1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiễn bạn lên đường!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi KmiKze, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bác này giờ đang ở Pháp hay Việt NAm đấy >? Lẳng lặng đi mà không nói với ai một câu , đáng trách đáng trách .
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ĐLH bay chuyến 8h. Chúc cho cái chuyến by đó ko xoè!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  3. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Đinh Lan Hương nhé.Chẹp, tiếc quá, đi rồi., mình, không kịp chào bạn.
    Hãy kết liễu tất cả, sắp hết rồi
    Đau, đau quá......
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ơ , sao bác ý bảo là 18h đi cơ mà , bác nào nghe tin đồn nhảm rùi


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  5. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    chúc các bạn lên đường may mắn !
    thượng lộ bình an nhé
    Đứng dậy em ơi! Sống cõi đờiĐời dầu khổ nhục đến mười mươiEm nên điểm phấn tô son lạiNgạo với nhân gian một nụ cười...
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, người đội trưởng tinh thần vĩ đại của chúng tôi!
    Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, thời gian thấm thoát thoi đưa và, cái khoảnh khắc đó đã đến. Ngày mai, 28-09, đội trưởng Melfice của đội bóng "những chú nghé dũng cảm" sẽ lên đường đến một phương trời mới. Anh sẽ đón nhận những thử thách mới ở một phương trời xa lạ mà không có sự giúp đỡ của những người bạn 85, nhưng, tôi và các bạn đều tin anh có thể vượt qua được một cách dễ dàng như anh đã từng lãnh đạo những chú nghé dũng cảm vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của đội bóng.
    Nhớ ngày nào, khi box 85 mới thành lập, chúng ta đến và gặp nhau bằng những ánh mắt "nghé vàng ngơ ngác". Nhưng, những e thẹn, những ngại ngùng đó mau chóng được xoá nhoà nhờ vào những cái loa phóng thanh ( Aki, KLC, ..... ), sự nhiệt tình ( BlackS, One, ..... ), và muôn vàn những lý do khác chỉ có ở 85. Và, một đội bóng 85 xuất hiện cũng chỉ là một kết quả tất yếu của đội ngũ boy đẹp trai, cao ko to, sáng láng của chúng ta. Nắm bắt thời cơ, Mel đã nhanh chóng vào Nam đánh 1 lô áo ( áo của tuyển Đức bằng chất liệu mà theo nhận xét là cởi trần đá còn sướng hơn ) ra để "lấy tình cảm" của anh em, chức đội trưởng tất nhiên thuộc về anh, con người rất nhạy bén với thời cuộc. Xong, người đã đủ, áo có rồi ( quần thì ko thể thiếu ), h G đã điểm, anh em đã chọn ngay Barca là đối thủ đầu tiên với lý do "đội ngày không tham gia giải TTVN --> gà". Vâng, oanh liệt làm sao, 4-0,5-1,4-1, ... là các trận thắng liên tiếp của .... Barca. Nnhững lỗi không phải của đội bóng, càng không phải của đội trưởng đáng kính mà cả đội bóng nhất trí là do đội ngũ CĐV quạ khoang ( lúc đó gồm GVT, Tím, Jemi, One, .... ). Yên tâm là có lý do chính đáng, anh em tiếp tục đi tìm những thử thách mới, và chúng ta đã toàn gặp những đội ..... "tương tự như Barca". Lúc đó, tinh thần suy sụp, anh em đánh mất mình trong những ... ly rượu ở Hương Liên, những ca khúc sến ở Cẩm Hội, ... Lúc này, chính đội trưởng tinh thần đã vực anh em dậy, đi thu nạp thêm những thành viên ưu tú ( mặc dù điều này có nghĩa là anh sẽ là "đội trưởng tinh thần" thực sự ). Và đội bóng 85 hồi sinh bằng trận thắng đầu tiên là trận thắng đôi bóng chuyên Hoá TH ( mà người ghi bàn quyết định không ai khác chính là ..... TÔI ). Hix, công lao của anh thật to lớn, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Để đến khi có con, có cháu, chúng tôi sẽ kể về anh như một tấm gương xấu, à không, tấm gương sáng.
    Còn muốn nói nhiều, nhưng thời gian không cho phép ( vì fải đi đón mẹ ). Tôi chỉ biết nói lời cuối:
    CHÚC ANH LÊN ĐƯỜNG MAY MẮN!
    và mong anh mau chóng tìm được đội nghé nào như 85 để lãnh đạo ( mặc dù 85 là unique )!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Mai là Mel đi rồi,chúc Mel đi bình an và mạnh khoẻ nhé....Chúc Bạn luôn may mắn và thành công ! Mong rằng Mel luôn nhớ đến những người bạn ở VN
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn đi vui vẻ!!!!
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Úi mới đó mà Mel đi rồi sao , nhớ bữa hôm cùng cậu đi dạo quanh cái Hồ Tây . Cậu còn nới với tớ rằng chiều mai cậu lấy visa rồi hai đứa vào quán nhâm nhi cafe thế mà bây giờ cậu .............................. Tớ gửi lời chúc đến cậu đi đường thượng lộ bình en nhé . Đừng quên hỉ .
    Được popeye113 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 27/09/2003
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    to Popeye113: tôi nghĩ là tôi và ông đi quanh hồ Hoàn Kiếm chứ nhỉ?
    cám ơn,cám ơn mọi người rất nhìu,nhất là Kmikaze,ng` đã viết 1 bức thư chia tay rất cảm động (mà sau này khi gặp lại cậu,nhất định Mel này sẽ kô quên trả lại đâu)
    mai Mel đi rồi,nhớ lại thời gian qua thấy 85 thật thân thiết biết bao,hì,xa rồi,xa các bạn,nhưng với 85,Melfice sẽ kô mất đi (nhất là khi lên mod,Mel hứa sẽ làm tròn nghĩa vụ với 85,nhất là những ngườiđã có mặt tại buổi chia tay)
    thôi,chào mọi người,Mel đành xa các buổi offline,những trận bóng đỉnh cao để bước sang 1 phương trời mới một thời gian vậy
    hy vọng sớm gặp lại mọi người


    A rose by another name would smell as sweet

Chia sẻ trang này