1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiễn bạn hiền lên đường du học !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 18/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tiễn bạn hiền lên đường du học !

    Bạn "hiền" (nói thế thôi cũng dữ lắm) của chúng ta ở đây là bạn Tùng chăm ngoan . Tháng nữa hắn ta lên đường tây du học .
     
    Tôi khuyên các bạn nên có quà chia tay chia chân để khi sang đó hắn không quên bè bạn bên này và khi về mang quà ...trả lễ .
    [​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Tiệc ăn ngồi và nhai bằng mắt [​IMG] . Ðây là 2 món đầu tiên :
    Súp cầm hơi
    [​IMG] 
    Gỏi cua cái nhể !
    [​IMG]
    Tàm tạm thế đã, bạn hiền ơi ! Ăn nhiều bội thực ....

    [​IMG] [​IMG]
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    oi zời ai chứ VTB thì...... ko hi vọng là nó trả lễ đâu kệ nó đi [:D]
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    nó không trả thì lôi họng nó ra bắt trả chứ ! tớ hơi bị "dã nhân"
    [​IMG] [​IMG]
  4. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khiếp qué đi... mình còn chưa rục rịch gì mà các bạn đã ầm ĩ thế này rồi... Các cụ bảo nói trước bước không qua, làm gì mà đã vội vàng thế hử.....
    Có vẻ bọn nó muốn đuổi mình đi rồi.... Tủi thân quá....
    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền à, bạn sang đó có gì nhớ anh em hé,
    Nghe nói "sữa cô gái Hà Lan" thơm ngon lạ lùng, "sữa ông Thọ" VN sao sánh nổi . Bạn sang đó dùng milk CGHL rồi béo quay béo tít không nhớ tụi mình thì rầu lòng lắm
    [​IMG] [​IMG]
  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ôi VTB <== cái thằng keo bo với bạn bè này thì............ chỉ có gái là giỏi thôi mà chắc gì nó đã đi dc !!! nói trước bưóc ko qua ! chỉ sợ năm sau gặp lại bạn VTB ở VN thì chán lắm cơ he he eh ( chạy thui : có thằng sáp oánh mình )
  7. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thôi chúng ta dừng topic này ở đây nhé....
    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?
  8. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thằng khốn: tiền nước Hoa Sữa + tiền bún chả <--- giả ông mau...
    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Tùng béo sắp sang Hà Lan học à ???
    Đi nhớ cẩn thận kẻo lại chơi bời nhiều quá ba mẹ lo nha .
    Chúc cho chú mày thượng lộ bình an
     [​IMG]
  10. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ÔI TRỜI
    Dỳ sao cũng tặng bạn Vi câu này, ( bạn Vi nhiều phiên dịch lắm )

    " Avant notre venue, rien de manquait au monde ; après notre départ, rien ne lui manquera. "

    bon courage


    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này