1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền bạc đối với cuộc sống !

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thanh786, 13/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. satellites361

    satellites361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc ko là gì cả, nhưng ko có nó thì ta ko làm được gì cả!!!!!!
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc thì tất nhiên ai cũng cần, và có thể nói tiền đối với cuộc sống này rất quan trọng, trừ khi tớ sống ở ốc đảo. Thế nhưng tùy từng thời điểm mà mình cảm thấy sự quan trọng của tiền nhiều hay ít. Hiện giờ tớ ko quan trọng tiền bạc lắm vì tớ còn đang single chưa phải lo lắng nhiều đến cuộc sống, nhưng có thể năm sau, hoặc năm sau nữa tiền đối với tớ là rất quan trọng vì tớ có nhiều thứ để lo chẳng hạn. Nhưng tớ nghĩ nên để đồng tiền phục vụ cuộc sống của mình, chứ đừng bắt mình pảhi làm nô lệ của đồng tiền. Thà kiếm được ít tiền hơn một tí nhưng sống cuộc sống thanh thản kể ra cũng giá trị hơn.
  3. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này, nhớ lại mình vừa xem xong phim "Anh Hùng Xạ Điêu" đoạn cuối cùng, lúc đó Quách Tỉnh muốn quên hết võ công đã học được vì thấy nó chỉ toàn mang đến sự chết chóc và bất hạnh cho mình. Và Quách Tỉnh đã cảnh tỉnh khi nghe Hồng Thất Công nói là suốt đời ông chỉ giết "..." người (quên mất bao nhiêu rồi) và toàn là những kẻ đáng giết. Tiền đôi lúc cũng vậy, bản thân nó chỉ là tờ giấy hoặc đồng xu, còn sử dụng như thế nào là do mình, nhưng mà theo mình thì phải có nhiều rồi mới nên nghĩ đến chuyện sử dụng thế nào, hehehe... Giống như võ công vậy, phải giỏi và mạnh hơn kẻ khác thì mình mới giúp được nhiều người hơn, mới có quyền quyết định nhiều hơn. Nếu mình quá yếu ớt (hoặc ít tiền quá đó) thì lo cho mình còn chưa xong nói gì làm được chuyện gì cho ai (kiểu như võ công yếu quá người yêu/người thân bị đứa mạnh hơn giết mình cũng chẳng làm gì được nó, lúc đó có nói yêu hay thương cũng vô ích).
    Nếu nói tiền với cuộc sống thì liên quan nhiều rồi, có nhiều tiền thì mình có thể có cuộc sống vật chất thoải mái hơn, mà mình thoải mái hơn thì mình sẽ vui vẻ hơn, mà bản thân mình vui thì mới mang lại niềm vui cho những người xung quanh được, thêm vào đó mình có thể giúp đỡ và mang lại niềm vui cho những người xung quanh khác ngoài người thân của mình ra.
    Cái topic này mà đem qua box "thảo luận" thì chắc sẽ nhận được nhiều tranh luận thú vị.
    Được oilfield sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 11/05/2007
  4. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại một câu nói " cái gì không mua đwợc bằng tiền thì mua được bằng rât nhiều tiền ".
    Nếu thế càng nhiêu tiền càng sướng chứ nhỉ ?
  5. Sonnau

    Sonnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tien khong quan trong, quan trong la so luong..
  6. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ các bác có ý tưởng gì, đọc mãi . Tiền bạc quan trọng hay không, không quan trọng!!! Bác nào bảo em làm sao cho ra tiền, thế mới quan trọng, em đội ơn vô cùng!!!
  7. minhhatmit

    minhhatmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khi ta giàu có ta mới có thể giúp đỡ người khác nhiều hơn! hehe! mọi người cứ nói tiền ko quan trọng nhưng sao cứ phải bạt lưng ra mà kiếm nó!
  8. Mohican79

    Mohican79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay đấy.
    Từ kinh ngiệm của bản thân tôi, thấy nhu cầu về tiền của con người mỗi lúc mỗi khác. Như lúc nhỏ, muốn có đủ tiền để mua một que kem thì cũng đã là khó khăn rồi. Đến lúc đi học thì nghĩ mình muốn có tiền đủ để mua một chiếc xe máy, chứ đi xe đạp hoài thì mệt quá. Đến lúc đi làm rồi thì lại muốn có tiền để mua nhà, mua ôtô, cưới vợ. Nói chung là muốn có tiền để đạt được một nhu cầu nào đó. Còn bao nhiêu tiền thì bó tay, vì lúc đó, giữa mong muốn của mình và khả năng thực tế là một khoảng cách, vả lại không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền. Giờ thì thay vì chạy đi kiếm nhiều tiền, thì mình hãy hạ nhu cầu của mình xuống một chút, để dễ thực hiện hơn, với một số tiền ít hơn. Còn những hạnh phúc tinh thần thì không thể mua được bằng tiền rồi. Tóm lại tiền chỉ là một trong số các phương tiện để đạt đến hạnh phúc thôi.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đối với phần lớn số người thì hạnh phúc tinh thần vốn đã có sẵn
    không phải mua rồi, thì họ đều bị thiếu tiền cả. Tiền đối với họ
    không để đạt hạnh phúc, mà là để khỏi bị chết đói.
  10. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Gần đây các nhà khoa học và servey học đã tìm ra sự liên hệ giữa tiền bác và hạnh phúc, nó tỷ lệ thuận . Theo luật số lớn khi phỏng vấn những người nhiều xiền thì họ nói rằng cuộc sống thật vui vẻ thoải mái nhiều tiếng cười ..và tiếp tục phỏng vấn những người vui vẻ cười nhiều thì phần lớn họ đều là những người giàu, và họ cũng tìm thấy những điều phiền muộn đối với các người nghèo ( như em đây nè hi hi ).
    Điều này làm em nghĩ đến câu nói nổi tiếng của 1 tỷ phú:
    "Hạnh phúc ko thể mua được bằng tiền mà là mua bằng rất nhiều ..tiền" HAHA
    Thôi em hy vọng dù ai nghèo hay giàu khi đoc mấy dòng này đều cười ha haha thế là thành người giàu keke

Chia sẻ trang này