1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Freesky, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Năm 85. Tất cả 24 chiếc, trang bị cho quân đoàn KQ của lục quân.
    http://www.sinodefence.com/airforce/helicopter/s70.asp
  2. hiepga20

    hiepga20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/05/2007
  3. conan1989

    conan1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Con nó xài là panasonic CF-29 đó, chuyên dùng cho wân sự và các công việc đòi hỏi tính chống sock cao . Con này wăng vào tường, đổ nước lên... đều hok xi nhê gì hết :D VN có cái này mà :D
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 21/05/2007
  4. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Em thấy người CN và người Việt mình có 2 đặc điểm nổi bật rất 9ối chọi nhau : Người Việt tinh thần dân tộc không cao(nói vậy thôi chứ nói tệ hơn sẽ bị chửi) nhưng lại có ý thức về quốc gia lãnh thổ cực cao. Người CN lại ngược lại : họ có tinh thần dân tộc cao , nhưng ý thức về quốc gia lại kém. điều này có thể lý giải theo nguyên nhân lịch sử :
    Người Việt suốt trong quá trình dựng và giữ nước, luôn đề cao nền độc lập quốc gia, bởi bên ạnh là một "người anh em" quá tham lam. Để có thể tồn tại và phát triển, người Việt( đặc biệt là các giai tầng lãnh đạo) luôn tìm mọi cách xóa bỏ hiềm khích, đoàn kết nội bộ, cả trong nội bộ lãnh đạo, lẫn trong nội bộ nhân dân trong cả nước. Do đó, các truyền thuyết về dân Việt Nam từ 1 gốc mà ra Lạc Long Quân- Âu Cơ, Quả bầu ....) được khuyến khích lưu truyền rộng rãi, nhằm cố kết khối đại đoàn kết dân tộc. Chuyện các công chúa được gả cho các tù trưởng dân tộc thiểu số, người Việt hoàn toàn không coi đó là sự nhục nhã, mà chỉ là một chuyện cần thiết, vả lại trogn lòng dân tộc Việt (nói Kinh cho dễ hiểu nhể), ít có ý thức kỳ thị chủng tộc. Nói chung : việc quen với sự chugn sống của các dân tộc trong nước, cộng với nguy cơ diệt vong đến từ bên ngoài, nên người Việt ít có tinh thần dân tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan rất khó thấy trong cộng đồng người Việt.
    CN ngược lại, đã có thời kỳ dân nó chiếm 1/3 dân số thế giới, đất rộng người đông, nó không đi đánh ai thì người đó về nhà thắp hương cám ơn trời đất rồi. Có điều, cũng do đất quá rộng, người quá đông, nên hình thành nên cục diện cát cứ địa phương, các thời kỳ Xuân Thu, Tam Quốc v.v.... đã chứ ng minh điều đó. Nhưng CN lại gặp một chuyện mà BC mình chưa từng gặp phải, đó là sự xâm lược của các dân tộc thiểu số, áp đặt văn hoá lên người Hoa bản địa (như cái bím tóc nhà Thanh là một minh chứng).( Dân Việt mình theo em bít hình như chưa bao giờ bị Laos, K, hay Thailand xâm chiếm đô hộ thì phải.). Tru7óc nguy cơ xâm thực văn hóa, người Hoa đã dựng nên tầng tầng lớp lớp các bức tường rào bao quanh cố kết tinh thần dân tộc.
    Do đó có một thực tế đáng buồn là trong một công ty nước ngoài, nếu có ngườiViệt làm chung thì người ta thường xét nét tìm cách đạp lên đầu nhau. Người hoa lại khác, họ cố gắng nâng đỡ lẫn nhau , đùm bọc nhau tạo thành thế lực vững vàng. Ngược lại, chỉ cần nghe "Tổ Quốc lâm nguy" , thì các gia đình Việt Nam lại bận rộn ắp xếp ba lô hành lý tiễn chồng con lên đương mà không đòi hỏi chút báo đáp, họ coi đó là một nghĩa vụ đương nhiên, được bảo vệ Tổ quốc là vinh quang, kẻ nào sợ chết trốn ở nhà sẽ là nỗi nhục to lớn của gia đình, dòng tộc, bản làng. Người Hoa thì không vậy, nagy trong đấu tranh với kẻ thù, họ vẫn không quên đấu đá nhau giành giật ảnh hưởng lợi ích.
    Đó là suy nghĩ của riêng em, các bác nghĩ sao?
  5. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Em thấy người CN và người Việt mình có 2 đặc điểm nổi bật rất 9ối chọi nhau : Người Việt tinh thần dân tộc không cao(nói vậy thôi chứ nói tệ hơn sẽ bị chửi) nhưng lại có ý thức về quốc gia lãnh thổ cực cao. Người CN lại ngược lại : họ có tinh thần dân tộc cao , nhưng ý thức về quốc gia lại kém. điều này có thể lý giải theo nguyên nhân lịch sử :
    Người Việt suốt trong quá trình dựng và giữ nước, luôn đề cao nền độc lập quốc gia, bởi bên ạnh là một "người anh em" quá tham lam. Để có thể tồn tại và phát triển, người Việt( đặc biệt là các giai tầng lãnh đạo) luôn tìm mọi cách xóa bỏ hiềm khích, đoàn kết nội bộ, cả trong nội bộ lãnh đạo, lẫn trong nội bộ nhân dân trong cả nước. Do đó, các truyền thuyết về dân Việt Nam từ 1 gốc mà ra Lạc Long Quân- Âu Cơ, Quả bầu ....) được khuyến khích lưu truyền rộng rãi, nhằm cố kết khối đại đoàn kết dân tộc. Chuyện các công chúa được gả cho các tù trưởng dân tộc thiểu số, người Việt hoàn toàn không coi đó là sự nhục nhã, mà chỉ là một chuyện cần thiết, vả lại trogn lòng dân tộc Việt (nói Kinh cho dễ hiểu nhể), ít có ý thức kỳ thị chủng tộc. Nói chung : việc quen với sự chugn sống của các dân tộc trong nước, cộng với nguy cơ diệt vong đến từ bên ngoài, nên người Việt ít có tinh thần dân tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan rất khó thấy trong cộng đồng người Việt.
    CN ngược lại, đã có thời kỳ dân nó chiếm 1/3 dân số thế giới, đất rộng người đông, nó không đi đánh ai thì người đó về nhà thắp hương cám ơn trời đất rồi. Có điều, cũng do đất quá rộng, người quá đông, nên hình thành nên cục diện cát cứ địa phương, các thời kỳ Xuân Thu, Tam Quốc v.v.... đã chứ ng minh điều đó. Nhưng CN lại gặp một chuyện mà BC mình chưa từng gặp phải, đó là sự xâm lược của các dân tộc thiểu số, áp đặt văn hoá lên người Hoa bản địa (như cái bím tóc nhà Thanh là một minh chứng).( Dân Việt mình theo em bít hình như chưa bao giờ bị Laos, K, hay Thailand xâm chiếm đô hộ thì phải.). Tru7óc nguy cơ xâm thực văn hóa, người Hoa đã dựng nên tầng tầng lớp lớp các bức tường rào bao quanh cố kết tinh thần dân tộc.
    Do đó có một thực tế đáng buồn là trong một công ty nước ngoài, nếu có ngườiViệt làm chung thì người ta thường xét nét tìm cách đạp lên đầu nhau. Người hoa lại khác, họ cố gắng nâng đỡ lẫn nhau , đùm bọc nhau tạo thành thế lực vững vàng. Ngược lại, chỉ cần nghe "Tổ Quốc lâm nguy" , thì các gia đình Việt Nam lại bận rộn ắp xếp ba lô hành lý tiễn chồng con lên đương mà không đòi hỏi chút báo đáp, họ coi đó là một nghĩa vụ đương nhiên, được bảo vệ Tổ quốc là vinh quang, kẻ nào sợ chết trốn ở nhà sẽ là nỗi nhục to lớn của gia đình, dòng tộc, bản làng. Người Hoa thì không vậy, nagy trong đấu tranh với kẻ thù, họ vẫn không quên đấu đá nhau giành giật ảnh hưởng lợi ích.
    Đó là suy nghĩ của riêng em, các bác nghĩ sao?
  6. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    China air force Blackhawks đây các bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    China air force Blackhawks đây các bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nó đã đoàn kết thì sao lại còn đấu đá tranh giành quyền lực hả bácCó thế nói người Việt mình trong thời loạn thì đoàn kết,nhưng đến thời bình thì lại thường mưu lợi cho riêng mình,không nghĩ nhiều đên vận nước.Còn bảo vụ cực đoan thì nước mình bị ảnh hưởng của Phật giáo,do đó mới không cực đoan-tất nhiên là không tính thằng khựa bẩn và thằng CPC hay phản bội.Còn bọn khựa thì tụi nó thường nghĩ về kinh tế hơn là đất nước-thằng nào cưỡi cổ tao cũng được,cứ cho tao cơm ăn áo mặc là ok.Hơn nữa,đất nó rất rộng-->mày lấy mảnh này thì tao có mảnh khác-->hèn nhát,còn VN mình ít đất--->sống chết để bảo vệ mảnh đất này--->dũng cảm.
    Việt Nam tồn tại nhờ dũng cảm,Khựa ghẻ tồn tại vì dân đông
  9. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nó đã đoàn kết thì sao lại còn đấu đá tranh giành quyền lực hả bácCó thế nói người Việt mình trong thời loạn thì đoàn kết,nhưng đến thời bình thì lại thường mưu lợi cho riêng mình,không nghĩ nhiều đên vận nước.Còn bảo vụ cực đoan thì nước mình bị ảnh hưởng của Phật giáo,do đó mới không cực đoan-tất nhiên là không tính thằng khựa bẩn và thằng CPC hay phản bội.Còn bọn khựa thì tụi nó thường nghĩ về kinh tế hơn là đất nước-thằng nào cưỡi cổ tao cũng được,cứ cho tao cơm ăn áo mặc là ok.Hơn nữa,đất nó rất rộng-->mày lấy mảnh này thì tao có mảnh khác-->hèn nhát,còn VN mình ít đất--->sống chết để bảo vệ mảnh đất này--->dũng cảm.
    Việt Nam tồn tại nhờ dũng cảm,Khựa ghẻ tồn tại vì dân đông
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Không phải airforce mà là army.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này