1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Freesky, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa. Trước hết nói về hàng tiêu dùng của thằng Tàu, bởi vì nó đông dân quá, hơn nữa lại nhiều dân nghèo nên sản xuất đồ cũng vừa phải thôi; còn đồ xa xỉ phẩm của nó ấy à, chất lượng và giá cả không thua gì các nước phát triển đâu. Bạn em đi học 5 năm ở bên đó nói là trong 1 cửa hàng, nó bày bán những thứ giống hệt nhau về hình thức, chỉ khác nhau mỗi giá cả. Vì thế bác cứ yên tâm là con Jian-10 chất lượng cũng được lắm, không đến nỗi nào đâu.
    Còn về chuyện bác lo lắng: "......nếu không nó vượt chúng ta mất....." thì đã quá muộn rồi. Vào thời điểm năm 2005, nó đã vượt thằng Italia. Nó dự định năm 2007 này sẽ cố vượt nốt thằng Pháp hay Đức gì đó. Nói thế để bác thấy ông bạn hàng xóm to béo đến thế nào. Cũng may là nó đang cần hoà bình để phát triển, chứ cứ như những năm 60-70 của thế kỉ trước thì có mà mệt dài. Hy vọng nó cứ như thế này khoảng 100 năm nữa cho dân ta được nhờ.
  2. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hết hơn 20 trang của các bác thì toàn thấy là các bác căm ghét thằng Tàu quá và cũng lo sợ nó đánh đúng không? Nó sẽ đánh nhưng chưa đánh ngay được đâu. Bởi theo bọn phương Tây nó tính toán thì thằng Tàu trong 50 năm nữa chỉ lên được thứ 2 thế giới thôi, không lên được thứ 1 đâu. Các bác thử nghĩ xem, thằng Tàu nó muốn có được công nghệ của nhiều loại vũ khí Châu Âu nhưng vận động mãi mà mấy thằng Tây nó không chịu bỏ cẩm vận. Còn thằng Mẽo thì chắc là không bao giờ. Ngơi tay với ông Khựa này 1 tí là bị vượt mặt ngay. Thằng Tàu, ít nhất, nó còn cần tập trung lực lượng, tiền của để lấy lại nốt Đài Loan đã, sau đó thì mới làm gì thì làm. Còn đối với NC thì cứ ngâm dấm để đấy đã, chờ khi nào nó "láo quá" (nghĩa là mình lâm vào hoàn cảnh như thời kì 75-79 ấy) thì mới lại "dạy cho bài học".
    Có bác nói, ý là phải dựa vào 1 thằng to đầu nào đó thì mới chống lại được Khựa. Em nói thật: Nước xa không chữa được lửa gần. Các bác xem thời kì 75-79 đấy; năm 78, mình kí hiệp định hữu nghĩ với LX (LX thời này ai mà chẳng biết là 1 cường quốc) mà điều 4 của hiệp định này cho thấy nó không khác gì 1 liên minh quân sự cả. Thời đó, Tàu vẫn còn chống LX mà mình lại theo LX, thế là nó quay ra chống lại NC luôn, coi LX là đại bá, NC là tiểu bá... Và kết quả thì các bác biết năm 79 có chuyện gì rồi chứ gì. Khựa nó đánh mình nhưng LX chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo. Rồi tiếp theo cả thập kỉ 80 nữa chứ, thằng Tàu nó oánh mình ở Trường Sa, LX ngậm tăm không nói câu nào. Anh em XHCN cái gì, hữu nghị cái gì mà khi bạn bị đánh không nói nổi 1 tiếng bảo vệ. Các cụ nhà ta đã tổng kết là: Anh Khựa luôn "cười nụ giấu dao". Mình không đề phòng thì chết với nó. Cũng qua ví dụ em kể trên, em cho rằng mình cứ dựa vào 1 thằng để chống lại những thằng khác thì chỉ có chết. Em nhớ thời cận đại, 1 thủ tướng người Áo (hình như tên là Matrix thì phải) đã thực hiện biện pháp phòng thủ đất nước bằng cách kí rất nhiều hiệp định đồng minh với các nước khác (ở thời đó chỉ là đồng mình quân sự mới vững chắc nhất). Có nhà sử học đã so sánh hệ thống các hiệp định đồng minh của nước Áo như cái mạng nhện, đụng vào 1 điểm thôi là cả mạng rung lên. Như vậy, bất kì nước nào muốn đánh nước Áo thì cũng phải dè chừng các nước kí hiệp ước đồng minh với nước này. Em thấy NC hiện nay cũng đang đi theo hướng đó. Mình mở cửa thị trường cho nước ngoài vào (đương nhiên là có Khựa rồi), mà muốn chúng nó vào thì phải đem lợi ích ra ali mơi mơi chúng nó chứ. Chúng nó vào càng nhiều, quan hệ lợi ích với mình càng nhiều và thì chẳng khác gì cái mạng nhện lợi ích cả. Đến lúc đó thằng Khựa đánh có muốn đánh mình thì cũng còn phải lo dọn dẹp bãi mạng nhện mình tạo ra còn chán. Lúc dọn xong thì mọi việc đã êm xuôi rồi. Phát triển kinh tế (chưa cần nói đến xiền kiếm được đầu tư cho quốc phòng) cũng là cách phòng thủ hữu hiệu đấy chứ. Trên thực tế, thằng Khựa đã nhiều lần tìm cách phá kinh tế mình rồi (các bác cứ nhớ lại những đợt rộ lên phong trào bắt ếch, cắt lúa non rồi bán móng trâu, bò cho Khựa thì sẽ hiểu ngay). Các bác thử xem em nhận định có đúng không?
    Còn cái topic này, các bác lập ra để cùng nhau, mỗi người góp 1 ý xem tiềm lực và sức mạnh quân sự Khựa đến đâu thì không nên thêm cái chủ quan của mình vào. Đã đánh giá thì phải khách quan chứ? Đúng không?
    Em có vài lời góp ý với các bác như vậy, nếu có gì lỗ mãng, mong các bác thông cảm và bỏ quá cho.
    Tiện đây, các bác cho em hỏi: thằng J10 trông dáng bề ngoài có vẻ giống Rafael của Pháp, không hiểu thằng Khựa có ăn cắp bản quyền của Pháp không nhỉ? Về khoản ăn cắp bản quyền và làm nhái thì thằng Khựa là số 1 thế giới. Các bác trả lời em nhiệt tình vào nhé. Thanks các bác nhiều.
  3. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Theo báo cáo của US-China Economic and Security Review Commission hởi Quốc Hội Mỹ thì TQ hiện có ít nhất 30 kế hoạch sử dụng Asat (vũ khí chống vệ tinh) trong tương lai. Một số được nêu ra bao gồm:
    - Sử dụng chương trình không gian dân dụng làm bình phong. Những tàu không gian dân dụng có thể mang vũ khí Asat
    - Vũ khí Asat land-based, quick-reaction
    - Spacecraft tấn công trên không gian
    - Thiết lập bộ chỉ huy trung ương Asat
    - Thiết lập vũ khí phương tiện chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ
    - Vũ khí "Assassin mace" (shashoujian) tấn công không gian
    - Lập kịch bản tấn công bất ngờ làm tê liệt thông tin liên lạc của Mỹ.
    - Sea-based Asat, bao gồm tàu ngầm
    - Kế hoạch tấn công hệ thống GPS bằng Asat, high-energy laser, ground-based weather rocket.
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    zutiah chắc biết chuyện một tướng của LX chết ở lạng sơn năm 79 chứ năm đó nếu tàu tiến sâu hơn LX sẽ ra mặt. Bây giờ anh em mình hãy cố mà xây dưng V N đi để vài chục năm nữa chẳng phải sợ thằng khựa nào cả chứ bây giờ không nên dây với nó làm gì cho mệt . Phải công nhận càng ngày nó càng khủng
    không yêu để dành tiền uống rượu
  5. 313230

    313230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu, muốn phá huỷ vệ tinh thì phải biết tương đối chính xác toạ độ, chứ trong vùng không gian rộng tìm một thiết bị cỡ chục mét thì tìm kiểu gì? Vậy làm sao biết được toạ độ vệ tinh để tiêu diệt?
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Năm đó tàu chiến và lính thủy đánh bộ cuả LX đã nằm ngoài khơi vịnh bắc bộ rồi chỉ còn chờ tình hình và mệnh lệnh là lên bờ thôi . Chắc thằng Tàu nó cũng đánh hơi thấy rồi nên mơí rút chứ nó tiến sâu thêm nưã là nó mệt đó
  7. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì em không biết thật. Mà có lẽ là nếu Tàu tiến sâu thêm thì LX cũng ra mặt thật bởi lúc đó VN kêu lên oai oái rồi. Bây giờ anh em mình chỉ cần ra sức làm ăn moi xiền của bọn Khựa thui, kiểu gì về sau thằng Khựa lại chẳng chuyển giao những công nghệ rẻ tiền sang mình (như mấy thằng nước phát triển ấy).
  8. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Năm đó tàu chiến và lính thủy đánh bộ cuả LX đã nằm ngoài khơi vịnh bắc bộ rồi chỉ còn chờ tình hình và mệnh lệnh là lên bờ thôi . Chắc thằng Tàu nó cũng đánh hơi thấy rồi nên mơí rút chứ nó tiến sâu thêm nưã là nó mệt đó.......
    => lại còn chuyện này nữa sao. Sao em không thấy có tài liệu nào nói về vụ này nhỉ. Các bác lấy nguồn này ở đâu thế, chia sẻ cho anh em được không?
  9. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi à! Muốn diệt vệ tinh thì cần biết vệ tinh đó ở quỹ đạo nào, sau đó dùng ra đa hoặc kính viễn vọng để tìm. Ở mấy trang trước đã có thông tin là vũ khí diệt vệ tinh của Khựa có kèm thêm cả ra đa và kính tiềm vọng là gì.
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bạn cho biết thông tin về ông Tướng này đi ! mình mới nghe lần đầu. cảm ơn bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này