1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền đóng vài trò như thế nào trong Tình yêu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy_xy, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lekhachoa

    lekhachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tien ma khong dong mot vai tro quan trong trong tinh yeu u.Cac ban co nham khong day(cu thu yeu ma xem)Cac ban se biet ngay ay ma .Co cau tho doi xua de lai cac cau khong biet a:
    YEU LA CHET TRONG LONG MOT IT
    vay la ro qua roi con gi nua .
    butlochoa
  2. dongocgiao2000

    dongocgiao2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Tien không những quan trong trong tình yêu mà còn rất quan trọng trong cuộc sống. Các bạn học hành vất vả để làm gì, để sau này kiêm tiền nhiều và đỡ vất vả hơn. Nhưng thất sự tiền là con dao hai lưỡi nó có thể giết chết bạn cũng như tình yêu của bạn bất cứ lúc nào nếu bạn không biết làm chủ nó. Theo tôi trong tình yêu tiền rất quan trọng nhưng không có nghĩa là không có tiền thì không thể yêu được ( không có tiền ở đây là không có nhiều tiền chứ không phải là không bao giờ có tiền ). Bác nào không có tiền mà định đi cua đào thì phải dùng mồm mép đỡ chân tay thôi, phải thất sự là cao thủ thì mới OK. Có khi không mất tiền mà bác còn kiếm được tiền đó...he he he..
  3. vulethu_trang_new

    vulethu_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có bạn đã cho tôi là "lý thuyết suông". Xin thưa, tôi suýt phải trả giá đắt vì nghĩ rằng, tiền trước, tình sau. (Thật may mắn là tôi đã hiểu sớm rằng, nếu không thận trọng, tôi đã có thể mất người mà tôi yêu quý, nguy hiểm hơn là tôi bị người khác coi thường vì quá thực dụng).
    Hiện tại, tôi có công việc ổn định đủ để chi tiêu và tích luỹ. Tôi muốn nói rằng tôi đã hiểu chút ít về ý nghĩa của tiền bạc trong cuộc sống, chỉ dám nói "chút ít" vì chúng ta chỉ có thể hiểu kỹ khi chính mình trải nghiệm. Bạn là một người bình thường, bạn sẽ nhận ra vấn đề khi phải trả giá. Còn khi bạn là người khôn ngoan, vấn đề sẽ dễ dàng được nhận rõ ngay cả khi bạn không cần phải có một bài học đắt giá nào. Bạn muốn đằng nào hơn?
    Tôi không có ý định "tự quảng cáo", nhưng chúng ta đã đưa vấn đề ra để tranh luận. Hiện tại tôi đang yêu, mối tình có từ ngày tôi học năm cuối PT, trải qua 5 năm ĐH, và hiện tại chúng tôi rất tự hào vì tình yêu của mình. Công việc buộc anh ấy phải xa tôi, hiện tại điều kiện vật chất chưa đủ để chúng tôi đi đến hôn nhân. Cả haitôi tự thấy, nếu mất nhau, chúng tôi sẽ chẳng còn gì nữa, ngay cả khi đã đầy đủ tiền bạc. Chúng tôi làm việc và phấn đấu font=.VnTimeH][/font=.VnTimeH]để kiếm tiền và xây dựng hạnh phúc chứ không phải tất cả đều vì tiền đâu, bạn ạ.
    Cảm ơn vì đã đọc ý kiến của tôi.
  4. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ư ? chuyện nhỏ:
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất.....nhiều tiền.
    (Rocker - Feolơ)

    Chử Đồng Tử
  5. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Emđã đoc tất cả suy nghi cua cac bac về vấn đề này nhưng thât sự la ý kiến của các bác khác nhau nhiều và chua co y kien nao co tinh thuyet phuc cao , cho nên em van như la lac giữa mê cung tiền và tình . Bác nào cứu em với ko thì trễ mất !!!!
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tiền ko phải tất cả nhưng người ta sẽ không làm đc gì nếu ko có tiền
    Je voudrais trouver l'amour
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    [/blue]ThanhMai
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  9. TUYET_NHI

    TUYET_NHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy mọi người tranh cãi nhau gay gắt quá để tôi giải trí cho mọi người bằng một câu chuyện nhỏ: ở trên thiên đình thần tài là con người giàu nhất ông ta có quan niệm"tiền là tất cả" vào một buổi chúc thọ của vương mẫu nương nương ông ta và hai vị thần tiên khác tranh cãi nhau moi người thì nói tiền ko phải là tất cả,còn ông thần tài kia thì nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình.thế là hai người làm một cuôc đánh cá..ở dưới trần gian lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 21 họ đánh cá bằng một anh thanh niên nghèo làm nhân viên quèn cho một công ty..họ đánh cá là nếu như thần tài có thể làm cho anh chàng đó nói "tiền là tất cả "thì sẽ thắng và vị thần tài đó xuống trần gian mua lại cả cái công ty đó và đưa anh chàng đó lên làm giám đốc tìm đủ mọi cách để cho người đó nói nhưng anh chàng đó rất khác người dù được bao nhiêu lợi lôc cũng ko nói "tiền là tất cả" thần tài tức lắm ông ta bỏ đi lang thang ngoài đường vô tình bi môt người con gái trên gác tạt cho một chậu nước rửa chân thế là mất hết phép thuật...đúng lúc đó chàng trai kia có một cô bạn gái mà câu rất yêu đòi chia tay vì anh ta ko có kha năng để lấy vợ và lo cho người mẹ bệnh tật của cô,cô lấy một người rất giàu ...ngay tức khắc anh chàng đó chạy đến chỗ thần tài gào lên " tôi đã hiêu rồi tiền là tất cả hãy đưa đây cho tôi, tôi ko muốn mất người tôi yêu" thế nhưng mội viêc đã quá muộn..............
    các bạn ạ tôi ko phải muốn nói tiền là tất cả mà tôi muốn nói trong tình cảm thì nên thực tế đừng bao giờ nói tiền chẳng là gì trong tình yêu bởi bạn cần có tiền để xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc ......
    TUYET NHI
  10. Vinh_KTTT_new

    Vinh_KTTT_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hay, cac ba'c nói đều hay ca!
    Nhưng một câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để sử dụng tiền đúng lúc bây giờ?
    Tiền không phải la` làm được tất cả nhưng không có tiền thì không làm được gì cả
    Mark đã từng nói: " Trước khi con người làm việc và cống hiến, trước tiên họ phải ăn mặc và ở...." Và lẽ dĩ nhiên yêu cũng vậy. Muốn thế thì phải có tiền!
    Nhưng sử dụng đồng tiền thế nào cho hợp lý đây?!
    Các bác chỉ giáo cho em với!

    Khi buồn anh vẫn làm thơ
    Để em có cái vu vơ mà tìm

Chia sẻ trang này