1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiền bạc, tình yêu, trí thức, nổi tiếng...mỗi người sống theo một cách riêng

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi a4cva, 24/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    có người nghĩ tiền bạc là quan trọng nhất, là giá trị nhất nên người ta đam mê, theo đuổi tiền bạc mà ko quan tâm nhiều đến cái khác

    có ng nghĩ tình yêu là quan trọng nhất nên ng ta đam mê tìm kiếm và chìm đắm trong ty và cũng ko quan tâm nhiều đếm cái khác, mang hết tiền tiêu sài bao gái...

    có ng nghĩ tri thức là quan trọng nhất nên ng ta theo đuổi kiến thức....ko coi trọng tình cảm...

    có người thì đam mê lợi dụng người khác và nghĩ thế là mình thông minh, khoái trá và nghĩ là người khác ngu, và mình thông minh hơn, giỏi hơn...

    có ng thì coi trọng lòng tốt và luôn giúp đỡ ng khác trong khả năng và ko đòi hỏi đáp lại...

    xã hội có nhiều loại người và mỗi loại lại có một quan niệm riêng của mình về thế nào là thông minh, thế nào là tài giỏi, và họ sống theo các cách suy nghĩ riêng của mình, và định nghĩa các khái niệm của họ là ko giống nhau, giống như ko cùng ngôn ngữ nên họ sống, hành xử cũng theo cách khác nhau

    thậm trí có loại người họ nghĩ là càng chửi được người khác, càng hành hạ, hãm hại trù dập đc ng khác thì họ càng thấy mình mạnh mẽ, giỏi giang, càng nham hiểm thâm độc thì càng tốt
  2. tamlinh2388

    tamlinh2388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    16
    mỗi ng có thang giá trị khác nhau, nhưng dù sao quan trọng nhất cũng là phải biết yêu thương mng, sống bằng tình thương, ko phải bằng toan tính dối gian
  3. nanghanoi12

    nanghanoi12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống không có ai giống ai cả. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, mỗi mục tiêu khác nhau. Những cuối cùng thì người ta cũng sẽ nhận ra rằng tình cảm vẫn là thứ quan trọng nhất mà họ không thể vứt bỏ.

Chia sẻ trang này