1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền bạc hay danh vọng?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mrlinh00, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc hay danh vọng?

    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai? Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình..........
    Vẫn biết tiền bạc và danh vọng không hoàn toàn tách rời nhau nhưng nếu phải ưu tiên 1 trong 2 thứ đó, bạn sẽ lựa chọn điều gì?
    Em xin chọn lối này, em xin chọn lối này thôi..........
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    TIỀN là Tiên là Phật
    Là sức bật của tuổi trẻ
    Là sức khỏe của tuổi già
    Là cái đà danh vọng....

  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hehe có tiền chắc chắn là 99% là có danh vọng , trừ khi bạn là thằng ngu không bít dùng tiền mua danh vọng
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cứ chọn 1 rồi sẽ được 2 :D
  5. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi. Tất cả những điều đó chỉ là lý thuyết hoặc là những chiêm nghiệm của tuổi già.
    Còn đối với chúng ta thì sao? Hãy bắt đầu với tuổi 22, khi bạn ra trường, bạn bắt đầu cuộc sống với bàn tay và khối óc của chính mình. Làm bất kỳ việc gì miễn là chính đáng và nhiều tiền? Hay chấp nhận gian khổ để sau này khá hơn?
    Đó mới là vấn đề cần quan tâm.
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cả hai, bỏ bớt và thêm nữa : Làm việc gì chính đáng,và mọi công việc chính đáng thì đều có lúc gian khổ
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Vấn đề là làm thế nào để có được chúng ?? chọn thì dễ thôi....
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    haha nếu có cái này thì có cái kia,, 2 cái này luôn đi đôi cả nhau mà người ơi,, tiền thì phải là cực nhiều ý chứ chẳng phải là có 2 3 tỉ bạc đâu nhá,,, danh vọng thì cũng cở xì ta 1 tí.,.. chứ.. sao xẹt thì nói làm cóc gì,, Nói chọn 1 trong 2 cái là topic này dở roài
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi như thế thì chắc chắn tôi sẽ chọn cái thứ nhất. Ai mà chẳng muốn làm công việc nhiều tiền miễn là nó chính đáng, tại sao phải chấp nhận gian khổ khi mà ta có thể sống khá ngay từ bây giờ. Chấp nhận gian khổ để ai khá hơn? Tôi thấy câu hỏi của bạn ko rõ ràng. Có phải ý bạn nói là tuổi trẻ chúng ta phải hy sinh, phải làm một điều gì đó có lợi cho đất nước, cho XH, không nên vì lợi ích của bản thân? Tôi thấy là việc gì cũng có ích cho XH, miễn là nó được XH chấp nhận và tôn trọng. Tất nhiên là cũng phải có người tình nguyện làm những việc gian khổ thì mới giúp đất nước thóat khỏi khó khăn, nhưng kiếm được nhiều tiền cũng giúp đất nước thoát khỏi nghèo nàn đấy chứ. Nói tóm lại là phải có sự phân công lao động XH hợp lí và rõ ràng, ko nên để lãng phí nhân lực.
  10. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, nghe Romantic nói mà bùn cười, thế này nhé, để lên được đỉnh cao thì có hai cách, một là theo cách của phượng hoàng tự mình tung cánh vào trời xanh, hai là làm con bò sát, cứ bò..bò.. bò...chui... chui... chui, và thế là cũng lên được đến đích. Dùng tiền mua danh vọng, khác gì loài bò sát đâu? đâu phải cứ tung tiền ra là làm bố thiên hạ? thời này muốn người ta nhận tiền thì cũng phải quỳ gối chán.
    Còn Mrlinh00 : Làm bất kỳ việc gì miễn là chính đáng và nhiều tiền? Hay chấp nhận gian khổ để sau này khá hơn?
    Bạn nói thế phải chăng làm bất cứ việc gì chính đáng và chấp nhận gian khổ là hai "phạm trù" khác nhau??? Muốn thành công hay thành danh đều phải đổ mồ hôi công sức cả, lý thuyết là thế, thực tế là phải lao vào cuộc sống nè, làm bất cứ việc gì có thể với sức của mình, từng bước từng bước đi lên.
    Annylinh nói đúng lắm, đã bắt tay vào làm việc gì đều phải cố gắng để được hơn người, chứ chỉ nhìn của người ta mà lấy làm mơ ước của mình thì... chẹp..chẹp... ko phải tớ có lòng tham vô hạn mà nói là tự tin và có khát vọng to lớn nhỉ??? hehe. Mr thích cả hai cái như nhau, mà đúng là khó có thể tách rời hai cái này được... mà không phải là lựa chọn, chẳng ai cho bạn lựa chọn đâu, tốt nhất là hãy dám mơ ước và dám làm, quyết tâm đến cùng để có được cả hai thứ đó

Chia sẻ trang này