1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêm Phòng Cho Thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 05/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đa tạ Tiên Sinh!
    Quản trân trọng và xin lĩnh ý!
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    nào thì viết thử với Quản tí nào, thấy anh em vào đây trêu nhau, thích thật đấy.
    III.
    Thơ mang thuộc tính âm, chả thế mà người ta gọi là Nàng Thơ?! Và dĩ nhiên rồi, việc một gã trai tơ nào đó lại bày tỏ ý muốn tiêm cho thơ một phát, rất dễ làm thiên hạ rúng động và kinh sợ. Việc đó tớ thấy quan trọng hơn hẳn việc Quản nhìn thấy váy và liên tưởng tới tri âm (dương) gì đó. Ai chả ảo tưởng rằng mình có vài vạn Tử Kỳ lấp ló đứng nghe và tâng bốc, mà đôi khi, tri âm thật chỉ có mỗi một mình.
    Lại quay về với chủ đề tiêm cho thơ. Tớ cứ tưởng nếu có thể, chắc Quản sẽ tự thử tiêm phòng cho thơ mình trước khi tiêm phứa vào bâng quơ thiên hạ. Đó là cái sai lầm lạ lùng vì ai cũng biết Quản vốn nông dân chất phác chắc quen thuộc với Đông Y hơn. Thơ thiên hạ nhiều như quân nguyên, thơ của các nhà thơ hữu danh (vô thực) chất lượng cực cao, nếu là nam giới, đọc đạt cực khoái là chuỵên bình thường. Thơ của các nhà thơ vô danh lại càng nhiều kinh khủng hơn nữa, đọc cũng khoái thú chẳng kém, lâu lâu lại xực được hàng mẻ. Chẳng ai rỗi hơi đi lo rằng thơ có thế này mà đã là thừa, là đủ?! Đã là một nước thơ thì nếu có đóng container xuất khẩu cũng chẳng có gì đáng phải phàn nàn. Tại sao các hoạ sỹ có quyền đóng từng thùng hoạ phẩm đem đi xuất khẩu, các nhạc sỹ cũng tái bổn đĩa nhạc mang đi đấm xứ người ầm ầm mà các nàng Thơ lại cứ phải đứng chồn chân một chỗ để thoả lòng mấy anh giai khăn xếp? Bên cạnh việc dịch thơ của các tác giả nước ngoài như một hiện tượng nhập siêu thơ bè bạn, đang một xu hướng xuất khẩu thơ theo tiêu chuẩn quốc tế cũng chẳng chịu kém cạnh bất cứ một cường quốc thi ca nào đâu nhé. Chắc cậu cũng biết về các tập thơ của Đinh Linh, Mộng Lan hoặc gần đây như một loạt các nhà thơ được dịch sang Pháp ngữ và Anh ngữ cũng được tiêu thụ mạnh ở các nước luôn ưa thích sản phẩm tinh thần của các nước đang phát triển.
    Mà thôi, tớ toàn tán nhảm những cái mà cậu chắc cũng biết cả rồi như các trường hợp thơ tiếp nữa: Nguyễn Quốc Chánh, Phan Nhiên Hạo, NHHMinh, Văn Cầm Hải, Vi Thùy Linh, Mở Miệng? đang được ghi nhận trên bản đồ thi (thế) giới thế nào?
    Chỉ mong (đợi ngậm ngùi) rằng nếu thích, cậu cứ lôi Nàng Thơ của cậu xuống Ruộng, tiêm thử cho nàng một phát xem nàng có tươi tắn sắc mặt lên không mà mặc váy ra ngạo với đời tìm kẻ tri âm.
    Nhắc bác DDXC, bác lại mắc bệnh trích dẫn người nổi tiếng rồi. Hớ quá đi nhé
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 20/07/2005
  3. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ây da! có viết một câu ngắn nhưng bị cho rằng khó hiểu
    Nên mod đã xoá đi
    Vài dòng Quản ạ
    Rằng :
    Lẽ nào
    Thơ phải phân chia nhiều vậy nhỉ?
    Bệnh hoạn
    Khoẻ khoắn
    Tươi tắn
    U sầu
    Lầu bầu
    Sâu lắng
    Bắng nhắng
    Thanh cao
    Hay Thơ sẽ nhổ một bãi nước bọt rồi nói
    - Cứ mặc kệ tao
    Tự nhiên tính người sẽ hiểu...
    Chớ làm sao đè ngửa nó ra
    Mà tiêm chủng theo tiêu chuẩn: ba đốt dưới rốn
    Hoá ra là : Cưỡng hiếp ngôn từ!
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 21/07/2005
  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh Quản hoàng tráng mấy bài trên evan tưởng mình làm bác sỹ được rồi mới vào đây định mở phòng mạch làm bác sỹ khoa nhi tiêm phòng chủng uốn éo cho thi dân ấy chứ ? Bác Quản sắp nổi tiếng rồi , lên mặt dạy mọi người thế là được , em đồng ý , cơ mà thấy thơ mọi người bây giờ khô như ngói , vừa chán vừa buồn cười . lắp ba lắp bắp chẳng ra chữ . Lại có lắm em thất gì tình đảo ra đảo vào , hứng lên hứng xuống , đến là buồn cười . Lại có mấy anh rỗi hơi , rách việc , tỷ phú thời gian loạng quạng vào xem có em nào xinh như mộng không lân la đòi thịt . Vãi tè ra quần , em trị hủi lậu và kim la hắc lào nghẻ lở lâu ngày mà chưa quen cái bệnh thở ra phát chẳng được thơ mà nặc mùi dung dịch lúc sắp nhập giường .Giá áo quan mùa này nó rẻ tiền em cũng từ thiện mỗi thi dân một cái mà phòng .
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Kien_Lua thế là ứ chịu hiểu ý của bạn Quản rồi. Bạn Quản thích tiêm cho thơ cơ, mà lại là cả nền thơ rất to và rộng nhé, chứ ứ phải là tiêm cho thi dân đâu. Bọn thi dân như em đen ngu lâu cứng đầu, nếu được, cũng khoái được tiêm thêm vài liều bổ dưỡng để tăng khả năng nhậu được càng nhiều thơ càng tốt chứ thấy người khác lẫn lộn người với thơ mà đòi tiêm thì thấy buồn cười. Thơ có phải là trẻ con đâu mà cần phải tiêm phòng?! Ngày xửa ngày xưa cụ Lê Quý Đôn làm thơ từ lúc 5 tuổi, đố ai dám xoa đầu bảo đấy là thơ trẻ con. Rồi như các cụ ta thời Thơ Mới làm thơ từ 15, 16 tuổi, tán gái như ranh mà siêu hình triết lý cũng thành thần, đố ai dám bảo là thơ của trẻ con làm? Thơ không có tuổi như người. Ngay khi sinh ra nó đã là một phi vật thể ngang nhiên thách thức người khác phải chịu khó động não mà hiểu lấy nó rồi. Tớ thấy Quản lên eVăn cũng mừng vì tớ là tớ cứ thích các bạn chịu khó làm thơ thật hăng (tiết vịt) vào, chứ còn nếu bạn í cứ thích to chuyện những cái mà bạn í cũng chẳng thể nói được chính xác điều mình cần nói thì tớ là tớ còn muốn đùa.
    Còn quan điểm của Kien_Lua về tình (dục) trong thơ, cần phải hẹn cậu một buổi đẹp giời trong sáng nào đó cậu mở một topic đập xuống, tớ tung lên, thế mới hay. Ở đây tớ thấy cậu hơi lẫn (cẫn) vì hiểu nhầm hết cả.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ cứ thấy mọi người tiêm nhau loạn hết cả, chả biết đâu mà lần thấy kim tiêm cho thơ "tiêm phòng" bản thân nó là tiêm thêm VIRUT BỆNH để sản sinh KHÁNG THỂ nhỉ Vậy thì VIRUT nào để "Kháng-Thể-Tư-Tưởng-Đạo-Đức-Thời-Đại" trong thơ hồi sinh
    Tớ đọc túm lại thấy Quản đã nói đến:
    bệnh thứ nhất :
    Ngoài ra Quản còn vạch bệnh cho một số kẻ ngồi rồi khua tay múa chân nữa, kết hợp hài hoà kinh nhưng mà bệnh này mãn tĩnh rồi, hết thuốc chữa
    tớ nghĩ tiêm phòng cho thơ phải trích dẫn, chứng minh nhiều hơn nữa về thơ cơ .. thế này đọc tớ cũng thấy chưa tỏ tường, mở mang gì nhiều. Mong Quản chắp bút viết tiếp

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 22/07/2005
  7. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ây da!
    Ba đốt dưới rốn là cái huyệt Đan điền!
    Thật phiền vì những suy diễn và .............................................................................................................................................. cảm giác quá nhạy !
  8. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc thằng cha Quản tiêm phòng cho Nguyễn Du xong rồi, mới sáng va ngay phải tờ công an nhân dân thấy nhà đài nó nói đến cái sự bảo tồn truyền thống mà buồn cho Quản quá [đáng ] lắm. Như xét thấy viết dài thì hay chạm mòn , chẳng có mấy đột biến , mọi thứ không phá mình mà theo ý được cứ đều đều cũng ngán thấy nhà tổ[mộ]. Giá mà nó không cấm đốt pháo, tớ cũng xin mua về nhồi hai ba ký thuốc vào làm quả pháo đại đốt cho nó rung rinh Tết. Xót ở cái chỗ muốn thể hiện mà chưa đủ công lực để phá chữ. Vội vàng bao giờ cũng đi theo nỗi buồn.
    Có thằng nào mua chưa Quản? Thấy mấy thằng bên thi pháp ăn theo làm tiền kinh lắm, mà lúc Quản cặm cụi thế có nhìn thấy mặt thằng nào ko?

Chia sẻ trang này