1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêm Phòng Cho Thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 05/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cảm
    Tao nhân đất Bắc còn nhẹ gót
    Hiền sĩ trời Nam có nặng lòng?
    Quý khách đường xa đừng mỏi bước
    Bằng hữu năm xưa vẫn vô thường
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    đọc Quản thấy khó vào quá Quản ạ. Cậu nói toàn việc vĩ mô, lằng nhằng bỏ xừ. Tớ chỉ xin cậu chính xác lại hộ mấy ý kiến sau trước khi làm tiếp mục III, IV, V?
    -Trước hết là Quản đang khảo sát hiện tượng thơ gì? Thơ Cách Mạng kéo dài? Thơ các cụ hưu trí phường xóm? thơ đêm khuya? thơ của các bác công chức một hôm yêu đời quá bèn xuất bản một tập thơ ký tặng tùm lum? hay thơ của những người đang ở địa hạt khác nhảy sang làm thơ như một cách ?oăn gian? muốn lập lờ tên tuổi? Trường hợp này, kể không xuể. Nhưng cậu định dùng kháng thể ĐẠO ĐỨC thì chắc là liều lượng phải mạnh lắm. Toàn tay cứng đầu cả đấy. Cậu nói rõ hơn về cái chất ĐẠO ĐỨC mà cậu muốn tiêm cho thơ người khác được không? vì người với thơ khác nhau lắm đấy. Thơ không quan tâm đến đạo đức của người làm ra nó đâu. Mà cái đạo đức nhất của thơ là nó chỉ hiển lộ vẻ đẹp với một số ít người có khả năng đồng cảm thôi đấy. Chứ đừng có mong một thứ thơ cho tất cả mọi người cùng yêu thích thơ chạy maraton nhé.
    -Rồi nữa cậu đang động chạm tới Thơ nói chung, chứng tỏ là cũng chẳng động chạm được đến cái gì cả! Vì thế, mọi tình cảm của cậu (nào là ?otôn kính?, ?ocười mà đau?, ?onghèn nghẹn??) chỉ chứng tỏ cậu quá thừa cảm xúc cho những cái chung chung. Không việc gì phải từ khiếu công việc làm thơ mà ai đã dấn thân, chắc chắn không bỏ cuộc. Phải không?
    Chắc là các chương sau lão Quản sẽ gọi tên được cụ thể hơn từng vấn đề thơ mà gã có bức xúc, mới mong tìm ra một liều vaccine cho từng con bệnh cụ thể được. Mong (manh)
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Úi, cụ 2910 đừng có tưởng. Bây giờ phải nói những chuyện càng to tát, càng mơ hồ thì thiên hạ mới hãi, nó mới nể. Nếu trích dẫn thêm lời của những anh X, Y, Z... nữa ra mới lại càng hoành tráng, sành điệu. Đố bố con thằng nào dám cãi! Nhá!
    Thấy chưa, đạo đức là một cái rất cao siêu, rất tuyệt đỉnh. Mang đạo đức ra dọa nhau là rất OK rồi. Quản cứ đứng ở trên cao, cầm sách thánh hiền đọc sang sảng (thỉnh thoảng đọc sai cũng không sao, có ít thằng biết lắm!), nhấn mạnh những chỗ nào có từ đạo đức là thiên hạ choáng váng ngay.
    Mà úi xời, cụ 2910 lại cứ bắt bí nhau rồi. Bẩu phân biệt người với thơ thì bố ai mà phân biệt được. Nhất là đối với Quản của chúng ta, hehe...
    Không phải là thừa cảm xúc, mà cái đó người ta gọi là "tài năng diễn xuất". Tài năng diễn xuất thì không phải ai cũng có được. Như cái cách bôi dầu gió lên mắt để làm thơ về thời đã qua, lúc mình chưa chui ra ấy mờ... Kinh lém! Tài năng diễn xuất lúc này đã lên mức thượng thừa.
    Úi, cụ 2910 lại đánh đố nhau rồi. Mới viết được có vài chữ mà đã thấy viện hết sách này báo kia ra... chả thấy có chính kiến gì cả. Cái đó người ta gọi là trả bài. Nếu có chăng chính kiến thì cũng rất mơ hồ, yếu ớt... làm sao có thể làm được cái điều to tát đó. Mong làm chi cho dài cổ!
    Nhưng cũng phải công nhận, Quản dù sao cũng hơn một số chú như caunem, Minh 70, Khỉ, VTH... về khả năng trình bày vấn đề. Khi bị vặn vẹo thì Quản còn biết ưỡn ngực, đứng trả bài một cách rành rọt chứ không chửi thề hoặc ba la bô lô lươn lẹo làm hề mua vui như những chú kia!
  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Anh @dau_duong_xo_cho là con cái nhà ai mà hay ti toe , hậm hạch với dân thi ca vậy ?
    TT nó đang dở hơi , rách việc kệ nó đi anh ơi ! hay là anh cũng giống nó ? Mà tiêm phòng là gì ?
  5. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, với dân thi ca tớ ngưỡng mộ không hết thì làm sao dám ti toe với chả hậm hạch? Tớ cũng chả dám giống đâu, có muốn chắc gì đã được? Đừng động vào nỗi đau của tớ!
    Tiêm phòng là gì thì chắc bạn Quản - người lập ra topic này cũng chưa trả lời được đâu?
    Hê hê!!
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết Tiêm phòng là gì thì tham gia làm gì ? Không phải là hậm hực với TT sao ?
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NGOÀI LỀ TOPIC
    ______________
    THƯ GỬI ÔNG TRỜI
    Ông trời thân mến,
    Thực lòng tôi chẳng biết ông là thằng nào cả. Tha thứ cho tôi cái tội bất kính nếu có gì xúc phạm đến ông. Tôi chỉ nghe thiên hạ họ đồn và họ gọi ông mỗi khi có một điều gì đó. Và tỉ như cái việc tôi viết cho ông mấy dòng này, là tôi cũng đã cho rằng mình biết đến tên ông. Thôi thì trước lạ sau quen, nếu chẳng thể như thế thì xin ông cứ xem như tôi và ông xa xưa có chung nguồn gốc, mà gán cho tôi cái mĩ danh thấy người sang bắt quàng làm họ.
    Vừa rồi, nhân dịp dọn dẹp nhà cửa, tôi tìm thấy trong đống giấy tờ mục có câu thơ " Trời đã sinh ta ắt sẽ dùng", không biết ai là tác giả. Đọc, thấy cũng thinh thích. Cái cảm giác thinh thích ấy chẳng biết có giống như cái cảm giác của Nam Cao khi viết đoạn văn tả cảnh Chí Phèo bóp chân cho bà Ba không nữa! Nhưng, sau khi thinh thích, tôi lại bần thần nghĩ ngợi. Ấy là tôi nghĩ đến cái việc ông dùng nhưng dùng vào việc gì? Chắc là cũng đã có một sự sắp đặt nào chăng? Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn biết cái sự dùng của ông có ý nghĩa thế nào thôi. Chứ như cái đời này, nhìn những kẻ ông dùng, tôi lấy nghi ngờ kiểu Đắc-Nhân-Tâm-Dụng-Nhân của ông lắm lắm!
    Tôi nghe người ta đồn rằng ông lắm quyền nhiều phép. Tôi tin! Thề có trời là tôi tin! Ấy chết, tôi lại lấy ông ra để mà thề. Vậy đó ông ạ, bọn trần gian chúng tôi hay chắc là quen miệng mất rồi, chẳng biết ông là thằng nào mà cứ việc gì cũng lấy ông ra làm bình phong che chắn. À, mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ rồi. Tôi tin ông lắm quyền nhiều phép. Ông sinh bừa ra khối đứa rồi dùng vào những việc chẳng đâu. Có lẽ trong một phút hứng tình, ông sinh tôi ra trong số đó. Ai chứ ông thì tôi biết là ông không ân hận về việc đó, vì ông còn bận hoan hỉ những chiến công trên trần thế, hơi sức đâu để ý đến những kẻ bị sinh nhầm! Nhưng nói đến đây, tôi muốn nói với ông về cái bệnh di truyền. Đó là cái thói nhầm lẫn của ông đã di truyền, di căn đến kính thưa các F1, F2 do ông tạo giống. Con cháu ông cũng mang cái tư tưởng coi Ông bằng vung, nên ông đừng lấy cái sự ấy rồi đổ thừa cho cháu con mình bất hiếu! Quyền phép ông đảo điên thiên hạ, nên ông cũng chẳng bao giờ chịu nhìn nhận về mình hay có một phút giây nào đó bình tâm gẫm suy tội lỗi của mình! Ông tưởng ông trong sạch lắm sao? Ông tưởng ông đối xử công tâm với con cháu ông lắm sao? Thưa với ông, ông chẳng trong sạch nỗi gì. Ông không tin thì ông cứ nghe lấy một đêm trọn vẹn những tiếng thốt ra từ trần gian, xem họ rủa ông, gọi ông, cầu xin ông....bao nhiêu lần, bao nhiêu tiếng? Nếu chẳng may có ai chẳng được ông đối xử công bằng, thì ông lại đổ thừa cho cái bóng của ông ấy là hoàn cảnh! Nếu nói thế thì cứ lấy cái luật lệ trần gian này để đo đạc quyền phép của ông, tôi mong ông từ chức quách đi! Vì nếu như làm ông trời kiểu như ông, để đó tôi làm.
    Ấy là do ở đầu thư tôi đã mong ông nghĩ cho cái sự bà con xa giữa tôi và ông, nên mới dám lộng ngôn như thế. Chứ không có câu rào đón thế, tôi cá là cả ông cũng chẳng dám nhận tôi làm bà con xa đâu nhỉ?! Thế đấy ông ạ, viết thư trò chuyện với ông, tôi nhớ lại rất nhiều câu chuyện. Ví như cái tương tự như tôi nhận ông làm bà con họ, ở trần gian này nhiều lắm. Họ nhận bừa nhận phứa, miễn có lời là nhận. Họ còn tinh vi hơn kiểu của tôi và ông nhiều lắm, lấy bóng của nhau tô vẽ cho nhau, che đỡ cho nhau..., nếu như cái phẩm hạnh tôi có được thay thế chỗ ông ngồi, tôi cũng phải công nhận ông và tôi còn thua họ vài tầng biến hoá.
    Thôi, bữa nay nói chuyện đến đây thôi nhé, ông cứ đi làm ông trời của ông đi, tôi cũng đi làm thằng người của tôi.
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Quản tiên sinh cho tại hạ hỏi câu này ? Chẳng hay tiên sinh vì lẽ nào mà nghĩ Mai mốt ra đường có gặp ai mặc váy, ấy đích thị tri âm! . Tại hạ là một kẻ thô lỗ ,chữ nghĩa hẹp hòi nên đã nghĩ không thấu chữ âm mà tiên sinh đã viết ở trên . Khi xưa đọc sách thấy nghe nói có một kẻ chơi đàn bị người đời chê cười , thế rồi có một người qua đường nghe thấy rồi khen hay , kẻ chơi đàn lấy làm cảm động thốt ra hai từ tri âm . Nay đọc văn của Quản tiên sinh ,tại hạ trộm nghĩ âm là âm....
  9. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám lạm luận đa ngôn, viết mấy dòng này xem như từ kiếu. Mai mốt ra đường có gặp ai mặc váy, ấy đích thị tri âm.
    Tri âm thi cũng nhiều loại, tuy theo qui định âm gì. Nói chung là mặc váy và tri âm thì dễ làm người ta hiểu nhầm.
    "Vài ba kẻ chẳng làm được trò trống gì, suốt ngày ăn cơm nhà vác tù và....ra chợ khua môi, mắng chó chửi mèo, âu cũng là bọn cùng ngôn bất trách."
    Không biêt mắng chó chửi mèo cùng ngôn bất trách thì giọng họ thế nào nhỉ. Tôi mạn phép đoán thử nhé:
    " Đại Nam thực lục chính biên có viết, Đông Tây cổ học tinh hoa đã đề, Khổng tử đã nói, Luận Ngữ đã dạy,
    Rằng hay thì thật là hay
    Thơ đem đối ấy kẻ này không ưa. (Tạ lôi cụ Nguyễn Khuyến)
    Đôi ba lời nói nhảm lúc tửu hứng, mong mọi người không để ý làm gì những câu nói của kẻ cuồng sinh này.( Tam Quốc diễn nghĩa)
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thật làm phiền Các Hạ quan tâm ghé chơi chỗ này! Nhân cái lí và cái tình nguỵ ngôn mà Các Hạ cố tình vu khống cho Quản ở trên, Quản tôi xin được nhận tâm ý của Các Hạ.
    Còn cái việc nó là âm gì thì nếu Các Hạ nghĩ nó là gì thì nó là cái đó. Xin đừng vấy ra ngoài, ngượng lắm! Các Hạ cứ từ từ hưởng thụ đi nha!
    Quan mỗ xin không trả lời Các Hạ cái điều Các Hạ quan tâm!
    Thất kính!

Chia sẻ trang này