1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền,Công danh ,Khả năng kinh tế,tài chính.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có khác chứ , không kiếm được tiền thì phạm tội BẤT TÀI , ki bo thì phạm tội BẦN TIỆN . em nói không khác nhau thế em chỉ quan tâm đến tiền của mấy anh mà không quan tâm đến con người à .
    Thiên nhãn thiên nhĩ thần tài thánh thủ ngọc thụ lâm phong đánh khắp thiên hạ không địch thủ MỖ.
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cái này chiểu theo quy định của gọi là gì MOD nhỉ ?
    Đúng luật xử ra sao hả MOD ? Người ta nêu đích danh tôi ra nói đấy nhé. Lưu đoạn này, lại mai đi kiện
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @ lienhoa8503
    Thực ra cứ để 1 và 3 riêng cũng được mà, đính chính cho nó rõ ràng ra là được. Chắc ý của em là thế này:
    1. Tiền là cái chuyện có hay không có tiền, còn chuyện có khả năng làm ra tiền hay có khả năng kiếm tiền một cách ổn định không thì là chuyện khác. VD: ngoài đời vẫn có mấy đứa con ông cháu cha hay con ông này con bà nọ, bố mẹ ông cha làm to, kiếm được nhiều, nhưng mấy đứa đó chỉ biết lấy tiêu chứ chẳng biết làm gì cả, diện ấy là diện có tiền.
    3. Khả năng tài chính là cái chuyện có trình độ hay khả năng hoặc giả cả mánh lới kiếm tiền một cách ổn định và khá không, cái này khác với loại 1 ở trên, loại người này có đầu óc làm ra chứ không phải là loại chỉ biết tiêu phá.
    2. Công danh theo em ấy thì là: "Công danh" theo định nghĩa của mỗi người mỗi khác nhau.Nhưng có người lại cho rằng:Một người có công danh thực sự thì họ phải có một vị trí lớn và quan trọng trong xã hội,phải được mọi người kính nể và luôn là sự chú ý cho mọi người. Suy nghĩ đơn giản chút thì cứ cho là người có công cán hoặc danh vọng được biết đến, kiểu loại như sủi tăm trong nước, nói đến là ai cũng biết.
    Về cả 3 yếu tố này tôi thấy đều không phải, con người có cả rồi chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Em đã nghe câu này chưa: Dùng lửa thử vàng. Dùng vàng thử đàn bà. Dùng đàn bà thử đàn ông. Những thứ được dùng đều là những thứ chí mạng đối với những thứ được thử. Thời buổi bây giờ, có quyền đồng nghĩa với có tiền, mà có quyền thì có uy danh, vậy nên nhiều khi công danh, tiền bạc, và khả năng tài chính có thể cùng đạt được nếu có quyền lực. Nhưng quyền lực bao giờ cũng phải đi đôi với trách nhiệm, con người có quyền lực mà có tinh thần trách nhiệm không bao giờ là con người xấu, mà đã xấu thì không thể trong sạch, không trong sạch nghĩa là không thể thật lòng, tình yêu không thể không thật lòng. Để giữ được tính trách nhiệm cần có lí trí, lí trí giúp con người luôn kiểm soát được mình và không bị sa ngã. Do vậy để hạnh phúc, ngoài tình yêu ra còn phải có lí trí. Có tình yêu và có lí trí thì xác xuất hạnh phúc trọn vẹn mới cao, còn nếu không có mà chỉ dựa vào những yếu tố em đưa ra thì xác xuất hạnh phúc trọn vẹn chỉ ở mức 50-50 thôi.
  5. vodepconkhon

    vodepconkhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    gớm cứ cãi nhau mãi về 1 và 3
    khái quát lại cho nó lành là vật chất và tinh thần cho nhanh:
    vật chất ko đủ thì tinh thần nản
    mà tinh thần ko đủ thì vật chất thừa
    ps: có mỗi số 3 mà cũng gõ nhầm
    Được vodepconkhon sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 16/08/2007
  6. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Bác quẩy nói sai rồi, em học BK có đựoc học cái mẹ gì về tài chính đâu :|
  7. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mấy em học bách khoa cao siêu quá!, nên đâm ra những cái đơn giản và thông thường em kô được biết và được học là phải!.Cứ phải BK thì mới biết tất cả sao!,là cái gì người ta cũng dạy sao?????????Có nhiều người đầu óc vẫn có vấn đề đó hay sao!Nói chung là rất khó nói.
  8. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em xinh thế.........
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói có vẻ đúng còn gì!Đời lắm kẻ thế lắm!,chẳng biết đường nào mà lần!

Chia sẻ trang này