1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Ngộ Số

    Hoang Huu Phuoc, MIB

    Trong bài viết Sự Thật Về Võ Thuật và Y Thuật Tàu, tôi có viết về những phát hiện của tôi lúc lên tám lên mười về bản chất của các “anh hùng nghĩa hiệp”, các môn phái, và các “thần y” Tàu qua những quyển truyện kiếm hiệp và dã sử Tàu.

    Cũng qua những quyển sách tổ xạo đó, tôi vừa không hiểu tại sao các tác giả truyện kiếm hiệp Tàu lại tự bôi tro trát trấu lên dân tộc mình, vừa lấy làm lạ khi đọc đến những đoạn về các trang kiếm khách nghĩa dũng Tàu mỗi khi dừng bước nghĩ chân bên bờ suối là cởi áo (và quần) ra để bắt chấy rận, khiến tôi không thể không buộc phải hiểu như sau:

    1) Tổ tiên người Tàu ắt ít tắm (do truyện kiếm hiệp Tàu hay tả cảnh tuyết lạnh giá băng, từ đó suy ra họ ít tắm rửa), lại lột da thú phơi khô để khoác lên người giữ ấm, khiến người đọc truyện rất dễ liên tưởng đến một chuỗi những tĩnh từ kinh hãi của … đầy ghét, hôi hám, mốc meo, lác liếc, dơ dáy, bẩn thỉu, v.v.

    2) Truyện kiếm hiệp Tàu hay có cảnh huynh huynh muội muội nam nam nữ nữ cùng môn phái đi chu du khắp chốn võ lâm, ăn chung món (đùi thịt nướng), nốc chung bầu (rượu), ngủ chung lều, đắp chung chăn (da lạc đà), nhưng cực kỳ đoan chính đức hạnh không bao giờ có chuyện sờ mó dục tình dan díu với nhau; ngỡ đâu do Ông Khổng Khâu dạy đời thành công, hóa ra tại bị vì bởi lý do như đã kể trong số 1 ở trên khiến họ gần trong gang tấc mà thành quan san vì ợ hơi liên tục và mạnh ai nấy bịt mũi mà ngủ.

    3) Cũng vì các kiếm khách thường xuyên bắt chấy rận nên có thói quen hay đếm số xem thành tích hôm nay bắt được mấy con và cho vào mồm cắn nhai mấy con; mà phàm kẻ cắm đầu học như điên như dại thế nào cũng có ngày “ngộ chữ” tức là “cuồng chữ” tức là hóa bịnh tâm thần mở miệng lảm nhảm toàn là ngữ với từ rời rạc không đâu vào đâu, nên đấng cắm đầu đếm chấy rận như điên như dại thế nào cũng có ngày “ngộ số” tức là “cuồng số” tức là hóa rồ mở miệng là lảm nhảm toàn số, mặc định rằng nếu không có số thì không thành gì sất, không sống được, không phải anh hùng, khiến sau vài ngàn năm tiến hóa biến thành gien trỗi, và hậu duệ Tàu ngày nay mở miệng mà không có số quyết không thành văn vẻ.


    Cái “ngộ số” ấy được thể hiện như sau:

    Đối với các pho dã sử hoặc kiếm hiệp thì Tàu luôn cố nhét số vô, chẳng hạn Thập Tam (13) Thái Bảo, Thập Tứ (14) Nữ Anh Hào, Thất (7) Hiệp Ngũ (5) Nghĩa, Thập Bát (18) Liên Hoàn Cước, Tứ (4) Thư Ngũ (5) Kinh, Ngũ (5) Hổ Bình Tây, v.v., thậm chí chỉ có một ngón tay trỏ xỉa vô mặt người ta vậy mà cũng phải cố hê thành con số gọi là … Nhất (1) Dương Chỉ, mới thấy cái “ngộ số” kiểu Tàu trên đời có một không hai.

    Đối với quan hệ hữu hảo cùng Nga thì Tàu có 16 chữ vàng: “Bình Đẳng Tin Cậy, Ủng Hộ Lẫn Nhau, Cùng Nhau Phồn Thịnh, Hữu Nghị Muôn Đời”.

    Đối với quan hệ hữu hảo cùng Việt thì Tàu có 16 chữ vàng: “Láng Giềng Hữu Nghị, Hợp Tác Toàn Diện, Ổn Định Lâu Dài, Hướng Tới Tương Lai.”

    Hữu nghị thì là hữu nghị, cớ gì phải chờ ở sát vách làm “láng giềng” mới hữu nghị, nên rõ ràng là Tàu bị bí. Với Nga thì cái “hữu nghị” ấy kèm theo “muôn đời” nên ắt có số đếm hẳn hoi (muôn = 10.000 đời), còn với Việt thì Tàu thấy không có số đếm, e vừa bất công với Việt vừa tổn hại uy danh Tàu (“ngộ thích số lắm đa” viết tắt thành…“ngộ số”) nên Tàu mới đẻ ra Ngũ Long tức 5 con rồng tức 5 đại cơ quan chiếm lĩnh toàn bộ Biển Đông cùng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam để tỏ tình thương mến thương.

    Cái oái oăm cho Tàu là ở chỗ để chữa chứng nghiện hút thuốc người ta cho người nghiện hút những điếu thuốc không có hoặc có ít nicotin, tức chung quy cũng là hút thuốc; thì để chữa chứng ngộ số người ta cũng cho người Tàu mấy con số để chữa bịnh, bởi vậy mà có vụ Bát (8) Quốc Liên Quân Chiếm Bắc Kinh dạy cho người Tàu một bài học về số 8, khiến Từ Hy Thái Hậu phải lăn lê bò toài chuồn khỏi Tử Cấm Thành, dẫn đến sự cáo chung của triều đại phong kiến Tàu.

    Cái oái oăm cho Tàu là ở chỗ ngôn ngữ Tàu dỡ ẹc nên phim Tàu thua phim Hàn vì tiếng Hàn đầy âm điệu bổng trầm nũng na nũng nịu, đặc biệt tiếng Tàu thua xa tiếng Việt nên tiếng Hán Việt hay hơn tiếng Tàu, và ngoài bài học về số 8 mà Tàu đã nhận từ… Bát (8) Quốc khiến nước Tàu bại trận, họ cũng sẽ bị ngôn ngữ Việt (nhất là tiếng Việt miền Nam) làm cho xiểng liểng vì Ngũ Long đọc y chang Ngủ Long, tức là 5 con rồng biến thành 1 con rồng mà lại là rồng nằm ngủ khò thì khác gì con giun đất làm món ăn cho gà mái Việt, báo trước 5 đại cơ quan ấy thân sớm chìm đáy nước Biển Đông.

    Vì chứng bịnh “Ngộ Số” do chính tôi phát hiện nhờ đọc truyện kiếm hiệp Tàu nên biết nó xuất phát từ tổ tiên Tàu di truyền đến hậu duệ Tàu, nên theo phép hàn lâm phương Tây đối với các vấn đề học thuật hàn lâm, tôi thấy mình có quyền đặt tên cho chứng bịnh thuần Tàu ấy để nhân loại sử dụng chung.

    Theo kiểu Tây, khi phát hiện vi trùng mới, người ta lấy tên nhà y học phát hiện để đặt luôn cho vi trùng ấy. Nhưng Tàu tệ hại hơn vi khuẩn vi trùng nên tôi chẳng dại gì lấy tên mình đặt cho chứng ngộ số của Tàu mà phải chế tạo từ mới.

    Do tiếng Anh có hai tiếp vĩ ngữ tức đuôi từ để chỉ bịnh thần kinh là phobia và mania, với phobia nhẹ hơn và mania trầm trọng hơn, nên dân phương Tây quái đản có mấy chứng kỳ kỳ cục cục như có nhiều người tự nhiên khiếp sợ số 4 thì gọi là bị chứng tetraphobia, sợ số 13 thì gọi chứng ấy là triskaidekaphobia, còn sợ hãi số 666 thì gọi là chứng bịnh … hexakosioihexekontahexaphobia, v.v., trong khi chứng “ngộ số” của Tàu thì còn hơn cả bịnh, do dám bày ra cả Ngũ Long để “quản lý” Hoàng Sa, Trường Sa, và Biển Đông, nên tôi sẽ đặt tên cho “Ngộ Số” là … sinonumerobadaboummania là tổ hợp của Tàu+Số+Nổ+Bịnh tức chứng bịnh luôn nổ về số của Tàu vậy.

    Ngộ thay ngộ thay.


    Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế,


  2. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Đừng đem truyện ra đây mà nói người nói mình yếu kém rồi cố moi mốc những cái không tưởng .
    Thánh Giống là 1 VD
    Sử tàu người Việt biết còn hơn sử mình truyện tàu được người việt đọc hơn cả truyện việt chưa kẻ về game v.v..
    Theo mình nên kiếm cách khác mà móc chứa máy cái lý lẻ yếu kém thế để cf chém gió thôi[r2)]
  3. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Cuối tuần rồi, thư giãn thí đi bạn.
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bài 3: Đằng sau tham vọng cao hơn và xa hơn

    nguồn : http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/detail...i-3-dang-sau-tham-vong-cao-hon-va-xa-hon.aspx

    Phương Tây cho rằng đằng sau tham vọng cao hơn và xa hơn của Trung Quốc là mục đích quân sự hóa vũ trụ.

    Điều được các nhà quan sát và các nước phương Tây chờ đợi nhiều nhất lại được Trung Quốc nói đến ít nhất, hay gần như không nói gì, trong cuốn Sách Trắng về công nghiệp vũ trụ lần thứ ba công bố hồi tháng 12/2011. Tài liệu này không hé lộ gì về ý đồ quân sự của Bắc Kinh trong vũ trụ, một chủ đề, theo nhà phân tích Claudia Li của tạp chí "Phát thanh", trong đó cả Bắc Kinh lẫn Washington cáo buộc lẫn nhau thiếu minh bạch.

    Trung Quốc đầu tư rất nhiều và hoàn thiện nhiều trong việc thu thập, truyền và kiểm soát thông tin qua con đường vũ trụ, bởi lẽ vũ trụ, theo nhà phân tích Claudia Li, chính là "nơi diễn ra sự việc". Người Trung Quốc đã phân tích kỹ các cuộc chiến tranh gần đây của nước ngoài và đi đến kết luận rằng làm chủ vũ trụ là chìa khóa mang lại chiến thắng.


    [​IMG]
    Tầu Thần Châu 8 của Trung Quốc được phóng lên vũ trụ tháng 10/2011




    Dĩ nhiên, Bắc Kinh bác bỏ tất cả những lời cáo buộc mình có thái độ và cách hành xử hung hãn, nhưng không hề giấu giếm mục tiêu của mình. Tư lệnh Không quân Trung Quốc, Tướng Hứa Kỳ Lượng, được biết đến như một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đối với Chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Năm 2009, viên tướng này từng gọi vấn đề quân sự hóa vũ trụ là điều "không thể tránh khỏi về phương diện lịch sử". Ông giải thích rằng chỉ có "sức mạnh mới có thể bảo đảm được hòa bình". Theo nhà phân tích Claudia Li, những tuyên bố của chỉ huy quân đội Trung Quốc nói trên rõ ràng là những yếu tố đánh dấu sự điều chỉnh trong lập trường của Bắc Kinh.

    Trung Quốc hồi tháng 1/2007 khiến cộng đồng quốc tế lo ngại khi tiến hành thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh, đồng thời tái khẳng định không có ý định tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào trong vũ trụ. Tướng Hứa Kỳ Lượng cho rằng điều thiết yếu đối với Không quân Trung Quốc là phải phát triển các phương tiện tấn công và phòng thủ trong vũ trụ. Trong một lần trả lời phỏng vấn nhật báo của quân đội, ông nói : "Cạnh tranh giữa quân đội các nước lúc này chuyển vào vũ trụ… Điều này là một sự phát triển không thể đảo ngược."

    Theo Tư lệnh Hứa Kỳ Lượng, "Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc phải xác lập nguyên tắc đối với vấn đề an ninh trong vũ trụ, lợi ích trong vũ trụ và phát triển trong vũ trụ. Chúng tôi phải xây dựng một kho vũ khí vũ trụ đáp ứng được lợi ích của dân tộc Trung Hoa và yêu cầu của kỷ nguyên phát triển vũ trụ." Đối với viên chỉ huy quân sự này, sự vượt trội trong vũ trụ có thể cho phép một dân tộc kiểm soát được các vùng có chiến tranh, cả trên bộ và trên biển, đồng thời bảo đảm cho dân tộc đó có được lợi thế chiến lược.

    Rõ ràng là công cuộc chinh phục vũ trụ của Trung Quốc vừa là niềm tự hào dân tộc, vừa là một chiến lược quân sự. Với việc xây dựng từng bước trạm vũ trụ độc lập, các kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng, chế tạo tên lửa đẩy và phóng vệ tinh, Chương trình vũ trụ của Trung Quốc đã bước sang một giai đoạn mới và được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

    Điều gì thúc đẩy Bắc Kinh muốn bay cao và xa hơn? Theo chuyên gia Claudia Li, thành công trong công cuộc chinh phục vũ trụ mang lại lợi ích cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, củng cố vị thế và gia tăng tính tự hào dân tộc trong lòng người dân. Một tàu vũ trụ không người lái hạ cánh xuống Mặt Trăng và một xe tự hành di chuyển trên hành tinh đó chắc chắn sẽ gây ra phản ứng phấn khích hơn trong dư luận Trung Quốc, thậm chí có thể là sự cuồng nhiệt của họ khi trạm vũ trụ hoàn chỉnh của Trung Quốc hoạt động vào năm 2020 và có thể khi người Trung Quốc đầu tiên bước lên Mặt Trăng vào năm 2030.

    Nhưng, chính phần không được nói ra trong tham vọng của Bắc Kinh ở ngoài bầu khí quyển Trái Đất là yếu tố khiến phương Tây khó chịu. Một sự mập mờ thực sự bao trùm lên hoạt động của Cơ quan vũ trụ Trung Quốc (CNSA), với sứ mệnh thiên nhiều về quân sự. Với vẻ bề ngoài được tổ chức theo kiểu của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nhưng CNSA lại khác biệt với các cơ quan quốc tế tương đương, trước hết là NASA và ESA (Cơ quan vũ trụ châu Âu), ở vị thế bao trùm của giới quân sự trong hệ thống tổ chức và điều hành. Tình trạng thiếu thông tin xung quanh ngân sách dành cho CNSA, mục tiêu cũng như các dự án đang được thực hiện, trực tiếp là do truyền thống của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

    Nhìn chung, yếu tố quân sự trong các chương trình nghiên cứu và chinh phục vũ trụ không có gì mới, cũng không có gì đặc biệt, nhưng sự can dự của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở mức độ sâu rộng và mang tính chất quyết định như vậy khiến các nước khác nhớ đến những thời điểm đen tối nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, rất lâu trước khi có chuẩn mực quốc tế chống quân sự hóa vũ trụ. Chính đó là điều khiến các cường quốc nước ngoài phải đặt câu hỏi.

    Theo chuyên gia Claudia Li, "Chiến tranh giữa các vì sao" đang trở lại. Năm 2007, các câu hỏi biến thành lời cáo buộc khi Trung Quốc phá hủy từ xa một trong số các vệ tinh của mình, thực sự là để thử nghiệm vũ khí vũ trụ. Vài tháng sau, các trung tâm kỹ thuật Mỹ mất liên lạc với hai trong số các vệ tinh của họ đang bay trên quỹ đạo - Landsat 7 và Terra AM-1 - trong nhiều phút. Các cơ quan hữu quan Mỹ buộc phải tiến hành điều tra xem có yếu tố can dự của Trung Quốc trong đó hay không.

    Báo chí Mỹ đưa tin nhiều về việc "Chiến tranh giữa các vì sao" trở lại, sau khi chương trình này mất đi tính thời sự từ sau thời kỳ Ronald Reagan nắm quyền. Còn Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng với giọng điệu cứng rắn. Mỹ lại đưa vào sử dụng tên lửa đất đối không gian bằng cách bắn vào một vệ tinh của họ - điều không hề xảy ra từ năm 1985 - và yêu cầu các cơ quan tình báo điều tra về vũ khí có thể được vệ tinh Trung Quốc đưa lên vũ trụ.

    Một bước tiến tới Mặt Trăng (chương trình Hằng Nga) hay một trạm vũ trụ, cũng như chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc hay máy bay tàng hình, là những bằng chứng mà Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc muốn có để minh chứng cho việc họ theo kịp trình độ phát triển của thế giới. Nhưng đó cũng là những bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang lao vào quân sự hóa vũ trụ. Một số bức điện mật do Wikileaks tiết lộ nói đến mối lo ngại về vũ khí lade có khả năng đánh vào mục tiêu trên mặt đất, và nỗi ám ảnh Chiến tranh Lạnh trở lại./.
  5. Hoa_Kieu

    Hoa_Kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận bị phạt để Trung Hoa phát triển :) xin cám ơn những người bạn quốc tế có lòng thành với Trung Hoa

    Bị phạt nặng vì giúp Trung Quốc làm trực thăng chiến đấu
    6/30/2012 7:46:27 PM | Lượt xem: 248 PM
    E-mail Print

    VietnamDefence - Mỹ đã phạt hãng United Technologies Corp (UTC), nhà sản xuất lớn nhất trực thăng, các hệ thống điều hòa không khí cho máy bay và thiết bị bảo vệ nhà cửa, 75 triệu USD vì bán lậu động cơ cho Trung Quốc.

    Theo Defense News, UTC đã bán cho Trung Quốc các động cơ dành cho trực thăng tiến công Z-10 mà chưa có giấy phép xuất khẩu.

    Hiện Trung Quốc đang bị cấm vận mọi loại sản phẩm quân dụng, nhưng không hạn chế xuất khẩu sản phẩm dân dụng. Lệnh cấm này được áp đặt vào năm 1989 sau khi Trung Quốc đàn áp sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn. Khi cần cung cấp cho Trung Quốc sản phẩm quân dụng hay lưỡng dụng, các công ty Mỹ phải có giấy phép.

    Ngày 28/6/2012, UTC đã chính thức thừa nhận họ đã cung cấp cho Trung Quốc các công nghệ được sử dụng để chế tạo trực thăng tiến công Z-10. Thời gian UTC đã cung cấp động cơ không được tiết lộ. Theo tài liệu của tòa, UTC từ năm 2000 đã biết chương trình Z-10 có định hướng quân sự. Lãnh đạo UTC khẳng định họ biết chuyện này vào năm 2003-2004.

    Động cơ cho Z-10 do công ty Mỹ Pratt & Whitney, công ty con của UTC thực hiện. Pratt & Whitney đã mấy năm cung cấp cho Trung Quốc động cơ cho trực thăng vận tải và chở khách được bán cả ra thị trường thế giới. Các động cơ dành cho Z-10 chỉ khác với các biến thể dân dụng ở phần mềm.

    Do không có khác biệt kỹ thuật lớn do biến thể dân dụng và quân dụng của các động cơ này nên UTC đã quyết bán động cơ Trung Quốc mà không có sự cho phép chính phủ. Tuy nhiên, Trung Quốc trong mấy năm đầu đã che giấu việc họ phát triển trực thăng tiến công. Khi mua động cơ và các vật tư khác của các công ty phương Tây, công ty CAIC sản xuất Z-10 của Trung Quốc đã nói đây là chương trình dân sự.

    Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, UTC đã hợp tác bất hợp pháp với CAIC để mong chính phủ Trung Quốc ủng hộ và mở rộng sự hiện diện trên thị trường trực thăng Trung Quốc. Việc bán trái phép động cơ cho chương trình trực thăng quân sự Trung Quốc được điều tra từ năm 2006. UTC sẽ nộp phạt trong khuôn khổ một thỏa thuận giải quyết vụ việc.

    Theo thỏa thuận với chính quyền, 55 triệu USD sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao Mỹ, 20 triệu USD còn lại được chuyển cho Bộ Tư pháp Mỹ. Nếu UTC đầu tư khoản tiền phạt vào nền kinh tế Mỹ thì Bộ Tư pháp Mỹ có thể không đòi nộp phạt.

    Nguồn: Lenta, 29.6.2012.
  6. panguyenttvnol

    panguyenttvnol Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Sao lại phải giúp thì người TQ mới làm được trực thăng..?! Người TQ muốn phát triển được phải nhờ vào tri thức của người khác sao..?!
  7. fanboy

    fanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái loại trình độ vũ khí của Trung quốc chỉ là bản sao dở người của Nga...

    Ngày trước Trung Quốc học mót vũ khí Nga thì còn tí cân lượng, chứ giờ đi học mót vũ khí Mỹ thì ngày chết đã gần kề...

    Gì chứ mấy con J đểu mà bay sang VN gặp Su-30 VN thì cứ xác định cmnd.......10 con sang 9 con chết, 1 con bị bắt làm tù binh [:D]
  8. Hoa_Kieu

    Hoa_Kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, chú nầy thờ Mỹ dìm hàng Nga Tàu đây mà >:).

  9. fanboy

    fanboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng nghẹo cờ ba que nghĩ ai cũng giống chúng nó =))=))=)) ..........
  10. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    ANH EM lâu quá lại có thịt Chó này anh ae muốn ăn mon gì để tôi làm. đặc sản việt nam đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này