1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền bạc và gia đình, mong có một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluelover84, 17/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    trừ khi bạn học về ngành khoa học cơ bản hay nghiên cứu vũ trụ chẳng hạn thì ở VN mới ko làm được.
    Tớ có anh bạn, học đại học ở ANh, sau đó ở lại làm cho 1 ngân hàng ở Anh.đợt rồi khủng hoảng kinh tế, nó mất việc và cũng khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Vì trọng trách của nó là phải nuôi thêm 1 đứa em gái cũng đang học ở ANh mà (bố mẹ vẫn ở HN).
    Thế là sau gần 6 tháng ko tìm được việc, nó lại về VN, và sau 1 tháng nữa thì tìm được 1 vij tri quản lý tai 1 quỹ đầu tư. Lương cao gần bằng bên đó . Nó cũng bảo nếu học về kinh tế thì về VN rất dễ kiếm việc và lương cao.
    Lương 2000 bên kia 2 anh em nó cũng phải xoay xở. về VN thì thoải mái, xả láng mà.
    Nhà bạn chủ Topic có đầy đủ điều kiện nữa, có thể bắt đầu 1 business ở VN được mà. Cái bạn đang thiếu chỉ là quyết tâm và ý chí thôi. Nên lúc nào cũng ngại khó ngại khổ.
    Nếu tớ thì tớ sẽ về VN, vì theo thầy tớ là ko ở đâu sướng như ở VN mà lại có tiền.
    Ngoài ra, bố mẹ tớ mới 50 -60 thôi mà lúc nào tớ cũng nơm nớp sợ nhỡ lúc trái gió trở trời hay gió máy gì đó, ông bà lại bị sao (phủi phui cái miệng tôi) thì chết. Mà tớ ở cách nhà bố mẹ tớ có 10km đã ko yên tâm thế rồi , nữa là bạn ở cách 10.000km, nhỉ
    Nhưng cũng phải thông cảm thôi, vì bạn xa gia đình từ lúc còn bé quá, và xa trong thời gian lâu quá rồi.
  2. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Về đi bác ơi, con cháu là niềm vui của các cụ mà, nếu có tài thì ở đâu cũng sống được không cứ phải ở nước ngoài, khuyên thật lòng đấy ợ
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lâu không quay lại topic này, gia đình tớ khác với những gia đình khác, bố mẹ tớ coi trọng tiền bạc và suy nghĩ là con cái nuôi đến 18 tuổi là hết trách nhiệm, tớ thì 16 đã tự kiếm sống rồi. Tuần vừa rồi gọi điện về hỏi bố mẹ là nếu con về thì mình nên tính làm gì, bố mẹ tớ trả lời thẳng thừng là về là chuyện của tów, bố mẹ không dính dáng cũng không hỗ trợ gì hết. Nghĩ cũng buồn lắm nhưng mười năm tớ sống bên bố mẹ được 5 tuần, mình vẫn yêu bố mẹ lắm nhưng gia đình thì hình như đã khác xưa
    Tớ quyết định sẽ mua nhà và định cư ở đây hẳn, đang yêu nên cũng không muốn về nữa, về làm gi khi tương lai mịt mờ, gia đình thì ai cũng chăm chăm lo thân người ấy
  4. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ chọn bố mẹ, bố mẹ già rồi, sống được bao lâu nữa trong khi mình còn nhiều thời gian trong đời để giành cho công việc.
  5. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc vậy với bác ko thành vấn đề rồi.. cái khó là gia đình thôi.. thật là tiến thoái lưỡng nan..
    Nếu theo lý trí thì ko có gì phải ko nên về VN bon chen lắm.. còn theo tình cảm thì phải chọn phương án tối ưu.. Theo em thì hay bác cử vợ con về chăm sóc cho các cụ ít lâu
  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã định ko nói nữa nhưng bạn nói làm tớ nản quá, lại phải nhảy vào.
    "Nhãn mác hiếu" là cái gì? Bạn cho rằng HIẾU THẢO là nhãn mác ah? Mọi người trên diễn đàn này cũng vì cái mác mới khuyên chủ topic về chắc? Nếu Hiếu thảo là 1 cái mác thì tớ sẵn sàng bỏ tiền ra mua về trưng cho oách đấy :)) ha ha
    " CHưa muốn" ah? vậy đến bao giờ thì muốn? Bố mẹ 70 rồi đấy, chờ đến lúc muốn chắc là hối ko kịp.
    Cha mẹ nhắm mắt rồi thì còn biết gì nữa mà lòng ko yên? Thế bạn tưởng cứ đập đất gào thét, đắp cho các cụ nấm mộ thật to là các cụ ấm lòng hả? Là có thể xoá đc sự day dứt dằn vặt suốt phần đời còn lại hả?
    Thời điểm và thời gian ko bao giờ quay lại đc, ĐÚNG. Thế cho nên lúc kiếm đc nhiều tiên rồi, muốn bố mẹ sống lại phụng dưỡng cũng ko còn kịp nữa, lúc đó chỉ mong quay lại thời điểm ngày xưa....giá mình ở cạnh cha mẹ...chăm sóc các cụ lúc ốm đau...nấu cơm cho cha mẹ...mãi mãi ko thể đc nữa rồi...
    Tớ chẳng hiểu nổi bạn nữa, chữ hiếu là ở trong tâm mỗi người, nhưng cần đc thể hiện ra bên ngoài bằng những cử chỉ nhỏ nhất đối với cha mẹ, đó ko phải là cái mác.
    Bạn phải nhìn vào trường hợp của chủ topic, bạn ấy du học từ 14, 15 tuổi, sang môi trường tự do đâu phải theo sự kiểm soát của bố mẹ? Giờ bố mẹ già rồi, muốn ở cùng con mình, đấy là cái tối thiểu phải làm đc, vì tớ nghĩ, chủ topic xa cha mẹ như thế, giờ đc về chăm sóc cha mẹ phải cảm thấy sung sướng hạnh phúc mới đúng.
    Giờ tó muốn nói riêng với bạn, bạn thử hỏi cha mẹ mình về tình huống này, xem họ trả lời thế nào.
    [/quote]
    Tớ xin có ý kiến một tí.
    Có lẽ bạn hiểu sai ý của Anxenty. Mác hiếu thảo mà Anxenty muốn nói ở đây là những việc mình không muốn làm, nhưng vì mọi người nói là phải làm như thế mới gọi là hiếu thảo mà mình làm theo, nhưng thực tâm thì không muốn, thì gọi là mác hiếu tháo.
    Tớ thì nhìn nhận theo khía cạnh: Bạn chủ topic đã ở nước ngoài 11 năm, kể từ khi bắt đầu nhận thức được cuộc sống, nên cách nghĩ và hành động của bạn giống như người nước ngoài là hoàn toàn không có gì ngạc nhiên ( ở đây tớ muốn nói tới việc ở nước ngoài thì khi con cái đủ 18 tuôi là tự lập và không có khái niệm phải phụng dưỡng cha mẹ già như ở VN). Nên bạn lăn tăn chuyện về hay ở lại là chuyện hoàn toàn bình thường.
    Với lại hiện nay bạn đã có quyết định rồi thì hãy tập trung vào cho tương lai sau này của bạn.
    Được superdANCER sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 13/07/2009
    Được superdANCER sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 13/07/2009
  7. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nói là quyết định vậy nhưng đôi khi thấy day dứt lắm, bố mẹ dù tốt xấu cũng là bố mẹ mình, dù có không hợp tính thì vẫn là bố mẹ mình. Hôm nay ốm dặt dẹo lại phải lo đủ thứ chuyện, về nhà một mình nhưng tự hỏi về VN có tốt hơn không
    Mệt
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ thế này.
    Bạn nghĩ thế nào là tốt nhất cho bạn thì làm. Tớ ủng hộ quan điểm sống cho mình, không sống cho bố mẹ. Nói như bạn Anxiety í, cứ phải sống cho người khác thì hết mất thời thanh xuân tươi đẹp rồi.
    Ko biết tớ có nhầm ko, nhưng qua cách kể của bạn thì tớ hiểu là bố mẹ bạn muốn bạn về để giao lại cơ nghiệp cho bạn (vì các cụ ko muốn trao cho người khác) hơn là vì cần một chỗ dựa tinh thần.
    Mặt khác, tớ thấy bạn ko thể yên dạ nếu ko về VN theo yêu cầu của bố mẹ. Thế thì sao bạn không về VN một chuyến. Nếu may mắn hợp thời hợp thế làm ăn còn phát đạt hơn bên kia thì tốt quá, còn như ko thể làm ăn được mà lại ko hoà hợp với bố mẹ thì lại sang bên kia. Trong trường hợp sau, tớ tin là bố mẹ bạn sẽ ủng hộ bạn.
    Một hai năm không phải là thời gian ngắn, nhưng nó cũng không là gì so với cả cuộc đời trước mắt, nhất là khi bạn còn rất trẻ. Hãy nghĩ giản dị rằng quay về VN coi như bạn khám phá lại quê hương, thử thách bản lĩnh của chính mình. Nếu ko được thì thôi. Mà sau này bạn sẽ không bao h phải ân hận cả.
    Khi lòng không yên ổn thì sống cũng khó mà thanh thản, hạnh phúc. Chi bằng cứ về VN với các cụ rồi tính tiếp. Bạn còn trẻ, mọi thứ còn ở phía trước. Những gì bạn đã có được (kinh nghiệm và kiến thức) sẽ ở mãi với bạn chứ nó ko tan biến vào hư vô đâu..
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  9. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nên về bạn ạ , tiền ở đâu cũng có được chỉ cần nỗ lực thôi

Chia sẻ trang này