1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiệm tạp hoá thư giãn (truyện cười, ảnh vui ... tất tần tật những thứ trên đời) ... mại...zô..

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi dungsamtien, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bàn về chuyện chửi
    Tiếng chửi không biết từ đâu ra . Tuy nhiên con người đã dùng từ ngữ theo cảm xúc của mình để biểu lộ thái độ .
    Ai nói chửi giống nhau . Có kẻ đâu có chửi chữ nào đâu mà lời viết ra cứ như là dao găm .
    Có kẻ dùng nhiều chữ mà người ta cho là không đẹp mà đọc thì chả thấy gì gian ác .
    Mình chửi thì không sao . Ơ tui tức mà . Mà kẻ khác chứi , đọc sao mà thấy ngứa cái lỗ tai , con đó sao mà ranh ma quỷ quái vậy , mẹ ơi nó vô đạo đức đến thế à , làm gương cho con nít như vậy sao .
    Thưa không , như đã nói , con nít được dạy dỗ đàng hoàng dòm qua ba tiếng chửi đó rất hờ hững và hiểu đúng được tại sao phải dùng tới mấy chữ đó . Con nít được dạy dỗ sơ sơ thôi thì tránh xa mấy chữ đó sợ bị dính vì có biết hơn gì đâu để mà phân biệt lúc nào dùng , lúc nào không . Con nít mà không được dạy thì khỏi cần học mấy chữ đó chi , tự chúng sẽ tìm những chữ riêng của chúng khi thích hợp .
    Có kẻ đi tu nói chuyện Phật không , cũng ăn , ị , tức , giận như kẻ khác mà vì nghĩ mình là người tu nên ha ha tui cao quý hơn người khác nha . Có ai mà biết , dù họ chẳng chửi , nhưng bao cái tức giận trong lòng , họ nghĩ họ hóa giải hết sao , hu hu , đố ai mà nhận . Cũng là phải mất ba bốn ngày cho quên đi , chửi chi có tội . Tội gì ? Chả tội gì hết , chỉ tội không biết chửi , không biết lý lẽ cái tức đó qua một cách khẳng định lại lập trường và suy nghĩ của mình .
    Không có chữ nào xấu . Ai chưa từng nói bậy chưa chắc là có học , ai đã từng nói bậy chưa chắc là vô học . Người ta hiểu một chữ theo context của nó , nếu mà cứ cho chữ đó là chửi , chữ nọ là không tốt . Xin học lại tiếng Việt .
    Vài suy nghĩ sơ sơ .
    Trong xã hội lắm kẻ lịch sự , bụng dấu toàn dao găm , làm người không lịch sự phải dùng những từ ngữ họ cho là " Không Đẹp" để làm cho cuộc đời cân bằng chút ...
  2. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con cua canh chừng chụp con cá. Chợt con còng chụp con cá của cua. -Cua cự : con cá của cua. -Còng cãi : con cá của còng. Cua còng cứ cãi cọ : của cua - của còng, của cua - của còng ... Cạnh có con công, con cò cũng cùng coi chúng cãi cọ. -Cò : con cá của còng , còng có công chụp. -Công cự : con cá của cua , cua có công canh chừng . Công cò cũng cãi cự : của cua - của còng, của cua - của còng ... Chợt có con cọp, cọp cười: con cá của cọp. Cua chạy, còng chạy, con công con cò cũng cất cánh. Cọp chụp con cá...

    ĂN QUẢ DỪA HƠI LÂU.
    Bác sĩ dặn bệnh nhân :
    Bà bị thiếu tanin và chất xơ nghiêm trọng cần ăn thật nhiều quả có màu xanh và phải ăn luôn cả vỏ, không được gọt vỏ.
    Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông.
    Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi :
    Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không ???
    Thưa không ! đào, lê, táo, nho ... đều ổn cả, chỉ có quả dừa thì ăn hơi lâu một chút...
    3 con quỷ hút máu
    Ngày xửa ngày xưa, 3 con quỷ hút máu gặp nhau vào một buổi đêm và cùng khoe khoang về thành tích hút máu của mình.
    Con thứ nhất vỗ ngực: "Hãy nhìn cái toà nhà kia. Tao có thể xử lý toàn bộ dân cư ở đó trong 10 phút".
    Dứt lời, hắn bay tới ngôi nhà, 9 phút sau trở lại với cái mồm dính đầy máu với vẻ mặt thoả mãn.
    Con thứ hai lên tiếng: "Hãy nhìn ngôi làng kia. Tao chỉ cần 5 phút".
    Nói rồi hắn bay đến ngôi làng, trở lại sau 5 phút, máu chảy ròng trên miệng.
    Con thứ ba hét lên: "Hãy xem thị trấn kia kìa. Chỉ 3 phút là xong".
    Hắn bay thẳng đến thị trấn, 1 phút sau quay trở lại với chiếc mồm be bét máu.
    Hai tên kia trố mắt ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà mày có thể nhanh như vậy?".
    Con thứ ba chỉ về hướng đó và hỏi: "Mày có nhìn thấy toà nhà kia không?".
    "Có", 2 tên cùng trả lời.
    "Tao thì không".
  3. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khi quay cóp phải có đủ 5 điều sau: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Nhân:Khi bạn bè quay cóp bị bắt,phải tỏ ra thông cảm và làm ra vẻ mặt an ủi. Đó gọi là Nhân. Lễ:Đừng bao giờ cao điểm hơn người đã chỉ bài cho mình...để lần sau được chỉ típ đó gọi là Lễ. Nghĩa:Khi mình quay cóp bị bắt....thà chít cũng không khai bạn bè mình ra.Đó gọi là Nghĩa. Trí: Trong lúc thi phải quan sát triệt để chỗ đứng của giám thị đồng thời lắng nghe 4 phương tám hướng các đáp án của bạn bè....đấy gọi là Trí Tín:Đừng bao giờ nghi ngờ đáp án,bạn bè trong khi quay cóp,phải luôn tin tưởng
  4. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    bảng kế hoạch 1 tân sinh viên:
    năm 1: cố gắng giành học bổng
    năm 2: cố gắng không thi lại
    và khi học đến năm 3:
    năm 3: cố gắng không thi lại quá nhiều
  5. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi offline quá hoành tráng, cực kỳ vui, cũng là dịp off Tết mừng năm con heo nên tiện thể mình post vài hình ảnh vui về heo để các bạn thư giãn tí (đặc biệt tặng Lão Đại )
    CÂU CHUYỆN VỀ BÉ HEO
    [​IMG]
    1) Anh em nhà heo mồ côi từ nhỏ, fải nhờ... mẹ cọp cho bú... ké
    [​IMG]
    2) Mẹ cọp rất thương anh em nhà heo, sẵn sàng làm... nệm cho anh em heo ngủ
    [​IMG]
    3) ... luôn chơi đùa dzới anh em heo
    [​IMG]
    4) nhưng ba cọp ko giấu được vẻ lo lắng.
    - cọp Ba: Em cho chúng bú nhìu quá, mai mốt sao có sữa cho cọp con?
    - cọp Mẹ: Nhưng chúng dễ thương quá chừng, nuôi chúng lớn rùi mần thịt mừ anh... ==> mẹ cọp đùa...
    - cọp Ba: Anh thấy thằng heo mọi là làm em tốn sữa nhìu nhất, cho nó ra đi đi em...
    - cọp Mẹ: huhu... đành dzị chứ sao....
    [​IMG]
    5) Dzị là heo mọi fải quyến luyến chia tay mẹ cọp
    [​IMG]
    6) Lang thang khổ quá, heo mọi gia nhập băng heo đường phố, tiếp tục phận bú ké... chị chó ( dịch vụ fải trả tiền nghen)
    [​IMG]
    7) Dĩ nhiên heo ko thể làm giang hồ như bé mèo Cara sát thủ , heo fải làm ăn lương thiện chứ sao.
    Heo fải cho đứng làm mẫu cho cửa hàng thịt, "Treo đầu heo bán thịt... chó"
    [​IMG]
    8) .... làm cu li cho người ta cưỡi
    [​IMG]
    9)... làm phu kéo xe cho... bé mèo sát thủ Cara đại ca... hí hí...
    [​IMG]
    10) Đêm dzìa lại ngủ lăn lốc dzới đám con của chị chó
    [​IMG]
    11) Muốn tắm fải tắm... công cộng như thế này đây
    [​IMG]
    12) đời khổ quá, heo ko thiết sống nữa... Nhảy cầu tự tử... hixhix
    [​IMG]
    13) Hên cho heo là heo đã nhảy... thủng nóc nhà người ta, xuyên qua sàn gỗ, chui tọt vào...
    buồng tắm của một phụ nữ thiệt tốt bụng
    [​IMG]
    14) nghe hoàn cảnh thảm thiết của heo, cô ấy mủi lòng, nhận nuôi heo.... cho heo ăn ngủ
    [​IMG]
    15) ... và ăn xả giàn (ăn fast food ko mới ghê chứ)
    [​IMG]
    16) ... cho heo chơi dzới con của cô
    [​IMG]
    17).... cho heo xài cái máy tập thể dục của cô để heo có thân hình đẹp... hí hí
    [​IMG]
    18) có thân hình đẹp thì đi làm người mẫu... heo chứ sao, hí hí....
    [​IMG]
    19) Từ đó, heo có rất nhiều bạn đồng nghiệp... (thỏ nè, vịt nè, mèo nè)
    [​IMG]
    20) Trong một lần chụp ảnh... tắm chung dzới cô bạn, heo đã đem lòng iu thương
    [​IMG]
    21) Dzị là mối tình nảy nở, hí hí... 2 bé heo luôn luôn âu yếm + hạnh phúc khi bên nhau
    [​IMG]
    22) câu chuyện dzìa heo mọi có một Happy ending như vậy đó.
    Năm con heo, chúc mọi người trong box Cần Thơ có một tình yêu đẹp, một cuộc sống gặp nhiều may mắn ...như bé heo tui vừa kể trên đây
  6. love_never_died_342

    love_never_died_342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    CÁI CHẾT BẤT DẮCDĨ

    Có đôi bạn trẻ kia yêu nhau tha thiết nhưng gia đình cả 2 bên đều ko chấp nhận. Họ đã thề non hẹn biển nên cuối cùng cả 2 đều quyết định sống chết. Thế là cả 2 cùng tìm đến cái chết để được ở bên nhau.
    _ Họ định nhảy sông tự vẫn nhưng nhảy xuống nhằm ao nuôi cá của nhà nọ nên chủ nhà tưởng người trôm cá, liềnm kêu to um sùm nên họ thoát chết.
    _ Lần thứ 2, nghĩ ko thể ngảy sông được nên họ định treo cổ. Ai nhờ cả 2 cùng mắc dây vào cây, cành cây chịu ko nổi nên gãy. Họ lại ko chết được.
    _ Họ nghĩ sẽ chết bằng cách lao đầu vào xe lửa. Khi xe lửa đang chạy xình xịnh , họ liền lao ra nhưng ai nhờ xe trật đường ray, xe lật. Mọi người trên xe chết hết nhưng cả 2 vẫn còn sống.
    _ Cuối cùng họ quyết định uống thuốc độc tự tử nhưng ai ngờ người ta bán nhằm thuốc ********, thế là...
    Sau chuyện đó gia đình 2 bên đành chấp nhận. Họ được sống bên nhau hạnh phúc đúng như mơ ước. Nhưng một hôm bỗng đâu ngôi nhà sập, cả 2 cùng chết. Vì ngươi xây nhà ăn bớt tiền vật liệu xây dựng.... Đúng là cái chết ko mong muốn...
  7. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa zui
    Dành tặng những ai khoái hút thuốc và ăn nhậu
    - CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
    - HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo.
    - HALIDA (Bia): HÃy Liều Đi Anh

    - CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (xuôi), Lỡ Ôm Rồi Thấy Sướng Anh Chiều (ngược)

    - HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh (Xuôi), Anh Đã Uống Hết (ngược).
    - MARLBORO (Thuốc lá): Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm.
    - CRAVEN (Thuốc lá) : Chơi Rồi Anh Về Em Nhé
    - YAMAHA: Già Mà Ham
    - VINATABA (Thuốc lá): VÌ Nàng TA Bán (nhà, hic ... hic)
    - CAPSTAN (thuốc lá): Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngu.
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ĐỔI CHỖ​
    trên xe lửa, chồng ngồi 1 chỗ, vợ ngồi 1 chỗ khác. ông chồng quan tâm hỏi:
    - chỗ em ngồi thế nào?
    - tốt lắm
    - có lạnh không?
    - không lạnh, anh yên tâm!
    - cũng không có bụi bay vào chứ?
    - hoàn toàn không!
    - thế thì chúng ta đổi chỗ cho nhau

    LÝ DO​
    ngừơi thợ may cầu nguyện:
    - xin thượng đế giải thích 1 điều cho con. con cầu nguyện 10 lần 1 ngày, vậy mà con chẳng có gì cả ngoài sự khốn khổ & đau đớn. gia đình con luôn lâm bệnh, con cái của con không có tương lai. gần nhà con là anh bán thịt. anh ta kinh doanh thịnh vượng. con cái anh ta đều khá giả & không hề đau ốm. tại sao 1 người ngoan đạo như con luôn gặp khó khăn ghê gớm, trong khi anh ta luôn sung sướng?
    - bởi vì anh ấy không bao giờ quấy rầy ta.
  9. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đã post tại [topic]875086[/topic] của box Miền Tây (Trang 10)
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Wow, thanks ricky nhiều nhắm nhằm, giờ thì mình tha hồ 88888 với tụi em út roài, khà khà

Chia sẻ trang này