1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền bạc đối với cuộc sống !

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thanh786, 13/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc đối với cuộc sống !

    Tất nhiên là cần, ai cũng biết thế. Tuy nhiên cần thế nào thì là cả một vấn đề .
    Có người bảo có tiền là có tất cả và không có tiền là không có gì cả, nghĩa là mọi thứ đều quy thành tiền hết. Có người bảo tiền không thể mua được tình cảm, trí tuệ, đạo đức .
    Trong cuộc sống hình như cái gì người ta cũng có thể giúp nếu nó không dính đến tiền. Người ta có vẻ rất sợ tiền !
    Theo mọi người thì có suy nghĩ gì ?
    Còn theo tôi thì nó thế này :
    Tiền là rất quan trọng , nó là tài sản quý giá. Tuy nhiên không được coi tiền là độc tôn . Nghĩa là quan trọng mà không độc tôn, mà ta phải coi nó là một tài sản như bao tài sản khác. Tiền thực chất là tài sản trung gian giữa mọi loại tài sản vật chất và tinh thần . Điều đó nghĩa là : Mọi thứ như trí tuệ, đạo đức đều có thể chuyển thành tiền và ngược lại . Điều này thế hiện rất rõ ở các nước phát triển .
    Ở nơi kém phát triển thì hoặc là người ta quá đề cao tiền hoặc là người ta coi thường tiền.
    Bài học rút ra là : Ta không được coi một cái gì đó là suông suông không liên quan gì đến tiền. Hiện nay mà không liên quan gì đến tiền thì người ta sẻ không dám làm. Hai là ta không được coi tiền là tất cả vì tiền thực chất cũng chỉ là một tài sản cho nên có thể tính bằng các tài sản khác. Cho nên đó là mâu thuẩn ta cần giải quyết !
    Thực tế nước ta :
    Những người hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ : học tập nghiên cứu. . . thường rất thiếu tiền. Do ta không thấy được tầm quan trọng của trí tuệ. Chúng ta không thấy được mối quan hệ giữa trí tuệ với các lĩnh vực khác. Không thể định lượng được bằng tiền. Điều đó dẩn đến hậu quả là : Người ta không đầu tư công sức vào lĩnh vực này. Cho nên không thể khuyến khích tạo nên được những con người có đức tài cao.
    Chúng ta có khen chê thì đừng có suông suông mà phải định lượng ít nhiều bằng tiền. Không ai sống chỉ bằng lời khen suông được .



    Được thanh786 sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 14/01/2007
  2. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Tiền: là một vật trung gian để thực hiện các trao đổi ngang-giá trong thị trường ( tôi nhớ mang máng như thế ở trong lý thuyết kinh tế học ).
    Do đó cần thấy rõ là : ta có nhiều thứ ( tài sản: hữu hình, vô hình ) tức là ta giàu có .
    Còn ta có nhiều tiền chưa chắc ta đã có nhiều thứ.
    Tóm lại: Tiền chỉ là một hình thức trung gian để ta đạt được những thứ ta muốn có thôi.
  3. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tiền là phương tiện, mà phương tiện thì đương nhiên là....
  4. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    tiền bạc là vật chất , mà vật chất quyết định ý thức, cái đó quá rõ rồi .Nhiều người thường nói tiền bạc không quan trọng đơn giản vì họ mạnh gạo nên mới bạo miệng.Anh yêu quý 1 người bạn nhưng anh chẳng thể cứ nói suông mãi rằng anh yêu quí họ được, anh cần phải có tiền để thường xuyên thăm hỏi người đó,nếu không họ cũng sẽ quên anh thôi.Bố mẹ yêu thương con nhưng cũng chẳng thể chỉ ngồi ôm chúng được,lại phải cần đến tiền để nuôi chúng không lớn ,có những người mẹ vì quá nghèo, quá khổ không đủ tiền nuôi con đã bỏ rơi chúng thì bị chúng ghét bỏ , không được nhận con, còn có tiền nuôi chúng thì chúng gọi là bố mẹ....có thể những điều tôi nói không hoàn toàn đúng nhưng hầu như mọi mối quan hệ trong XH đều cần đến tiền ( dù ít hay nhiều )
  5. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tiền là cái mà khi đi ra đường có nó trong túi người ta sẽ cảm thấy yên tâm và cảm thấy bất an khi không có tiền trong túi
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Nói thì nói vậy thôi chứ suy nghĩ kỹ ra thì chắc chắn ko phải có tiền muốn làm gì cũng được đâu, cho dù có nhiều đến mấy. Người chết thì ko thể sống lại được, ko đổi bố đổi mẹ được, có thể mua được nhan sắc nhưng chưa chắc đã mua được tâm hồn, cái đó mới đẹp hơn.
  7. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung phát: Tiền còn khiến cho người ta cảm thấy bất an khi có quá nhiều!
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ai bất an khi có nhiều tiền thì share cái bất an ấy cho tớ .
  9. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nếu thấy bất an thì share đi, như mấy ông bảo hiểm và ngân hàng ấy. Nhờ vụ share cái bất an mà các ổng hốt bạc
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Vài thứ tiền không thể mua được:
    Thời gian, tuổi trẻ, sức khoẻ, danh dự, vân vân
    Những thứ đó một đi không hề trở lại.
    Ví dụ bạn mất bữa trưa hôm nay, không bao giờ
    bạn được ăn bữa trưa ấy nữa .
    Ví dụ bạn đã 30 tuổi, không bao giờ bạn được
    trẻ lại tuổi 25 nữa .
    Ví dụ bạn đã bị bệnh gì đó, dù có chữa khỏi,
    bạn cũng không thể khoẻ như trước .
    Ví dụ, bạn đã làm một chuyện xấu xa, cả làng xóm
    chê cười, sau này nếu bạn có làm *************
    thì người ta cũng chẳng thể nào quên chuyện xưa.
    Chắc còn nhiều nữa, nhưng kể vài cái cho vui thôi.
    Riêng đối với tôi, tiền bao nhiêu vào tay cũng còn ít,
    chẳng xảy ra chuyện gì xấu cả, mà chỉ tốt hơn thôi.
    Đối với người biết san sẻ thì cũng vậy . Tiền chỉ có
    hại khi người cầm tiền không chịu san sẻ mà thôi.

Chia sẻ trang này