1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Freesky, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Không phải airforce mà là army.
  2. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Sao k thấy sơn cờ nhỉ, chỉ thấy có số hiệu. Thường thì phải có ngôi sao bát nhất to đùng ở đâu đó chứ
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Sao k thấy sơn cờ nhỉ, chỉ thấy có số hiệu. Thường thì phải có ngôi sao bát nhất to đùng ở đâu đó chứ
  4. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là đừng có coi thường, chửi nó quá. Chấp nhận hiện thực phũ phàng đê, hê hê.
    Mịa nó, hôm nay vào IEEE tìm tài liệu, thế nào tìm 10 cái thì 8 cái tên tác giá toàn là Jian, Ding, Geng, Chen - toàn hàng made in China..... Nhìn lại dân Vịt thì....lạch bạch lạch bạch ta giành ăn nơi ao nhà, chả biết bao giờ mới có Trần. Phan, Phạm, Nguyễn đăng bài trên đó
    Được docat sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 27/05/2007
  5. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là đừng có coi thường, chửi nó quá. Chấp nhận hiện thực phũ phàng đê, hê hê.
    Mịa nó, hôm nay vào IEEE tìm tài liệu, thế nào tìm 10 cái thì 8 cái tên tác giá toàn là Jian, Ding, Geng, Chen - toàn hàng made in China..... Nhìn lại dân Vịt thì....lạch bạch lạch bạch ta giành ăn nơi ao nhà, chả biết bao giờ mới có Trần. Phan, Phạm, Nguyễn đăng bài trên đó
    Được docat sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 27/05/2007
  6. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có cái đúng. Nhưng đúng hơn là NC mình giỏi nhất là việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Còn thằng CN thì giỏi làm kinh tế (nói thế không có nghĩa mình không giỏi làm kinh tế...không giỏi thì giờ này chúng ta vẫn ăn gạo bo bo rồi). Nhưng vì tình trạng cát cứ địa phương và tình trạng tranh giành nội bộ nên nhiều khi thằng CN bị lép vế trước các thế lực khác. Còn người NC thì chỉ đấu đá nhau khi thời bình (cái này theo em có lẽ là do điều kiện thiên nhiên mang lại, từ xưa cha ông đã phải vất vả rồi) nên trong khi không phải đánh nhau thì cố giành lấy một cái gì đó cho mình.
    Nói cho công bằng ra, trong dòng máu của chúng ta cũng có một phần là dòng máu Trung Hoa (nói thế các bác đừng giận). Nhưng bù lại, chúng ta lại có tinh thần Việt và cái đầu người Việt (do yếu tố văn hoá mang lại). Vì thế vẫn không bị lẫn khi đi ra các nước khác.
    Còn mấy thằng CN thì tính cố kết dân tộc cao hơn, nên khi đi ra nước ngoài sẽ tìm cách sống trong cùng một khu với nhau (chắc là để khỏi mất tiếng mẹ đẻ và khỏi bị bắt nạt) và đương nhiên trong cùng một công ty cũng thế.
  7. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có cái đúng. Nhưng đúng hơn là NC mình giỏi nhất là việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Còn thằng CN thì giỏi làm kinh tế (nói thế không có nghĩa mình không giỏi làm kinh tế...không giỏi thì giờ này chúng ta vẫn ăn gạo bo bo rồi). Nhưng vì tình trạng cát cứ địa phương và tình trạng tranh giành nội bộ nên nhiều khi thằng CN bị lép vế trước các thế lực khác. Còn người NC thì chỉ đấu đá nhau khi thời bình (cái này theo em có lẽ là do điều kiện thiên nhiên mang lại, từ xưa cha ông đã phải vất vả rồi) nên trong khi không phải đánh nhau thì cố giành lấy một cái gì đó cho mình.
    Nói cho công bằng ra, trong dòng máu của chúng ta cũng có một phần là dòng máu Trung Hoa (nói thế các bác đừng giận). Nhưng bù lại, chúng ta lại có tinh thần Việt và cái đầu người Việt (do yếu tố văn hoá mang lại). Vì thế vẫn không bị lẫn khi đi ra các nước khác.
    Còn mấy thằng CN thì tính cố kết dân tộc cao hơn, nên khi đi ra nước ngoài sẽ tìm cách sống trong cùng một khu với nhau (chắc là để khỏi mất tiếng mẹ đẻ và khỏi bị bắt nạt) và đương nhiên trong cùng một công ty cũng thế.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, lâu lâu mới có 01 bài xã luận tâm huyết như vầy, do đó tuy nó lạc đề nhà em vẫn xin có đôi nhời:
    Kính thưa bác Vohansat, nhà em đầu óc ngu độn, hiểu biết lỗ mỗ nên ko hiểu căn cứ vào đâu mà bác kết luận dân Vịt tính dân tộc lùn tính quốc gia cao còn dân Tàu thì ngược lại, mà nhà em cũng ko hiểu 2 cái tính này nó khác nhau ở điểm nào nữa? Hỏi thế nhưng nhà em ko có ý định nhờ bác giả nhời, ko phải vì sợ lạc đề mà vì cái phần biện luận tiếp theo của bác nó quá cao thâm so với mấy cuốn sách lịch sử mà nhà em đọc hồi bé, nếu bác dùng mớ kiến thức cao siêu ấy mà giải thíc thì hạng như nhà em ko tiếp thu nổi, đó là:
    01. Truyền thuyết dân tộc từ 01 gốc: Bác biết rất nhiều truyền thuyết Vịt, nhưng nhà em ko rõ bác có biết tí gì về các truyền thuyết Tàu ko? Truyền thuyết về Bàn Cổ chẳng hạn?
    02. Gả công chúa: Bác biết rất rõ vụ gả công chúa con các vua Vịt cho các tù trưởng dân tộc thiểu số, nhưng nhà em ko rõ bác có biết tí gì về vụ các vua Tàu gả công chúa cho vua các "phiên bang" của Tàu ko?
    03. Ko có thói kỳ thị chủng tộc: Bác biết rất rõ dân Vịt ko có tính đó, nhưng nhà em ko biết bác có biết tí gì về tính phân biệt chủng tộc của dân Hán ko? Mà thực sự bác có biết cụ tỷ dân Hán gốc nó là cái gì ko đã? Bây giờ những thằng tự xưng là "Hán" nó gồm những gì ko đã? Bác có biết những cái gọi là "Bách Việt" giờ nó hoá thành cái gì ko?
    04. Cát cứ địa phương: Bác biết rất rõ thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu cách đây mấy nghìn năm, nhưng nhà em ko rõ bác có nhớ tí gì về những thời Nam Bắc Triều cách nay vài trăm năm hay cái thời gì gì cách nay có mấy chục năm ngay ở Vịt mình ko?
    05. Xâm lược và bị xâm lược: Cùng 1 đoạn, đầu thì bác bẩu Tầu "không đi đánh ai thì người đó về nhà thắp hương cám ơn trời đất rồi", sau thì bác bẩu "CN lại gặp một chuyện mà BC mình chưa từng gặp phải, đó là sự xâm lược của các dân tộc thiểu số, áp đặt văn hoá lên người Hoa bản địa". Nhà em thực sự ngưỡng mộ cái phương pháp luận lấy câu sau chửi câu trước của bác, càng ko rõ "BC mình" là cái gì? Bác là người BC tức Bắc Cực chăng? Bác coi các "dân tộc thiểu số" hồi ấy chỉ là các bộ tộc phiên thuộc chứ ko phải các nước độc lập chẳng liên quan gì đến nước Hoa Hạ của bác chăng?
    06. Lào, Kam, Thái: Công nhận Lào Kam Thái chưa bao giờ đô hộ ta thật, nhưng nhà em ko rõ bác có biết còn cái nước Champa gì gì, có ông vua Chế Bồng Nga gì gì mà vào Thăng Long tức Hà Nội hiện nay ngồi phưỡn cả năm cả tháng làm gì ko? Mà bác lôi Lào Kam Thái ra so sánh với các dân tộc thiểu số thì ko rõ có khập khiễng quá ko?
    Cuối cùng là về những chuyện hiện tại, bác kể chuyện người Vịt ở công ty nước ngoài đạp lên đầu nhau, người Hoa thì ko, bác có dám chắc thế ko ạh? Người Tàu đánh giặc vẫn ko quên đấu đá nhau, người Vịt thì ko, bác kể chuyện thật hay hô khẩu hiệu đấy ạh?
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, lâu lâu mới có 01 bài xã luận tâm huyết như vầy, do đó tuy nó lạc đề nhà em vẫn xin có đôi nhời:
    Kính thưa bác Vohansat, nhà em đầu óc ngu độn, hiểu biết lỗ mỗ nên ko hiểu căn cứ vào đâu mà bác kết luận dân Vịt tính dân tộc lùn tính quốc gia cao còn dân Tàu thì ngược lại, mà nhà em cũng ko hiểu 2 cái tính này nó khác nhau ở điểm nào nữa? Hỏi thế nhưng nhà em ko có ý định nhờ bác giả nhời, ko phải vì sợ lạc đề mà vì cái phần biện luận tiếp theo của bác nó quá cao thâm so với mấy cuốn sách lịch sử mà nhà em đọc hồi bé, nếu bác dùng mớ kiến thức cao siêu ấy mà giải thíc thì hạng như nhà em ko tiếp thu nổi, đó là:
    01. Truyền thuyết dân tộc từ 01 gốc: Bác biết rất nhiều truyền thuyết Vịt, nhưng nhà em ko rõ bác có biết tí gì về các truyền thuyết Tàu ko? Truyền thuyết về Bàn Cổ chẳng hạn?
    02. Gả công chúa: Bác biết rất rõ vụ gả công chúa con các vua Vịt cho các tù trưởng dân tộc thiểu số, nhưng nhà em ko rõ bác có biết tí gì về vụ các vua Tàu gả công chúa cho vua các "phiên bang" của Tàu ko?
    03. Ko có thói kỳ thị chủng tộc: Bác biết rất rõ dân Vịt ko có tính đó, nhưng nhà em ko biết bác có biết tí gì về tính phân biệt chủng tộc của dân Hán ko? Mà thực sự bác có biết cụ tỷ dân Hán gốc nó là cái gì ko đã? Bây giờ những thằng tự xưng là "Hán" nó gồm những gì ko đã? Bác có biết những cái gọi là "Bách Việt" giờ nó hoá thành cái gì ko?
    04. Cát cứ địa phương: Bác biết rất rõ thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu cách đây mấy nghìn năm, nhưng nhà em ko rõ bác có nhớ tí gì về những thời Nam Bắc Triều cách nay vài trăm năm hay cái thời gì gì cách nay có mấy chục năm ngay ở Vịt mình ko?
    05. Xâm lược và bị xâm lược: Cùng 1 đoạn, đầu thì bác bẩu Tầu "không đi đánh ai thì người đó về nhà thắp hương cám ơn trời đất rồi", sau thì bác bẩu "CN lại gặp một chuyện mà BC mình chưa từng gặp phải, đó là sự xâm lược của các dân tộc thiểu số, áp đặt văn hoá lên người Hoa bản địa". Nhà em thực sự ngưỡng mộ cái phương pháp luận lấy câu sau chửi câu trước của bác, càng ko rõ "BC mình" là cái gì? Bác là người BC tức Bắc Cực chăng? Bác coi các "dân tộc thiểu số" hồi ấy chỉ là các bộ tộc phiên thuộc chứ ko phải các nước độc lập chẳng liên quan gì đến nước Hoa Hạ của bác chăng?
    06. Lào, Kam, Thái: Công nhận Lào Kam Thái chưa bao giờ đô hộ ta thật, nhưng nhà em ko rõ bác có biết còn cái nước Champa gì gì, có ông vua Chế Bồng Nga gì gì mà vào Thăng Long tức Hà Nội hiện nay ngồi phưỡn cả năm cả tháng làm gì ko? Mà bác lôi Lào Kam Thái ra so sánh với các dân tộc thiểu số thì ko rõ có khập khiễng quá ko?
    Cuối cùng là về những chuyện hiện tại, bác kể chuyện người Vịt ở công ty nước ngoài đạp lên đầu nhau, người Hoa thì ko, bác có dám chắc thế ko ạh? Người Tàu đánh giặc vẫn ko quên đấu đá nhau, người Vịt thì ko, bác kể chuyện thật hay hô khẩu hiệu đấy ạh?
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Tại sao lại không nghĩ rằng "trong dòng máu người Trung Hoa có một phần là dòng máu Bách Việt"!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này