1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền Bạc & Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    http://www2.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/2/24/139811.tno
    Thế quái nào lại đọc được bài này, có một số chi tiết về môn phái, về việc học võ.
    "Học võ cần phải tập trung cho võ, bớt các đam mê khác"
    " Võ phái là sự khác nhau của việc sắp xếp các đòn thê bởi người sáng lập"
    Hài phết nhỉ
  2. nguoiyeunuoc01

    nguoiyeunuoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Xin chúc mừng! Tôi nghe nói (chưa thấy) có người nuốt hột sa-pô-chê mà bị đứt cuống họng.
    Five Orange (5 Cam) là trùm xã hội đen đã rớt xuống 9 tầng địa ngục. Trình độ ông ta không thể nói lên những câu ở khúc trên. Câu của ông là câu ở khúc dưới: Những gì không mua được bằng tiền thì ta mua bằng NHIỀU TIỀN.
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ chôm một đoạn của danh nhân, một đoạn của trùm xã hội đen gom lại làm của mình chứ có ý gì đâu mà phân tích?
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đã nói không kiếm được tiền học võ thì phải kiếm NHIỀU TIỀN đi rồi đi học? Vậy mà cũng théc méc.
  6. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Quý Vị !
    + Quanh quẩn - hô hào cho dữ: Bảo Tồn, Phát Huy Truyền Thống .......không có Tiền thì chỉ là Hô Khẩu Hiệu !
  7. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa, thưa bác Cường, bác mở ngoặc đóng ngoặc 5 Cam làm gì, ai chả biết (thế nên em mới bảo mắc thêm tội vi phạm bản quyền). Cả cái vế "NHIỀU TIỀN" ấy, vẫn của bác H. Ford nhà em, bác ạ.
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Khì khì! tại hôm trước đọc bài "CÁI GÌ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN?" của GS Nguyễn Lân Dũng. Ông này mở đầu bài viết nói trên bằng câu "Nhiều tiền" và nói của "5 Orange" và khẳng định rằng "Anh Năm" đã mua được nhiều thứ lắm (mua được nhiều nhất là QUAN). Chắc tại ông Dũng không quen ông Ford.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ai mà hô hào dữ vậy ta? Kỳ cục thiệt!
    Mà em thấy mấy bác VVN cũng hô hào dữ lắm. Chắc tại có "nhiều xiền". Cho em xin một ít đi mừ!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 31/03/2006
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Về mặt tiền bạc và võ thuật nhiều võ sư ở Vietnam đã thành công. Nhiều người sống bằng nghề dạy võ mà đâu có nghèo ?
    Như ai đó nghĩ rằng nghề võ thì luôn nghèo, có lẽ chỉ đúng khi đất nước còn khó khăn, người ta chưa đi học võ nhiều chẳng hạn.
    Bây giờ kinh tế đất nước khá hơn thì thu nhập của võ sư không đến nỗi nào.
    Lấy ví dụ, ở một số võ đường, học phí là 100 nghìn/1 tháng. Ông thày có 50 học sinh là thu nhập 5 triệu/1tháng rồi. Lại không phải đóng thuế thu nhập.
    Đấy là chưa kể một số thầy có nhiều lò võ, giao cho đệ tử dạy thỉnh thoảng ghé qua chút chỉ bảo cho vài đường rồi ...đi uống bia. Các đại đệ tử cứ coi như là răm rắp, đứng ra dạy, thu tiền, cuối tháng nộp cho thày. Chỉ mong thỉnh thoảng thày truyền cho vài độc chiêu. Với lại nhiều bạn được đứng lớp thế cũng khoái vì oai. Dù gì cũng được tiếng là dạy võ (mặc dù trình độ thì còn yếu lắm).
    Nghe nói ở Hanoi có những ông thầy thu học phí 150 nghìn (hay 180 nghin gì đó), vì đó là món "Trân Chuyền" !!! Thế thì nghèo sao được !
    Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn có những ông thày cực kỳ có tâm. Tôi được biết có một vị võ sư rất giỏi nhưng cũng rất nghèo. Hàng ngày ông phải đi bốc vác thuê để kiếm sống. Nhưng không thu một đồng học phí nào của học trò. Thật khâm phục cái tâm trong sáng ấy biết bao. Chính vì lối sống ẩn dật nên ông thu nạp ít đệ tử và ít người biết đến ông. Nhưng nếu ở hoàn cảnh của ông, thu học phí vừa phải của học trò để đỡ phần nào khó khăn thì cũng có ai chê cười đâu.

Chia sẻ trang này