1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiệm tạp hoá thư giãn (truyện cười, ảnh vui ... tất tần tật những thứ trên đời) ... mại...zô..

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi dungsamtien, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Một mục sư ở Florida than thở rằng rất khó răn dạy dân cư vùng này. Ông giải thích:
    - Mùa đông ở đây quá đẹp, đến mức người ta chả hứng thú gì với thiên đường. Còn mùa hè thì lại quá nóng đến nỗi họ cũng chẳng sợ gì địa ngục nữa.
    ....................................................................................................................
    Ông nha sĩ đang cắm cúi chữa răng cho một khách nữ, đột nhiên la lên:
    - Xin lỗi bà, nhưng cái mà bà đang bấu tay vào là đùi tôi chứ không phải thành ghế đâu.

  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Cái này tặng các Bác mê com píu tơ hơn ..mê Vợ
    Chiên Trứng khi xài computer
    Đầu tiên, chúng ta cần một cái máy tính khá mạnh, đây là cái của tôi!
    [​IMG]
    Cấu hình của nó hiện tại như sau:
    - MS Windows XP
    - CPU Pentium 2.8 GB
    - MSI K7T266 Pro-2 Raid Mainboard
    - 720GB HDD (hiện máy này đang làm file server)
    - Juno P6 Case
    - 24x Liteon CDRW
    - 16x LG DVD
    - Soundblaster Platinum + Livedrive
    - Floppy.
    Bây giờ chúng ta sẽ làm thử xem sao nhé:
    Các công cụ cần có là:
    1 x Trứng gà (không bị virus H5N1)
    1 x Giấy kim loại (loại dùng để bọc thức ăn khi nướng)
    1 x Sốt cà chua
    2 x Lát bánh mì
    1 x Bộ tản nhiệt CPU tự tạo
    [​IMG]
    Bộ tản nhiệt là quan trọng nhất cho thử nghiệm này, tôi muốn mọi thứ khi hoàn tất phải khác với "Tiêu chuẩn". Tôi muốn mọi người phải nghĩ rằng "Lạnh xương sống, thật là quá thể!!!"
    Tôi cho rằng, với thiết kế như thế này thì ấn tượng hơn hẳn việc chỉ dùng 1 hoặc 2 đồng xu.
    [​IMG]
    Bây giờ chúng ta sẽ dựng hệ thống nhé:
    Tôi sẽ dùng giấy kim loại xếp thành 1 cái khay.
    [​IMG]
    Tôi gắn bộ tản nhiệt của mình lên trên CPU để dẫn nhiệt từ CPU lên. Thông thường, bộ tản nhiệt tiêu chuẩn sẽ không dẫn nhiệt lên phía trên, vì thế, tôi phải tự chế tạo từ các đồng xu như các bạn thấy đó.
    [​IMG]
    Hệ thống đã sẵn sàng để hoạt động.
    Tôi chạy vòng quanh tất cả hệ thống để kiểm tra xem có gì trục trặc không. Mọi thứ đều tuyệt vời!
    Tôi mở máy lên.
    Đợi 3-4 phút các đồng xu bắt đầu nóng lên thật tuyệt để chiên quả trứng của mình với cái bếp này.
    Tôi đặt cái khay lên các đồng xu và sẳn sàng để nấu nướng
  3. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Tôi Đập quả trứng bỏ vào khay.
    [​IMG]
    Tôi biết rằng, tác vụ nấu nướng này không thể nhanh chóng được như 1 cái bếp thật sự và cũng chẳng thể chiên với số lượng lớn cùng lúc được, đành vậy, dù gì đây chỉ là thử nghiệm.
    Thật là buồn tẻ khi phải chờ cái trứng chín trong 11 phút thậm chí lâu hơn, thế là tôi quyết định sẽ chơi games, thật hiệu quả vì khi CPU làm việc tích cực thì nó sẽ nóng hơn, và quả trứng của tôi cũng sẽ mau chín hơn.
    [​IMG]
    Tuyệt vời, mọi thứ đã hoàn tất, tôi shutdown máy tính, mang cái khay ra khỏi hệ thống, lấy cái trứng đặt vào giữa 2 lát bánh mì, thêm 1 ít sốt cà chua. WooHoo!!! Giờ ăn đã đến rồi
    [​IMG]
    Mùi vị thật là tuyệt, tôi đã bắt đầu mê cách nấu nướng này rồi. Lần sau tôi sẽ thử với thịt lợn xông khói xem sao
  4. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc khặc pó tay, chỉ có ông Dũng mới nghĩ ra cách này thui khặc khặc khặc
  5. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng phải ra tòa vì tội giết người. Quan tòa nói: - Anh bị buộc tội đã đánh chết vợ bằng một chiếc búa. Ngay lập tức từ phía dưới có người kêu lên "Đồ khốn nạn". Quan tòa tiếp tục: - Anh cũng bị buộc tội đã đánh chết con gái bằng một chiếc búa. Từ phía dưới vẫn tiếng nói ấy vang lên "Đồ khốn nạn". Quan tòa thấy thế liền nói: - Thế là quá đủ rồi. Nếu không tôi sẽ buộc tội anh vì đã coi khinh phiên tòa. Bây giờ, nói xem, có chuyện gì vậy? Anh chàng ngồi ở dưới đáp: - 15 năm tôi sống ở kế bên nhà anh ta, nhưng bất cứ khi nào tôi hỏi mượn búa, nó đều bảo là không có cái nào.

    bây giờ là một bài toán vui: ta có: không học = rớt học = không rớt cộng cả 2 vế ta có: không học + học = rớt + không rớt <=> (không + 1)học = (không + 1)rớt <=> học = rớt. Chà, đoạt giải Nobel là cái chắc.

    Các bộ phận trong cơ thể một ông lão họp nhau xin nghỉ hưu. Não là trưởng phòng nhân sự. Tim: - Cho tôi nghỉ hưu đi, 80 năm nay, tôi làm việc cật lực rồi. Ở VN chỉ làm 15 năm là có thể nghỉ thôi - Không được - Não nói - Ông nghỉ thì tiêu à? Lấy ai ra làm việc, phải có thằng làm việc thì mới có thằng chơi chứ - Thế thì cho tao nghỉ vậy - một giọng yếu ớt vọng lên từ dưới. Não quát: - Mày là thằng nào, đứng lên cho tao xem mặt? - Mẹ kiếp, ông mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    xứng đôi
    Hai vợ chồng nói chuyện về cặp vợ chồng hàng xóm:
    -Miler và Suán, họ thật xứng đôi vừa lứa đúng không anh?
    -Ừ, họ rất đẹp đôi: chàng ngáy như sấm còn nàng thì điếc đặc.
  8. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có 3 nhà báo đi qua Iraq, bị Binladen bắt được, rồi bắt họ đem vào rừng. Binladen nói :"Tao thích trái cây lắm, thằng nào hái đúng trái mà tao thích nhất thì tao thả cho đi về, còn không thì phải chịu hình phạt." Thằng I đi hái trái Táo đem về. Binladen nhăng mặt la :"Nhét trái Táo vào lổ đít nó". Khi nhét vào thì thằng I bị đứt ruột chết. Thằng II thấy zậy nên suy nghĩ :"Đoán mò khó wá, hay mình đem trái Nho về đi, lỡ có sai thì cũng không sao, rồi thằng II cười khoái chí." Khi về tới thì Binladen lại nhăn mặt, bắt nhét Nho vào lổ đít nó. Đang nhét nửa chừng thì thằng II thấy mắc cười, do cười wá nên đứt ruột chết. Khi xuống âm phủ thì thắng I chửi thằng II :"Ngu! Tao chết vì trái Táo to wá, còn mày thì trái Nho mà cũng chết à? Thằng II vừa cười vừa nói: ?oTao đang bị nhét đến nửa chừng không sao nhưng tao thấy thằng III mang về nguyên một trái sầu riêng to tổ chảng nên không nhịn được nữa?.
    Còn các bạn thì sao? Các bạn có biết Binladen thích quả gì nhất không?
  9. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chắc là quả...lựu đạn hoặc quả...bom nguyên tử!
  10. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vệ sĩ an toàn và đáng tin cậy
    [​IMG]
    Hãy nhìn và đừng cười em nhé
    [​IMG]
    Mèo ta cũng muốn trở thành game thủ
    [​IMG]
    Em hẹn anh lên mạng chat mà sao chưa thấy em vậy

Chia sẻ trang này