1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỀN ! Dùng làm gì có ích nhất

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Black_Bird, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú đánh giá chú rinoavn cao quá! Ý của chú rinoavn là T'' <<<< T
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 05/09/2003
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    nhà nghèo ko có lò sưởi như tớ -> chắc tiền sau này để làm mồi đốt lò
    ers
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Xem nào theo đúng lý thuyết và theo lối tư bản thì nếu bạn có 10 đồng thì 2 đồng bạn dùng để mua sản phẩm còn 8 đồng để quảng cáo sản phẩm đó .
    -Còn theo lối ........mình thì 2 đồng để an 8 đồng còn lại thì đi giả nợ và tích góp mua con 7210
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái thẻ của tớ sắp hết rồi... Tháng này vào hơi nhiều..... Out thôi..
    What is love ??? and Where ???
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hơ ... cụ của công tử Bạc Liêu
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nếu coi cái " mồi đốt lò" của ấy là một thứ hàng hoá thì chúng ta sẽ dùng phương pháp barter nhé, , đưa tớ " mồi đốt lò " còn tớ sẽ tặng ấy cái lò sưởi cũ
    What is love ??? and Where ???
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hê, ngồi chán lại lôi cái nì lên cho mọi người thấy cái giá trị của đồng tiền nó là cái wé gì mà nó quan trọng thía, không có tiền thì con người ta ko sống được.
    Bây giờ fải nói xem là có tiền hay chưa đã chứ nhờ? hehe... chưa có tiền thì tính tiêu cái nỗi rì?Chính vì thế tớ sẽ dùng từ "nếu" trước cái câu nói của tớ sau một loạt dự định cho TIỀN.
    Nếu có tiền bi giờ tui mơ ước nhiều thứ, tương lai thì xa vời quá nhỉ, hiện tại thôi cái đã :
    Đầu tiên là mơ có tiền, cũng không nhiều lắm đâu, đủ dùng là được rồi :
    1. Đưa cho bố mẹ ít (con ngoan thế!) tại dạo này hình như bố mẹ cũng hẻo.
    2. Cho con em ít tiêu vặt (cụ thể 50K), chẹp... đúng là không fải chị xách bị sang sông, nhờ???
    3. Mua quà tặng vài người (như đã tính trong đầu).
    4. Trả ít nợ nần, dạo này khiếp quá, hic... thiếu tiền là chết !
    5. Mua sắm, hehe... mua ít đồ thay đổi phong cách cho nó choáng, chẹp ...
    Còn rì nữa nhờ, àh còn ...
    6. Mua cái phone đĩa nghe lúc đêm xuống chứ nhờ, dạo này fải có tí nhạc ngủ nó mới ngon chứ không là hay bị mất ngủ :D
    7.Tích kiệm ít vào lợn phòng khi bất chắc, có nhiều chuyện cần dùng lém.
    Nói lắm quá, chẹp ... đi kiếm tiền đã roài về mơ tiếp, hehe ...
    Từ điều thứ 8 trở đi thì không biết chứ 7 điều trên cũng fải thực hiện được 6 trong thời gian tới, hehe... cố lên !!!
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    để mua quà cho bạn bè khi nào về HN
     "... friendship often ends in luv,
               but love in friendship never ends..."
  10. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cái giè cũng có thể mua được = tiền.Chắc là mấy thứ đó phải mua = 1 số tiền lớn hơn,dzậy thì tiền là để mua những thứ mà ko mua được = tiền,he he

Chia sẻ trang này