1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN ....cuộc sống !!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi gun_or_rose, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiền có sức mạnh ghê ghớn , vừa hai phút trước đây một anh chàng đau khổ , bế tắc phải nói là " héo tựa mầm non thiếu ánh dương" vì tiền ....vậy mà sau khi có kết quả lô đề trời cái cây khô đã hồi sinh... anh ta lại phong độ hò hét và đầy sức sống .( cảnh này ghi được tại một quán cơm hồi 7h ngày 7/12/04 )
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Hic má ơi Khủng bố văn chương !
    Huhuhuhuhhuhuhu .
    Anh nói không fải khen chứ văn em giỏi kinh !
    Về học lại ngữ pháp nhé ! Ghê ghớn <=== hihi ( Ghê gớm chứ )!
    Lại nữa phổ cập phát về trình độ sinh học .
    Hơ hơ mầm cây non mà héo à ! Hạt nảy mầm ở điều kiện ẩm , ko nhất thiết fải có ánh sáng hạt vẫn nảy mầm . Cây còn non cũng ko nhất thiết fải sống ở ngoài ánh nắng quá nhiều , chỉ cần được trồng ở nơi râm mát , thông thoáng là được . Khi cây con có lá thật , ko fải lá mầm , thì mới cần " Ánh dương " của em !
    Vậy nhé !

    Mà cái cậu mà em đề cập ở trên hên nhỉ !
    Đang hết đạn , đúng là
    Ở hiền gặp lành
    Gãi đúng chỗ ngứa !
  3. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có vài điều em muốn nói với bác :
    -Thứ nhất : "Hic má ơi Khủng bố văn chương !
    Huhuhuhuhhuhuhu .
    Anh nói không fải khen chứ văn em giỏi kinh ! "
    Em ko có ý định khủng bố ai hết , mà bác nói khủng bố văn chương em cũng chẳng hiểu gì hết . Mà ko biết có phải do trình độ hiểu biết của em hạn hẹp hay ko mà em chưa từng được nghe ai nói hay sách vở nào nói là " hay kinh " bao giờ ?
    "Về học lại ngữ pháp nhé ! Ghê ghớn <=== hihi ( Ghê gớm chứ )! "

    Có lẽ em phải nghe lời bác về học lại ngữ pháp Tiếng Việt , nhưng em nghĩ bác cũng nên học lại cùng em đi .

    - Thứ hai :
    "Hơ hơ mầm cây non mà héo à ! Hạt nảy mầm ở điều kiện ẩm , ko nhất thiết fải có ánh sáng hạt vẫn nảy mầm . Cây còn non cũng ko nhất thiết fải sống ở ngoài ánh nắng quá nhiều , chỉ cần được trồng ở nơi râm mát , thông thoáng là được . Khi cây con có lá thật , ko fải lá mầm , thì mới cần " Ánh dương " của em ! "

    Câu thơ :" Héo tựa mần non thiếu ánh dương " theo em hiểu là chỉ mần cây non mới mọc còn yếu ớt , non nớt mà bị héo , cong rũ vì ánh mặt trời thiêu đốt , chứ ko phải là nó mọc mà ko cần ánh sáng như bác nghĩ đâu .
    - Thứ ba :
    Câu thơ :" Héo tựa mần non thiếu ánh dương " là của nhà thơ Huy Cận trong bài :
    "Các vị La Hán chùa Tây Phương "không phải là của em nên ko thể nói là em :"Lại nữa phổ cập phát về trình độ sinh học " được !

    Thế nào ạ ? em giải thích như vậy đã thoả đáng chưa ? Bác có còn mốn tranh luận với em nữa ko nào ?

    Được gun_or_rose sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 08/12/2004
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hic em lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi !
    Nhớ nhé " Mầm " chứ ko fải " Mần " OK?
    Thứ 1 : Em chưa từng viết từ nào là "Mần " cả .(Nếu có cũng hoạ chăng chỉ là lỗi đánh máy )
    Thứ 2 :
    - Mầm là mầm mà cây là cây . OK? . Cây non khi được đem trồng khi cây đã có lá thật và bộ rễ tương đối hoàn thiện do đó cây có thể tự hút nước , muối khoáng , chất dinh dưỡng từ đất để nuôi cây .
    Điều này ko sai .
    Thứ 2 :
    ( Phân tích văn học phát )
    - Ánh dương đây là từ gốc Hán = tia nắng , hay ánh nắng .
    Khi nghe " ánh dương " luôn gợi cho ta có cảm nhận những tia nắng chan hoà , dịu dàng , Nôm na là ánh sáng nhẹ ! ok?
    Vì vậy ánh dương ở đây theo cách hiểu của GOR là >< với cách hiểu của anh .
    Ko có quy tắc nào quy định chúng ta nhất thiết phải hiểu "Ánh dương " theo nghĩa " ánh nắng dụi dành như anh nói hay ánh nắng gay gắt theo cách nghĩ của em . Điều quan trọng để cảm nhận được đúng một câu thơ theo em được biết là phải dựa vào hoàn cảnh , văn cảnh , và ý đồ của tác giả . Bởi vì một từ TV thường đa nghĩa .
    Thứ 3 :
    - Lại nữa Huy Cận sử dụng từ " Thiếu " ( em nên chú ý từ này ) Thiếu tức là sao ? là ko đủ , hay cực đoan hơn là ko có . OK ===> Nên em ko thể kết luận là bị ánh nắng thiêu đốt được .Vì có đâu mà thiêu đốt . OK?
    Nên nhớ mần non của cây vốn là hình ảnh tượng chưng cho những gì non nớt yếu ớt cần chăm sóc nhiều nhất . Do vậy dù hiểu theo nghĩa một chút ánh sáng nhẹ nhàng của anh cũng có thể làm nó bị héo rũ ( héo rũ = hình ảnh mần cây bị gục xuống ----> ở đây TG Sử dụng biện pháp gợi nhiều hơn tả ).
    Phần này chắc khỏi phải bàn rồi nhỉ ?
    - Thêm nữa cây xanh có tính hướng sáng để thực hiện quá trình quang hợp tạo ra chất diệp lục . Mà chất diệp lục để làm gì cho cây chắc anh ko cần giải thích fải ko bé ?
    -Tiếp nữa ( à mấy rồi nhỉ ?) Bây giờ anh mới biết cây nó CONG lại còn RŨ khi bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt .Mà trong câu dẫn chứng của em "Héo tựa mầm non thiếu ánh dương " có từ nào nói là có ánh nắng mạnh như thiêu đốt đâu nhỉ?
    Thứ 4:
    Cái nữa ... À thôi thế có khi là tạm đủ rồi thì fải ko bé !
    Trả lời :chưa đủ đã tảnh luận thì phải ko ngại ngần đưa ra hết các lí lẽ có thể chứ , ko có ai tên là nhường nhịn ở đây đâu nhé !
    Anh thấy ko câu này sẽ gây mâu thuẫn với câu sau của anh :
    Anh vui tính lắm , cái gì chứ tranh luận thì anh luôn sẵn sàng !
    Vậy nhé
    Thứ 5 : ( kết bài )
    - Rất mừng vì anh cũng là người vui tánh ...hi.. hi ....


    Trở lại chủ đề phát !
    Hôm nay cần tiền hỏi mấy thằng chẳng thằng ma nào còn cả ! huhuu . Mới đầu tháng mà đã như thế này thì làm sao con sống hết tháng bây giờ !
    Chỉ tại VN đá dở tệ !
    Việt chấp Sing trái rưỡi . Huhuhuhu đi đứt của con mất 5 xị ()
    Tiền ơi em ở nơi nao ????????

    Hi hi , nếu thực sự cần thiết để sống cho hết tháng anh thử hỏi thăm em Ngân xem sao ?
    " Tiền là giấy... ta mất nhau vì đây...." ặc ặc....!!!...
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hic vậy rốt cục thì ai thắng ?
    Cô bé GOR xinh đẹp hay lão Amateur ( nghiệp dư ) lí sự ?
    Xét 1 cách khách quan mà nói thì cô bé GOR nhà ta hơi bị đuối lí ( hì )
    Nhưng xét theo quan điểm cá nhân thì : Lão nghiệp dư kia hơi "nặng tay" với con gái đấy , khổ wá em nó có sai thì từ từ bẩu ban làm gì mà phản đối om tỏi lên thế ?Văn ông khác mà văn iem tôi khác làm sao má giống nhau được cơ chứ !
    Fải vậy ko các bác ?
  7. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  8. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...
    Quan điểm cá nhân thường là sai --> những gì em tranh luận phía trên chính là quan điểm của em, hay do ai mách cho em thế?
    Nếu là quan điểm của em thì nó là cũng là quan điểm cá nhân --> thường là sai
    Còn là của người khác thì xét cho cùng ai nói cũng vẫn là quan điểm cá nhân của người đó thôi --> thường là sai.
    Túm lại tất cả những gì chị nói, em nói, những gì chúng ta copy bao giờ cũng phải xuất phát đầu tiên từ quan điểm cá nhân hết ---> thường là sai
    Rốt cuộc thì tất cả những gì chúng ta nói từ trước đến nay "thường là sai" hết rồi, huhu...
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho rằng em ấy nhầm nhọt tẹo, không phải là quan điểm cá nhân mà là ý kiến chủ quan. Tớ cũng thấy là nói chuyện dựa trên ý kiến chủ quan của từng người, quyết không nhượng bộ ý kiến của người khác là hơi hơi không đúng. Có phải không em GOR nhể? Nhưng mà đúng là dạo này em dùng chữ sai nhiều quá, mà chú amateur ác quá cơ, ai lại soi mói em GOR xinh đẹp của box VP thế? Chú ở đâu ra đấy huh?
  10. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hì , cô em GOR này đi tới đâu là có " chiến sự " ở đó Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là Amateur20 là ai nhỉ ? Trước đây thi thoảng thấy thấp thoáng ( a ! nhiều " t " quá ) , nhưng lần này gây được nhiều chú ý quá .
    ..............................
    .................................
    .......................................
    ............................................

    Tiền ! Ôi tiền !!! .......... Nên dùng tiền để sống chứ đừng sống vì tiền .....

Chia sẻ trang này