1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi langbavibo, 01/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    diệu kế đây, mua mấy cái máy ném bom tầm xa, Hồng Kông, Quảng Châu, Thẩm Quyến, Thượng Hải bây giờ giàu lắm. Tụi nó muốn ném chuột (ối xin lỗi, lấy mấy hạt cát ngoài biển) phải sợ vỡ đồ quý chứ!
  2. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    giọt máu đào hơn ao nước lã mà bác, chúng nó mà choảng nhau em nện bỏ bu chúng nó trước
    còn bác calvary nói cũng không phải không có lý, mua long-range missiles, hay ráng chế vài con như thằng bắc hàn rồi làm thằng cùi thì bà con cũng khá sợ,nhưng mà chỉ sợ làm quá người ta tẩy chay.
    Bây giờ nói nghiêm túc, cái chuyện phá bên trong em thấy là hợp lý, dưng mà phá thế nào mới là quan trọng. các bác phải cùng suy nghĩ với nhà bác bulubuloa.
    còn bọn khựa em thấy ngoài mặt thì chúng nó gồng lên để làm anh lớn trong khu vực, nhằm thu lại đài loan, doạ Nhật và 1 số nước ĐNÁ, tạo thế đối trọng với Nga, nhưng xét lại thì chúng nó vẫn còn rách nhiều nơi lắm, còn nhiều chỗ phải xoá đói giảm nghèo lắm, và xin viện trợ nhân đaọ thì vẫn còn. Như thế thì chưa phải là mạnh hẳn đâu các bác nhể
  3. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    giọt máu đào hơn ao nước lã mà bác, chúng nó mà choảng nhau em nện bỏ bu chúng nó trước
    còn bác calvary nói cũng không phải không có lý, mua long-range missiles, hay ráng chế vài con như thằng bắc hàn rồi làm thằng cùi thì bà con cũng khá sợ,nhưng mà chỉ sợ làm quá người ta tẩy chay.
    Bây giờ nói nghiêm túc, cái chuyện phá bên trong em thấy là hợp lý, dưng mà phá thế nào mới là quan trọng. các bác phải cùng suy nghĩ với nhà bác bulubuloa.
    còn bọn khựa em thấy ngoài mặt thì chúng nó gồng lên để làm anh lớn trong khu vực, nhằm thu lại đài loan, doạ Nhật và 1 số nước ĐNÁ, tạo thế đối trọng với Nga, nhưng xét lại thì chúng nó vẫn còn rách nhiều nơi lắm, còn nhiều chỗ phải xoá đói giảm nghèo lắm, và xin viện trợ nhân đaọ thì vẫn còn. Như thế thì chưa phải là mạnh hẳn đâu các bác nhể
  4. FoxHound

    FoxHound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp vài hình ảnh về quân sự của Khựa nhá :
    Máy bay ném bom
    Bộ binh
    Tank T85
    Tank T88
    Tank T2000
    Con không chê cha mẹ khó , Chó không chê chủ nhà nghèo ...
  5. FoxHound

    FoxHound Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp vài hình ảnh về quân sự của Khựa nhá :
    Máy bay ném bom
    Bộ binh
    Tank T85
    Tank T88
    Tank T2000
    Con không chê cha mẹ khó , Chó không chê chủ nhà nghèo ...
  6. su_27

    su_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái này là quân hay sao á, nhìn quân hàm đỏ choé trên ve áo kìa.
  7. su_27

    su_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái này là quân hay sao á, nhìn quân hàm đỏ choé trên ve áo kìa.
  8. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    http://e***ion.cnn.com/2004/TRAVEL/03/23/vietnam.sprat.reut/index.html
    Chuyến du lịch đầu tiên ra TS của NC đấy. Hè này mình mà về thì cũng phải làm một chuyến ra Trường Sa mất. Không hiểu có bài binh bố trận gì để đảm bảo an ninh cho chuyến đầu tiên này không.
    Thanghippy
  9. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    http://e***ion.cnn.com/2004/TRAVEL/03/23/vietnam.sprat.reut/index.html
    Chuyến du lịch đầu tiên ra TS của NC đấy. Hè này mình mà về thì cũng phải làm một chuyến ra Trường Sa mất. Không hiểu có bài binh bố trận gì để đảm bảo an ninh cho chuyến đầu tiên này không.
    Thanghippy
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Mấy giàn khoan dầu ở đó có sản lượng còn hơn cái mỏ Đại khánh nay kiệt quệ hết dầu mỏ. Đồng ý với bác Cavalry là so với các thành phố Tầu,nó nghèo lắm. Nhưng thằng Tầu xưa nay tham như Mõ,Ngộ có tiền tỷ nhưng vài xu đối với ngộ cũng có thể đẻ ra vài trinh. Xưa nay nó xâm lược đã nhiều,nào là Tây tạng,diện tích không nhỏ nhưng ít người.Trước 1950 họ là quốc gia độc lập,có Đại sứ ở LHQ.Khựa xâm lược ngon ơ.Thế giới la ó nó bịt tai. Rồi nó choảng cho Ấn độ và chiếm một vùng đất rộng lớn năm 1962.
    Dạo nào nó bảo tìm thấy hài cốt Khựa và mảnh sành ở Trường sa. Thế nghĩa là đó là đất Tàu,nhà cửa của ai đang ở đó nó phớt:
    Thế sao bác Khựa không ra gò Đống đa Ha noi mà tìm chủ quyền nhỉ ? Ở đó xương cốt ,binh giáp cha ông chúng nó vô thiên lủng.
    Phải gặp Chú Gấu Nga năm 1968 chúng mới biết thế nào là lễ độ. Đụng độ nhau ở vùng Amua (Tàu gọi là Hắc long giang).Quân Nga đã ít lại cứ chạy dài. Ngộ chắc là bọn Xét lại này đuội quá. 4 quân đoàn đuổi qua biên giới tới gần 50 km
    vào sâu trong rừng Taiga (Sibêri). Lúc đó tên lửa chiến dịch mới vào cuộc. Họ chưa dùng đến máy bay ném bom chiến luợc,mà chỉ bắn tên lửa như đổ đạn,như mong thanh lý kho tên lửa đời cũ. Đáng thương thay,xe tăng chảy thành vũng. Bốn quân đoàn chết gần hết,đến độ quân Nga họ không muốn bắt làm tù binh thằng nào,cho chạy về thoải mái. Thế mà sau đó máy bay của họ phải trải bao nhiêu tấn chất tẩy uế xác chết,thê thảm vô cùng.
    Hôm nay chúng lại tuyên bố chủ quyền ở Trường sa lần thứ ...n.
    Cũng gay đấy,nếu có đụng độ thì binh khí kỹ thuật nó hơn nhiều lần,mà hình như cuối 1988 chúng đã nổ súng chiếm mấy đảo san hô .Bộ đội hải quân ta đánh lại cũng bị thương vong một số.
    Cuối thế kỷ 19,Tàu dọa Nhật bằng cách mời Tùy viên quân sự Sứ quán Nhật tham quan tàu chiến lớn nhất thế giới mới được Đức đóng. Tàu to lù lù,oai phong lẫm liệt,mấy vị đô đốc Tàu vểnh râu cáo. Nhưng viên Đại tá Nhật đã thấy quần áo lính thủy còn vắt lên trên các nòng đại pháo phơi cho khô,và trình độ của lính Tàu.Ông báo cáo về nước tường tận về tác phong quân Khựa.Nhật đánh giá thấp về trình độ tác chiến của Tàu.
    Ít lâu sau,cuộc hải chiến lớn nhất Thế giới cuối Thế kỷ 19 giữa
    Tầu và Nhật nổ ra với 14 tàu nhỏ,cơ động nhanh cùng c5 tầu lớn hơnủa Nhật
    và 50 tầu lớn của Tầu. Kết quả ,hàng chục tầu chiến của Tầu bị đánh chìm, 21 tàu bị bắt sống .Toàn bộ Bộ chỉ huy Hạm đội ,trong đó có vị Đô đốc bị bắt sống. Cảng Đại liên và những vùng bên cạnh bị chiếm đóng. Hạm đội duy nhất và hùng mạnh nhất châu Á của Tàu bị xoá xổ.
    Không biết chú Khựa có sáng mắt ra tý nào ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này