1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiến hay lùi khi đối tượng của mình mặc cảm tài chính

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hamhochamchoi, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamhochamchoi

    hamhochamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tiến hay lùi khi đối tượng của mình mặc cảm tài chính

    Mình và bạn ấy vô tình quen nhau qua net . Ban đầu mình cũng chỉ chat vui thôi, nhưng mình luôn có thói quen là chân thành dù là qua net. Sau đó mình đã gặp bạn ấy sau hai tuần nói chuyện với nhau qua net, thỉnh thoảng nt qua dd, buổi gặp đầu tiên ngắn ngủi nhưng thật đáng nhớ. Mình luôn ấn tượng ánh mắt mà bạn ấy nhìn mình, thật da diết và chân tình, sau đó mình và bạn ấy hay gặp nhau trên net hơn và lần gặp thứ 2 bạn ấy đã ngỏ lời là có tình cảm sâu sắc với mình, thực sự mình chưa nghĩ tới chuyện đó vì không thể tin chuyện tình cảm lại có thể nhanh và đặc biệt lại là tình cảm bắt đầu từ internet. Bạn ấy hiện học trung cấp còn mình học đại học, nhà bạn ấy khó khăn vô cùng, cả mình và bạn ấy đều xácđịnh nếu có ý nghĩ tiến xa hơn thì cả hai sẽ phải chịu môt áp lực rất lớn. Đúng là mình tin tình yêu có những điều kỳ diệu thật. Mình đã không thể quên bạn ấy. Nhưng thời gian gần đây, bạn ấy đang khủng hoảng vì thất nghiệp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, những chuyện buồn vì bạn bè... nên bọn mình không có cơ hội gặp nhau. Bạn ấy mặc cảm (mình nghĩ vậy) nên cũng có suy nghĩ có lẽ nên stop. Đã có những lúc mình muốn vứt bỏ mọi thứ để nói lên quyết tâm của mình với bạn ấy bởi mình thực sự khâm phục và vô cùng mến yêu con người này dù mình cũng có một số đối tượng đang theo đuổi. Bạn ấy không còn liên lạc với mình, ko nt online, ko dùng di động, đôi khi mình có cảm giác như phải chạy theo người mình yêu quý trong khi không ít đối tượng đang chạy theo mình, ăn đứt bạn ấy về khoản học vấn và kinh tế. Mình chẳng biết nên thế nào nữa, tương lai mịt mù, lý trí tình cảm như cái mớ bòng bong,. Mình yêu quý con người này vì bản thân anh ta, nhưng trước biết bao cám dỗ của cuộc đời liệu mình trụ được đến bao giờ, đây là người mình có tình cảm thật sự...
  2. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ôi ở đời chẳng biết đâu là thóc, đâu là gà nữa cả. Tỉnh táo đi bác .
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thích hắn,và hắn cũng vậy thì còn đợi gì nữa mà không tiến tới đi,tuy nhiên trước hết phải tìm hiểu kỹ về con người,gia đình,tính cách..một cách rõ ràng thì hẵng tính chuyện lâu dài nhé cô em.Chúc cô em vui vẻ,toại nguyện vậy
  4. menh_lenh

    menh_lenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là cần xác định hai người có yêu nhau thực sự không .nếu hai bạn thấy rằng cả hai sống không thể thiếu nhau thì hãy cùng nhau vượt qua mọi rào cản ,bỏ lại những mặc cẳm ngăn cách hai người .Bây giờ làm gì có chuyện một mái nhà tranh hai trái tim vàng ,bạn cần phải xác định mình có chiu khổ được không & bạn sẽ ko làm anh ấy khổ vì mình chứ .Hãy động viên anh ấy phấn đấu cho sự nghiệp và cùng động viên nhau b,an à
  5. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bạn là cô gái có điều kiện tốt và nếu bạn đã tìm hiểu rõ anh ấy , tìm hiểu gia đình , bạn cho rằng anh ấy là ngườI tốt đáng để khâm phục , thấy có thể gẳn bó hạnh phúc của mình với anh ấy nhưng anh ấy mặc cảm về hoàn cảnh ,dĩ nhiên thôi bạn à , đó là điều tế nhị khó tránh khỏI , khi anh ta cũng có dự định sẽ tiến xa hơn vớI bạn thì dĩ nhiên với vai trò , trách nhiệm và lòng tự tôn của 1 người đàn ông thì đấy là điều sẽ làm anh ấy trăn trở . Nhưng thật đáng tiếc vì bạn cũng đã có ý định rút lui , bạn nói rằng bạn có cảm giác như phải chạy theo người mình theo đuổi trong khi xung quanh bạn vẫn còn nhiều đối tượng khác ? ? nếu đúng vậy thì có gì là ko tốt hả bạn ? bạn theo đuổi 1 điều xứng đáng còn hơn phảI chấp nhận cái khác rồi sau này hối hận .Nếu 2 người thật sự là 1 nửa của nhau mà xa nhau vì chuyện này thì thật đáng buồn quá , ko phải buồn vì cái sự chia tay mà buồn là buồn cho suy nghĩ nông cạn của 2 bạn , bạn ra đi lúc này anh ấy sẽ buồn lắm , bạn có thể đoán được là anh ấy cũng nhớ bạn rất nhiều nhưng ko đủ dũng khí liên lạc với bạn đấy thôi , người yêu của bạn đang cần bạn hơn lúc nào hết , đây là chuyện hạnh phúc của bạn , bạn phải tự quyết lấy . Đừng so sánh với người khác , vật chất là cái đống tẹp nhẹp tũn ngũn , giúp anh ấy đứng lên , người đàn ông như anh ấy gục ngã chỉ 1 chốc thế thôi . Cũng đừng ngại sẽ bị gục ngã trước cám dỗ của cuộc đời nhưng hãy coi chừng bạn đang bị đời cám dỗ đấy , chứ gì nữa ? thử nghĩ xem nếu vì những đối tượng xung quanh tốt hơn anh ấy mà bạn bỏ rơi anh ầy thì co thể lắm bạn đang bị cám dỗ , bởi bạn có chắc rằng bạn sẽ cảm thấy vui vẻ , ấm áp , hạnh phúc nếu cặp vớI 1 người khác hay sẽ tẻ nhạt , buồn chán hối hận và rồi lúc nào đó sẽ nhớ anh ấy ? vậy thì tại sao bây giờ phải xa người mình yêu thương ?! Hãy mạnh mẽ lên bạn gái , quyết định ngay đi ! Đến hay ko đến ??? Người yêu của bạn yêu bạn nhớ bạn và đang chờ bạn đó .
    Tôi ko có nhiều thời gian tâm sự với bạn , chúc bạn vui , như ý và sớm tìm ra lối đi cho mình .
    -z-
  6. mashimaro_khoai_ca_lem

    mashimaro_khoai_ca_lem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nếu như vấn đề xuất fát từ gđ thì tui còn có thể khuyên bạn... nhưng nó lại từ bạn mà ra... nếu như bạn cảm thấy tình yêu của bạn đủ chín gùi... thì tiến tới đi..! còn ko, rút sớm để người ta kiếm người yêu khác nữa chứ.....! fải bít đấu tranh vì tình yêu chứ bạn...!
  7. hamhochamchoi

    hamhochamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Trước hết bạn phải xác định lại xem tình cảm của 2 bạn như thế nào đã. Hai bạn mới quen nhau trong 1 thời gian rất ngắn, lại rất ít khi gặp nhau, phần lớn là nói chuyện qua mạng, như vậy chắc chắn là 2 bạn hiểu về nhau rất ít và những gì biết được về nhau chưa chhắc là sự thật. Nhà bạn ấy rất khó khăn mà bạn ấy có điều kiện lên mạng và sử dụng DD? mới gặp nhau có 2 lần mà đã ngỏ lời rồi? Sự rung động của bạn chỉ là những tình cảm ban đầu thôi, chưa khẳng định được gì. Nếu bạn cảm thấy thích người đó thì việc bạn tìm hiểu để tiến xa hơn với người đó là điều đúng đắn. Đừng yêu người đó vội, hãy chờ đợi ( chờ đợi một cách chủ động) và cố gắng tìm hiểu thật kĩ, cả hai bạn đều còn trẻ mà, ko có gì phải vội vã hết. Bạn hãy quan tâm đến người ta như một người bạn chân thành, khuyên nhủ và giúp đỡ bạn trong khả năng của mình. Còn về phía bạn ấy, nếu bạn ấy yêu bạn thật lòng, cho dù có mặc cảm gì đi nữa thì khi được người mình yêu quan tâm như thế thì bạn ấy ko thể nào im lặng được. Và khi 2 bạn đã đến được với nhau, mình tin rằng sẽ ko có gì cản trở được 2 bạn .Bạn có điều kiện về học vấn và kinh tế, còn bạn ấy có lẽ ko phải là người kém cỏi (bạn rất khâm phục và yêu mến bạn ấy), như vậy mình ko nghĩ là bạn sẽ có một " tương lai mịt mù" đâu, tất nhiên là cần phải cố gắng.
    Mình chỉ khuyên bạn một số điều như vậy thôi, tiến hay lùi là tùy thuộc vào bạn. Hãy tìm hiểu thật kĩ trước khi quyết định. Chúc bạn đạt được những điều mong muốn.
  9. hamhochamchoi

    hamhochamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như cái cây non luôn cần chăm sóc, nếu để lâu trong lãng quên nó sẽ héo mòn và biến khỏi cõi đời lúc nào không hay...buồn quá
  10. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ một cách tích cực bạn ạ. Đối tác ít gặp bạn có lẽ là vì bận rộn chuyện gia đình, công việc ... Nếu là một người bạn thân (chưa hẳn là bạn trai-bạn gái nhé), có phải hamhocchamchoi nên thăm hỏi và quan tâm hơn đến người bạn đang gặp khó khăn này?
    Ngoài ra, quan điểm của tôi thật rất khác với bạn về vấn đề tình yêu. Thứ nhất, tôi không tin rằng mình "yêu" một ai đó chỉ sau một vài lần trò chuyện qua internet và gặp mặt ngoài đời. Cảm giác nếu có cũng chỉ là một ấn tượng tốt về con người đó. (<--- Có thể cho người ta và mình cơ hợi để tìm hiểu lẫn nhau.) Nếu chỉ trong giai đoạn tìm hiểu ban đầu, cõi lòng tôi lúc nào cũng rộng mở và tôi sẽ không gạt bỏ cơ hội đối với .... những đối tượng khác. Nói một cách đơn giản, ở giai đoạn đầu này mình chưa thực sự yêu ai và chưa nói lời yêu ai nên mình vẫn còn nhiều cơ hội lựa chọn. Có lẽ quan niệm của tôi khá phóng khoáng. Tôi cho rằng nam nữ mới quen biết nhau, đi chơi chung với nhau vài lần thì không hẳn là họ đang cặp bồ. Áp dụng vào trường hợp của bạn, bạn có ấn tượng khá tốt về anh bạn gì đó và bạn nên bỏ thêm nhiều thời gian để hai người tìm hiểu lẫn nhau. Bên cạnh đó, nếu tôi là bạn, tôi cũng không ngại cho mình cơ hội tìm hiểu những người khác đang đeo đuổi bạn.
    Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ trang này