1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Freesky, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Tại sao lại không nghĩ rằng "trong dòng máu người Trung Hoa có một phần là dòng máu Bách Việt"!?
  2. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Không phải em ba phải đâu nhưng có điều: Nói như em cũng đúng và nói như bác cũng đúng. Nhưng bác nhìn lại em xem thằng Tàu nó đô hộ mình 1000 năm hay mình đô hộ nó. Và trong cả sử sách của mình lẫn nó thì có bao giờ bác thấy thiếu 1 phần việc đồng hoá dân Việt của thằng Tàu không? Bác có biết bạn em sang Ý, nó bị hỏi: Mày là người TQ à? Còn em sang AĐ thì cũng bị hỏi: Mày là người NB à? (trong khi em thuần Việt 100%). Điều mà em muốn nói ra không phải là dòng máu mà là vấn đề dân tộc. Có thể dòng máu bị pha trộn nhưng văn hoá thì vẫn giữ được để đi đâu người ta cũng biết mình là người Việt. Văn hoá VN là văn hoá giao lưu và tiếp biến (nhờ mod câu này nhé, lẽ ra nó nên được nói ở box LSVH) nên có 10 nghìn năm nữa vẫn thế. Đất mình đúng là bằng 1 tỉnh của nó, dân số mình chưa bằng 1 tỉnh của nó, nhưng truyền thống của mình thì bằng nó; nó có hàng nghìn năm, mình cũng có hàng nghìn năm (các bác đừng nghĩ em tự sướng tí nào nhé). Mình tuy yếu thật nhưng khi cần lại rất mạnh và mạnh rất nhanh... Bác trả lời em vấn đề này ra sao?
    Được zutiah sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 28/05/2007
  3. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Không phải em ba phải đâu nhưng có điều: Nói như em cũng đúng và nói như bác cũng đúng. Nhưng bác nhìn lại em xem thằng Tàu nó đô hộ mình 1000 năm hay mình đô hộ nó. Và trong cả sử sách của mình lẫn nó thì có bao giờ bác thấy thiếu 1 phần việc đồng hoá dân Việt của thằng Tàu không? Bác có biết bạn em sang Ý, nó bị hỏi: Mày là người TQ à? Còn em sang AĐ thì cũng bị hỏi: Mày là người NB à? (trong khi em thuần Việt 100%). Điều mà em muốn nói ra không phải là dòng máu mà là vấn đề dân tộc. Có thể dòng máu bị pha trộn nhưng văn hoá thì vẫn giữ được để đi đâu người ta cũng biết mình là người Việt. Văn hoá VN là văn hoá giao lưu và tiếp biến (nhờ mod câu này nhé, lẽ ra nó nên được nói ở box LSVH) nên có 10 nghìn năm nữa vẫn thế. Đất mình đúng là bằng 1 tỉnh của nó, dân số mình chưa bằng 1 tỉnh của nó, nhưng truyền thống của mình thì bằng nó; nó có hàng nghìn năm, mình cũng có hàng nghìn năm (các bác đừng nghĩ em tự sướng tí nào nhé). Mình tuy yếu thật nhưng khi cần lại rất mạnh và mạnh rất nhanh... Bác trả lời em vấn đề này ra sao?
    Được zutiah sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 28/05/2007
  4. dientu

    dientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt và một số hải đảo, do một nhóm bộ lạc từ trển di cư dần dần suống, đi tá lả xuống dưới. Từ đó mới hình thành nên . Giờ tui nói Quảng Đông, Quảng Tây , Hải Nam là của VIệt Nam, Có bác TQ học LS, học khảo cổ học, nhân tộc học phản đối không.
  5. dientu

    dientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt và một số hải đảo, do một nhóm bộ lạc từ trển di cư dần dần suống, đi tá lả xuống dưới. Từ đó mới hình thành nên . Giờ tui nói Quảng Đông, Quảng Tây , Hải Nam là của VIệt Nam, Có bác TQ học LS, học khảo cổ học, nhân tộc học phản đối không.
  6. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lạc sang LSVH rùi.Người Việt hình thành ở VN,chứ chẳng phải TQ nào hết.Còn vùng Động Đình hồ kia thì phải hiểu đúng là của tộc Bách Việt nói chung,chứ không phải của riêng nhánh Việt nào cả.
  7. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lạc sang LSVH rùi.Người Việt hình thành ở VN,chứ chẳng phải TQ nào hết.Còn vùng Động Đình hồ kia thì phải hiểu đúng là của tộc Bách Việt nói chung,chứ không phải của riêng nhánh Việt nào cả.
  8. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    He he , nghe bác nói em cứ váng cả đầu, thực sự thì em tâm huyết cũng có chút ít, nhưng kiến thức văn hóa thì quả thực mỗi khi ra ngoài cần mặc thêm cái áo lạnh, vì sợ "yếu mà ra gió" cảm lạnh chít
    Nhưng mà mấy cái bác nói thì em cũng bít sơ sơ :
    1. Truyền thuyết Bàn Cổ em có biết, nó giống thần Trụ Trời của mình í mà. Nhưng bọn nó còn có các truyền thuyết như Hoàng Đế, Phục Hy, rất rất ư là bôi nhọ tổ tiên mình (theo em đọc và tìm hiểu, có thể coi Xi Vưu là tổ của các dân tộc Nam Trung Hoa, trong đó có Bách Việt). Ngoài ra chúng nó đời đời vẫn gọi mình là "di, địch" (tức là sâu và bọ). Mấy dân tộc phía Bắc thì khá hơn, được đưa vào bộ thú , tên gọi Nhung Khuyển (là hươu và chó).
    2. Các vụ gả công chúa cho các bộ lạc của BC em cũng có biết, như Vương Chiêu Quân cống Hồ, bác nào chịu khó xem cải lương thì chắc thuộc lắm. Không biết theo ý bác thì dân BC coi chuyện này thế nào, chứ cứ theo cái vở ấy thì em cho rằng BC cay lắm. Bị ép gả không à. Còn thời gả nhiều nhất là đời Đường, nhưng hình như triều nhà Đường cũng có ít huyết thống hung nô, và đây cũng là những câu chuyện đẫm nước mắt của các nàng công chúa tội nghiệp (nhưng theo em bít thì có phải công chúa quái đâu, toàn bắt con gái dân thường vào nhận làm con nuôi đào tạo mấy năm rồi đem gả)
    3. Dân Hán nói chung khá rõ tính kỳ thị. Cái này em không biết chắc lắm, nhưng cái câu "Nhung Khuyển Di Địch", v.v... cũng thể hiện chút ít về việc dân BC coi mấy dân tộc khác là gì rồi nhẩy.
    4. Dạ, cái việc Triều Tiên thì em bó tay, hai nước chúng nó cứ đấu , em xung phong đứng ngoài vỗ tay. Còn việc xảy ra ở NC cách đây mấy chục năm thì theo như em biết, chỉ số ít muốn tách hoàn toàn, còn đa phần dân đều nhớ câu "dân tộc NC là một, đất nước NC là một" mà. Dân hai miền đều tranh đấu cho việc thống nhất, chứ không bác nghĩ sao mà Triều tiên được LX viện trợ lắm, có TC đứng cạnh bên mà mãi không thống nhất, còn dân NC chết hơn 3tr lại "đất nước trọn niềm vui " chứ nhẩy.
    5.Bác nói rất đúng. Mới đọc thì nghĩ vậy. Bác nghĩ xem, cái thằng béo ú ấy, đất nó rộng, dân nó đông, ai vạ gì gây sự. Về trước nữa em không rõ, nhưng hai bộ tọc Mông Cổ với Mãn Châu theo em biết là do bị áp bức quá, chịu không nổi mới đoàn kết đấu tranh. Nhờ Chúa phù hộ(hay ai em không bít ), Mông Cổ thì lúc đó nhà Tống quá bệ rạc, còn Mãn thì vừa may có chú Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế trong ngoài giúp đỡ, nên mới vào được. Mà vao vẫn lo nơm nớp chuyện bị đuổi ra. Mà Mông Cổ là đạo quân mạnh nhất thế giới ấy nhá, đánh đến mức vua Pháp phải nói :"Một là chúng ta sẽ đánh đuổi chúng về địa ngục, nơi chúng đã ngoi lên, hai là tất cả chúng ta đều lên thiên đường, nơi Chúa dành sẵn chỗ" khi được hỏi nếu quân Mông Cổ đến thì mần sao.
    6. Cái chú Chế bồng Nga theo em được biết thì chỉ áp sát kinh thành Thăng Long vào thời Trần Nghệ Tông, thằng cha hồ đồ nhất triều Trần. Sau đó khi nhà Trần tổ chức phản công thì chú ấy đã phải xuống uống trà cùng Hà Bá.
    7. Hè hè, cái này em chỉ nghe giang hồ nó nói,độ chính xác không cao, nhưng mà nhiều người nói dzậy mà ít người phản bác, thì em nghĩ chắc cũng đúng bác nhẩy.
    Thực ra mà nói, năm nay em mới 22 tuổi, còn trẻ người non dạ, nói sai thì mong các bác rộng lòng thứ tha cho. Em cũng mún post bài bên box LSVH, nhưng nó đòi tới 75 bài mới cho . Em đành nuốt lệ viết tại đây mà thôi.
  9. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    He he , nghe bác nói em cứ váng cả đầu, thực sự thì em tâm huyết cũng có chút ít, nhưng kiến thức văn hóa thì quả thực mỗi khi ra ngoài cần mặc thêm cái áo lạnh, vì sợ "yếu mà ra gió" cảm lạnh chít
    Nhưng mà mấy cái bác nói thì em cũng bít sơ sơ :
    1. Truyền thuyết Bàn Cổ em có biết, nó giống thần Trụ Trời của mình í mà. Nhưng bọn nó còn có các truyền thuyết như Hoàng Đế, Phục Hy, rất rất ư là bôi nhọ tổ tiên mình (theo em đọc và tìm hiểu, có thể coi Xi Vưu là tổ của các dân tộc Nam Trung Hoa, trong đó có Bách Việt). Ngoài ra chúng nó đời đời vẫn gọi mình là "di, địch" (tức là sâu và bọ). Mấy dân tộc phía Bắc thì khá hơn, được đưa vào bộ thú , tên gọi Nhung Khuyển (là hươu và chó).
    2. Các vụ gả công chúa cho các bộ lạc của BC em cũng có biết, như Vương Chiêu Quân cống Hồ, bác nào chịu khó xem cải lương thì chắc thuộc lắm. Không biết theo ý bác thì dân BC coi chuyện này thế nào, chứ cứ theo cái vở ấy thì em cho rằng BC cay lắm. Bị ép gả không à. Còn thời gả nhiều nhất là đời Đường, nhưng hình như triều nhà Đường cũng có ít huyết thống hung nô, và đây cũng là những câu chuyện đẫm nước mắt của các nàng công chúa tội nghiệp (nhưng theo em bít thì có phải công chúa quái đâu, toàn bắt con gái dân thường vào nhận làm con nuôi đào tạo mấy năm rồi đem gả)
    3. Dân Hán nói chung khá rõ tính kỳ thị. Cái này em không biết chắc lắm, nhưng cái câu "Nhung Khuyển Di Địch", v.v... cũng thể hiện chút ít về việc dân BC coi mấy dân tộc khác là gì rồi nhẩy.
    4. Dạ, cái việc Triều Tiên thì em bó tay, hai nước chúng nó cứ đấu , em xung phong đứng ngoài vỗ tay. Còn việc xảy ra ở NC cách đây mấy chục năm thì theo như em biết, chỉ số ít muốn tách hoàn toàn, còn đa phần dân đều nhớ câu "dân tộc NC là một, đất nước NC là một" mà. Dân hai miền đều tranh đấu cho việc thống nhất, chứ không bác nghĩ sao mà Triều tiên được LX viện trợ lắm, có TC đứng cạnh bên mà mãi không thống nhất, còn dân NC chết hơn 3tr lại "đất nước trọn niềm vui " chứ nhẩy.
    5.Bác nói rất đúng. Mới đọc thì nghĩ vậy. Bác nghĩ xem, cái thằng béo ú ấy, đất nó rộng, dân nó đông, ai vạ gì gây sự. Về trước nữa em không rõ, nhưng hai bộ tọc Mông Cổ với Mãn Châu theo em biết là do bị áp bức quá, chịu không nổi mới đoàn kết đấu tranh. Nhờ Chúa phù hộ(hay ai em không bít ), Mông Cổ thì lúc đó nhà Tống quá bệ rạc, còn Mãn thì vừa may có chú Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế trong ngoài giúp đỡ, nên mới vào được. Mà vao vẫn lo nơm nớp chuyện bị đuổi ra. Mà Mông Cổ là đạo quân mạnh nhất thế giới ấy nhá, đánh đến mức vua Pháp phải nói :"Một là chúng ta sẽ đánh đuổi chúng về địa ngục, nơi chúng đã ngoi lên, hai là tất cả chúng ta đều lên thiên đường, nơi Chúa dành sẵn chỗ" khi được hỏi nếu quân Mông Cổ đến thì mần sao.
    6. Cái chú Chế bồng Nga theo em được biết thì chỉ áp sát kinh thành Thăng Long vào thời Trần Nghệ Tông, thằng cha hồ đồ nhất triều Trần. Sau đó khi nhà Trần tổ chức phản công thì chú ấy đã phải xuống uống trà cùng Hà Bá.
    7. Hè hè, cái này em chỉ nghe giang hồ nó nói,độ chính xác không cao, nhưng mà nhiều người nói dzậy mà ít người phản bác, thì em nghĩ chắc cũng đúng bác nhẩy.
    Thực ra mà nói, năm nay em mới 22 tuổi, còn trẻ người non dạ, nói sai thì mong các bác rộng lòng thứ tha cho. Em cũng mún post bài bên box LSVH, nhưng nó đòi tới 75 bài mới cho . Em đành nuốt lệ viết tại đây mà thôi.
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    6. Cái chú Chế bồng Nga theo em được biết thì chỉ áp sát kinh thành Thăng Long vào thời Trần Nghệ Tông, thằng cha hồ đồ nhất triều Trần. Sau đó khi nhà Trần tổ chức phản công thì chú ấy đã phải xuống uống trà cùng Hà Bá.
    -----------------------------------------------------------------------------
    Trước đấy anh Chế này đã nhiều lần đem quân ra tận Thiên Trường rồi ấy chứ! Lần ấy mà ảnh không bị thằng đầy tớ nó phản thì khéo bây giờ anh em mình còn đang véo von điệu "Chiêm quốc ca"!
    Tớ nhớ mang máng đọc ở đâu là khi đem quân đi chặn Chế Bồng Nga, Thượng tướng Trần Khát Chân - nói như bây giờ - là cũng bi quan lắm, toàn cái kiểu như "tuẫn quốc" gì đấy!
    Công nhận với bác là anh Chế này oai hùng phết, mà nhà Trần thời đó cũng "tụt dốc" thật! Ôi, những Bình Than, Vạn Kiếp, Bạch Đằng....
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 29/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này