1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Freesky, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy. Hay là ta bí mật hợp tác với mấy thằng đặc công Đài vờ làm khách du lịch lên Hải Nam rồi nhân lúc chúng nó sơ hở lẻn vào sở chỉ huy sân bay, những chỗ chứa nhiều trang thiết bị đắt tiền ném vào chục kg TNT hay C4... thế là bù....m. He he.
    Nghe thông tin nó lập căn cứ ở gần mình mà bực quá. Đêm đêm em nằm mơ, có khi nào Hainan là một phần lãnh thổ của NC, nhường cho nó cát dài cát vàng cũng ko sao.
  2. dongtaynambac

    dongtaynambac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thằng TC này sơm muộn gì cũng làm nốt cả 2 quần đảo của ta nếu mà hoàn thiện các phương tiện chiến tranh, và có chiến thuật tốt
  3. beautymaple

    beautymaple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần hải quân nó vây Cái dài 3 tháng thì mấy bác trên đảo húp nước biển mà sống.
  4. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Em nói thật nha ...ngừơi việt mình chỉ cò 4 khoái là nhanh thôi ...
    làm cái gì cũng cấm vì lý do ...anh hưỡng tời quốc gia .. phàt triển cái gì cũng bị ngăn lai ....vì có hại cho đất nước ..phát minh ra cai gì thì..cai nay có liên quan toi ********* hay ko ..thử hỏi sao dat nuoc tiền triển được ..thôi chịu kiếp nô lệ vậy nước ngoài vậy ...hu hu hu
  5. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    vậy các bác lên kế hoạch đê xin nói trước Radio cũng là tàu con thôi
  6. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Radio là tàu con nhưng kẻ thù của nó là tàu mẹ. Bọn nó chắc cũng ủng họ NC hơn là bị mất nốt hòn đảo tự do. Kế hoạch của chúng ta là néu nó đánh cát dài thì mình đem su ra đánh Hải Nam, đánh vào các căn cứ hậu cần và sân bay vũ trụ, nó sẽ sớm teo thôi. Nó không giám phát động chiến tranh quy mô rộng lớn như hồi 79 đâu. Mình dem máy bay choảng nó ở Côn Minh, Quang Chau nếu nó đánh biên giới. Vả lại, sau 79, bố chúng nó cũng không giám dàn quân tranh giành điểm cao với Nc nhà mình nữa.
  7. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Cấm gì mà cấm!!! Đấy là xem mấy bác làm gì và những gì bác làm ra thôi. Giả dụ như vụ bác 2 lúa. Nếu ko phải bác ấy mà là một chuyên gia học hành từ tế có kỹ thuật thiết kế con heli thì có được hoan nghênh ko. Bác 2 lúa nhà ta làm vậy thì ai lần đầu tiên thấy mà chẳng rét!! Làm ăn kinh tế đàng hoàng thì đâu có cấm. Nói thì phải xem lại đã đừng có nói với cái kiểu bất mãn như vậy chứ!
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bố "chúng nó" thì không biết thế nào nhưng "chúng nó" thì đã làm thế hơi bị nhiều rồi đấy ạ.
  9. Chmod777

    Chmod777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là năm 79 ta được hay chúng nó được. Cháu đọc trong diễn đàn này thấy có người nói "ta bị dạy cho 1 bài học", có người lại nói tụi nó muốn "rửa mối hận năm 79".
    Cháu đọc trên wiki thấy nói tụi nó chiếm được 1 or 2 tỉnh của ta rồi tuyên bố chiến thắng rút quân về
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy. Hay là ta bí mật hợp tác với mấy thằng đặc công Đài vờ làm khách du lịch lên Hải Nam rồi nhân lúc chúng nó sơ hở lẻn vào sở chỉ huy sân bay, những chỗ chứa nhiều trang thiết bị đắt tiền ném vào chục kg TNT hay C4... thế là bù....m. He he.
    Nghe thông tin nó lập căn cứ ở gần mình mà bực quá. Đêm đêm em nằm mơ, có khi nào Hainan là một phần lãnh thổ của NC, nhường cho nó cát dài cát vàng cũng ko sao.
    [/quote]
    vậy các bác lên kế hoạch đê xin nói trước Radio cũng là tàu con thôi
    [/quote]
    Radio là tàu con nhưng kẻ thù của nó là tàu mẹ. Bọn nó chắc cũng ủng họ NC hơn là bị mất nốt hòn đảo tự do. Kế hoạch của chúng ta là néu nó đánh cát dài thì mình đem su ra đánh Hải Nam, đánh vào các căn cứ hậu cần và sân bay vũ trụ, nó sẽ sớm teo thôi. Nó không giám phát động chiến tranh quy mô rộng lớn như hồi 79 đâu. Mình dem máy bay choảng nó ở Côn Minh, Quang Chau nếu nó đánh biên giới. Vả lại, sau 79, bố chúng nó cũng không giám dàn quân tranh giành điểm cao với Nc nhà mình nữa.
    [/quote]
    híc thưa bác theo em thì thằng tàu này nó có bao giờ sợ nướng quân đâu sân bay vũ trụ của nó đâu phải là chỗ không người muốn đem dặc công hay su hào vào là được. Vũ khí tiến công chiến lược của nó nhiều hơn mình mà nó chỉ cần lôi pháo tầm xa ra nã ở biên giới là mìng cũng mệt rồi . Theo em đối phó với thằng tàu thâm này cần có cả một chiến lược quốc gia mang tính lâu dài để giàng lại vùng đất đã mất
    Được sauthamdam sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 02/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này