1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền Bạc & Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có lý.
    Thế thì ổn rồi. Hihi.
  2. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cán bộ nào rỗi hơi đi lọc hạt ở trong hoa quả tiếp tế. Cái này hôm nào rảnh bác tự đi nói chuyện chơi với mấy chú quản trại cho khách quan, xem đồ đạc tiếp tế cho phạm nhân được xử lý như thế nào. Bác có tin là từng cọng rau muống xào gửi vào cán bộ trại cũng phải ngắt đôi ngắt tư ra xem nó có găm heroin hay là vật kim loại vào trong đó hay không, không ?
    Bàn tay thì xin bác giữ lấy giùm. Em biết dùng tay bác để làm gì bây giờ. Nói mà thấy ghê. Bác dùng những ngôn từ như thế em cũng không dám nhận lời thách của bác, có cần thiết phải xem trọng quá mức một đôi lời trao đổi vậy không chứ. Như không như bác phỏng đoán mà việc nó thế thật thì bác không chặt tay thì anh em lại bảo bác hay đùa; mà bác chặt tay thật thì anh em lại hối hận. Trại tạm giam Hà Nội đấy bác ạh.
    To sihyeu: Cũng chẳng nên xem nó to tát để phải châm biếm bmb vậy; Bảy Viễn thì mình có biết sơ sơ về tiểu sử và lai lịch. Nhưng "giang hồ từ thời Bảy Viễn" hình như không xài hạt hồng xiêm, vì nếu mình không lầm thì trong Nam gọi hồng xiêm bằng tên khác thì phải. Việc nó ngứa tay búng chuột cũng đừng nên xem là nghề nghiệp chính của nó là săn chuột kiếm ăn qua ngày. Vụ Phước tám ngón trong khám tử hình cưa còng thoát ngục bằng lưỡi dao lam mỏng dính thì nổi tiếng rồi. Thực tế thì tài lẻ của mấy thằng tù không dễ xem thường, còn võ nghệ thì trong trại nhiều phạm cũng có khổ luyện đấy.
    Chỉ là vài lời lạm bàn, xem như vui vẻ lúc có thời gian lên mạng sinh hoạt với mọi người thôi. Đừng luận bàn theo chiều hướng khó nhau như vậy, mỗi một chi tiết lại hỏi chứng lý, chứng lý thì vất vả nhưng cũng kiếm được vì nghề của em mà. Nhưng chứng lý để làm gì chứ, để một bác thì chặt tay còn một bác thì chỉ cần thừa nhận đúng là thôi. Thà rằng việc hữu ích cho riêng một ai đấy thì em cũng không quan ngại mà không bảo chứng được lời nói của mình, còn không có ích thì vụ này em xin nhận thua trước.
  3. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này thì tôi cũng chịu bác rồi (cùn quá!)
    Đồng ý với bác là ai cũng cần phải sống, ai cũng phải bươn chải vì đồng tiền để nuôi thân. Điều tôi muốn nói ở đây là dù cho bạn có làm nghề gì đi nữa, thu nhập của bạn có cao hay thấp, thừa sống hay vẫn chưa đủ sống, chỉ cần bạn có chút đam mê thì ngày nào bạn cũng có thể tập võ được.
    Võ thuật tỉ lệ thuận với tố chất và lòng đam mê chứ không phụ thuộc vào túi tiền.
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Caphedang à , bóng đá được coi là môn thể thao vua ... nhưng không ai gọi đó là tinh hoa của loài người hết cả . Không có một môn thể thao vận động nào được coi là tinh hoa ngoài Võ Thuật đâu bạn ạ , không tin bạn hãy tìm hiểu lại xem có đúng hay không ? Bạn hiểu thế nào là hai chữ Tinh Hoa không ?
    Bongmaibac à , Trại Tạm Giam Hà Nội từ thời Thượng Tá Hoắc còn làm Trưởng Trại , bạn bè anh em mình cũng góp đủ mặt trong các buồng giam ... K thường và K tử hình rồi bạn ạ . Mình không phải đi sâu vào chi tiết làm cái gì cả đâu , nhưng mà ở đây rất nhiều anh em không hề biết và thực sự bỡ ngỡ về môi trường đó . Nên nếu muốn nói gì về lĩnh vực đó bạn nên có phần xác thực để anh em ở đây còn tham khảo cho thêm phần tường tận . Bạn cứ kể ... mình sẽ đính chính lại những gì mà bạn chưa thực sự được hiểu và biết .
    Mình vẫn theo đuổi nếu bạn vẫn chưa ngộ ra : Nếu đúng là có thằng tù nào búng hạt hồng xiêm chết chuột thì lần này mình xin chặt từ khuỷu tay trở xuống để gửi bạn , nếu bạn không dùng vào việc gì thì nên chôn cùng con chuột đã bị chết do bị búng hạt hồng xiêm đó đi ... mình vui mà !
    Bọn tù bây giờ từ ngày Phòng Cảnh Sát Điều Tra 55 Lý Thường Kiệt phụ trách khâu quản lý và điều hành cán bộ đến giờ thì im như thóc rang ý mà ... dám búng hạt hồng xiêm vào khách tham quan thì có họa là Thiên Lôi sống lại bạn à . Bạn nên góp ý với người công lực nọ là nói năng cho đoàng hoàng ... lớn rùi mừ !
  5. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các chư vị !
    + Theo Tôi nghĩ các Vị đi xa mất vấn đề chính rồi !
    + Muốn mua Tạp chí về Võ Thuật - phải trả Tiền
    + Muốn đi tập Võ - phải có Tiền !!!!!
    + Muốn mở lớp Dạy Võ - phải có Tiền thuê bao sân bãi & thủ tục hành chính ...... !!!!
    + Muốn tham gia Tập Huấn Võ Thuật - phải đóng Tiền !!!!
    + Muốn tham gia Thi Đấu Võ Thuật - phải có Tiền ......!!!!!
    ++++++>>> Đụng đâu cũng phải chi Tiền cả.
    + Đấy là mấy nhận xét riêng của Tôi, xin Quý Vị bổ xung thêm có gì thiếu sót xin bỏ qua !!!!!!
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Em thử bốc phét một tí nhé.
    Tiền có thế mua tạp chí võ thuật nhưng không thể mua được kiến thức võ thuật.
    Tiền có thể đóng học phí nhưng không thể thuê người học võ giùm.
    Tiền có thể thuê sân, làm thủ tục, quảng cáo nhưng không thể thuê ÔNG KẸ dạy giùm nếu mình không dạy được.
    Tiền có thể đóng chi phí tập huấn và thậm chí mua bằng, nhưng không thể làm chân tay ta nhanh, khoẻ hơn.
    Tiền có thể giúp ta tham gia thi đấu. Thậm chí có thể mua được chiến thắng, nhưng nếu gặp đối thủ giỏi hơn mà lại NHIỀU TIỀN hơn nữa thì tơi bời.
    Tóm lại như ANH FIVE ORANGE đã nói: Những gì không mua được bằng tiền thì ta sẽ mua bằng NHIỀU TIỀN. khò khò.... khò khò khò... khò khò khò khò...
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 28/03/2006
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0

    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 28/03/2006
  8. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu cuonglhvt !
    + chúc cậu và gia đình một ngày vui !
    + Nhìn chung cậu viết đúng đấy !!!!!! có điều có gì phân tích mổ xẻ kỹ hơn một chút cho A E tham khảo nhé
    + cái khoản/ mổ xẻ - phân tích/ này cậu thuộc đẳng cấp Pro
    + chúc cậu luôn vui khoẻ
  9. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    @bongmaibac: Khừa khừa, hồng xiêm trong Nam gọi là trái sa-pô-chê. Hạt sa-pô-chê có đặc điểm khác các trái cây khác là hạt có cạnh rất sắc nhọn.
    @ bác Cường: Nếu bác 5 orange mà tuyên bố cái câu "tiền tiền" gì đó là của bác ý, thì lại vi phạm thêm luật bản quyền rùi. Câu đó của bác H. Ford cơ.
    Chúc các bác một ngày vui (Copyright @ bác Zim)
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ông Zim và ông chvt nói nhiều quá, lấy ví dụ thằng nhỏ có cha mẹ nghèo, làm kếim không đủ 3 bữa đút vô mồm, đi học võ ở đâu ?? Tập nhiều thì cần ăn nhièu, tiền đâu.
    @vienanh: chắc bạn bmb này bị quản giáo hù cho sợ tí chơi thôi. Chậc chậc, búng hạt hồng xiêm có thể chết chuột tuỳ theo con chuột to hay bé, khaỏng cách gần xa. Nhưng đã là thằng tù mà còn định búng mù mắt quản giáo hay khách thăm trại thì thằng tù đó chắc là bị điên và bị nhốt vào biệt giam rồi.

Chia sẻ trang này