1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIEN CO THE MUA DUOC TAT CA TRU HANH PHUC!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friend_or_love, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hì anh khỉ sắt anh và anh friend or love nói thế không phải là sai nhưng đấy chỉ là một phần mà thôi, chỉ là một khía cạnh mà thôi. có nhiều người không những đồng tiền mà còn cả rất nhiều thứ khác như quyền lực chẳng hạn có thể khiến họ trả giá bằng cả hạnh phúc của cuộc đời họ và cả những người thân yêu nữa. nói chung cuộc sống rất phong phú cho nên cũng có nhiều người và nhiều loại người khác nhau chính vì thế chúng ta không thể chắc chắn về điều gì cả, không có gì là đúng hoàn toàn đâu . thế cho nên mới có nhiều cách để phân chia con người lắm mà anh. dù sao em thấy đây cũng là một chủ đề khá thú vị và riêng với em nơi đâu có tiền có hạnh phúc có những người em yêu quý nơi đấy có tất cả hihihi. (tham nhỉ??).
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    công nhận là tham thiệt đó!
    thank you for loving me
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tham lam là thuộc tính cơ bản của con người mà, tui hiểu cảm xúc của bạn princess... Nhưng dù sao thì tiền là thứ không khó kiếm chứ tình iu thì... hà hà
    Dù sao có cả tình và tiền thì tốt nhứt, một túp nhà lầu hai trái tim vàng là mơ ước của khỉ sắt đó

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    giờ đây khimà tiền đã quá là quan trong với tất cả mọi người thì nó đã thật sự làm cho con người ta cảm thấy bị lệ thuộc và trở thành nô lệ của nó! có những người sẵn sàng bán rẻ lương tâm chỉ vì tiền! thật là đấng buồn vì điều đó!
    thank you for loving me
  5. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tiền và hạnh phúc, chúng luôn luôn và song song tồn tại với nhau. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng mua được nụ cười, dù là giả dối thì vẫn là 1 nụ cười.
    Tiền không mua được hạnh phúc nhưng lại là cơ sở vững chắc để xậy dựng nên hạnh phúc.
    Tôi luôn luôn nghĩ thế và tin vào điều đó. Có thể nói là hạnh phúc được không khi cả nhà ngồi nhìn nhau quanh mâm cơm không thể nuốt nổi bởi quá kinh khủng, có thể hạnh phúc được không khi đêm 30 nhà nhà quây quần bên nhau mà gia đình mình, bố vẫn bươn trải với cái xã hội đầy bất công khác nghiệt, chỉ vì bố không kiếm tiền cả nhà sẽ chết đói. Có thể hạnh phúc được không khi chàng trai không thể tặng nổi người mình yêu 1 nụ hồng nhân ngày lễ tình yêu??? Có thể không? Có người sẽ nói chúng tôi bên nhau, yêu nhau, chỉ cần như thế là đủ nhưng tôi không tin vào điều đó, chẳng ai có thể hạnh phúc nếu thiếu tiền bởi lẽ xã hội này là xã hội của đổng tiền. Tôi không tin vào tình yêu thần thánh 1 túp lêu tranh 2 trái tim vàng, không bao giờ tin. Xã hội này đã gắn liền hạnh phúc với đông tiền mất rồi. Chúng song song tồn tại không thể tách rời.
    Tôi không nói rằng có tiền là có hạnh phúc bởi điều đó không bao giờ đúng, quá rõ ràng rồi, không cần phải chứng minh.
    Tóm lại, cố gắng có cả 2 thứ, tình và tiền, như thế là hạnh phúc.
  6. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    nhưng nếu bạn chỉ được chọn một thì bạn sẽ chọn cái nào đây hả bạn????
    thank you for loving me
  7. hat_mua_roi

    hat_mua_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chẳng baogiờ và chẳng khi nào có thể sông thiếu 1 trong 2 thứ được, đừng bắt tôi lựa chọn cái điều dở hơi và kỳ cục ấy, bởi thiếu 1 trong 2 thứ tôi sẽ chết, vấn đề là có nhiều hay ít thôi chứ không có để có mà teo à, nói thế mà cũng nói được.
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    hi hi bạn thật là người lạc quan đó bạn ạ! bởi vì ai chẳng biết là ko ai sống được mà thiếu tiền mà!
    bạn chẳng hiểu ý mình gì cả!
    thank you for loving me
  9. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cả câu này là :" tiền có thể mua được tiên trừ Hạnh Phúc " tuy nhiên em nghĩ đó chỉ là Mơ thôi !bây giờ Họ không nghĩ vậy đâu!!!!
    " Bạn đã đọc CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM chưa? Tôi không có cánh buồm đó , nhưng tôi có TRÁI TIM ĐỎ THẮM "
    friend! i like you
  10. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vâng, theo các bác tiền không mua được hạnh phúc nhưng khi 2 người yêu nhau rồi cưới nhau thì sao?, luc đó mà không có tiền thì nhìn nhau mà sống hả các bác, theo tôi thì hạnh phuc thì cũng cần phải có tiền và biết kiếm tiền!!!
    _Nik_

Chia sẻ trang này