1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIền hay bạn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mastersprint, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    TIền hay bạn ?

    Câu chuyện như thế này.
    Mình du học ở UK. Chơi bóng bàn tạm ổn, quen 1 ông bạn tên là Abdul, sau 1 thời gian giúp Abdul tìm mối mua bán đồ về bóng bàn ở VN sang. Abdul mới bắt đầu giới thiệu mình với 1 cty về thể thao, bắt đầu công việc như tình nguyện 1 thời gian từ tháng 6-2007, đến tháng 11 chủ cty đấy cho mình dạy bóng ở 1 trường tiểu học cùng Abdul, 3h/tuần. Cùng với dạy bóng tư cho người lớn và trẻ con bên này, cuộc sống chỉ vừa đủ, mình sống ở mức tối thiểu. Giải trí duy nhất là lướt net, thi đấu bóng, ko bar, pub, club, tiệc tùng gì từ hồi đấy. Bầy giờ vào học master full time, thời gian khá chặt. Mọi việc tạm ổn nhưng mình cần thêm giờ dạy vì cuộc sống quá khắc nghiệt, ở London mọi thứ đều giá trên trời.
    Thứ 6 trước, Abdul gây gổ với chủ ( tên là Grant ). Grant đuổi Abdul khỏi cty, mặc dù Abudl làm cho Grant được hơn 10 năm. Công việc ở trường tiểu học kia không còn ai làm vì Abdul là chủ lực kiếm tiền cho Grant. Grant mặc dù rất tiếc nhưng hành động của Abdul là ko thể chấp nhận được vì hành động gây gổ đấy diễn ra trước mắt bọn trẻ con trong trường, bên này Child protection rất khắt khe, nên Grant phải sa thải Abdul.
    Grant đã đề nghị mình làm thay những giờ trước đây Abdul làm, từ 3h/ tuần lên khoảng 15h/ tuần. Đây là cơ hội mà mình đã chờ đợi quá lâu và đã chiến đấu vì nó, nên không có lí do gì không nhận vì mình đã trải qua 1 giai đoạn đầy đau thương và mất mát hồi tháng 6, có thời điểm đen tối đến mức trong tài khoản chỉ còn £40. Nên mình hiểu 1 điều là nếu mình ko tự cứu mình thì chẳng ai cứu cả khi mà đất khách quê người, ko người thân, bạn bè thì cũng chung hoàn cảnh. Nên mình nhận lời đề nghị của Grant.
    Lúc đầu Abdul đã ko có phản ứng gì với mình mà chỉ chửi bới trách móc Grant này nọ. Rồi sau đấy mấy ngày tự dưng gọi cho mình và hỏi mình bắt đầu bằng 1 câu " mình coi trọng tiền hay tình bạn hơn ". Mình thực sự rât bối rối vì công việc đấy tuy là Abdul từng đảm nhiệm nhưng nay đã ko thể làm được nữa, nếu mình không nhận thì Grant cũng sẽ tìm người khác làm, trong khi cuộc sống hiện tại thực sự bấp bênh khi mà mấy đứa nhóc mình dạy tư thì không học nữa.
    Nhưng Abdul lại nói ý là Abdul là người giới thiệu mình vào làm, bây giờ bị đuổi, mình đáng nhẽ ko được nhận, và bảo mình thôi không làm nữa, vì nó chẳng ra sao cả. Abdul muốn dạy cho Grant 1 bài học. Và nói mình chỉ nghĩ đến tiền mà không coi trọng bạn bè.
    Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu mình bỏ thì mọi việc có tốt hơn được ko ? Abdul thì vẫn ko có việc làm, cũng chẳng hả giận được ( mà lỗi là ở Abdul đã đập phá chửi bới Grant ngay trước mặt bọn trẻ ), dường như Abdul bị tự ái làm cho mụ mẫm thù hằn lung tung, cuộc sống của mình sẽ rơi vào khó khăn và hơn nữa thời gian tới chưa chắc đã làm được nhiều vì bắt đầu căng thẩng hơn với bài vở, thi cử. Mình cũng đầu còn nhiều lựa chọn, phải đảm bảo cuộc sống của bản thân trước đã, vì lúc khó khăn có ai cho tiền đầu, ở London này thực sự chẳng có cái gì free cả.
    Trước đây ABdul dự định sẽ đến VN khi mình về thăm nhà và giúp Abdul tìm mối làm ăn, thậm chí Abdul còn đang nợ tiền mình chưa trả, mà bây giờ thì chắc càng khó đòi dù Abdul còn làm nghề lái xe taxi nữa.
    Việc bị đuổi này, Abdul từng nói theo hướng tích cực là sẽ có thể tự lập được mối làm ăn riêng với các trường, rồi công việc buôn bán đồ thể thao mà trước đây vì dạy trong trường nên không thể có thời gian rảnh đẻ làm được.
    Vậy theo mọi người thì việc mình nhận công việc đấy có sai không ? Cách nhìn nhận của Abdul như thế có phải cũng hơi ích kỉ khi vì tự ái cá nhân mà coi thường cuộc sống của người khác ? Abdul từng hỏi 1 câu mà mình thấy rất chuối, nếu ko có tiên thì mình có chết ko ? Chết thì ko, nhưng khó sống !
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bọn này tuy nhiều lúc cực đoan nhưng nhìn chung là hiểu vấn đề, cứ nói thẳng tình hình cho nó là xong.
    Ví dụ như là:
    "Tao rất cám ơn mày đã giới thiệu công việc này cho tao. Khi nào mày có khó khăn, tao luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng hiện nay thì hoàn cảnh của tao cũng tương đối khó khăn, tao cần công việc này để tao có thể tồn tại ở đây, nếu mất công việc này thì tao sẽ sống ra sao?"
    ...
    "Mày có hỏi tao là coi trọng tiền hay tình bạn hơn. Tao thì luôn coi trọng tình bạn nhưng mày cần phải hiểu cho tao chứ, nếu mày thực sự coi trọng tình bạn của mày và tao thì nên ủng hộ công việc của tao chứ. Tao cần công việc và tao cần sống. Thành thật cám ơn mày"...
    Đấy, ví dụ kiểu thế. Bọn này khi bực lên thì cùng lắm chửi rủa vài câu chứ không hay động thủ (trừ khi có rượu bia vào), qua mấy hôm lại cười toe toét í mà.
  3. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì sai cả, nếu bắt buộc fải chọn giữa tiền và bạn, trong trường hợp này chọn tiền đi, vì bạn nthế thì cũng chả tiếc làm gì
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Anh bỏ cả 2

Chia sẻ trang này