1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN ĐÂY TIỀN ĐÂY !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi OP_ART, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người. chào bac OP_ART, tui thích tiền lắm, cả gái nữa, thây bác bảo bác co gái nếu có thì cho tui ké một tý
  2. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ké cẩm giè, về đi lượn hồ với em Hằng đi, hehhehhehhehhe

    OP_ART
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    yêu đé gì mà toàn đi lượn hồ,cân thận kẻo ngã ướt hết quần áo
    DACAM
  4. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Xì, bác Tuấn kia có ziợ rồi còn đâu, lên đây sao mà mạnh mùm thiế em qua nhà em mách chị í bây giờ hihi.
    Mà gớm bác nói làm như hoạ sỹ chúng mình giàu lắm, ngoạc phát ra tiền luôn nên gái nó theo hàng bầy không bằng í. Chứ em hỏi bác trừ một số rất ít thành đạt như bác đây (và một số bác nữa có hoặc ko có trong này) thì họa sỹ nhà ta nghèo chết đi được ấy !
    Em nói chuyện với chục ông hoạ sỹ trẻ thì đến 9 ông trăn trở băn khoăn nghề nghiệp, vẽ cái gì, vẽ ra sao...rồi làm thế nào để dung hoà giữa cái đẹp của mình và thị hiếu của thị trường . Là vì vẽ để bán được ( với cái mức giá cho người ta chịu móc ví ra mua) và vẽ đẹp một cách có gout là hai cái khác xa, thị hiếu người dân nói chung bây giờ hãn còn thấp, mà có phải ai cũng có điều kiện tiếp xúc với khách hàng cao cấp đâu. Em thấy nhiều anh trường em phải đi vẽ tranh sú (souvernir) mà sống, xong lại ngồi than thở là làm như vậy hỏng hết tay vẽ nhưng vẫn phải làm thôi, ko lấy đâu tiền mua sơn, mua toan vẽ tiếp...
    Cứ đại loại thế, một cái vòng luẩn quẩn, các bác là đàn anh đi truớc có kinh nghiệm gì cho mấy lão trường em ko? Chứ em thấy thế này thì ko ổn, ai lại cứ suốt ngày phải trăn trở nghề nghiệp, mệt ghê cơ!
    Ngoc Tram
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 25/01/2003
  5. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chết quên, em nói nhầm. Mấy ông "hoạ sỹ trẻ" mà em nói ở trên là ý em nói mấy anh zai học trong trường em ấy, chẳng hiểu mọi người có công nhận đấy là "hoạ sỹ trẻ" không. Còn các bác ra trường thì em ko có rõ.
    Ngoc Tram
  6. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt nhiều quá đấy mèu đầu gấu
    1: Ở đây chả có ai gọi là giầu cả.
    2: Gái theo vì tiền thì ở đây chả có ai có hứng thú đâu.
    3: Ko thể hoà hợp cái đẹp của riêng mình với thị hiếu thị trường đưọc ( chỉ có thể coi vẽ tranh sú kiếm tiền để nuôi những sáng tác của mình, gọi la lấy ngắn nuôi dài) Trong lúc sáng tác mà cứ nghĩ là vẽ làm sao để bán được thì làm sao cho ra nhũng tác fẩm hay .
    Còn muốn fổ biến những tác fẩm của mình ra với công chúng thi cần fải biết marketing, còn ko làm được thì có nghĩa là mình kém cỏi rồi. Tất cả mọi thứ đều được marketing thì sao nghệ thuật lại ko được? Nói chung là fải cần có cả 2: sáng tác tốt và tiếp cận với công chúng giỏi, tức là mình góp sức nâng cao dân trí đó.
    4: Ko nên đặt khái niệm già trẻ cho những người sáng tạo nghệ thuật, cái chính là cái đầu của họ còn đủ mạnh mẽ để sáng tạo hay ko thôi. Chỉ có nghệ giỏi và nghệ sỹ tồi chứ trẻ già qué gì, ai sáng tác thực tâm mà chả trăn trở với nghề.

    OP_ART

    Được OP_ART sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 28/01/2003
  7. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, hôm chủ nhật TTVNOL bị virus tấn công mất bố nó hêt mấy bài post lên hôm đấy . Tiên sư cả lò nhà mấy con virus

    OP_ART
  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, virus thật hở bác??? Thảo nào em nhớ hôm nọ post bài reply lại rồi mà bây giờ ko thấy đâu cả, không hiểu bác đã đọc chưa. THôi để chiều em post lại vậy, em vừa mới đi chơi 2 ngày về, đi ngủ cái đã.
    Ngoc Tram
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0

    (Cái này là để ăn mừng 1* của Ếch ộp!. Ai vote mà đúng thế nhỉ? Em cũng định tiện tay vọt luôn cho bác 1* nhưng mà nghĩ bác còn có thể cải tà quy chính được nên em cứ treo lại đã. Bao giờ bác ngoan hơn một tí em sẽ vote cho bác hẳn 2*)
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sao siếc giè, đây chả cần đâu để dành cho người khác đi nhá đồ ky bo. Đã bảo đừng vo ve nữa cơ mà, khó chịu quá......zwww.........zwwwwwwwww đập cho 1 fát chết luôn này.......BEẸP ..........hehhehhe

    OP_ART

Chia sẻ trang này