1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền Bạc & Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tiền Bạc & Võ Thuật

    Tiền Bạc & Võ Thuật
    + Xin chào tất cả các Quý Vị !
    + Giữa ngày thường bao với xô đẩy của dòng đời
    + Nhân gian có câu: Có tiền mua Tiên cũng được !
    + Cuộc sống hiện tại thì: Văn hay Chữ tốt ngời ngời !!!,mà teo màng ví thì đời bỏ đi !!!!!
    + Tôi muốn trao đổi cùng Quý Vị về sự ảnh hưởng của Tiền Bạc đến Võ Thuật / Thịnh ?" Suy / nói chung và Người học võ nói riêng !
    + Xin cám ơn sự lưu tâm và nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của Quý Vị
  2. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho tôi bày tỏ ý kiến của mình:
    Đối với một cá nhân, thì tiền bạc và võ thuật chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nếu bạn thực sự có tâm huyết với võ thuật, bạn hoàn toàn có thể tập luyện mà không cần một đồng nào. Ngược lại dù cho bạn có giàu nứt đố đổ vách mà không thật sự yêu võ thì kết quả cũng mãi mãi là con số không thôi.
    Nhiều người bây giờ phải lấy nghề dạy võ để sinh nhai, nhưng theo tôi thì dù cho lớp tập đông hay ít học viên, anh ta vẫn cứ tập như thưòng.
    Tôi luôn cho rằng võ thuật là một trong rất ít nhưng thứ bạn có thể say mê mà ko cần đến tiền bạc.
  3. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chuyện võ thuật với tiền bạc thì coixaygiotver nói vầy cũng đủ rồi. Chỉ xin lượm lặt đó đây mà lạm bàn đôi chút.
    Do chuyên môn nên có lần bmb vào tù; anh nhân viên công lực đi theo hướng dẫn và giám sát thấy bmb đi dọc theo dãy buồng tù ở nên vội nhắc tránh ra thật xa; tránh rồi anh vẫn bảo phải tránh xa nữa. Bmb không hiểu lắm, có gì mà nhắc mãi thế. Đến khi xong việc hỏi anh anh mới bảo: "Tụi đó cực kỳ nguy hiểm, chỉ với một hạt hồng xiêm có đứa nó búng chết con chuột chạy phía ngoài đấy. Hoa quả do thân nhân tiếp tế bây giờ thì bọn anh lọc hạt, không cho mang vào nhưng có chúa mới biết được chúng nó có thứ gì khác, kẹo để lâu ngày rắn lại chẳng hạn. Đi gần thế có thể mất mắt lúc nào không biết ".
    Người luyện nghề, có đạo thì nên gọi là võ thuật; không xem là đạo thì chỉ nên gọi là công phu. Riêng công phu phóng ám khí của tên tù ấy đứng được vào hàng có bản lĩnh rồi, bác nào chỉ chuyên quyền cước mà đấu sở trường với nó thì một ăn một, ôm kiếm lao vào nó cùng với mười năm kinh nghiệm thì nó chỉ cần vài đoạn sắt phi 6 cắt ngắn cầm trong tay thôi.
    Có lòng tự trọng nghề nghiệp thì chuyện tiền bạc sẽ được cân bằng. Bmb tiếp xúc với nhiều thầy dạy, có thầy truyền nghề tận tình nhưng có thầy chỉ cho biết những điều rất sơ sài và không có tính chuyên môn; nhưng ngay cả sơ sài và thiếu chuyên môn cũng không phải bởi vì thầy không nghiêm túc mà có thể chỉ vì thầy mở lớp mang tính chất thể thao phong trào, rèn luyện sức khoẻ. Chứ công phu của bản thân thầy thì không thể đo bằng cái thầy thể hiện.
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền học võ vẫn được!
    Không có tiền giỏi võ vẫn được!
    Nhưng không có tiền thì không sống được!
    Không sống được thì học võ để làm gì?
    Không sống được thì giỏi võ để làm gì?
    Nguồn: Một kẻ sau khi làm sương sương 3 xị Bàu Đá và 1 đĩa luộc, 3 xiên nướng và một bát xáo măng quán cầy tơ Gia Truyền khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu bạn đi làm ( bất cứ là nghề gì ) Người ta không giả lương cho bạn , liệu bạn có muốn làm nữa hay không ? Dù ít dù nhiều , người ta đã mang kiến thức của người ta ra để mà bổ trợ ... hoàn thiện kỹ năng Võ Học cho thiên hạ , thì người ta vẫn phải mang lại một cái gì đó . Tiền Bạc không phải là xấu , nếu như người ta phải bỏ mồ hôi công sức và cả trí tuệ ra để kiếm được . Tiền Bạc rất quý , nhưng không phải là tất cả . Võ Học là tinh hoa , không có một môn thể thao nào sánh được . Tiền Bạc có thể mua được tất cả , nhưng với Võ Học thì không bao giờ các bạn ạ . Theo mình nghĩ Tiền Bạc và Võ Học vẫn gắn liền với nhau .
    Bongmaibac năm nay mới có 25 tuổi , vào thời của bạn cũng chẳng bao giờ có thằng tù nào búng hạt hồng xiêm chết được chuột hết cả ... chẳng có cán bộ ở bất kỳ trại giam nào lại đi rỗi hơi lọc hết hạt ở trong hoa quả của thân nhân phạm tiếp tế cả . Nếu đúng thật thì mình xin chặt luôn bàn tay trái gửi lên tận nhà bạn ở phố Đội Cấn ngay trong tuần này đấy . Nếu bạn còn phải nghĩ thì hãy nói rõ xem trại giam đó là trại nào , người cán bộ đó là ai ?
    Mình xin khẳng định với bạn là từ xưa cho tới nay chưa có một thằng tù nào có biệt tài phóng ám khí như vậy đâu bạn ạ . Còn nếu mà có thằng đó thật như bạn nói thì mình xin nhận lời đánh nhau với nó ... mình tay không còn chấp luôn nó cùng với cái biệt tài phóng ám khí nọ đấy bạn à .
  6. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc chẳng là vấn đề gì cả! Nhưng không có tiền thì là cả một vấn đề.
    Võ học là tinh hoa nhưng võ học chưa là gì cả, võ học làm sao sánh được với bóng đá. Bóng đá mới là môn thể thao "Vua". Thế nhưng với Tiền bạc thì bóng đá vẫn mua được, bởi vì vẫn có kẻ bán. VD: VQ, QV, hay đến QA nữa... thế nên Tiền bạc vẫn mua đưọc hết.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.
  7. nguoiyeunuoc01

    nguoiyeunuoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền học võ vẫn được!
    Không có tiền giỏi võ vẫn được!
    Nhưng không có tiền thì không sống được!
    Không sống được thì học võ để làm gì?
    Không sống được thì giỏi võ để làm gì
    Bác nói hay lắm,chí lý chí lý!!!!!!
  8. nguoiyeunuoc01

    nguoiyeunuoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    BÁC NÓI CHÍ LÝ CHÍ LÝ!!!!!!!
  9. nguoiyeunuoc01

    nguoiyeunuoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm ý anh VIENANH.Ban có thể mua được một võ sư giỏi nhất bên mình nhưng cá nhân bạn không thể sử dụng được "võ" của võ sư ấy trừ phi bạn mất thời gian công sức khổ luyện nó(chưa chắc đã thành công đâu).
    "Để sở hữu bất cứ một nghệ thuật gì,đều phải trả giá khủng khiếp"
  10. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Anh vienanh: Cái chiêu búng hạt hồng xiêm này là lấy trong cái phóng tác của các anh phóng viên, khi viết bài câu khách về giới giang hồ, để tăng phần hấp dẫn, người ta thêm vào cho nó hút khách. Đọc các loạt bài ca ngợi dân giang hồ từ Bảy Viễn trở đi, đều có cái giọng văn đấy. Các chú nhà ta, đọc lõm bõm ở đâu đó, cứ tưởng có thật, mang lên đây cho vui ấy mà. Trong cái bài đấy nó còn bảo là thằng tù đó chuyên dùng hạt hồng xiêm để săn chuột, trăm phát trăm trúng, đúng không hả bạn gì? chết cười.
    Muốn có kiến thức về những gì trong tù, không nên đọc qua các loại phóng sự kiểu đấy, bây giờ trong tù, vẫn phải hàng ngày lao động, nói chung là tiếp xúc với đủ thứ có thể làm vũ khí. Với lại, ít thằng dám quậy kẻo phải tăng thêm vài cuốn lịch, với lại đi cùng cán bộ như bạn gì thì đến cụ của tù cũng chẳng dám lấy quả hồng xiêm ném bạn nữa là phóng hạt nhọn vào mắt bạn. Bạn xem phim Mỹ nhiều lắm, phải không?

Chia sẻ trang này