1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiên` cắn,ti`nh cắn!cái nào cắn đau hơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caimuongcafe, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tiền tình cắn đều đau như nhau thôi, trên đài báo chả có khối vụ tự tử vì tiền hoặc tình hay sao! Không thể nói là khi mất tiền ta có thể kiếm lại như trước được, cũng không thể nói khi bạn mất tình yêu bạn không thể kiếm được mối tình tốt hơn. Nhưng có 1 điều quan trọng chẳng bác nào nhắc đến cả đó là không thể so sánh giữa tiền và tình vì tiền thì là tờ giấy còn tình là con người
    so sánh như thế hoá ra bác coi con người như tiền sao?
  2. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    tiền ko fải là con người!nhưng có 1 điều cháu muốn lưu ý bác!là: tiền thì ko fản ta, chứ người thì....khó nói khó nói.....!
    tình đời đen bạc lăm bác ơi!
  3. love_is_4ever

    love_is_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bên tình bên tiền,biết bên nào hơn?câu hỏi''''khoai'''' nhất mọi thời đại đấy nhể, iem thì thấy thời buổi bây giờ 2 cái đó nó cũng ngang ngang nhau thui
  4. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái nào cắn mà chẳng đau nhưng mỗi cái đau một kiểu. Có điều chắc chắn rằng thất tình mà có tiền đi mua sắm, đi du lịch, đi lang thang nhậu nhẹt với bạn bè thì nỗi đau cũng giảm đi nhiều. Còn để tiền cắn mà lại có một người yêu biết cảm thông, sẵn sàng chỉ uống trà đá và ăn ngô nướng 1 nghìn 2 bắp thì cũng chả còn quan tâm gì đến tiền nữa. Lúc ấy mới thấy hết tiền chính là một cách thử thách tình yêu đấy nhỉ! Còn thất tình lại là một cách để thử nghiệm các cách tiêu tiền.
    Túm lại nếu thất tình thì phải lao vào kiếm tiền, còn nếu mình lúc nào cũng có thể hết tiền thì phải tính trước mà kiếm lấy một anh chàng hoặc cô nàng hết sức biết điều. Một bài học lớn!
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mà này, thay mặt bà con hỏi cô em caimuongcafe một câu nhé:
    Thế rốt cục là cô em bị tiền cắn hay tình cắn. Người ta bị một thứ cắn thôi mà đã dở khóc dở mếu rồi mà cô em trông chả giống người bị cả hai cái đó cắn tý nào cả.
  6. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    he he!em thi đang cắn hai cái ấy!chứ ko bị tụi nó cắn,
    muh em có con bạn bi tình cắn, đau oai oái suốt ngày,thấy nó tội thật,nhưng khuyên thì nó ko nghe!
    mu*` nghĩ cũng tội nó,tiền ti`nh cắn cùng lượt nên mơíi sợ,hói thử các bác, để sau này còn tránh chứ nhở?
  7. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    em có con bạn bi tình cắn, đau oai oái suốt ngày,thấy nó tội thật,nhưng khuyên thì nó ko nghe!
    mu*` nghĩ cũng tội nó,tiền ti`nh cắn cùng lượt nên mơíi sợ,hói thử các bác, để sau này còn tránh chứ nhở?
    [/quote]
    Mà cái cô bạn gì gì đó của bạn, có lẽ wen với nỗi đau bị tình cắn,tiền cắn rồi .Cho nên có bị thêm lần nào nữa cũng không sao đâu .
  8. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ nó vẫn mạnh mẽ,thật sự rất mạnh mẽ khiến các bạn ai ai cũng phải cúi đầu. Tôi dám nói rằng là tôi ko có
    Trong trường hợp,tôi đang túng quẫn,hay cần để cứu người mình yêu thương nhất tôi sẵn sàng là nô lệ cho đồng tiền.
    Nhưng nói đến tình yêu,thì đối với tôi,đồng tiền chỉ là những tờ giấy mà khiến nàng rất thích trong những Shopping và khiến ta móc ra khỏi ví hoài trong mỗi lần đi đâu đó với nàng.
    Nếu cho tôi chọn lựa 1 trong 2,chắc chắn và tất nhiên tôi sẽ chọn gia đình hạnh phúc-người sẽ cùng ta chung bước trên đoạn đường còn lại của cuộc đời.Vì người ấy là kho tàng vô giá của đời tôi.
    Đồng tiền khiến cho con người ta biến dạng,méo mó theo xã hội mà nó tồn tại,nhưng có 1 thứ nó sẽ ko bao giờ xâm lấn được-đó là tình yêu,mãi mãi và mãi mãi...
    Hãy yêu và hãy chọn lựa,rồi bạn sẽ nhận thấy bạn sẽ cần gì?
  9. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [quote-xuandong34 viết lúc 15:05 ngày 31/05/2004:
    em có con bạn bi tình cắn, đau oai oái suốt ngày,thấy nó tội thật,nhưng khuyên thì nó ko nghe!
    mu*` nghĩ cũng tội nó,tiền ti`nh cắn cùng lượt nên mơíi sợ,hói thử các bác, để sau này còn tránh chứ nhở?
    [/QUOTE]
    Mà cái cô bạn gì gì đó của bạn, có lẽ wen với nỗi đau bị tình cắn,tiền cắn rồi .Cho nên có bị thêm lần nào nữa cũng không sao đâu .
    [/quote] ---------------------------------------------------------------------------------------
    đau?ai dám nói đã wen với nỗi đau?
    đau? có thể wen sao?
    tui cho là ko!
    nên ko muốn,ko thích, ko thể chấp nhận đã đau lại đau thêm lần nữa!
    biết để tranh vẫn hơn!
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì tiền cắn đau hơn vì nếu có tiền rồi sẽ có tình,con có tình thì chưa chắc đã có tiền,đúng ko các bác

Chia sẻ trang này