1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiên` cắn,ti`nh cắn!cái nào cắn đau hơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caimuongcafe, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tiền cắn tớ , tức là đang không có tiền mà tiền nó cứ nhảy bổ vào đòi cắn mình , đau mấy cũng chịu được .
  2. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    TO; sellsoulfordevil:
    cái mà bác nói là bác cắn tiền,chứ ko fải tiền cắn bác! khoái thế thì ai ko khoái!nhưng dể zì đươc thế!
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tiền cắn có nghĩa là mất tiền, mà mất tiền thì còn kiếm lại được chứ mất tình rùi có khi kiếm cả đời cũng không được nên tôi chọn tình
    Yêu em chẳng phải vì tiền
    Vì em má lúm đồng tiền anh yêu
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 27/05/2004
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ cắn tiền , nhưng tiền cắn lại tớ còn đau hơn , **** thiệt .
    Tớ bị tình cắn mấy năm nay mà có đỡ đau đâu , chắc là tình cắn đau hơn .
  6. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    một fiếu cho tiền
    một fiếu cho tình!
    còn ai có y kiến zì nữa kooooooooooooo?[r10)]
    tình cắn thì đau!tiền cắn thì cú!cay cú wé đi nah!
  7. typndvd2004

    typndvd2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui xin chọn chữ tình vì tiền cắn thì còn có thể dự báo trước . Chứ tình thì pó tay bà con ơi
    rùi lí do thứ 2 là : các bác có ai nhớ câu ranh ngôn rất chí lí
    theo tình tình trốn , trốn tình tình theo
    có loại tiền nào lại biết trêu chọc mình vậy không
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tình và tiền bên nào nặng hơn? hêhhhehe quả thật nếu phải chon thì tôi sẽ chọn tình vì tôi tin rằng tiền có thể kiếm lại được chứ còn tình một khi đã mất thì sẽ mất luôn, có quay lại thì cũng chẳng thể được như trước. Nói vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận tầm quan trọng của tiền vì nói đến cùng thì cái nọ sẽ chi phối cái kia, nếu có được tình yêu mà nghèo thì làm sao có thể có một tình yêu lãng mạn được, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu Nhưng tôi tin là khi có người mình yêu ở bên cạnh động viên, chia sẻ mọi khó khăn, vui, buồn trong cuộc sống thì người con trai sẽ có thể làm được mọi thứ và dĩ nhiên chuyện kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, hihihihi sống hạnh phúc với người mình yêu mới là quan trọng chứ ôm một đống tiền mà không có ai ở bên để chia sẻ thì tiền dùng làm gì nhỉ
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì...Chop chưa có bị tình cắn bao vờ...nhưng tiền cắn thì có rùi...nói chung cũng chả đau gì...xem như mua một kinh nghiệm...Tình cắn mới cay đắng đó...Nó dẫn đến những hậu quả nghiệm trọng hơn tiền cắn chứ...Hừm..nói chung cố gắng đừng để cái nào cắn mình ( mình không cắn lại thì thôi chứ...). Cuộc đời mình thế mới yên ả được...
  10. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    tình cắn đau hơn sao?nhưng có ai nghĩ tới khi tiền căn thì tinhd cũng cắn theo ko? tình cắn còn có bạn co bè!tiền cắn bà con dòng họ ko ai thèm nhìn!

Chia sẻ trang này