồ chơi. Chả biết các cụ mình có "quân tử phòng bị gậy" không nhể? "Bị với gậy" sắm nhiều nhiều thì không có xiền mà ít thì khi phải "đi ăn mày" cũng mệt. Giờ thì nó từng ngày từng giờ làm suy yếu Cochin-Chine. Lâu dài nó sẽ thịt. Cần phải cẩn thận.
    Hé hé... truyền hình chiếu toàn thấy đồ cũ xì, mang ra oánh chỉ thiệt thân. Mãi hôm nọ mới công khai cho su hào bay có tí tẹo!
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thấy các liệt kê thế này em thấy ghê quá! Mà thằng Khựa nó không chỉ khoe xuông đâu bác ơi! Nó khoe để doạ nạt thằng Đài đừng có ý định độc lập độc liếc gì hết, dọa mấy chú yếu bóng vía.
    Giờ nó đang ăn nên làm ra nên cũng sắm lắm đồ chơi. Chả biết các cụ mình có "quân tử phòng bị gậy" không nhể? "Bị với gậy" sắm nhiều nhiều thì không có xiền mà ít thì khi phải "đi ăn mày" cũng mệt. Giờ thì nó từng ngày từng giờ làm suy yếu Cochin-Chine. Lâu dài nó sẽ thịt. Cần phải cẩn thận.
    Hé hé... truyền hình chiếu toàn thấy đồ cũ xì, mang ra oánh chỉ thiệt thân. Mãi hôm nọ mới công khai cho su hào bay có tí tẹo!
  4. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy bác nghĩ nếu đánh ĐL bác TQ cần bao nhiêu lâu nhỉ. Lưu ý nếu bác Mẽo kô tham gia.
    BYE BYE
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy bác nghĩ nếu đánh ĐL bác TQ cần bao nhiêu lâu nhỉ. Lưu ý nếu bác Mẽo kô tham gia.
    BYE BYE
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    chắc là như 1 con mèo bị nghiến cái nghéo, quân chính quy chắc chả cầm cự được 1 tháng! Còn đánh du kích với quân TQ thì nó đem tru di tam tộc, mấy chú ĐL chắc du kích được 1 tuần rồi dzén hết!
  7. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    chắc là như 1 con mèo bị nghiến cái nghéo, quân chính quy chắc chả cầm cự được 1 tháng! Còn đánh du kích với quân TQ thì nó đem tru di tam tộc, mấy chú ĐL chắc du kích được 1 tuần rồi dzén hết!
  8. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Vùng trời của nó nó mới bảo vệ được 70% hà , coi vậy thôi ...rách lắm
  9. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Vùng trời của nó nó mới bảo vệ được 70% hà , coi vậy thôi ...rách lắm
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đọc bài thấy các bác đuội quá. Gia phả thằng bạn tôi có ghi cụ tổ là Bùi Ô Đài,Tể tướng của vua Lê Lợi,người chỉ huy trận Yên ngựa,Chi lăng chém chết Thái tử Liễu Thăng viết là sau khi chiếm VN xong,bọn Tàu thu hết khí giới nấu chảy đem về Tầu.Bọn chúng không cho nhà ai có dao cả,cứ 5 gia đình lại xích mấy con dao ở gốc cây dùng chung,mất thì chết. Bia đá,đền đài,sách vở,đồ gỗ,sành sứ chúng phá bằng hết.Dân mình bị biến thành một đoàn súc vật. Cụ Bùi vào Thanh hoá tìm vua Lê đi tay không.(Thời đó dân mình độ 2,5 triệu,dân Tầu khoảng 160 triệu)
    Trong khi đó quân chúng binh hùng tướng mạnh,các cao thủ có
    chưởng và binh khí đầy người
    Thế mà một bà cụ nhà quê cũng giết được hàng chục Khựa bằng cách đầu độc.Rược của cụ hơi bị ngon.
    Vậy các bác cứ gối cao ngủ kỹ.
    Ông cha mignh như thế,mình đâu lại quá đuội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này