1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền bạc và những người đàn ông trong box

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoangf, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Các bác Ngon thật , Đua nhau vào tranh luận ...........Hờ hờ Cười vãi
  2. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thực tình thì Tôi định cho topic này chìm luôn,nhưng thấy cần thiết phải đưa ra những ý kiến của mình nên vào chửi nhau cái,Thật bực mình.
    Tôi mở cái này ra là muốn xem quan điểm của các đáng mày râu trong box và money thế nào,để cùng Anh Em bàn rõ và tìm ra cái chân lý về nó hòng giúp nahu có cái nhìn rõ hơn về money,và như vậy mục dích của nó coi như đã không thực hiện được.
    Quan niệm các đáng mày râu trong này thế nào?
    Đối với tôi Tiền bạc là thước đo tài năng của một người đàn ông,số tiền mà ANh ta kiếm được tỷ lệ thuận với giá trị của Anh ta.
    Vâng tôi xin nói rõ hơn về điều trên mà tôi đã đưa ra,kẻo mọi người cho tôi là thế này thế khác (điều đó đối với tôi không quan trọng mà tôi không muốn người ngoài nhìn vào trong này thấy hoà khí không tốt).
    thứ nhất: Tiền là thước đo tài năng của một người đàn ông,tại sao vậy? Nếu như mà Anh cho rằng mình tài năng,vậy tức là công việc của Anh sẽ dễ dàng được giải quyết phải khônng?nếu giải quyết tốt thì sẽ được xã hội công nhận và được trả giá xứng đáng VD hãy nhìn lương của Ronando thì biết. Còn Nếu như Anh nói rằng Anh là một ngưòi tài năng nhưng khả năng kiếm được tiền của ANh bằng 0 thì nói ra ai tin?
    Tiền bạc kiếm được của Anh tỷ lệ thuận với giá trị của Anh câu này thiết nghĩ không cần phải giải trình bởi người trong này đều không phải là ngưòi chậm tiêu
    hãy xét một biểu thức toán học : Xét hàm F(x) = X +f(y)
    Giả sử F(x) là hàm giá trị của một ngưòi đàn ông và X là lượng tiền mà Anh ta kiếm được,f(y) là hàm giá trị khác.
    Thế chú có bao nhiu tiền, chị sẽ cho chú biết chú có giá trị bằng từng nào, nhểy? Tiền thì tôi không có, nhưng tôi có thể kiếm ít nhất một ngày 50k trong 4 giờ (đã thử và thấy không vấn đè gì),
    chú hoangf anh nói cho chú nghe vài điều : ban đầu anh thấy chú mở topic một cách tùm lum không hể xem xét , gần đây anh bận với lại tự dưng hứng chí yêu đời nên hiền lành tử tế , nhưng mà thấy chú nói chú đo giá trị đàn ông bằng tiền thì hèn quá, suy luận một cách logic thôi , nếu chú là con gái thì chắc chắn chú sẽ trở thành gái bao vì chú chạy theo đồng tiền.
    ùa, thế nhá.
    Nói thêm với chú là anh đây đầy tiền nhưng chưa bao giờ ảnh phải dùng tiền để có gái theo cả. Chú thể hiện một tính cách kém cỏi lắm.
    Vậy tôi hỏi Ông,lấy cái gì để đo giá tri của một thằng đàn ông? hay là quan điểm của ông thì Ông lấy chiều dài chiếc váy của phụ nữ ra để mà đo à? Ông nói tôi hèn à? Vậy Ông là cái thứ gì mà dám nói tôi như thế?Ông nói tôi là gái bao à? trong đấu ông chắc chỉ chứa toàn thứ đó thôi phải không? Ông nói ông có rất nhiều tiền phải chăng theo cái logic mà ông đưa ra thì Ông cũng chỉ là loại trai bao? hoặc khá hơn thì là loại trai bám váy mấy cô gái bao?
    Tôi không thích cãi nhau và cũng không muốn mất đoàn kết,nhưng vì một số lời lẽ trong đây có vẻ như không hiểu những gì tôi nói nên bực mình,Tôi cũng biết rằng với tư cách là quản trị viên thì sẽ rất bực mình khi nhìn thấy những dòng trên,nhưng không cầm được khi nhìn thấy mấy chữ ở bài viết của kẻ xấu tính,nó như một giọt nước cuối cùng vậy.Nhưng dẫu sao cũng xin lỗi các bạn trong box cùng các quản trị viên.
    Thân ái!
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thẩy nào cái bọn buôn lậu, buôn bán ma tuý, cướp Nhà băng giá trị của nó cao thế, lại còn thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Sợ thật . Chắc mình cũng đổi nghề thôi.
  4. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    "Tiền không quan trọng mà quan trọng là ở ...số lượng của nó"
    Hì, đùa tý thôi. Nhưng đúng là tiền nhiều cũng chưa quan trọng đâu mà quan trọng lại là cách tiêu tiền cơ các bác ạ. VD, tiền nhiều như Mai Văn Dâu, Lương Quốc Dũng rồi cũng thế thôi (mà MVD và LQD làm sao đã nhiều tiền bằng...mafia các bác nhỉ).
    To hoangf: Thấy bác trích dẫn câu của bọn "mão" và quan điểm của bác làm em buồn quá: "người đàn ông thành đạt là ngươìi đàn ông kiếm được nhiều tiền đến nỗi mà vợ Anh ta không biết tiêu vào đâu cho hết " phương ngôn Mỹ
    Đối với tôi Tiền bạc là thước đo tài năng của một ngườ đàn ông,số tiền mà ANh ta kiếm được tỷ lệ thuận với giá trị của Anh ta"

    Một cuộc sống có chất lượng cao, theo em, mới là một thước đo giá trị của một con người.
    Được ngo_dung sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 19/01/2005
  5. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, MA!...............................
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông là một hàm gồm nhiều biến số
    giá trị của nó phụ thuộc vào các biến như: tài năng (x) , đức độ ( y), vv và vv....
    Đừng nói fiến diện và vẽ rắn thêm chân làm gì, tóm lại ai tài ai giỏi thì ấm thân, khỏi tranh cãi
  7. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  8. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tiền là gì ?
    Tiền là tiên là phật , là sức bật của lò xo , là thước đo của lòng người , là tiếng cười của tuổi trẻ , là sức khoẻ của ông già , là đà danh vọng , là lọng che thân , tiền là tất cả , tiền hết ý .....
  9. bankies

    bankies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Đâu cứ phải có nhiều tiền mới sống được đâu, có nhiều tiền thì lại càng dễ chết. Như Tui nè rõ ràng là dân BANKIES đó nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có đủ 1.500.000 VND trong túi cả hic ( Sinh viên mà ) nhưng vẫn sống ổn định, vẫn được đi chơi, vẫn có thể tham gia diễn đàn cùng bà con. Và bankies đã được nghe 1 câu nói của 1 nhà triết học rằng " Có tiền có thể mua được một chiếc giường đẹp nhưng không thể mua được một giấc ngủ ngon ". Hic . . .

  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về tiền bạc và đàn ông trong Box, Connector tôi xin đề cập nhân vật T9G68. Mặc dù lương chỉ trên 500.000 đồng/tháng (theo như thông tin từ chính miệng anh), anh vẫn dẫn các em xinh tươi trẻ đẹp của Box Thái Bình (vụ này em mục sở thị hẳn hoi nhá) đi "đạp vịt" ở Hồ Tây rồi về nhà hú hí cơm nước chè chén với nhau (vụ này em mục sở thị một phần).
    Sự khiêm tốn và chịu chơi của anh khiến lãng tử WindySmile hôm đó cũng phải chọn mặc quần rách giả làm kẻ cơ bần kẻo ngượng.
    Như thế đủ biết anh T9G68 quan niệm "Tiền chỉ là vỏ hến" như thế nào?
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 10/03/2005

Chia sẻ trang này