1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền để mua SÁCH NộI hay SÁCH NGOẠI ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YUNALOVETIDUS, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tiền để mua SÁCH NộI hay SÁCH NGOẠI ?

    Các bạn thân mến , đây cũng là một thắc mắc lớn của tớ trong suốt quá trình gắn bó với cái nghiệp " tưng tưng " này . Sách bây giờ rất đắt , ai cũng biết thế , có tiền để mua không phải là chuyện đơn giản . Mục đích mua sách của tớ và dĩ nhiên cũng của nhiều người là tích luỹ cho mình một kho tàng nho nhỏ vốn liếng về văn bản tác phẩm văn học để gọi là lưu giữ ( và lưu truyền nữa ) . Nhưng mà mua sách nào đây ? Tác phẩm Văn học VN hay tác phẩm Văn học thế giới? Bởi vì về tầm vóc thì rõ ràng là tác phẩm văn học nước ngoài to lớn sừng sững còn VN thì nổi tiếng cũng chỉ ở trong nước thôi , cái thứ hai là đề tài văn học VN hình như là ....không thể phong phú bằng văn học thế giới . Tiền thì chỉ có hạn , chúng ta nên ưu tiên cái nào đây ?

    YUNALOVETIDUS
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vào Tràng tiền tìm mua quyển Rừng xưa xanh lá của Bùi ngọc Tấn không thấy.Nhìn quyển truyện ngắn năm 2001 có thấy tên ngưòi mình biết,sau đó đúng với bản chất mua thêm quyển Đặng tiểu Bình .Như cái truyện Việt Nam đó ngay đầu tiên là Thổ Cẩm của Nguyễn Huy Thiệp,đọc thấy ông ấy viết không hợp với mình nghĩ về ông ấy lắm lên bỏ luôn đến giờ vẫn chưa đọc tiếp
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm đấy bạn à. Chỉ có mỗi cái chuyện là mỗi tháng mua 1 cuốn mà cũng không xong , ko chỉ lí do tài chính, mà lúc thì thế này, lúc thì thế khác, vô thiên lủng...
    Còn mua sách nào ư? tuỳ theo ý thích và tâm trạng lúc mua chứ, mà nếu bạn học văn thì có gắng tìm đọc và mua những cuốn sách theo giáo trình học . Hồi xưa, tôi thèm đến chết đi được bộ sách Annkatêrina-- mà đâu có được, sách mới giá120000đ, hồi đó, sách NXí chưa phổ biến như bây h. Cho nên thèm mà thôi.
    bây h thích sách, tìm cuốn gì hồi xưa thích ,mơ ước có , rồi mua ....
    Thích thì nói thẳng ...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em thì hay mua sách theo ý thích và cảm hứng Chọn được một quyển sách để mua nhiều khi khó phết đó, emkhông hay mua sách mới lắm, chỉ thỉnh thoảng thôi vì nhiều lý do như :
    - Em không thích đọc sách mới bằng sách cũ (đó là một sự thật) vì khi cầm và đọc một quyển sách cũ em có cảm giác cảm nhận được thời gian và năm tháng qua từng trang sách, cảm thấy quyển sách đáng quý hơn , đáng giữ gìn hơn
    - Sách cũ thường là những quyển sách hiếm, em phải mất nhiều công sức để đi tìm nhặt, gom góp... Có nhiều quyển đố tìm ra sách mới đấy
    - Sách cũ giá cả thường vẫn mềm hơn sách mới, mà SV như em thì có thể mua được mấy quyển sách cũ cực có giá thay vì một quyển sách mới được bán rất nhiều trong các hiệu sách... ai có tiền cũng vào mua được
    Bác nào ở HN, thỉnh thoảng đi ra Láng hoặc Nghĩa Tân, Hoàng Quốc Việt, Giải Phóng, Thuỵ Khê, Nguyễn Chí Thanh (chiều tối)... thể nào chả gặp em "lê la" khắp các hàng sách cũ ở đó
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ờ , nhưng không hiểu sao tớ chỉ thích đọc sách mới thôi ,đọc sách cũ vừa bẩn vừa đầy bụi .Tớ đây viêm xoang nên không chịu nổi .
    Thỉnh thoảng lượm lại được vài cuốn sách thời ấu thơ trong xó xỉnh nào đó ,bất giác lại thấy vui trong lòng,có thể đó là sự cảm nhận thời gian và năm tháng qua từng trang sách chăng ?
    Còn của người khác thì tớ đây chịu , chả nhạy cảm đến mức đó híc híc
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cuốn nào mua được ta cứ mua. Không thì giả vờ dẫn người thân đến quầy, cứ thế mà ôm khư khư quyển mình thích, đảm bảo hôm sau sẽ có nó trên đầu giường. Kinh nghiệm đấy.
    Cao thủ hơn cả là ngồi chờ sung rụng xuống mõm. Nói vậy thôi chứ đọc sách không hẳn phải mua. Đọc ở thư viện, thuê tiệm sách và mượn bạn bè.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

Chia sẻ trang này