1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Chỉ hút thuốc không uống rượu: Lâm Bưu thọ 63 tuổi.
    Chỉ uống rượu không hút thuốc: Chu Ân Lai thọ 73 tuổi.
    Vừa uống rượu vừa hút thuốc: Mao Trạch Đông thọ 83 tuổi.
    Vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa đánh bài: Đặng Tiểu Bình thọ 93 tuổi.
    Vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa đánh bài lại có cả vợ bé,chơi Golf: Trương Học Lương thọ 103 tuổi.
    Không uống rượu không hút thuốc,không đánh bài cũng không có bạn gái,chỉ làm người tốt việc tốt:Lôi Phong hưởng dương 23 tuổi.
    ko làm Lôi Phong đâu =; =; =;
  2. Hau_Due_Loi_Phong

    Hau_Due_Loi_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hãy tỉnh rượu Nga bia Mỹ đi nào chư vị :). Gần tới ngày 30-4 lịch sử của dân tộc Việt Trung, chúng ta hãy chung tay phá sạch lằn biên giới vốn đã chia cắt 2 khu vực Trung Việt. cùng đứng dưới ngọn cờ Đỏ Đoàn Kết nhiều sao để đưa khoa học kinh tế tới thinh vượng, chúng ta nên tập chung học hành trau dồi văn hóa Việt Trung để đưa một đại XHCN lên tầm cao mới. Nhớ tới ngày xưa Việt Nam đã xây dựng văn Hóa dựa trên cơ sở văn hóa Trung Hoa thì ngày nay hà cớ gì lại ko học theo gót hay của ông cha chúng ta :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lưu học sinh các nước Đông Nam Á nô nức noi gương Lôi Phong :)

    Ngày 5/3 là kỷ niệm 49 năm Chủ tịch Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc kêu gọi nhân dân Trung Quốc học tập Lôi Phong, năm nay cũng là năm kỷ niệm Lôi Phong hy sinh tròn 50 năm.
    Lôi Phong là một chiến sĩ bình thường, thực chất của tinh thần Lôi Phong là luôn vui lòng giúp đỡ người khác, hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân. 50 năm qua, tinh thần Lôi Phong đã giáo dục và động viên biết bao người dân Trung Quốc từ thế hệ này sàng thế hệ khác. Hiện nay, tinh thần Lôi Phong cũng được nhân dân thế giới quen biết. Lưu học sinh các nước ASEAN đang du học tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc cũng được cổ vũ bởi tinh thần Lôi Phong, ai nấy đều nô nức noi gương Lôi Phong và phấn đấu làm chú Lôi Phong sống.
    Lưu học sinh Cam-pu-chia Tạ Tích Mai nói: "Ngày nào cũng là ngày học tập Lôi Phong, không những người Trung Quốc cần phải học tập Lôi Phong, các bạn quốc tế chúng tôi cũng phải làm nhiều việc tốt, cố gắng giúp đỡ người khác, phấn đấu làm chú 'Lôi Phong sống'". Ngày 4/3, em Tạ Tích Mai và một số bạn lưu học sinh đến từ các nước ASEAN cùng tham gia hoạt động phục vụ tình nguyện thu rác trên sông Khả Lợi thành phố Nam Ninh.
    Em Tạ Tích Mai là sinh viên chuyên ngành quản lý hành chính Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, em nói tiếng Trung rất sõi. Em nói: "Mỗi người đều phải học tập tinh thần Lôi Phong, Lôi Phong không những là một chiến sĩ tốt, điều quan trọng hơn là, phẩm chất mộc mạc, tốt bụng và vui lòng giúp đỡ người khác của chú làm cho chúng em thật cảm động, tinh thần Lôi Phong không có biên giới, chúng em phải học tập chú Lôi Phong của Trung Quốc".
    "Cơn bão Nhiệt đới-Đội phục vụ tình nguyện lưu học sinh Việt Nam" là đội tình nguyện lưu học sinh đầu tiên của Nam Ninh. Người thì thuyết minh tiếng Việt cho viện bảo tàng, người thì chăm sóc trẻ em sống xa bố mẹ và người già cô đơn...đâu đâu cũng có thể trông thấy bóng dáng của các em. Ngày 4/3, em Ngô Quang Quý đã dẫn "đoàn Lôi Phong quốc tế" đến quảng trường Vạn Đạt Nam Ninh tham gia hoạt động "học tập Lôi Phong". Em Ngô Quang Quý nói, sự tích của Lôi Phong hết sức cổ vũ lòng người, miễn là có khả năng thì chúng ta phải dành sự giúp đỡ cho người khác, đóng góp cho xã hội.
    Em Ngô Quang Quý đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, hiện đang theo học Hán Ngữ Thương mại tại Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, qua giới thiệu của chị Trần Thị Phượng Thúy cùng trường, em đã trở thành Đội trưởng Đội tình nguyện "Cơn bão Nhiệt đới". Em cho biết, tháng 3 hàng năm cũng là tháng tình nguyện viên Việt Nam, em thường xuyên tham gia hoạt động phục vụ tình nguyện tại Việt Nam, vừa mới khai giảng em đã được biết nhà trường tổ chức hoạt động "học tập Lôi Phong", vậy là em ghi tên luôn để góp phần mình cho xã hội".
    Em Từ Ngọc Vân từ Mi-an-ma đến Quảng Tây vào tháng 9 năm 2010, ngay trong nước em đã được nghe sự tích của Lôi Phong, em còn kể cho các bạn học biết về sự tích Lôi Phong giúp đỡ người khác. Sau khi đặt chân lên đất Trung Quốc, em cũng noi gương tinh thần Lôi Phong bằng hành động thực tế, em trở thành người tình nguyện của Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN năm 2011, để phục vụ cho thương gia Mi-an-ma và du khách Trung Quốc. Em Từ Ngọc Vân còn chủ động hướng dẫn học sinh Trung Quốc học tiếng Mi-an-ma, giúp các bạn học tập tiếng Mi-an-ma cho tốt hơn. Em Vân nói: "chúng ta đều phải làm việc tốt, luôn luôn giúp đỡ người khác".
    Em Thái Đức, lưu học sinh Thái Lan và em Hằng, lưu học sinh In-đô-nê-xi-a đều đã tìm hiểu Lôi Phong qua hoạt động "học tập Lôi Phong". Em Thái Đức nói: "Hóa ra chung quanh chúng ta có rất nhiều chú 'Lôi Phong sống', họ thường xuyên dành sự hỗ trợ cho em, giúp lưu học sinh giải quyết khó khăn về đời sống, sau khi trở về Thái Lan em sẽ giới thiệu với các bạn của em về sự tích của chú Lôi Phong Trung Quốc". Em Hằng nói: "làm việc tốt không phân biệt quốc tịch, tinh thần Lôi Phong thuộc về thế giới, mỗi người chúng ta đều phải noi gương Lôi Phong".



    Theo http://vietnamese.cri.cn :)
  3. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Trời, các bác Vịt nhà ta không hiểu rồi, Xem lại chữ ký của bác ấy đi : bác "Ba" này tiếc là tiếc cái "đinh vít" đấy, chứng tỏ cái "đinh vít" của anh Lôi Phong vửa to vừa dài, vừa có "xoáy ốc"; "Đinh vít Lôi Phong bất diệt" : thâm thúy quá, thâm thúy quá =D>=D>=D>=))=))=))
  4. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    cho nên anh ý mới ko có bạn gái.khổ thật,23 năm trời,trym chỉ dùng để pee :))
  5. Hau_Due_Loi_Phong

    Hau_Due_Loi_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sinh thời Lôi Phong nói riêng và Giải Phóng Quân nói chung ko màng danh lợi vinh hoa lại càng ko, cũng chẳng màn hám chuyện trai gái. Quý vị cứ nhìn thực tế chính sách "nhà 1 con" của Trung Hoa mà xem, còn hỏi vì sao TQ nhiều dân hoặc "quan hệ bừa bãi" nên nhiều dân là quan niệm sai lầm, đất lành chim đậu Trung Hoa là quốc gia trung tâm các sắc dân ưu tú tề tựu, tự động sát nhập nhận sự bảo hộ, bảo vệ của Hán tộc, thế giới tề tựu về đây còn đông hơn đế quốc Mỹ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhật lo ngại vì ngân sách quốc phòng Trung Quốc


    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/03/nhat-lo-ngai-vi-ngan-sach-quoc-phong-trung-quoc/


    Khố khố >:) Xưa kia Tần thủy hoàng diệt lục quốc thống nhất Trung nguyên. Giờ đây,TQ cũng sẽ diệt lục quốc thống nhất Á châu [r32)] Nhật Phi Đài Hàn Ấn Úc 6 thằng này bẹp đầu thì mấy chú tiểu yêu Đông Dương, Asean hết dám hó hé ha ha :))
  6. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Khổ cái bác 3 này, " chiện" ở trang trước em kể cho bác "giải trí", bác không thèm cám ơn, thôi em kể cho bác "chiện" khác vậy:

    Ngày trước, em có tham gia sửa một ngôi nhà. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi dỡ đòn giông (cái đòn tay cao nhất đỡ mái nhà). Ông thợ cả kêu lên :"thả đòn giông", rồi thả xuống, mọi người đều dạt ra, riêng bà chủ nhà do tiếc của lại chạy ngược vào để đỡ lấy cái đòn giông. Kết quả là bà ta không kịp tới bệnh viện. Báo hại chúng em bị mời lên công an hai ngày để lấy khẩu cung!

    Nhân "đọc" tiểu sử anh Lôi Phong của bác, em liên tưởng đến "chiện" trên : có lẽ khi xe tải đâm vào cột điện, cột điện sắp đổ, mọi người đều tránh xa, riêng anh Lôi Phong, do quá "nhiễm" tinh thần "mèo kêu tuyển" đã "dũng cảm" bay vào đỡ cái cột điện nên được nêu gương chăng? Nếu vậy đúng như lời dạy của Lê Nin : "nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại"!


    PS: từ ngày có cái anh này spam sướng thật, cho đỡ nhớ ngày xưa spam trong box thảo luận!!!
  7. Hau_Due_Loi_Phong

    Hau_Due_Loi_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng có lôi thôi múa lân múa cột nữa mấy chú tiểu tử, vào chuyên môn dùm cái

    Lộ diện tàu Aegis đầu tiên của Trung Quốc
    06.10.2011 10:53 (GMT)
    Trung Quốc đang âm thầm phát triển một tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu tương tự tàu khu trục Aegis của Mỹ.


    AEGIS - Airbonne Early-waring Ground Intergration Segment: Bộ phận hợp nhất thông tin cảnh báo sớm đường không trên mặt đất.

    Công việc phát triển tàu khu trục Aegis này được diễn ra bên trong một nhà xưởng khổng lồ có mái che nhằm che mắt các phương tiện trinh sát bằng vệ tinh của Mỹ.

    Các bức ảnh về sự phát triển của loại tàu khu trục này được công bố trên trang web Milchina. Quan sát các bức ảnh cho thấy tàu khu trục này có kiểu bố trí cấu trúc thượng tầng tương tự như tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

    Như vậy, sự đồn đoán về sự phát triển của một loại tàu khu trục mới được gọi là Type-052D có lẽ đã sáng tỏ phần nào.

    [​IMG]
    Mô hình tàu khu trục Type-052D xuất hiện cách đây không lâu Ảnh: Chinadefence ​

    Theo quan sát các bức ảnh cho thấy, con tàu đã được hoàn thành cơ bản, các hệ thống radar và vũ khí đã được lặp đặt.

    Tàu khu trục Type-052D có kiểu bố trí các radar mảng pha đa chức năng tương tự như kiểu bố trí của radar A/N SPY-1 trên tàu khu trục Aegis của Mỹ. Theo một số thông tin, loại radar mãng pha đa chức năng này được sao chép từ radar mảng pha đa chức năng Sampson của loại tàu khu trục Type-45 của Anh.

    Hiện tại, thông số kỹ thuật của loại tàu này đang được bảo mật rất chặt chẽ, tuy nhiên theo một số thông tin rò rỉ trên các diễn đàn quốc phòng của Trung Quốc, tàu khu trục Type-052D được trang bị đến 96 tên lửa phòng không HHQ-9 phiên bản hải quân của loại HQ-9 sao chép từ S-300 của Nga.

    Hệ thống tên lửa đối không này được bố trí trong 2 cụm phóng thẳng đứng một ở phía trước ngay sau pháo chính và một ở phía sau phía trước nhà sàn đáp cho trực thăng. Type-052D cũng được cho là sẽ được trang bị hai cụm phóng với 8 tên lửa chống hạm mới, biến thể của tên lửa chống hạm YJ-62 có tầm bắn lên đến 500km.

    Dự kiến tàu khu trục mới này có lượng giãn nước từ 8.000-10.000 tấn, và đây được cho là tàu khu trục Aegis đúng nghĩa nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa xây dựng được hệ thống vệ tinh hỗ trợ cho hoạt động định vị và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn. Tương tự như hệ thống chiến đấu Aegis thực thụ của Hải quân Mỹ.

    Tuy vậy, đây là một bước tiến với Hải quân Trung Quốc trong việc tăng cường năng lực phòng không trên hạm. Điều đó cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho các nước trong khu vực.

    Một khi năng lực phòng không hạm đội được tăng cường, khả năng tác chiến biển xa của Hải quân Trung Quốc sẽ được tăng lên đáng kể. Tạo thêm áp lực chạy đua vũ trang tại khu vực châu Á.

    Dưới đây là một số hình ảnh về tàu khu trục này:
    [​IMG]
    Tàu khục Type-052D đã hoàn thành về cơ bản, phần được che bạt là nơi bố trí các radar mảng pha đa chức năng.​

    [​IMG]
    Tàu được âm thầm đóng mới bên trong một nhà xưởng có mái che. ​

    [​IMG]
    Trung Quốc đang dự định đóng mới 4 tàu khu trục Type-052D

    Hix đúng là tin buồn cho đồng chí nào muốn đi câu trộm cá đây :( .Mấy chú tưởng cha Mỹ mẹ Nga của mấy chú làm được thôi hở ? bầy chúng nó là cái thá gì khá khá :))
  8. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87

    Sao nhìn giống JDS Kongo 173 của 20 năm về trước quá nhở
    [​IMG]

    Chiếc này em cũng có một chiếc, tiếc là thằng con em nó xé tan nát mất rồi=))=))=))
  9. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Hình như mạng đồn các nick có vẻ Tàu này là của một chú xe ôm người ta mơ đi tây bằng đường trục xuất nên cứ giở giọng phá thối chứ có Tàu bè nào vào đây:P
  10. Hau_Due_Loi_Phong

    Hau_Due_Loi_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nầy coi thường con người gớm nhẫy :-w, đồng chí tiểu tử kia nên nhớ xe ôm hay xe thồ gì cũng thuộc tầng lớp lao động chân chính nòng cốt của XHCN mà chúng ta đang theo, các đồng chí phun được mấy thứ "bậy" như vậy đủ hiểu các đồng chí cần phải được "dạy thêm nhiều, rất nhiều bài học" nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này